1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ VỀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HÀ NỘI ( vấn đề tâm huyết và nghiêm túc,mong các bạn viết /tranh luậ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi linglang, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ VỀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HÀ NỘI ( vấn đề tâm huyết và nghiêm túc,mong các bạn viết /tranh luận bài văn vẻ như ki

    Từ lâu, tôi đã muốn được phiếm đôi chút về kiến trúc ?" quy hoạch đô thị của Hà nội. Khá nhiều trăn trở day dứt, nỗi ám ảnh bức xúc về tổng quan kiến trúc rất tạp nhạp của Thủ đô.
    Rất buồn.
    Mà chả hiểu sao cứ la cà nấn ná,cam chịu, chờ đợi một phép màu diệu kỳ nào đó sẽ đến với trái tim hồng đất Việt. Tôi mơ, mơ chỉ một vài năm bỗng Hà nội sẽ lung linh và đẹp như huyền thoại?theo style phim Âu, Mỹ? kém lắm thì như Hàn ?
    Chợt , qua series rầm rộ bài viết về kiến trúc Hồ Hòan Kiếm - Hà nội của một số kiến trúc sư có tiếng và sắp có tiếng tăm, của các nhà quản lý chuyên nghiệp và nghiệp dư, các quan chức và quan không còn chức, của các báo lá cải và không lá cải tẹo nào, vv và vv? vụt ngộ : Nếu không có một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị Hà nội triệt để và sâu sắc, không có tiếng nói của cộng đồng dân cư và đặc biệt là đóng góp về lý luận kèm thực tiễn của những nhà kiến trúc-qui hoạch - đô thị chuyên nghệp thì mãi mãi Hà nội vẫn thế, loàng xoàng và nhôm nhoam.
    Ngược dòng thời gian, vô số thị trưởng đã vạch chiến lược qui hoạch đinh hướng phát triển Hà nội, lúc thì vươn về phía Bắc ( Hồ Tây) rồi trào ra phía Nam ( Giáp Bát) sau đó vắt qua Gia Lâm, đông Anh và giờ đây alê hấp, nào nhà đầu tư và tư vấn ?oTây du?! Bởi theo thông tin chưa công bố chính tức nhưng ?o không ai nói nhưng ai cũng biết? đang xì xèo trên giang hồ rằng: săp tới chúng ta ( HN) giang tay ôm lấy Hà tây vào lòng.
    Tôi không hiểu: tại sao từ đầu không coi HN ( xin viết tắt) nôm na như một qủa Dưa cứ bón nhiều thì nó sẽ đồng thời lớn và to mọi phía/hướng ? và chỉ nếu/khi chất bón tệ quá Dưa mới bị biến dạng vặn vẹo quái lạ? chắc tại thời ấy kiến thức nhà nông kém.
    Tôi chưa hiểu: sau bao năm giới kiến trúc HN hô hào nhau phát triển ( chốt hạ bằng văn bản hẳn hoi) cần thiết kế mang đậm đà bản sắc Dân tộc kết hợp hiện đại mà đến giờ chưa có khu phố, đoạn phố hay thậm chí công trình góc phố nào của HN có hơi hướng Dân tộc? quên trừ, đã có Văn Miếu (nhưng tôi không chắc lắm chi tiết của nó có bị lai F1-F2 không! Xin tập thể tác giả lượng thứ vì ngu sinh thô lậu )
    Tôi cố hiểu: phải bảo tồn phố cổ-phố cũ HN nhằm lưu truyền muôn sau . Thử tưởng tượng vài trăm năm tới các cụ già dắt tay trẻ thơ dạo bộ và trỏ batoong điện tử: đó! có một HN cổ- cũ như thế, như vầy. Dưng mà cái hạt giống ?o kiến trúc cổ và cũ? ấy cứ èo uột cứ nghẹo sang hướng Tây -Hàn nghển về Tàu -Ấn- Thổ để mọc. Vâng, không tin mời quí bạn hữu đi thăm 36 phố phường cổ, đi thăm các di tích đã/đang/sắp được bảo vệ/ tu tạo rất cẩn trọng .Bộ sưu tập, một thư viện lưu các loại chi tiết kiểu dạng kiến trúc Đông Tây.( xin chua , đâu ra lắm nhà mặt đứng dát nan gỗ/sắt ngang thế không biết, em chưa biết thuộc vào dạng kiến trúc nào!)
    Vậy,chỉ có ?oDự án bảo tồn di tích phố cổ?do Nhà nước chi ngân sách tốn ti tý ( tức là nói khiêm tốn cho anh em khỏi tiếc: ty tỷ ) vụt biến thành ?odự án Kũ và Kổ?.
    Vậy, chúng ta sẽ giữ cái gì và xây cái gì tại Hà nội ?
    Xin tự thoại thế này:
    + Giữ phố cũ, hồn xưa và không gian mang dấu ấn lịch sử nhé?
    - Vầng, nhưng phố cũ dân kêu lắm vì cuộc sống môi trường ở khổ, chật, vệ sinh kém.Hay xây lại hạ tầng kỹ thuật cấp điện ngầm - cấp thóat nước mới, chỉnh trang vỉa hè cây cối, thêm nhà trẻ, trạm xá, bố trí cửa hàng phục vụ chỉ trong bán kính 500m từng cụm thôi? Mà dân sống chật chội họ sinh các em bé nhanh quá, hay cho họ cơi ra tý hoặc nâng tầng, chỉ mặt trong thôi, ngoài vẫn cổ? à hay xây nhà WC cho khách nước ngoài đi du lịch Văn hóa nhỉ?
    + Hầy, không được thế phá cảnh quan kiến trúc cũ rồi.Không được, chỉ được cao 24m đến 32 m thôi.
    -Hay phát triển tầng hầm làm cơ sở cho hệ thống giao thông và thương mại, ta phát triển chiều duới HN như nuôi củ sắn ấy? Singgapore và các nước Tây nó cũng thế?
    + Hầy, không được !thế ảnh hưởng đến móng nhà bên cạnh. Vả lại chưa có qui hoạch chi tiết, cũng như quyết định của UB cho phép đầu tư phát triển thành phố ở dưới ấy. ( lại chua chút, nếu thế chắc sau này sở KT-QH sẽ phải thêm dấu + và ?" trước vô số cái dầu chấm đen bé tý trênmái các công trình tổng mặt bằng QH, qui định chiều lênthiên giới hay xuống địa)
    - Vậy làm thế nào để giữ nguyên HN cũ tồn tại ( khu vực Hồ Gươm,hay nhà Quốc Hôi cũ, 36 phố cổ, rất nhiều phố cũ, các công trình biệt thự trên giấy tờ là cũ..) mà vẫn phát triển một HN hiện đại là trung tâm kinh tế thủ đô đát nước,với hệ thống công viên cây xanh, môi trường trong sạch, hạ tầng kỹ thuật tân tiến? đủ Bệnh viện, đủ trường học, thêm nhà hát, thêm sân TDTT, thêm công viên,có bảo tàng, nhiều chợ, và quỹ nhà ở dư thừa, và bãi xe đủ công xuất, và giao thông công cộng thuận tiện?và.. và.. và... vỉa hè đường phố rộng như của thủ đô các nước phát triển ?
    + Ôi dào, thôi thôi khó lắm, Tôi chỉ mong trẻ em HN đừng hát :
    ?o....nơi tôi sinh, Hà Lội( chỉ mưa to mới thế) ngày tôi sinh ,một ngày bỏng cháy (Hè, quá tải cắt điện) ngõ nhỏ, phố nhỏ ( cả vỉa hè nhỏ !) nhà tôi ở đó?.. đêm nằm mong chút gió... vợ chồng (cũng) thở than?..?---------------------------------------------------------------------
    ( còn tiếp / phần sau tôi sẽ lạm bàn về vấn đề hot:có hay không, và nếu có thì điều chỉnh khu Hồ Gươm thế nào cho phải nhẽ !?)
    -Và cũng xin nói, tất cả chỉ là thiển nghĩ cá nhân hiện nay, sẽ đổi mới tư duy khi được cao nhân chỉ giáo !)

    [​IMG]
    từ Gia Lâm về trung tâm HN ,nhà hơi bị cao!
    [​IMG]
    đường này xin thỏa thuận nhanh hơn.....

    [​IMG]
    góc cầu vượt Hà nội với sáng kiến bãi xe dưới gầm cầu

    [​IMG]
    cần gì cửa hàng

    [​IMG]
    Ngẫm - suy ,QH và KT HN......




    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 13/12/2007
  2. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hãy học tập Singapo và các nước khác, hỡi các KTS trưởng ơi!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Anh LinhLang dạo này tâm trạng ghê á, vấn đề này không chỉ người trong nghề thuộc giới KTS quan tâm mà hầu như cả xã hội đều chú ý, điều quan trọng là liệu quan điểm và lời nói của mình có trọng lượng đến đâu và đang đứng ở vị trí nào trong thời cuộc hiện nay?!.
    Hss lấy một ví dụ nhỏ thôi, chẳng hạn trong những cuộc thi Kiến trúc không do Hội KTSVN chủ trì, nhưng được mời đến tham gia với tư cách là thành viên thuộc Hội đồng duyệt dự án, và rồi kết quả thế nào chắc ai cũng biết! Đến khi báo chí phỏng vấn Hội trả lời là :" Lời nói của chúng tôi không có trọng lượng!".
    Còn Hội KTS tỉnh lẽ thì miễn bàn, một công trình có tầm cỡ nhất Tỉnh , Hội ( được mời đến là may lắm rồi) chỉ được nghe chứ không được nói ( vì bị câm có phản xạ!).
    Trong forum này ai đã là hội viên Hội KTSVN có lẽ sẽ hiểu rõ về chức năng và hoạt động của Hội KTSVN có tầm quan trọng và ảnh hưởng như thế nào trong nền Kiến trúc Hà nội nói riêng và nền Kiến trúc nước nhà nói chung, thế nhưng ở đây Hội KTS phần lớn được hiểu theo nghĩa đen chỉ là " Hội".
    Tất nhiên sẽ rất nhiều và rất nhiều KTS " ngoài cuộc" chỉ trích và cho rằng lỗi do Hội KTS, và họ đâu biết họ cũng chính là một phần tử trong giới đó!.
    Xét về phương diện cá nhân, sau thời gian dài học ở Hà nội được trở về quê hương hành nghề, nay quay lại Thủ đô đúng là choáng thực sự! Mặc dù nghiên cứu bản đồ Hà nội hơi bị kỷ nhưng vẫn bị lạc không tìm được lối ra ngay tại khu nhà mình đang ở!.
    Lan man một chuyện vặt khác, có hôm vợ chồng rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt, lúc rửa rau sống làm lẫu thấy vợ của bạn lão chồng mình cứ hì hụi rửa rau 6 đến 7 nước, trong khi ở quê mình chỉ cần 2 đến 3 nước là ok, thấy mình ngạc nhiên cô ta bảo: " đằng ấy mà nhìn thấy cảnh rau Hà nội được trồng á, chắc là chẳng dám ăn luôn, kinh lắm!!!". Hô hô, bạn không biết nước bạn đang rửa rau cũng đang có vấn đề,một tô nước sóng sánh óng iếng màu trắng bạc lấp lánh phía dưới thậm chí có cả vài mảnh sạn đen nằm bên dưới.Nói là nói vậy thôi, chứ anh em trong box Kiến trúc này ai đã từng đến nhà vợ chồng Hss nhậu rùi thì yên tâm đi nhé, vì Hss dùng nước lọc ở bình nấu đoàng hoàng đó.
    Lại nhớ cách đây 10 năm khi còn là sinh viên gần những năm cuối trọ học ở Hà Đông, trời ơi rau chủ nhà trồng ăn vô tư , nước chủ nhà bơm cũng vô tư tắm, rồi một ngày có một gia đình mua mảnh đất ngay bên cạnh nhà mình trọ học với diện tích ( 4,5 x 20)m2 hết 40triệu (bao gồm các thủ tục sang tên và các khoản linh tinh khác), ngoài mảnh đất đó cô chủ nhà còn rất nhiều mảnh đất xung quanh đó.
    7 năm trôi qua Hss trở lại suýt bị lạc vì không nhận ra cái xóm trọ nhỏ ấy, nhà cửa chi chít, cô chủ nhà và những người hàng xóm quanh khu Văn Quán bây chừ ngoài việc ở nhà ăn chơi tám chuyện họ chẳng làm một việc gì khác ngoài chuyện thu tiền nhà cho sinh viên thuê và lấy tiền lãi gửi tiết kiệm để tiêu xài. Lúc ra về cô còn rỉ thầm vào tai tôi rằng, cô còn một mảnh đất gần đấy khoảng ( 3,2 x 15)m2 mày muốn mua cô để lại giá rẻ cho, tôi đùa hỏi bao nhiu, cô bảo là 1,8 tỉ, he he nghe xong tôi trả giá 2 tỉ cho tròn nhé!.Tất nhiên lúc đó tôi leo lên xe chồng iu chạy te cò rùi.
    Quay trở lại vấn đề chính, Hà nội thay đổi và xây dựng quá nhiều đó là một điều đáng mừng, tuy nhiên cũng như một đứa trẻ khi vừa lớn lên sẽ được khoác chiếc áo mới chứ không thể mãi mặc vừa được chiếc áo cũ, thế nhưng chiếc áo đó được người thiết kế may và sáng tạo như thế nào và đặc biệt là mặc trong hoàn cảnh nào mới là điều quan trọng.
    Cách đây vài hôm Hss đọc một bài viết với chủ đề Những "đứa con không cha" thành Thăng Long có một đoạn thấy hay hay, mời cả nhà đọc :
    "...ngay cả trên một số khu đất hoàn toàn mới, nhà xây thò ra thụt vào, cao thấp, nham nhở, xanh đỏ tím vàng, đường vào ngoằn ngoèo và chật hẹp. Ngày xưa, nhiều ngõ như Văn Chương hay Thịnh Hào đủ rộng để hai ôtô tải tránh nhau mà bây giờ chỉ còn đủ cho cái xích lô đi lọt. Giá đất trong khu đó so với khu ?oôtô tải vào được? khác nhau như thế nào chắc ai cũng biết. Tôi nhớ khi nhà tôi đang hoàn thiện, biết nhà nhỏ liền kề chuẩn bị khởi công, anh KTS muốn thiết kế giúp để mặt tiền của hai nhà hài hòa nhưng được trả lời "rỗi hơi mà làm thế". Bây giờ hai nhà cạnh nhau khập khiễng kiểu ?oChí Phèo ôm hoa hậu báo Tiền Phong?.
    Khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh xuống Paris, Washington DC hay Luân Đôn, qua cửa sổ nhìn cánh đồng lúa mỳ hay vườn cây trái được qui hoạch hàng lối cẩn thận ta cũng có thể tưởng tượng kiến trúc của những thành phố ấy đẹp thế nào. Nhưng khi bay từ Thái Bình dọc sông Hồng về Hà Nội, nhìn cánh đồng lúa ngoại thành, mảnh to mảnh bé, miếng méo miếng vuông, ngang dọc, không theo một thứ tự nào, quả thực có thể thấy nền ?ovăn minh lúa nước? đã ăn sâu vào kiến trúc Hà Thành thời hiện đại ra sao.
    Cái đẹp không phải là vàng son, hoa văn cầu kỳ hay cao chót vót mà chính là sự hài hòa của cả khu phố. Chỗ nào được cộng đồng qui định chặt chẽ về chiều cao các tầng, độ rộng vỉa hè, nhà không cần đẹp nhưng hài hòa với nhau thì chắc chắn chỗ đó giá đất, giá nhà sẽ cao hơn nhiều so với khu đất mỗi nhà để riêng từng cái thì đẹp nhưng đứng cạnh nhau vô tổ chức kiểu ?ocác cô người mẫu mặc bikini đứng lẫn với người đẹp mặc áo bà ba?.
    Ở nước ngoài, nếu là khu nhà chia lô thì tổ dân phố tự quy ước với nhau về nhà cửa và có quyền áp đặt, các hộ phải ký vào bản hợp tác cộng đồng. Về nội thất thì tuỳ ý gia chủ muốn làm gì cũng được. Nhưng bên ngoài, họ quy định rất chi tiết, mái lợp loại gì, kiểu cách cửa ra vào và độ cao ra sao. Trồng cây gì trước cửa cũng phải hỏi ý kiến. Về phương diện xây dựng thì phương tây không ?odân chủ? như Việt Nam ta.
    Chủ nhà muốn thay đổi phải xin phép, làm tường rào nhất thiết phải đúng mẫu mã, chiều cao và vật tư theo qui định chung của cả khu. Thảm cỏ không cắt xén sẽ bị phê bình. Nếu cố tình không nghe, cộng đồng sẽ thuê dịch vụ và chủ nhà trả tiền cao hơn gấp bội. Nhà nước không cần can thiệp nhiều vì chính những cư dân ở đó lo cho ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà nhếch nhác thì bất động sản cả khu bị mất giá theo..."

  4. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đô thị HN ko có cái gọi là quy hoạch hay định hướng quy hoạch, mà hoàn toàn do tự phát, cái gì tự phát mà chẳng thế, HN giờ nhiều nhà cao tầng thế, đi mỏi hết cả cổ, nhưng than ôi, nếu đứng trên nhà cao tầng nhìn xuống thì HN như một bãi rác công nghiệp, với đầy đủ các thứ hầm bà rằng, mái tôn đủ mầu, nhà nhà cơi nới bằng mai tôn, trên nóc điểm vài bai cái bình inox, đây là bộ mặt đô thị ư, không hiểu các nhà quản lý đô thị có bao giờ ngắm đô thị ko, hay cứ tự sướng với việc hôm nay động thổ nhà 60tầng, mai nhà 70tầng, và rồi sẽ có nhà 100tầng ở vn, càng vươn lên cao để càng nhấn chìm HN xuống à.
    Ôi đẹp quá thủ đô ơi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Hss đã sửa lại khoảng cách hình ảnh để màn hình không bị kéo dài khi đọc bài viết!).
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 18/12/2007
  5. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ chúng ta và con cháu chúng ta sẽ phải trả giá vì những gì đang diễn ra trong ngày hôm nay, không đâu trên trái đất này lại có kiểu phát triển tuỳ tiện như ở ta. 10năm trước nhứng nhà sản xuất vật liệu tôn không nghĩ được rằng VN mới là mảnh đất mầu mỡ nhất cho sản phẩm của mình, ở đây người ta sử dụng vật liệu hoàn thiện kiểu kinh dị: đã có thời nhà nhà mang gạch ốp vệ sinh trưng ra mặt tiền, giờ đến mái tôn, cái thứ sản phẩm của nhà công nghiệp được ứng dụng vào tất cả các thể loại nhà ở vn và hànội nói riêng. Bộ mặt thủ đô như thế này đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Hss đã sửa lại khoảng cách hình ảnh để màn hình không bị kéo dài khi đọc bài viết!).
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/12/2007
  6. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sự cũ kỹ của đô thị và sự bon chen của phố phường Hà nội, ai tưởng tượng ra được đây là khu vực Quận Hoàn kiếm, mà là mảnh đất thuộc diện đắc địa nhất VN:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Hss đã sửa lại khoảng cách hình ảnh để màn hình không bị kéo dài khi đọc bài viết!).
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 18/12/2007

Chia sẻ trang này