1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ và tâm sự

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ và tâm sự

    Ai trong chúng ta cũng biết là máy tính chạy ( thực hiện các dòng lệnh ) và dữ liệu chúng ta nhập vào , thực ra ko phải như chúng ta nhìn thấy trên màn hình như chữ a , b , c hay 1 2 3 mà đều là các chuỗi các dãy số 1 và 0 . Số 1 chỉ thị trạng thái đúng , và số 0 chỉ trạng thái sai . Thế nhưng trong thực tế , cuộc sống lai ko như vậy , ko chỉ có đúng và sai , mà còn có cả chẳng đúng cũng chẳng sai , cũng như là vừa sai cũng vừa đúng .
    Trên đây , kocamxuc xin nêu ra về một vấn đề đầu tiên là tình cảm ( các vấn để khác sẽ nói sau ---> okie ):
    Nếu bạn chưa có ng` yêu , bạn sẽ cảm thấy rất là thật là buồn chán , đúng ko ? bao nhiêu ng` bạn của bạn đều đã có ng` yêu cả rùi ,chúng nó đi với nhau sao mà hạnh phúc thế , sao mà đệp đôi thế , hix , trong khi đó , bạn vẫn phòng ko chiếc bóng , vẫn sớm tối lẽ đôi . Thật là đáng buồnđúng ko ? nỗi buồn lại còn buồn hơn khi bạn đang gặp nhiều chuyện ko hay lắm , mọi chuyện cứ rối tinh lên , bạn thì đã wá mệt mỏi rùi , chỉ muốn bỏ tất cả đi , chỉ muốn ngồi cạnh ng` yêu , để chia sẻ , thế thôi , nhưng mọi chuyện lại ko đơn giản như thế .
    Sorry , em phai out đây, để chiều nay em viết tiếp , xin đừng ai viết vào , cả đêm 30 , em đi suốt , mệt wá
    CUỘC ĐỜI PHÙ DU , MẤY AI BIẾT TRƯỚC NGÀY MAI
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy cuộc đời sao mà bất công và đáng chán đến thế .
    Thế nhưng khi bạn khao khát muốn yêu , được yêu và sống hết mình trong tình yêu , bạn thấy rằng những kẻ có ng` yêu thật là sung sướng nhất trần đời .
    Thế nhưng nào bạn có biết rằng , yêu cũng có cái khổ của yêu , thật sự những thằng yêu nhau , cũng khổ đâu kém cơ chứ . Thằng thì yêu theo phong trao` , dân tình yêu được , em cũng yêu được , thằng thì yêu nhau thật sự , nhưng luôn luôn phải canh trừng nhau , ng` thì yêu nhau bằng tiền tài , sắc đẹp . Thật sự là lắm lý do , lắm hoàn cảnh lắm ạ .
    Để em mô tả cho các chú biết tình cảnh của một vài thể loại của kẻ có ng` yêu
    1 - Kẻ yêu theo phong trào , họ yêu được , mình cũng yêu được, nhưng đến lúc yêu được thì cũng sướng và thoải mái phết , nhưng sau rùi mới biết là mình cũng bị lợi dụng và mang một cái tiếng mà hơi bị khó rửa : " thằng ba lăng nhăng " , và mất cũng khôi khối xiền à - bị móc túi lúc nào ko biết .
    2 - Kẻ yêu nhau vì một lý do , tiền hoặc là sắc đẹp cũng tương tự thôi , được cái này thì mất cái kia , đến khi ko còn gì để lợi dụng nữa thì : " Tình ta ra đi từ đây " . Biết nói thế nào nhỉ , mỗi ng` một hoàn cảnh , mỗi n`g một trạng thái khác , nhưng nói chung là củ chuối thôi à : " Ngậm đắng nuốt cay , khi nhìn thấy ng` yêu mình đi theo ng` khác " .
    3 - Kẻ yêu nhau thật lòng , nhưng lại luôn luôn lo sợ rằng sẽ ko còn yêu nhau nữa , lúc này mới thật sự là bi kịch của cuộc đời , đã yêu nhau thì yêu cho chọn vẹn , đã ko còn yêu nhau nữa thì hãy rời xa nhau . Ai cũng biết yêu là phải tin tưởng vào nhau , nhưng thế này thì ai cũng cảm thấy trong lòng bất ổn , luôn luôn bất an , thật sự , ko thể chú tâm vào một việc gì cả , ai đã từng trong tình trạng này sẽ cảm thấy : đó là một điều bất hạnh như thế nào . Hix , thật sự là em ko biết nói câu gì , vì nó wá nhiều cảm xúc , thật sự là em ko thể tả nỗi nữa , đành để cho mọi ng` post thêm vậy.
    4 - đặc biệt là một tình yêu khi có một trong 2 ng` đi xa , vì một lý do gì đó , hai ng` luôn luôn tin tưởng vào nhau , thế nhưng cuộc đời đâu có cho ta những gì mà ta mong muốn cơ chứ. Ai trong đời cũng sẽ phải gặp những chuyện mà ta ko mong muốn , nó luôn luôn đẩy ta vào những ngõ cụt , để ta thấy mình chẳng còn gì trên thế giới này , luôn luôn muốn có ng` yêu bên cạnh để chia xẻ , mặc dù có bạn thân . Có những chuyện chỉ có ng` yêu mới có thể chia xẻ được , nhưng bây giờ , ng` yêu đi mất rùi còn đâu , chẳng nhẽ có ng` yêu mới ( ng` yêu tạm thời ) . Chẳng ai muốn thật sự và cũng chẳng ai thích thật sự , vậy phải làm thế nào - Một câu hỏi ko lời giải đáp !!!!!! Đáng thương thay .
    Biết nói gì khi em nói lời chia tay
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cái topic kiểu này thấy hội mình vắng khách đặc biệt
    A place where there're only you & me ...
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú gur ơi , em vừa mới post lên được có một lúc thôi mà
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Gur thông cảm.... chủ đề chính của anh chị em trong hội bi giờ là... Xiền mừng tuổi.... đâm ra mấy cái này vắng khách là phải thui

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này chẳng nói ra nhưng mọi người ai cũng hiểu như vậy mà!
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i
  7. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    thì ai mà chẳng biết thế , nhưng mà có nhiều ng` vẫn suy nghĩ theo một cách củ chuối , em nói thế để cho các chú hiểu . Chặc , bà tócdaixinh nói câu thừa wá à .
    TOCDAIXINH CHO COI MET CAI' !!!
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Yêu _ Không Yêu _ Yêu _ Không Yêu..... Thỉnh thoảng xem phim hoạt hình tôi vẫn thấy có người ngồi ngắt hoa để đếm. Nếu như vậy thì chỉ có hai trạng thái là chẵn hay lẻ. Cũng giống cái máy tính điện tử chỉ có số 0 và số 1.
    Ngày bé, cái tuổi ta còn mộng mơ. Sao tình yêu nó đẹp, huyền ảo nhưng đơn giản thế. Bây giờ thì khác. Tình yêu phải đi đôi với sự tính toán. Khi còn bé, nhất là vào tuổi này, ta vẫn thường bị bố mẹ cho là yêu đương vớ vẩn. Trong đầu người lớn thì tình cảm đó chỉ là của trẻ con. Rồi có lúc, nhiều người đã cãi lại bố mẹ. Nhưng mà kể ra bố mẹ cũng đúng vì đến lớn ta lại giống bố mẹ.
    Đến lúc lập gia đình tự dưng ta cũng lại nhìn vào một con người một cách toàn diện chứ không chỉ có cái cách mà người ta yêu mình. Chẹp, đó có gọi là tình yêu không nhỉ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì đó cũng là sự thay đổi tự nhiên của con người mà thôi... nhưng cái quan trọng nhất là mình phải biết được phần nào đóng vai trò quan trọng hơn: tình yêu - sự tính toán ... ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    Chẹp chả nhẽ để chú post một mình ... chú có cái suy nghĩ khá giống tôi , có nên có sự tính toán trong tình yêu ??
    Nhưng nếu không tính toán ,chắc hẳn gì đã là yêu thật , đôi khi đó chỉ là những ngộ nhận những lầm tưởng vu vơ..
    Cũng giống như một cô gái yêu một anh chàng vì giọng hát của anh ta , nhưng khi tiếng hát thôi cất lên ,trở lại với thực tế , liệu có còn là yêu .. Nhiều khi con người ta hay có những lầm tưởng như vậy , chỉ là "cảm giác" và "cảm xúc" của nhất thời mà làm tưởng đó là tình yêu , suy cho cùng có lẽ yêu mà tính toán , tuy rằng không hoàn toàn thoả mãn , nhưng cũng còn là đôi phần chấp nhận .. Các cụ có câu "lấy người yêu mình hơn người mình yêu có lẽ cũng là vì như vậy".
    Có một lần đọc quyển "những kẻ điên rồ phải chết" của mario pulzo (cha đẻ của bố già) có một đoạn tôi rất thích , không nhớ chính xác nhưng nó đại khái thế này :
    Người ta nói người ta yêu tôi vì tôi đẹp trai , như thế cũng chấp nhận được , rồi người ta bảo người ta yêu tôi vì tôi thông minh và trí tuệ , như thế cũng không sao .Rồi người ta bảo người ta yêu tôi vì tiền bạc của tôi , cũng chưa là gì cả , nhưng rồi người ta bảo người ta yêu tôi bởi chính bản thân tôi . Tôi cảm thấy ghê sợ điều đó ,tôi không thể chấp nhận được , tôi đã chuẩn bị sẵn một góc tối trong nhà để giấu đầu cô ả .......
    Đoạn này rất hay , ở phần mở đầu của tập một quyển "những kẻ điên rồ phải chết" . Nhưng cũng rất khó hiểu , nếu có thể các bạn nên đọc bản gốc để cảm nhận

Chia sẻ trang này