1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ một chút !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ngam_nghi, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngam_nghi

    ngam_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ một chút !

    Tôi là một người con trai Thanh Hoá , tôi yêu một cô bé ở trong Sài Gòn .
    Tôi và cô ấy quen nhau được 3 năm thì yêu nhau , tính thời gian yêu nhau thì được 2 năm rồi . tết vừa qua cô ấy đã từ trong đó ra ngoài này thăm tôi , chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau .
    Và cũng trong thời gian này tôi đã tìm lại được cho cô ấy cậu bạn thân đã thất lạc nhau gần 2 năm nay .
    Đến khi trở vào Sài Gòn cô ấy gửi cho tôi một lá thư và nói rằng cô ấy đã dấu tôi , cậu bạn mà tôi đã tìm được cho cô ấy chính là người yêu cũ và cô ấy xin lỗi tôi . Cô ấy nói không nghờ tình cảm của cô ấy dành cho cậu kia vẫn còn mãnh liệt như thế .
    Cô ấy cầu xin tôi đừng bắt cô ấy phải chọn lựa vì cô ấy không thể sống thiếu một trong hai người . Tôi phải làm gì đây ?
    Tôi rất yêu cô ấy và không muốn mất cô ấy , đã thế tôi lại không muốn đấu tranh với người con trai kia .
    Các bạn có thể cho mình một lời khuyên chứ ?
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    không có rì phải băn khoăn cả, nếu quên được thì nên quên đi, không nên làm khổ bản thân mình, tôi biết là sẽ rất khó nhưng khi mà người ta đã có người khác thì đành chịu thôi biết thế nào được ..... mình là đàn ông cơ mà ( không được quỵ luỵ van xin trước đàn bà )
    look into my eyes you can see my love
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hãy giành lấy .. .. cho tới khi nào không thể thì ... hỏi tiếp
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  4. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    TY là đề tài muôn thủa ,đã có nhiều định nghĩa về TY nhưng trong những câu chuyện như thế này thì : TYlà con quỷ độc ác và tham lam.
    NÓ dã đến và hành hạ khổ chủ cả về thể xác lẫn tinh thần từng phút từng giờ , ngày này sang ngày khác đến khi đầu bạc răng long , gối chùng lưng mỏi , thậm chicón hẹn đến kiếp saunữa. Thật khủng kiếp! Ôi con quỷ TY quá độc ác
    Với NÓ thì bao nhiêu cũng không đủ. Cả cuộc đời , từ khilàm nô lệ cho TY chúng ta luôn dâng hiến tất cả những gì có thể( nụ hôn đầu cháy bỏng , những vuốt ve âm iếm, những vòng tay cuồng nhiệt ,rồi nhà lầu xe đẹp...) Nhưng như cái thùng không đáy, một lúc nào đó ý nghĩ "cần phải có thêm đầu vào" sẽ loé lên trong đầu NÓ ...và thế là xong . Thật kinh khủng ! Ôi cpn quỷ tham lam
    ĐỘC ÁC VÀ THAM LAM LÀ BẢN CHẤT CỦA TY
  5. ngam_nghi

    ngam_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời khuyên của mọi người tuy nhiên , khó mà có thể quên được người ta , yêu rồi mới thấy được sự đau khổ khi phải chia tay .
    Mà dành dật cũng không xong , sống bên cạnh mình nhưng vẫn tơ tưởng đến hình bóng một người con trai khác thì làm sao mà chịu nổi .
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái xinh xắn rất dễ thương ..cô ấy yêu một người và chờ đợi người cô yêu 2 năm khi anh này đi du học ..sau 2 năm người ấy trở về tưởng chừng họ hạnh phúc bên nhau nhưng.." đời bạc đen " với những người chung thuỷ ..anh chàng đó gặp lại người yêu cũ và cảm thấy rằng anh ta vẫn chưa quên được cô ta ..cô gái đó đã nói "anh có quyền lựa chọn ,ãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình " và anh chàng đó đã quay về với người yêu cũ ...một thời gian sau anh ta quay lại và nói " em thực sự là tình yêu của anh " nhưng tất cả đã quá muộn ..trái tim cô gái đã đóng cửa
  7. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười thật, đã không muốn mất cô ấy lại cũng không muốn đấu tranh với người con trai kia...Thế bác định há miệng chờ sung à. Vẫn yêu thì phải chiến, còn không dám đấu tranh thì thôi cho biến...
    Mà em thật bác, cô ấy chia tay người yêu cũ để yêu bác, rồi giờ lại quay lại. Nếu bây giờ bác có chiến đấu tìm lại được tình yêu của cô ấy, thì liệu sau nay cô ấy có bỏ bác lần nữa không? Tình cũ không rủ cũng tới mà bác...Theo em thì rút lui bác ạ...
    Không có gì là không giải quyết được bằng tiền
    Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.
  8. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Ông chủ làm khó mọi người hay sao, nói như thế có khác gì "ĐT" cấm "TT" , đùa chút thôi ở đây ông phải là người quiyết định ,hãy làm theo lời mách bảo của trái tim.
  9. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Việt Nam đang nhỏ Máu!!!
     Là  người VN ai cũng có niềm tự hào về lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc . Chúng ta đã tững  chiến thắng Điẹn biên phủ lẫy lừng 5 châu 4 biển đuổi sạch quân xâm lược Pháp ra khoỉ bờ cõi ,và mùa xuân 1975 đã tống cổ đế quốc mĩ -1 đế quốc sừng sỏ nhất chưa có dân tộc nào chién thắng chúng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh  lịch sử ,đưa đất nước sang 1 trang sử mới ,trang sử của đọc lập -tự do - thống nhất đất nước - xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.ÔI , đừơng ta rộng thênh thang ta bước!!!!
    Để dành được những chiến thắng đó Ông Cha ta đã làm như thế nào? Có lẽ ngay từ khi còn là học sinh chúng ta đã hiểu được qua từng trang sách -lòng dũng cảm  , trí thông minh , tinh thần đoàn kết , y'' chí quật  cường ...,cộng với sự chịu đựng gian khổ, hy sinh mất mát đã làm lên những điều kì  diệu đó . Tất cả thật là lớn lao!!!
    Ngày nay đất nước ta đã sạch bóng giặc ngoại xâm, nhưng cuộc chiến trên mặt trận xây dựng đất nước quê hương vẫn ngày càng khốc liệt.Và ,chúng ta đang thể hiện bản lĩnh thế nào để tiếp  truyền thống của Ông cha , để tiếp tục được tự hào là người Việt Nam ?
    Có thể nói , ở thời đại ngày nay cái đói nghèo lạc hậu còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoịa xâm. Nói ra thì nhiều lắm, chỉ riêng trên 1 mặt trận giao thông thôi đã có 30 người / 1ngày + thương vong +tác hại do ô nhiễm môi trương từ phương tiện giao thông ....Vậy cuộc chiến này khi nào kết thúc ? thiệt hại về người và của cải sẽ là bao nhiêu ? Hậu quả để lại cho các thế hệ tiếp  nối sẽ là vô cùng lớn .
    Nghĩ mà đau quá Bác Hồ ơi , chữ S trên bản đồ thế giới sẽ biến dạng mất Bác ạ . Bác ơi ! Bác có linh thiêng thì  phù hộ  độ trì cho đất nước Bác  ạ !!!!
    Ôi , đâu tim rồi[​IMG] . Còn ở trong Box Thanh này , chúng ta những thành viên  luôn tự hào vì là người con của Thanh Hoá - mảnh đất đất anh hùng , địa linh  nhân kiệt . luôn mông muốn xây dựng  box ngày 1 phát triển . Nào các bạn , hãy làm lên 1 chiến thắng  như chiến thắng Điện Biên phủ , chiến thắng màu xuân 1975  , hãy  cùng hát vang bài tiến quân ca trên diễn đàn này !
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường......... Hãy đăng nhập  và thay vì chỉ  xem  ta hxy đọc và nói lên suy nghĩ của mình  để cùng trao đỏi học hỏi nào !!!
    Quyết chiến và quyết thắng !
  10. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này