1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về...Lâm Bình Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thangio_Argentina, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về...Lâm Bình Chi

    Có lẽ nhân vật này sẽ bị các bác chửi nhiều hơn là thông cảm.Nhưng khi đọc Tiếu Ngạo nhân vật khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là LBC.Ngay từ đầu,LBC là 1 người tốt.Sinh ra trong 1 gia đình có thế lực,tiền tài,danh vọng.Sớm là 1 cậu ấm đc nuông chiều,lại đẹp trai,tài năng(vì xung quanh là những kẻ nịnh hót nên tư tưởng của LBC sẽ nghĩ mình tài năng)LBC lẽ ra đã trở nên hống hách,phá làng phá xóm.Nhưng ko,LBC thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp.Mặc dù người LBC cứu là 1 cô gái xấu xí đến ghê tởm(do NLS hoá trang).Nếu ko có sự nghĩa hiệp,LBC đã ko rơi vào mưu sâu của NBQ.Rồi sau đó,LBC đc NBQ nhận nuôi.LBC coi NBQ như cha,kính trọng hết mực để rồi phát hiện ra 1 tên nguỵ quân tử,từ đầu đến cuối do mưu kế của hắn.Cảm giác đó sẽ rất hụt hẫng + quyết tâm trả thù cho gia đình bất kể hy sinh bản thân(chứng tỏ là 1 trang nam tử hán có thù phải trả) đã đẩy LBC đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.Nếu NBQ tịnh thân để luyện võ,chứng tỏ hắn chỉ là 1 tên mê danh lợi,1 kẻ tiểu nhân.Nhưng với LBC,điều đó là hy sinh,vì ko có giải pháp nào khác,phải như vậy mới trả đc thù nhà.
    Còn chuyện LBC "cướp" NLS của LHX,ko thể trách LBC đc,có trách thì trách NLS thôi.LBC là 1 tiểu sư đệ mới nhập môn,lại cùng trang lứa với NLS,lúc đó LBC đang đau buồn vì cảnh nhà tan cửa nát nên cần có ng tâm sự.Hơn nửa LBC lên núi trể,lúc lên thì LHX bị cấm cung nên LBC hoàn toàn ko biết chuyện LHX yêu NLS như thế nào.
    Tóm lại,tôi thấy nhân vật LBC là 1 nhân vật tội nghiệp,vì hoàn cảnh xô đẩy nên tạo ra những sai lầm.Điều đáng trách của LBC là đã ko kiên định,đã để thù oán làm mù quáng.Trên đây là vài dòng suy nghĩ của mình,còn các bạn?Các bạn nghĩ như thế nào?
  2. barcavaruoitrau

    barcavaruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Kim Dung thật không công bằng với Bình Chi tẹo nào ,hoàn toàn anh ta có thể có những kết quả tốt đẹp hơn . Có những nhân vật mà cũng trong tiểu thuyết của Kim Dung có hoàn cảnh đấy ,tính cách đấy có kết cục hoàn toàn sáng lạn . Không thể đánh đồng Bình chi với Nhạc Bất Quần được
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi cũng định mở một topic về Lâm Bình Chi. Rồi thì thời gian, công việc, chuyện tình cảm bận rộn nên dự định cũng chỉ là dự định. Hôm nay vào đây đọc mới thấy hoá ra vẫn còn có nhiều người đồng cảm với mình. Quả thực trong Tiếu Ngạo Giang Hồ nhân vật số 2 sau Lệnh Hồ Xung mà tôi rất thích chính là Lâm Bình Chi. Đúng như các anh em nói, Lâm Bình Chi sinh ra trong một gia đình giàu có, danh vọng, tiền tài nhiều như nước, ngoại hình thì phong lưu tiêu sái, rất có vẻ niên thiếu anh hùng. Tính cách chàng hơi nghông nghênh một chút nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Khác hẳn với các con em nhà giàu có khác thường khinh người, Lâm Bình Chi đã dám đứng ra bênh vực Nhạc Linh San, một thiếu nữ xấu ma chê quỉ hờn, nghèo nàn rách rưới. Hành động đó không phải người tầm thường nào cũng có được. Sau đấy vì hoàn cảnh xô đẩy, Lâm Bình Chi đã phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng chàng có một nghị lực kinh nhân khiến người ta cảm phục. Tất cả chỉ để báo hiếu song thân mà không màng đến gian nan nguy hiểm. Các anh em đọc Tiếu ngạo hẳn còn nhớ rất rõ những scene như Lâm Bình Chi uống thuốc độc pha son phấn của Nhạc Linh San, khiến bọn Thanh Thành tứ thú phải rùng mình. Rồi đoạn chàng phải đi ăn xin để đi tìm cha mẹ lúc từ trong mộ sống lại. Từ một công tử nhà giàu, chàng sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì tìm được để có sức báo thù cho song thân. Đặc biệt khi thấy một cây táo, chàng định hái ăn nhưng ngay sau đó liền dừng lại vì nghĩ đến danh dự gia đình không bao giờ ăn trộm. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để nói lên được phần nào tính tự trọng của Lâm Bình Chi. Đặc biệt LBC là một nhân vật máu nóng thanh niên nhưng lúc cần thiết vẫn sẵn sàng nhẫn nhịn để đạt được mục đích của mình. Đấy chính là lúc chàng chịu nhờ Mộc Cao Phong. Ai đã từng đọc Tiếu Ngạo hẳn không thể không cảm thấy xúc động khi Lâm Bình Chi kể lại rõ việc lấy Tịch Tà Kiếm Phổ với Nhạc Linh San. Phải có một nghị lực kiên định, một ý chí phi thường đến thế nào chàng mới có thể đêm đêm đu mình bên khe Thiên Thanh muôn trượng để lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ của Nhạc Bất Quần. Cuộc đời Lâm Bình
    Chi cuối cùng kết thúc trong bi thảm anh em đều đã biết. Tôi thực sự không hiểu sao Kim Dung lại có thể đưa ra một kết thúc không có hậu với Lâm Bình Chi như vậy. Với tôi đây là một nhân vật mà Kim Dung xây dựng rất thành công, vì chàng rất "người" giống chúng ta, không quá cao siêu ở trên
    cao như Lệnh Hồ Xung. Anh em nào ở trên đã nói Lâm Bình Chi do hoàn cảnh xô đẩy và bị hận thù làm mù quáng thật đúng. Nhưng suy cho cùng nếu đặt bản thân ta vào hoàn cảnh như chàng, liệu có mấy người làm khác được. Hôm nay rảnh rỗi gọi là có đôi lời chia sẻ chút cảm xúc với anh em về một nhân vật mà mình đánh giá là rất đặc biệt này. Mong rằng sẽ được đọc những bài đánh giá khác của anh em
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    uh, các bạn nói rất có tình. Thực ra, nếu câu truyện chỉ dừng lại ở việc Lâm bình chi báo thù, từ những quá trình đó, ta có thể nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nếu ta chú ý đến chi tiết lâm bình chi truy sát phái thanh thành, lúc đó chỉ e là ta ko còn nhận ra LBC mà ta đã phác hoạ ban đầu,.( bằng việc để mặc vợ bị đánh - mà hình như còn đâm chết vợ!! ko bít tớ có nhớ đúng ko...). Nếu như trước đây ta nhìn LBC với 1 chữ tình nghĩa(báo thù cho cha mẹ) thì ngay lập tức ta lại thấy anh ta ko còn được chữ đó nữa. mà thay vào đó là chữ: biến thái! (hoặc tâm thần). Nếu ta có chút gì đó với LBC, có lẽ chỉ có sự thương hại chứ ít có sự khâm phục.
  5. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chung qui cũng tại Tịch Tà Kiếm Pháp, ai dính tới nó là thay đổi bản tính và có kết cục chả ra gì (Trừ mỗi Lâm Vin Đồ). Từ Đông Phương Bất Bại (Dính nhiều nhất, kết thúc bi thảm nhất) tới Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, ngay cả anh bạn Tả Lãnh Thiền võ vẽ tí ti đòi mang ra thi thố cũng chung số phận nốt.
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    newcomer?
    mà cho Mỗ hỏi cái, trừ Lâm Viễn Đồ là ý làm sao? Luyện TTKP, 1st step là tự cung. Cứ cho là LVĐ luyện TTKP đi, thế hắn ko tự cung à? Đề nghị anh bạn đọc lại ky kỹ 1 chút nhé. Tả Lãnh Thiền võ vẽ tí ti cái gì? vv và vv......
  7. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hê nô, chẳng hay huynh đệ vẫn mạnh rỏi? Lâu nay mới được hạnh ngộ.
    Trước tiên so-zi cái vụ type lỗi tên của LVĐ (Huynh đệ khắt khe fết). À mà cái vụ tự cung tự kiếc thì quan tâm làm đek gì? Đang muốn nói ở đây là danh tiếng và kết cục. LVĐ luyện TTKP rồi đem lại tên tuổi lẫy lừng cho Phước Oai Tiêu Cục, vậy thiết nghĩ nên trừ ổng ra khỏi "danh sách đen" được chứ? TLT võ vẽ cái gì? ... Thế tại hạ đang nói về cái gì?
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, bác Lang-q nói như là tại chú kiếm pháp này í! người xử kím hay là kím xử người đây!
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hắn có kết cục bi thảm gì đâu ? Hằng ngày ở dưới đáy Tây Hồ mát mẻ vô cùng, đến giờ có người bưng cơm cho ăn, ko phải phong lưu khoái lạc thì là gì ? Nhạc Bất Quần là lão ngụy quân tử thì hắn phải là tiểu ngụy quân tử. Vì muốn mau chóng trả thù mà tự thiến luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, rồi sau khi bị mù mắt thì đi theo Tả Lãnh Thiền. Hắn đáng thương ở chỗ là có thể làm người tốt nhưng do cha mẹ mất sớm và sư phụ thì dạy ko đến nơi đến chốn, nên cuối cùng mới ra nông nỗi. Hắn ko có tội, có chăng tội của hắn là để tư thù che mờ mắt. Vì trả thù mà bất chấp thủ đoạn, giết cả người vợ mới cưới. Trả được thù rồi thì sao chứ ? Luyện được 1 thân võ công cái thế thì sao chứ ? Cuối cùng thân tàn ma dại, cũng may chưa phải chết như lão nhạc phụ của hắn cũng là đã phước do tiền nhân hắn để lại cho hắn rồi. Nung nấu ý chí trả thù là 1 điều tốt nhưng ko phải vì thế mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp thân thể để đi hại người và hại chính bản thân mình. Kết cục của hắn âu cũng là hình phạt thích đáng cho hắn lắm rồi.
  10. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không hẳn đã như vậy. Về kiếm pháp đó thì LBC cũng như hậu duệ của ô.LVĐ vẫn luyện nhưng theo cách thường... ko có kiếm phổ, ko luyện đc nội công thì có sao đâu.
    Điều mà ta rut ra dc từ chuyện đó khó nói rõ ngay được. Khi LBC rơi vào thảm cảnh mất tất cả như vậy, hắn chưa có đủ định lực để vượt qua (điều này trái ngược hẳn với những nhân vật như Lệnh HX, Trương vô Kỵ, Tiêu Phong...). Trong khi những nhân vật kia có định hướng, lại gặp may mắn hơn, không rơi vào "vòng xoáy báo thù" thì LBC bản lĩnh kém hơn, không may lại gặp phải một "sư phụ" đại gian ác nên mới hỏng hẳn. Hắn còn rất ko may là đã đưa chân ra khều được tấm áo cà sa của LVĐ mà Nhạc BQ đã ném đi... tội nghiệp, thiện tai, thiện tai... Giá mà hắn làm đệ tử của Thiếu Lâm Tự thì chắc sẽ khác rồi...

Chia sẻ trang này