1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghi ve con trai NamDinh

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi NamDinhNet, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này bị bỏ quên nè, thật là phí đúng không?
    Moi người tiếp tục nhé
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  2. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi và cụ Phong Quang (ông bầu của đội bóng) có đi thị sát mấy quán nước của Khu Bưởi mới thấy rằng các bác NĐ nhà ta cũng chả kém ai cả. Cũng vì một cố gái chân chất mà đánh chửi nhau, vác ghế choảng nhau và làm cho cụ Quang bẩn hết một bên áo.
    Thế mới thấy rằng thanh niên quê ta cung giống như bất cứ ai trên đời này, húng hắng và có thể làm tất cả mọi điều cũng như chẳng lam một điều gì cả.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm cầu mới.
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À bác Lâm đi chơi tối trên đường Bưởi kìa, ở đó nhiều ... lắm đấy. Cẩn thận không thì khí phách trai nam định của các bác di ma teo đấy nhé
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. bigbanana

    bigbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trai Nam Dinh a!!!
    Hì hì để em bầu nhé...
    Oai phong lẫm liệt là Hưng Đạo Vương
    Giỏi văn chương Bác Tú Xương.
    Các bác giúp em nữa nhé...
    Còn con trai NĐ bây giờ đợi em hôm khác em sẽ phát bỉu...
  5. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ thì là:
    Ăn nói lăng nhăng là bác Da Tăng
    AI cũng muốn phang cũng lại là bác Da Tang
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm cầu mới
  6. thanhhien2003

    thanhhien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn namdinhnet nói cũng đúng đấy chứ? Con trai NĐ cũng nhiều tài lắm đấy: Học giỏi, ga lăng, ghịch ngợm...mà kể ra thì còn nhiều lắm hê hê hê hê hê hê hê hê.
  7. bigbanana

    bigbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -
    Con trai bây giờ thì là:
    Ăn nói lăng nhăng là bác Da Tăng
    AI cũng muốn phang cũng lại là bác Da Tang
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm cầu mới
    [/quote]
    A Chào bác LCM. Thanks bác đã cho em sao nhé.
    Trai NĐ hù
    Xì ke ma túy
    Chích hút đầy đường
    Ống tiêm giấy trắng
    Mọi chỗ mọi nơi
    Thanh niên sáng lạn.
    Âu Á Mỹ Phi
    Đâu đâu cũng có
    Bay khắp mọi nơi.
    Ý chí vươn xa.
    Vượt tầm thời đại
    Anh em chúng ta
    Tuổi trẻ chí cao
    Mau về xây dựng
  8. Khukhu

    Khukhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con trai Nam Định à... chẹp chẹp ... "Thân làm lính - Tính làm quan" ... Các bác vẫn fải gọi con trai Nghệ An, Hà Nội bằng CỤ!

    Khukhu

  9. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bi quan qua' Bác Khukhu ơi. Híc, so sánh với dân Nghệ làm gì khập khiễng lắm.(nói nhỏ nhe', em ghét dân Nghệ lắm). Còn Hà Nội ấy à??? Hihi,càng ngày Hà Nội càng bị "Lai" hết thôi. Chẳng mấy chốc mà cái thuần khiết của Dân Hà Nội biến mất bởi cái trào lưu "Một đi không trở lại" của mấy Cô, Cậu cử nhân thời nay. Em chi thấy có mỗi một điều đúng là Con trai Nam ĐỊnh nói...Bậy như ranh
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái.
  10. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ quá đi mất. Bác phải đổi là "Đang làm lính - Tính làm quan". CÒn gọi thì chỉ gọi là CU thôi, CU nặng cũng được chứ nhất quyết không gọi là CỤ đâu.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới

Chia sẻ trang này