1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ thoảng qua , và bay đi chỗ khác rồi !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi buorbakivn, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thoảng qua , và bay đi chỗ khác rồi !

    Hoá ra tư duy cũng phải cần mặc quần áo a` Rosebaby , vậy thì thôi , mạn phép xin thay bộ # cho hôm nay zậy . Rose viết bài làm tôi nhận ra một điều , ngôn ngữ còn làm cho cơ bụng và cơ miệng dãn ra , hê hê
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nếu không dùng ngôn ngữ thì tư duy sẽ... cởi truồng, vì ngôn ngữ là quần áo của tư duy.
    Suy nghĩ của chúng ta sẽ được mô tả bằng việc vung tay múa chân uốn bụng lắc người... Và lúc đó mắt sẽ lồi ra, chân sẽ dài bằng từ đây sang Mỹ và tay cũng tương tự thậm chí hơn. Cổ, ngực, bộ phận tiếp xúc với yên xe, v.v. và v.v. sẽ có tầm vóc đáng kinh ngạc.
    Xưa nay, ngôn ngữ không phải là thứ duy nhất thể hiện tình cảm của con người, nên nếu không có ngôn ngữ, khi yêu nhau chúng ta sẽ chỉ hôn nhau mà không cần rườm rà "I love you". Căm ghét nhau thì chỉ việc dùng đá ném vào gáy, đỡ mất công thức đêm thức hôm tìm ra những lời cay độc dành cho kẻ thù.
    Nếu không dùng ngôn ngữ thì xã hội ta sẽ đi theo... loài chó hăọc lợn hoặc mèo... Có công nghệ thông tin chứ! Có máy điện thoại chứ! Chúng ta sẽ chỉ nhìn và kêu ăng ẳng hoặc eng éc
    Không nhất thiết phải liên lạc thông qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ đôi khi làm chúng ta tiến đến cái chết nhanh hơn.
    Tuỳ lúc mà nên hay không nên dùng ngôn ngữ để tồn tại. Ngôn ngữ không phải là cái duy nhất chỉ ra sự tồn tại. Nhưng tóm lại, nếu không có ngôn ngữ, thì không có cái bài "ngu ngơ tự hỏi" dài lằng ngoằng ở trên, cùng như không có bài này! .

Chia sẻ trang này