1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ mông lung quá... muốn chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldsnap, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Theo kinh nghiệm của tôi thì vụ việc đến đây kể như là kết thúc. Theo bạn kể thì bạn và anh ấy xa nhau đã lâu, thời gian tiếp xúc trước đó cũng chưa sâu nặng lắm ----> khi có những động thái như trên thì cần suy nghĩ đến một sự nứt vỡ nào đó trong mối quan hệ. Không nhất thiết là bạn phải phạm lỗi lầm nào đó, không nhất thiết là hai người có xích mích gì đâu, đàn ông chán, đơn giản là vì họ không còn hứng thú. Nói như thế là tệ bạc thì cũng không đúng, đôi khi chỉ sau một quãng thời gian xa cách, hay qua một số tiếp xúc, va chạm trong cuộc sống...., người đàn ông chợt nhận ra rằng cô gái mà trước đây họ theo đuổi hóa ra không phải là người phụ nữ lý tưởng của họ. Họ sẽ cảm thấy chán mà chẳng cần một lý do nào quá nghiêm trọng. Đến lúc ấy thì dù là những vướng mắc đơn giản nhất, những nỗ lực nhỏ nhất để duy trì mối quan hệ cũng trở nên quá sức đối với người đàn ông, nhất là khi họ còn có một gánh nặng nào đó bên ngoài tình yêu. Đàn ông yêu hời hợt là vậy. Nhưng họ rất tỉnh táo. Tôi là đàn ông, và tôi cũng đã trải qua những tình huống tương tự, cách giải quyết của tôi cũng y hệt như anh chàng của bạn đó. Đàn ông sẽ yêu sâu sắc khi họ tìm thấy tình yêu đích thực của họ, cái tình yêu đích thực này hầu như chẳng có tiêu chuẩn nào chung, nó biến đổi theo nhu cầu của từng người. Nếu chưa tìm thấy người phụ nữ đích thực của mình thì đàn ông vẫn rất dễ mang tiếng là những gã phụ bạc, đơn giản chỉ vì họ nhanh chóng cảm thấy chán NGƯỜI-PHỤ-NỮ-KHÔNG-ĐÍCH-THỰC mà họ đang quan hệ. Và rất nhiều người đàn ông chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói rằng họ chán người phụ nữ. Nói như thế nghe có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng sự thực là như vậy và do đó, vin vào cớ công việc là tiện nhất.
    Khi người phụ nữ yêu, họ rất dễ dàng cho qua những nhược điểm của người đàn ông và trao gửi trọn tình yêu của mình. Đàn ông thì lại khác, đa số dễ dàng nhận ra những điều không phù hợp của người phụ nữ nhưng lại rất khó bỏ qua, đặc biệt là nếu những điều đó lại nằm trong những nguyên tắc sống của họ. Đời bất công là vậy, phụ nữ luôn luôn chịu thiệt. Nhưng hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu người đàn ông không lạnh lùng và tỉnh táo dứt bỏ mối quan hệ không phù hợp (mà theo anh ta là sẽ không thể tồn tại bền vững) thì điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ ấy tiến xa hơn, thậm chí đến hôn nhân? Đó sẽ là một THẢM HỌA thực sự, cho cả hai bên. Sẽ chẳng ai hạnh phúc trong trường hợp đó. Như vậy có thể nói rằng sự lạnh lùng, tỉnh táo của người đàn ông là có ích về lâu về dài. Và Thượng đế tạo ra sự khác biệt đó để cân bằng cuộc sống của loài người. Nếu đàn ông cũng yêu như phụ nữ thì hẳn là thảm họa đã có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta
    Tôi không biện hộ cho bạn trai của bạn, tôi cũng chẳng biện hộ cho tôi Tôi chỉ cho rằng có lẽ người đàn ông của bạn đã nhận ra bạn KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ LÝ TƯỞNG MÀ ANH TA CẦN. Đến đây là hết, "công việc" vẫn là công cụ cổ điển và phổ biến khi đàn ông muốn xa rời người phụ nữ. Đừng cố níu kéo, đừng tự dằn vặt mình. Bạn chẳng có lỗi gì cả, anh ta cũng thế. Lỗi là tại hai bạn tìm đến với nhau không hợp lý, khi hai người chưa thực sự hiểu nhau và khi mối quan hệ chưa đủ nền tảng để có thể chống chọi sự lại hủy hoại của khoảng cách về không gian và thời gian. Bạn nói đúng, khoảng cách là kẻ thù số một của tình yêu, tình yêu của hai bạn đã ngã gục khi nó bị thử thách. Những điều tôi nói chỉ là muốn giúp bạn coldsnap có một cái nhìn về cách yêu của đàn ông, về cái cách mà họ đánh giá và giải quyết mối quan hệ của mình. Đừng trách móc, đừng buồn giận. Hãy tin rằng vụ chia tay này là tốt cho bạn và cho cả anh ấy. Khi bạn ngừng tìm cách liên hệ với anh ấy, chứng tỏ cho anh ấy biết là bạn chấp nhận chia tay thì quan hệ của hai người sẽ trở lại bình thường như bạn bè, tôi tin là thế. Nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ ở mức độ bè bạn thì thiếu gì thời gian, mà việc gì phải giục giã anh ấy gấp gáp như thế, phải không?
    Lời kết cho bạn, tôi mong bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được cú sốc này và nhanh chóng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Cuộc đời là vậy, đôi khi ta chịu những khổ đau mà thực sự chẳng biết mình đã phạm những sai lầm gì. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống, phải không? Hãy vững tin là một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người đàn ông đích thực của mình và biết cách để biến mình thành người phụ nữ đích thực của anh ta. Người mà anh ta sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa. Chúc bạn vui
  2. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ, chính tớ cũng thấy ... khoái khi đọc những dòng trên, của một MAN, not woman. có một tên nói ra, thì con gái mới biết được bọn con trai chúng nó như thế nào, nghĩ gì? những điều nói ở trên tớ cũng đã từng suy đoán, chỉ có điều ko ai confirm cho tớ cả. :D
    hừm......... chả biết nói gì, chỉ biết là "của xê-da (ceasar???) sẽ trả lại cho xê-da", hhihi, cái gì rồi cũng sẽ tìm được nơi mà nó sẽ thực sự thuộc về thôi! nếu ko, đành chấp nhận, nhé!
  3. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói, mình cũng đã nghĩ tới trường hợp bạn nói rồi, nhưng quả là rất muốn chính miệng đàn ông nói ra điều đó.
    Thực ra chuyện của mình còn nhiều vấn đề phức tạp lắm mà mình cùng một lúc không thể nêu hết lên được vì lúc đó tâm trạng mình bị khủng hoảng đến khủng khiếp luôn.
    Để mình nói sơ qua về hoàn cảnh của mình và anh ấy nhé. Trước hết, mình xin khẳng định là mình không muốn huyên hoang về bản thân ở đây làm gì cả, vì tự nói về mình là điều khó nhất, đúng không bạn. Theo mọi người đánh giá mình đạt được nhiều tiêu chuẩn trên mọi lĩnh vực: cao ráo, ưa nhìn, có một công việc và theo đánh giá của xã hội là thuộc dạng có địa vị xã hội, có nhiều cơ hội được đi đây đi đó, mở mang tầm nhìn, tình tình dễ chịu. Các anh bạn và những người bạn nam giới từng tiếp xúc với mình từng nói nếu ai sau này lấy mình người đó sẽ hạnh phúc và họ đánh giá cao phẩm chất của mình.
    Khi gặp anh ấy, mình thật sự không lấy làm ấn tượng cho lắm vì so với những người theo đuổi mình anh ấy cũng chưa phải là hoàn toàn xuất sắc nhất.
    Khi quen mình , anh ấy có tâm sự anh ấy đã có lý lịch ăn chơi nổi tiếng hồi còn ở độ tuổi hai mấy. Vừa mới ra trường anh ấy đã lập gia đình với một chị rất xinh đẹp.
    Buồn cho chị ấy là ngay cả khi cưới được chị ấy xong, anh ấy vẫn đi tới vũ trường chơi với các cô người mẫu, các cô tiếp viên trẻ đẹp vì lúc đó quan điểm của anh ấy là vợ mình đẹp rồi nhưng còn có người đẹp hơn và phải hưởng thụ cuộc sống vì lúc đó so với xã hội anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, chị vợ anh ấy theo gia đình sang Mỹ và có đề nghị anh ấy đi theo nhưng anh ấy không đi. Thế là họ chia tay.
    Kể từ lúc chia tay đó, anh ấy nói anh ấy rất buồn và rất khó yêu một ai. Tuy nhiên từ đó đến nay đã được hơn 4 năm rồi thì phải... anh ấy liên tục cặp với các cô gái. Anh ấy từng nói chưa bao giờ anh ấy có thể cặp quá 3 tháng với một cô, đơn giản là chỉ muốn lấp chỗ trống. Đến khi gặp mình, quen biết một thời gian dài sau đó anh ấy đã tỏ tình với mình và nói rằng trước đây dù đi chơi với rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ anh ấy có thể nói được 3 từ "Anh yêu em" với họ được.
    Anh ấy là người rất có nghị lực, biết kinh doanh từ hồi còn là sinh viên và bây giờ đang có một công ty nhỏ. Anh ấy luôn muốn cái gì cũng phải tự bàn tay mình làm ra. Điều này thực sự cuốn hút mình, vì công việc của mình thường tiếp xúc với những người có học, có địa vị, có ý chí, nên mình rất đánh giá cao những người như anh ấy, không đến mức thiếu thốn gì nhưng lại luôn thích lao động từ chính bàn tay của mình. Mình rất trân trọng điều đó. Có lẽ vì vậy mình mới yêu anh ấy. Khi mình vào SG cùng với em trai chơi và gặp lại anh ấy, anh ấy đã đưa mình đi giới thiệu với các bạn bè thân anh ấy có vẻ rất tự hào về mình vì mình là người có tri thức, có địa vị trong xã hội. Anh ấy kể về công việc của mình làm những người bạn đó nhìn mình với con mắt rất tôn trọng. Trong chuyến đi ấy, anh ấy và em trai mình có vẻ đều không cởi mở với nhau. Vì người nam người bắc có quan điểm và cách tiếp cận khá khác nhau, em trai mình thì ít nói cẩn trọng, anh ấy thì cởi mở thể hiện rõ phong cách của người miền nam, do đó anh ấy có nói là hình như em trai em không thích anh thì phải. Mình đã giải thích là không phải, do sự khác biệt giữa hai miền thôi.
    Trở lại chuyện của mình và anh ấy, lúc yêu mình đã nói rằng mình không thể bỏ công việc hiện tại của mình được và anh ấy nói là anh ấy sẽ cố gắng vượt qua, anh ấy sẽ nghĩ cách ra HN sống vì mình. Lúc đó mình đã tin và cảm động trước lời nói của anh ấy. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại mình thấy điều này sẽ rất khó bởi người đàn ông họ coi trọng sự nghiệp rất nhiều, anh ấy không thể từ bỏ những cái anh ấy đã mất bao công sức gây dựng trong đó để theo mình được. Bây giờ anh ấy nói công việc của anh ấy gặp rất nhiều rắc rối, có thể liên quan đến kiện tụng nữa. Anh ấy còn nói anh sợ khoảng cách và thời gian sẽ làm mối quan hệ của chúng mình sẽ chẳng đi tới đâu mất, vì anh ấy biết rằng gia đình mình khá khắt khe, sợ rằng khi biết anh ấy là người đã từng có một đời vợ rồi thì liệu có thể chấp nhận cho cô con gái của họ từ bỏ mọi thứ được coi là niềm mơ ước của nhiều người theo một anh chàng miền nam không.
    Trước nỗi băn khoăn đó của anh ấy, mình đã nói mình nghĩ gia đình mình sẽ hiểu và thông cảm được. Anh ấy vẫn có vẻ bi quan và nói hy vọng mọi việc sẽ được như em nói. Mình đã động viên anh ấy và nói nếu anh ấy thực sự yêu mình chân thành mình sẽ nghĩ tới chuyện hy sinh tất cả những gì mình đang có để đến bên anh ấy.
    Nhưng bây giờ công việc của anh ấy gặp nhiều chuyện rắc rối, nhiều chuyện không đâu vào đâu đến cùng một lúc không biết giải quyết việc nào trước việc nào sau (theo lời anh ấy) cộng với chuyện -mình nhớ lại lúc say khi nhậu với các bạn của anh ấy trong bữa giới thiệu mình với họ- anh ấy có nói gia đình anh ấy đang ép anh ấy lấy một cô gái xinh đẹp con một giám đốc nào đó, nhưng anh ấy không thích vì muốn tự mình đi kiếm chứ không phải là có người dàn xếp cho và vì thế anh ấy đã happy khi tìm thấy mình. Mình không hiểu có phải tất cả những rắc rối và sức ép như vậy đã làm cho anh ấy chùn bước, không thể vượt qua khó khăn, đành phải chọn con đường bằng phẳng nhất trước mặt mà đi. Vì lẽ đó, thời gian, khoảng cách nên anh ấy mới muốn rời xa mình???. Chắc là vậy thôi, nhưng mình chỉ muốn anh ấy nói hết những khó khăn của anh ấy rồi hai bên vẫn có thể là bạn của nhau mà. Mình không thuộc dạng, không yêu thì thù nhau. Đó không phải là con người của mình các bạn àh. Đơn giản là mình muốn mọi sự rõ ràng đểcả hai bên đều thấu hiểu những tâm tư và khó khăn của nhau cho dù không còn yêu nhau nữa.
    Theo các bạn mình có cần gửi đường link chủ đề này đến cho anh ấy không??? đơn giản chỉ muốn anh ấy hiểu mình muốn làm bạn mà không phải là cố làm phiền anh ấy. Mình có lòng tự trọng của mình mà, không yêu không níu kéo.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    này bạn, mình thấy bạn rối quá rồi đó! theo như những gì bạn nói thì hiện tại người yêu bạn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, hơn lúc nào hết mình nghĩ bạn nên gọi điện, viết mail chia sẻ với anh ấy thì hơn chứ đừng có giận dỗi vào lúc này. Bạn hãy thử đặt bạn vào địa vị một người con trai mà xem, mình giả sử anh ấy yêu bạn rất nhiều và muốn cưới bạn nhưng nếu trước anh ta là chuyện nợ nần, phá sản, một tương lai mù mịt thì thử hỏi anh ta có muốn bạn khổ không? ( nếu bạn vẫn ở bên anh ta) hãy suy nghĩ cho anh ta nữa nhé! hãy đặt bạn vào địa vị của anh ta mà suy ngẫm, lúc này anh ta cần sự an ủi và chia sẻ của bạn hơn là sự trách móc, dỗi hờn đó
  5. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắn tin vĩnh biệt tới anh ấy rồi, nhưng thực sự trong lòng mình vẫn nghĩ tới anh ấy. Bây giờ mình bối rối quá, không biết phải nghĩ và làm như thế nào nữa.
    Các bạn nam ơi, hãy đọc bài viết của mình và cho mình lời khuyên ngay nhé (Mong các bạn thông cảm, bài viết của mình hơi lộn xộn vì tâm trạng của mình mỗi khi post bài lên ..... khó tả lắm).
    Cảm ơn các bạn rất nhiều
  6. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác là bạn vẫn còn quá yêu, quá tin tưởng vào khả năng cứu vãn mối quan hệ. Thực ra, theo ý kiến chủ quan của tôi, mối quan hệ của bạn đã chấm dứt và mọi nỗ lực để tìm kiếm một câu trả lời chính thức là hoàn toàn không cần thiết. Bạn sẽ chỉ thêm khổ đau khi nghe những lời ấy. Tôi nghi ngờ lý do mà bạn đem ra biện hộ cho anh chàng (rằng anh ta đang bị ép lấy một cô nàng đỏng đảnh nào đó). Anh ta đã có một đời vợ, một cô vợ (theo như bạn nói) là rất xinh đẹp. Anh ta đã không thể hy sinh cuộc sống tự do riêng tư để theo vợ sang Mỹ nhằm duy trì hạnh phúc gia đình. Anh ta có thói quen cặp kè với các cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp và thay người tình như thay áo. Anh ta hay đi vũ trường và có thành tích ăn chơi nổi bật (vũ trường ở SG thì bạn biết nó như thế nào rồi, tôi cũng đã sống ở SG một thời gian khá dài và biết nó như thế nào). Bạn chưa nhận ra điều gì à? Để tôi nói nhé:
    1. Đến cuộc hôn nhân chính thức của anh ta mà anh ta còn không thể hi sinh vì nó (những uẩn khúc bên trong thì tôi chưa rõ lắm) thì bạn có tin rằng anh ta sẽ hi sinh vì một mối tình lãng mạn với một cô gái ở xa lắc xa lơ? Nhất là khi gia đình cô gái ấy có vẻ không phù hợp với lối sống của anh ta.
    2. Khi cặp kè liên tục với nhiều cô gái xinh đẹp mà không hề nói lời yêu với một ai, ta có thể phỏng đoán rằng chàng Don Juan của bạn có tài tán gái siêu hạng. Xin lỗi bạn, nhưng bạn có bao giờ chạnh lòng nghĩ rằng những lời yêu mà anh ta nói với bạn cũng từa tựa như lời anh ta nói với các cô gái kia không? (xin lỗi nếu làm bạn phật ý )
    3. Bạn không nghĩ rằng nếu bạn và anh ta có tiến đến hôn nhân thì anh ta vẫn đi vũ trường, vẫn ăn chơi... như vậy sao? Lịch sử luôn luôn có giá trị của nó, khi bạn không thể dùng hiện tại để định đoạt, hãy nhìn vào lịch sử. bạn có dễ dàng chấp nhận điều ấy không? Và khi bạn có sức hấp dẫn, có địa vị xã hội, có tri thức... thì liệu bạn có chấp nhận việc anh ta cứ đi như vậy không? Tôi tin chắc là không.
    Vậy tóm lại là thế này:
    Ban đầu, anh ta có tình cảm với bạn. Có thể bạn rất hấp dẫn, bạn là một cô gái có giá trị cao trong con mắt của đàn ông, một nàng Vương Ngọc Yến mà chàng trai nào cũng mơ ước (trừ Mộ Dung Phục ). Anh ta là đàn ông, tất cũng bị cuốn hút bởi giá trị của bạn. Nhưng tình cảm của anh ta chỉ có thế, cũng giống như khi ta thấy mê say một chiếc Porsche tuyệt đẹp, ta tìm cách mua chiếc xe ấy nhưng sau khi mua rồi thì chán vì biết rằng sẽ chẳng đi được đến đâu trong cái thành phố nhỏ bé này với chiếc xe ấy. Rõ ràng, anh ta nhận thức đầy đủ được rằng bạn hoàn toàn không dễ cam chịu với lối sống hiện đại của anh ta. Bạn có những vũ khí riêng và anh ta không thể thao túng mối quan hệ với bạn được như anh ta đã làm với các cô người mẫu hay diễn viên kia, thậm chí như với cô vợ cũ. Anh ta thích bạn nhưng không muốn gắn bó với bạn, anh ta đã có kinh nghiệm về sự trói buộc của cuộc sống gia đình. Và sau khi đánh giá được đầy đủ mối quan hệ, anh ta lựa chọn giải pháp an toàn, đó là chước thứ ba mươi sáu trong binh pháp Tôn Tử. Anh ta từng trải hơn bạn nhiều, dĩ nhiên là như vậy. Anh ta cũng vẫn còn tử tế bởi lẽ anh ta đã rút lui mà không lợi dụng tình cảm hay bất cứ thứ gì của bạn thêm nữa. Mọi tổn thất với bạn trong vụ việc này chỉ là một vài mảnh vỡ nhỏ nhỏ trong trái tim, cái mà anh ta cho rằng không nghiêm trọng lắm (thú thực là bản thân tôi cũng nghĩ thế). Vẫn còn may cho bạn đấy, anh ta vẫn còn chưa đưa bạn đi xa hơn. Ví dụ như nếu anh ta quyết tâm cưới bạn rồi sau đó mọi thứ mới vỡ ra như hiện nay thì bạn nghĩ xem nó sẽ ra sao? Rầy rà to đấy bạn ạ, cho bạn và cho cả anh ta. Một người từng trải và khôn ngoan như anh ta hẳn không bao giờ muốn vướng vào những rắc rối như thế, chứ chưa hẳn vì anh ta cao thượng hay tốt bụng hay là sao đó. Còn như chuyện cái cô con gái ông giám đốc nào đó í mà, đàn ông chúng tôi còn có thể nghĩ ra nhiều cái còn lâm ly hơn thế nhiều, đại loại như một nàng công chúa con của Quốc vương Tây Ban Nha chẳng hạn Hãy lắng nghe em trai của bạn, hãy lắng nghe những người bạn của bạn, họ tỉnh táo hơn bạn nhiều. Khác biệt giữa em trai với anh chàng của bạn không chỉ đơn thuần là khác biệt Bắc-Nam như bạn có tưởng tượng ra đâu. Người đàn ông chân chính thì dù Bắc, Nam, Đông, Tây gì cũng có những nguyên tắc nhất định giống nhau. Hãy hỏi thẳng thắn xem em trai của bạn đánh giá như thế nào về anh ta, có lẽ chỉ có em bạn mới đủ điều kiện tiếp xúc và tỉnh táo để nhận xét thôi.
    Thế bạn đã nắm rõ vấn đề chưa? Mối quan hệ của bạn không thể cứu vãn được đâu và giải pháp tốt nhất cho bạn lúc này là quên anh ta đi, anh ta không phù hợp với bạn đâu. Nếu bạn hấp dẫn như vậy thì lo gì không có người chú ý, lo gì mà không quên được anh chàng phong lưu đó. Thôi bạn ạ, hãy tìm kiếm một niềm hạnh phúc mới. Hãy coi như đó chỉ là một tai nạn khi trái tim của chàng đập nhanh hơn trái tim của bạn chút xíu. Có vậy thôi.
    Chúc bạn vui.
    P.S. Còn chuyện gửi cái link này cho anh ta ấy mà, bạn đã thấy là nó không cần thiết rồi chứ? Anh ta sẽ chỉ cười khẩy và cho qua ngay thôi, tôi tin là thế. Chưa chừng, nó sẽ biến thành một câu chuyện vui trong những bữa nhậu bất tận của anh ta. Ai biết?
  7. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thui!em nói bác rùi!bỏ đi!đau vài ngày rùi hết!chứ cứ như thế thì tội bác wá!tội cả em nữa!
    hix!
    đọc tâm sự của bác mừ cái bao tử cứ trồi lên tuụt xuống!(tim em em cất bỏ tủ rùi!nên chỉ ttội cái bao tử làm việc thay tim thui!hix)
    cơ khổ!em còn thế thì bác thế nào!
  8. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đã và đang cố xoá bỏ quá khứ đó. Thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chia sẻ vết thương lòng này của mình đặc biệt mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh ybsad. Với tư cách một người đàn ông, anh đã giúp không chỉ mình và tụi con gái chúng mình có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn về cách yêu của người đàn ông.
    Khi nào có gì mới (hy vọng chủ yếu là những điều tốt đẹp) mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn.
    Chúc tất cả các bạn hạnh phúc.
  9. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải công nhận một điểu rằng anh ybsab đã post những bài rất có giá trị với bạn đấy, coldnap ạ! Và tôi cũng xin khuyên bạn một lần nữa rằng, hãy đừng gửi đường link này đến anh bạn trai của bạn nhé, vì nó sẽ là một trò cười của anh ta không chỉ trong các cuộc nhậu mà nó còn là một chuyện cười trong câu chuyện anh ta kể với người yêu mới của anh ta đấy.
    Mong bạn sớm tìm được niềm vui mới.
    Thế nhé, tôi cũng muốn khuyên bạn một vài điều nhưng anh ybsad đã nói hết rồi, tôi chẳng còn gì để khuyên nữa.
  10. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi chia tay đến nay, thỉnh thoảng mình và anh ấy vẫn nhắn tin chúc mừng nhau nhân các ngày lễ. Mọi việc đều không có gì đặc biệt, cho đến khi vừa rồi mình có gặp lại anh ấy trong chuyến công tác, mình và anh ấy đi uống nước với nhau, mình rủ thêm một đứa bạn của mình đi cùng, anh ấy rủ thêm 3 người bạn thân của anh ấy (những người mình đã gặp từ hồi mới quen anh ấy). Mấy người bạn của anh ấy trong bữa đó có rỉ tai mình nói là không hiểu nó vui khi gặp tui anh hay vui khi gặp em, quả thật lúc đó anh ấy rất phấn khích khi tụi mình đi ăn và hát karaoke. Khi chia tay anh ấy nói nhỏ với mình là anh ấy muốn làm lại từ đầu. Lúc đó, mình không nói gì cả phần vì chả biết phải nói gì lúc đó.
    Thế rồi, hôm mùng 2 tết, mình có nhắn tin chúc mừng năm mới, anh ấy nhắn lại và lúc đó tụi mình nhắn đi nhắn lại cho nhau. Anh ấy nói là suốt thời gian qua, anh ấy vẫn chờ đợi mình cho dù mình thay đổi và vẫn yêu mình như ngày đầu mới gặp. Muốn chúng mình làm lại từ đầu. Mình trong lòng vẫn có tình cảm với anh ấy nhưng như lại rất sợ đi vào vết xe đổ, sợ sự đau khổ ấy lại quay lại nên bản thân rất thận trọng. Anh ấy tâm sự với mình là bản thân anh ấy cũng rất thận trọng khi quay lại vì anh ấy nói là anh ấy có một số tật xấu đa tình, độc tài chỉ làm theo ý mình... đôi khi anh không làm chủ được, thường phụ nữ chủ động đến và ra đi anh không muốn làm em đau khổ nhưng anh muốn em hiểu rõ trước khi yêu anh.
    Mình đã hỏi anh ấy là có thật sự yêu mình không mà tại sao ngày đó anh ấy lại làm mình đau khổ đến vậy. Anh ấy yên lặng rồi trả lời là để khi nào mình gặp nhau anh sẽ trả lời câu hỏi này của em. Không hiểu việc anh ấy quay lại có nghĩa gi??? tại sao lại quay lại nhỉ? anh ấy có ý định đùa cợt với mình không vậy???
    Chả nghĩ có ngày sẽ post tiếp chủ đề này thế mà hôm nay lại phải chui vào lật lại quá khứ để lôi ra hiện tại

Chia sẻ trang này