1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ và tâm sự

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em chẳng hiểu cái gì cả , để em post sau vậy , mà chú là ai , sao em ko biết , hay là chú là ng` yêu nó thầm lặng vậy hả ,
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em nói thực là đọc mấy bài của các bác em thấy chán nản quá ..các bác nói đến nào là tính toán nào là yêu theo phogn trào ...hix..những cái đó mà cũng là tinh yêu ah ????theo em thì hình như mọi người hơi lạm dụng cái từ tình yêu đấy ..và từ đó đẻ ra cho nó , phân loại cho nó nhiều thứ quá ....Những thứ tình cảm kiểu như thấy người ta yêu mình cũng yêu ấy , rùi thấy người ta có tiền có tài thì yêu ấy ...đâu thể gọi là tinh yêu ..Toàn những tình cảm vị kỷ cho riêng mình ....Thật buồn là hiện tại người ta dường như o đánh giá nổi tình cảm của mình nữa ...Mới hơi có chút cảm tình , mới hiểu nhau đôi chút đã vội vàng nói một lời yêu để rồi sau đó nhanh chóng chia tay ..Làm thế để làm gì thế ???chạy theo mốt ah ???Nếu yêu mà chỉ để kiếm người chia sẻ , kiếm người đi chơi cùng ,kiếm người lắng nghe mình nói , kiếm một người để khoe rằng đó là người yêu tao , rằng chúng tao đang yêu nhau đấy ...Thật là hết sức nông nổi và tầm thường ......yêu mà phải tính toán xem mình có nên yêu tiếp o ?? Yêu tiếp sẽ được gì cho mình ?? Yêu sẽ giúp gì cho tương lai của mình ??? LẠi một kiểu ích kỷ nữa mà thôi ....Chẳng ra làm sao cả .....Trogn tình yêu làm gì có những thứ như vậy ...Yêu một người rồi , người ta đâu còn thời gian mà nghĩ cho mình nữa ....Khi yêu người ta cần có nhau và muốn người mình yêu hạnh phúc ..chỉ có thế ...Đã yêu là không bao giờ hối hận ..Chỉ có thể hi sinh tình yêu của mình vì người đó chứ o thể hi sinh tình yêu vì chính bản thân mình .....Những gì trong mấy ngày qua em phải chứng kiến khiến em quá mệt mỏi và buồn chán ....Tình yêu gì mà hời hợt thế ???Sao cứ phải làm nhau đau khổ như vậy ????Để làm gì ? Thời gian và khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì nếu đã yêu nhau thực sự ..Đừng đổ tội cho những điều kiện khách quan đó ....những điều đó o có ý nghĩa gì hết nếu có một tình yêu chân chính .......Hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng có thực sự mình đã yêu chưa ???hay đó mới chỉ là những rung động , những tình cảm thoáng qua ???Đừng nên lạm dụng đến từ yêu và cũng đừng ngộ nhận rằng mình đã yêu .......Hãy nghĩ cho kĩ và đừng để thốt ra lwòi yêu rồi hối hận ...ĐÃ YÊU THÌ KHÔNG THỂ HỐI HẬN !!!!!!![^
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  3. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    em nói thật chứ tuổi của mình chưa đủ chín chắn để có thể nói đến chuyện yêu đương một cách thật lòng hay ko thật lòng.......Em nói thẳng em có đến với ai chẳng qua với tâm trạng vui vẻ thôi........thích thì đến với nhau qua đêm rồi chán thì chia tay.....còn để nói yêu thì em nghĩ dến ngoài 20 rồi tính sau

    đau khổ vì không có ngày nào được yên ổn một mình
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hê hê ... học không yêu phí đời tuổi trẻ , yêu không học bán rẻ tương lai ..
    Hê hê , nhiều lúc đừng tính toán quá , đừng sống theo cái cách muốn cái gì cũng phải thật chắc chắn , thật hoàn hảo thì mới sống .Thanh niêm mà ,thoáng lên một chút, sống sao cho sau này nghĩ lại , không cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian đã qua.
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    sầu não quá. Yêu là yêu, ko yêu là ko yêu, việc zề tính toán làm gì, ở trường học tính toán chưa đủ hay sao mà yêu cũng tính toán... mệt ghê
    A place where there're only you & me ...
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều lần rồi... Và nghe nhiều người nói là đằng khác. Chú và AliceLA nói giống hệt nhau (à AliceLA nghe văn vẻ phong phú và có phần thâm hơn, hờ hờ... chắc em AliceLA đang bận thi nên không đọc được bài này ). Nhưng có sao đâu. Miễn sao nghĩ về nó thấy hay hay.... (mà đúng là em chú hay thật mà!) Còn thực ra không nên suy nghĩ nhiều về các chuyện như thế này vì cuối cùng có tương lai còn nằm phía trước (người ta chỉ tính toán khi cái tương lai đó gần gần chứ của tôi còn xa lắm ). "Quẳng gánh lo đi và vui sống" _ Carnegie _ từ hồi đọc xong quyển này tôi yêu đời lắm và luôn làm theo những gì đọc được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với chú Rce là : Em có rất nhiều mối tình , và rất nhiều bạn bè , kể cả trai và con gái , có chuyện chúng nó đều telephone sang nhà em , buôn , em chơi với chúng nó rất thoải mái , ko suy nghĩ gì cả . Chúng nó chơi với em , vi` em la` chính em , em ko nhìn vào hoàn cảnh của chúng nó mà suy nghĩ về chúng nó , mà em nhìn vào hành động của chúng nó mà suy nghĩ . Đấy , còn chuyện ng` yêu , thật sự là rất nhiều mối tình , nhưng em đều bị đá , sau khi ko còn gì để mà lợi dụng nữa . Em yêu chúng nó ko toan tính , ko gi` cả , chỉ yêu thôi , làm hết tất cả vì ng` yêu , nhưng , trong cái xã hội này ( nói hơi chuối - rối ren , loạn xạ - quên mất từ đấy là gì rùi ) . yêu chân thành là ngu , là điên . Các chú có biết là sau mỗi lần chia tay , lòng em mất đi một ít , túi tiền em mất đi một đống , có nhiều chuyện các chú ko tưởng tượng được là nó nguy hiểm thế nào đâu , nhưng vì ng` yêu , em vẫn làm , thế đấy , kết cục là em vẫn bị đá ,kha` , nhưng mà nói thật là em chẳng có cảm giác giận hoặc là ko muốn nhớ đâu , mà em còn thật sự là rất nhớ và thấy nó ngọt ngào và lãng mạn thế nào ấy . Hehe, nói thì hơi chuối .
    mỗi thứ đi wa , chẳng phải là ko để lại gì cho bạn , mà để lại cho bạn rất nhiều , chỉ có điều bạn có biết hay ko thôi
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  8. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    khờ , nói thật là , em và vợ em thế đấy , nhưng có làm sao khi yêu nhau nhỉ , em nghĩ là thế này , chẳng có chuyện gì là ko thay đổi được , nó trẻ con , hời hợt nông nổi , có sao chứ , vi` bây giờ đã có em rùi , và lớn dần lên , nó sẽ khác , yêu ko phải chỉ để là ở bên nhau , mà còn là để nhau tốt hơn , để có một tương lai tốt đẹp hơn
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Chú này lạ thật , ko chịu đọc hết bài gì cả , chẳng hiểu cái hồn của bài viết , người ta toàn viết thật lòng mà toàn cạnh khoé , bỉ anh em thôi .
    To kocamxuc : ông nên đổi nick đi .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Phù phù mò tận trang 5 mới tìm được topic này của kocamxuc đấy . Nghe quảng cáo nhiều về topic này mà hôm nay mới đọc được mấy bài này ..hơ hơ sẽ post bài tử tế ,nhưng không phải bi giờ .Hai mẹ con chuẩn bị đi đú với 84vn.du.com đây bố nó ạ.
    Chú này lạ thật , ko chịu đọc hết bài gì cả , chẳng hiểu cái hồn của bài viết , người ta toàn viết thật lòng mà toàn cạnh khoé , bỉ anh em thôi .
    To kocamxuc : ông nên đổi nick đi .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
    [/QUOTE]
    Chuối vừa thui Alone ơi ! nick của chồng tui hay thế mà kêu đổi , đổi là đổi thế nào? Đúng là chẳng hỉu cái zề về điện mà cũng ti toe sờ đèn dầu.Không sợ bị giật à?
    Mà chú này cũng lạ thật , ko chịu hiểu hết nghĩa của nick người ta gì cả , chẳng hiểu cái hồn của nick luôn , người ta lấy nick hay như vậy mà toàn "cạnh khoé", xui dại anh em đổi nick thôi .( mấy câu này môđìê lại của thần tượng tớ đấy .
    Cả nhà ta cùng thương iu nhau , xa là nhớ ,gặp nhau là cười
    Được nhatgiang sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 06/03/2003

Chia sẻ trang này