1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ mông lung quá... muốn chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldsnap, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về nhà, hôm nay đưa đứa bạn về Việt Nam nghỉ hè đi chơi. Trông nó vui phơi phới, em cũng vui lây với nó mặc dù trong lòng vẫn đang rối bời.
    Buổi chiều em gọi điện hỏi thăm anh và định nói chuyện cho rõ ràng, anh lại vẫn đang lu bù công việc nói hẹn em tối online sẽ nói chuyện. Tối em lại không lên được vì đứa bạn em muốn em đưa đi nhiều nơi quá, em lại không nỡ làm mất niềm vui của nó nên đành lỗi hẹn không lên nói chuyện với anh trên mạng được. Em có gọi điện nói anh đừng chờ em, lúc khác anh và em sẽ nói chuyện nhưng anh không nhấc máy. Về nhà em nhận được offline messages của anh lúc 20h40. Anh nhắn "anh xin lỗi vì lâu rồi anh không gọi fone hay chat voi em, nhưng thật sự lúc này anh cảm thấy mệt mỏi quá, hy vọng công việc sẽ trở lại bình thường, lúc này anh không thể nghĩ gì khác ngoài công việc, anh không muốn làm em buồn theo vì em nói chuyện với anh lúc này sẽ không có hứng thú gì vì anh cảm thấy mệt mỏi với công việc quá, hy vọng khi mọi thứ trở lại bình thường anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn".
    Em đã rất lo lắng và đã gọi điện nhưng anh không nghe máy, em đã nhắn tin lại qua cellphone "Hi anh, em mới về nhà, lúc trước em gọi điện nói em bận không online được nhưng anh không nghe. Anh à, em thực sự lo cho lắng cho anh và buồn hơn khi anh không muốn chia sẻ khó khăn của anh với em. Em cứ như là người đang đi trong bóng tối, không biết anh đang gặp chuyện gì, không biết liệu có phải anh đã thay đổi. Đã có lúc em nghĩ em có thể hy sinh những gì em đang có để đến bên anh, cùng anh chung lưng đấu cật xây dựng hạnh phúc. Dù bây giờ anh đang mệt mỏi, nhưng anh có thể cho em biết tình cảm thật sự của anh với em thế nào không? trả lời em ngay nhé, em thật sự muốn sự rõ ràng cho dù thế nào đi chăng nữa em không bao giờ trách anh đâu".
    Dài đến tận 5 messages liền, em gửi mấy lần liền không hiểu có tới được anh???
  2. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện anh vẫn không nhấc máy. Em biết anh đang chịu rất nhiều sức ép từ gia đình trong khi đó công việc lại không thuận lợi. Biết làm sao đây... Em buồn quá vì anh không muốn chia sẻ với em.
    Tâm trạng em.... bây giờ không biết như thế nào nữa. Chỉ biết rằng em rất sợ weekends, càng có thời gian rỗi, nỗi đau của em lại càng bị hành hạ.
    Em biết làm sao đây anh....
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đời có nhiều cái khổ!ko có cái khổ nào giống cái khổ nào!ko có cái ngu nào giống cái ngu nào!ko có cái đau nào giống cái đau nào!
    tội nghiêp nhóc!tỉnh ngộ đi!đôi khi can đảm wá cũng ko tốt!
    xin lỗi vì đẩy nhóc vô tình trạng hiên nay!có lẽ sự giúp đỡ của tui với nhóc là sai rùi!nên chỉ ngồi cầu trời khấn phật(hi vọng mấy ổng nghe tui khấn!)cho nhóc thoát ra khỏi tình trạng này!
    một lần nửa xin lỗi nhóc!
    muh ko thể chia sẻ đc,vì dao này cũng điên đầu lên vì chuyện của tui rùi,nên .......tự xử đi!
  4. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của tớ thì, ............ thế này là DIE rùi!
    tớ ko biết phải diễn đạt thế nào, nhưng thực sự, đó là những gì tớ biết, từ bản thân và từ những người xung quanh. nhưng... nó nói lên một điều chắc chắn: HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN CHO ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT!
    chúc bạn may mắn!
  5. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn... Hôm qua sau khi gọi điện, người ta không nghe, rồi sau đó tắt máy. Mình đã nhắn tin "Vĩnh biệt anh, anh đã đùa cợt với trái tim em rất tài giỏi. Cảm ơn anh đã dạy cho em bài học rất lớn. Chúc anh tìm được người phù hợp"..... Biết người ta không tốt với mình, lòng tự trọng của mình bị tổn thương nhưng mình đau đáu muốn biết bản chất thực sự của người ta và suy nghĩ, tình cảm của người ta....
    Mình đang điên cái đầu lên..
  6. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái con caimuongcafe kia, giờ còn nói gì huh... Thôi, thực ra cũng tại tao chuốc vào thân cả. Tại hôm đó tao chịu đứng lại nói chuyện, nếu mà tao dứt khoát đi luôn thì đã ko.... Mày đừng áy náy. Hic, chúc cho tao với mày sớm thoát khỏi cơn hạn "trai cắn" này
  7. hongminh_1978

    hongminh_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, hoàn cảnh của bạn giống của mình quá. Mình và anh ấy xảy ra một chuyện hiểu lầm, lỗi xuất phát từ phía mình và mình đã cố công để hoà giải, chuyện tưởng chừng như rất nhỏ và chẳng đáng để bận tâm vậy mà chúng mình đã chia tay. Tất nhiên mình đã kéo dài quãng thời gian làm lành và cố công để tìm hiểu xem tại sao anh ấy lại có thái độ hờ hững lạnh nhạt như vậy, liệu anh ấy có điều gì khó nói, liệu công việc của anh ấy có gì đó trắc trở (vì anh ấy cũng viện cớ công việc để giải thích cho việc không thường xuyên liên lạc với mình). Ôi, quãng thời gian đó thật là kinh khủng đối với mình, mình thực sự chống chếnh, sợ mất anh. Lúc đó tâm trí mình như muốn nổ tung vì lúc nào trong mình cũng như có hai tiếng nói cùng cất lên một lúc, một giọng nói thì luôn xui mình hãy đến với anh ấy, hãy mang yêu thương đến để chăm sóc anh ấy, anh ấy đang cần vòng tay yêu thương và trái tim đồng cảm của mình, một tiếng nói khác (dường như là của lý trí) thì lại nói rằng đừng đến, anh ấy làm thế là vì anh ấy đã hết yêu mình, hay vị trí của mình trong tim anh ấy đã có người khác thế chỗ. Nhưng cuối cùng mình vẫn làm theo tiếng nói của con tim, nhưng bạn có biết, mình càng tỏ ra quan tâm đến anh ấy, càng nhún nhường với anh ấy thì mình càng nhận được sự lạnh nhạt đến khó hiểu, dường như anh ấy cứ lẩn tránh mình, nhưng luôn có lý do chính đáng để lấp vào những lúc như thế. Mình đã chịu đựng tình cảnh đó trong suốt một thời gian dài cho đến một ngày mình chợt nhận ra anh ta thực sự đã có người khác, Sốc! Và rõ ràng rút ra được một bài học đau đớn mình đã bị phản bội mà vẫn một mực tin vào tình yêu lớn mà mình đã dành cho anh ta.
    Có thể hành động của mình lúc đó có cái đúng và có những điều chưa đúng lắm, nhưng cho đến bây giờ mình hoàn toàn không còn cảm thấy nuối tiếc và ân hận vì mình đã cố gắng hết sức, chỉ tiếc là mình cũng đã bằng cách đấy làm cho mình đau khổ và dằn vặt lâu quá.
    Chúc bạn luôn tỉnh táo và sáng suốt, và nhất là đừng đi vào vết xe đổ của mình.
    Thân mến,
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [quote-nhoc_vanny viết lúc 18:03 ngày 22/06/2004:
    Cái con caimuongcafe kia, giờ còn nói gì huh... Thôi, thực ra cũng tại tao chuốc vào thân cả. Tại hôm đó tao chịu đứng lại nói chuyện, nếu mà tao dứt khoát đi luôn thì đã ko.... Mày đừng áy náy. Hic, chúc cho tao với mày sớm thoát khỏi cơn hạn "trai cắn" này
    [/QUOTE]
    To nhóc:hết rùi!chẳng còn zì muh để buồn!
    chỉ cần thời gian thui!rùi sẽ ổn muh!
    sory bác coldsnap!mượn cái topic của bác để nói nhảm!nhưng muh bác cứ coi 2 đứa tui muh làm gương....tối!
    yêu khổ lắm!~như thế ko chừng hoá ra lại tốt chán!
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Suốt hai tháng qua anh hầu như không chủ động liên lạc với em, lúc em vừa trở lại Hà Nội, anh có gọi điện và lúc đó em không nghe điện. Mấy ngày sau em gọi điện lại, anh nói anh thực sự rất buồn vì em, vì em đã không nghe điện, điều này chứng tỏ em đã có sự lựa chọn khác. Em đã giải thích với anh là lúc đó em bận không thể nghe điện được và em vẫn chọn anh.
    [sub]Yêu là chết trong lòng một ít.... vậy đem nấu cháo cho đỡ phí[/sub]
    [/quote]
    Sao lại đợi đến mấy ngày sau mới gọi ? gọi một cú ĐT tốn thời gian lắm nhỉ? Con gái nhiều khi vô tâm lắm, khi đã đạt được cái gì rồi thì hết trân trọng nó, mất rồi hối tiếc có muộn chăng?
    Không nói chuyện thẳng thắn với nhau thì không giải quyết đưọc gì đâu. Dẹp cái pride của bạn sang một bên đi, yêu nhau mà cái pride to đùng vẫn còn thì chẳng bao giờ có kết quả gì đâu. Sooner than later, make him understand u, that''s the only way
  10. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To hongminh: Bạn biết không mình cũng đoán như vậy và cũng hiểu rằng mình vẫn đang tự làm khổ mình. Nhưng tình yêu của người con gái nó sâu lặng lắm đúng không bạn. Mình không thể một sớm một chiều quên nó đi được. Hy vọng thời gian sẽ làm lành vết thương này vậy.
    To ***y_tequila: Bạn thân mến, sự thẳng thắn mà bạn nói chính là điều mình cần nhất bây giờ, nhưng người ta không thể dành nổi vài phút để thẳng thắn với mình.
    Các bạn ơi, mình có nên gửi đường link chủ đề này tới người kia không? để cho họ hiểu mình và phần nào khiến họ phải thẳng thắn với mình cho dù kết cục có thế nào chăng nữa????

Chia sẻ trang này