1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về...Lâm Bình Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thangio_Argentina, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    LBC đâu phải anh hùng !!! Nhưng mà gái theo, trừ mấy tiểu thư khí phách. Đến cả gia đình NBQ còn tít mắt nữa là . Nhớ đoạn ở nhà ông ngoại LBC kô?
    LBC nó nịnh gái giỏi phết đấy chứ !!! Đôi khi phụ nữ chỉ cần anh hùng của mình thôi, chứ đa số các anh hùng trong chuyện chưởng đều rất dửng dưng với gái. Ghét !!!
    Thế nên LHX mất NLS là tâm phục khẩu phục !!! Cứ cho NLS là phận nữ nhi thường tình đi, nhưng con cá mất là con cá to. Rõ ràng anh chàng LHX phải cay đắng !!!
    ----------
    Bây giờ tán gái cũng thế mà !!! Phận nữ nhi thường tình luôn cần sự quan tâm, ve vãn của các chàng, rượu chè nát bét như LHX thì gái nó thèm vào !!! Ở trong truyện thì toàn là nữ la sát thích thôi !!!
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Haha,các bác quên câu nói của NDD khi nói với LHX rồi sao?NLS sở dĩ ko yêu LHX là vì LHX ở quá gần với NLS,nếu như 1 ng mới gặp thì ko cô gái nào ko yêu LHX đc.Nên ko thể so sánh chuyện cua gái giữa LHX và LBC đc.Mỗi ng có 1 cái hay riêng.Còn bạn gì đó chê NLS cũng ko đúng.Ngay từ đầu đến cuối NLS có nói tiếng yêu LHX hồi nào đâu.Chỉ vì 2 huynh muội gắn bó thôi nên cứ ngỡ là yêu nhau.Thật ra tình cảm của NLS dành cho LHX là như 1 người huynh trưởng thôi.Từ nhỏ NLS chỉ gắn bó và gần gủi nhất với LHX nên cứ ngỡ là yêu chứ đó ko phải là yêu,chỉ là đơn phương 1 phía của LHX thôi.NLS chỉ yêu 1 mình LBC.Và tình yêu đó cũng rất đáng trân trọng.Tình yêu đó rất đẹp,rất cống hiến.Đến chết vẫn ko 1 lời oán trách.Sao lại gọi ng đó là ng ko ra gì đc?Chính vì tính cách này mà LHX cả đời cũng ko thể quên đc NLS.Chứ 1 ng ko ra gì,thấy mới nới cũ thì LHX đâu tiếc gì chứ.
  3. binh_filth

    binh_filth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    huynh đài này nói thế là sai rồi, đâu phải lâm bình chi muốn làm quân tử quân tiếc j`.Cái hắn muốn là trả thù và trả thù và sau khi trả thù xong hắn còn muốn làm bá chủ võ lâm "khi đấy phương chứng đại sư, xung hư đạo chưởng hay lệnh hồ xung chả là cái j`"(trich trong tieu ngao giang ho).
    Còn về nhạc bất quần bản chất của hắn là thâm độc và giảo quyệt.Hắn là 1 con người chính trị, như tả lãnh thiền võ công cao cường, âm mưu thâm trầm, thủ đoạn tàn bạo và rất quyết đoán (chỉ mỗi tội là hơi nóng nảy) mà vẫn bị nhạc bất quần cho ăn thịt lừa suốt đấy sao.Từ vụ thả Nao đức nặc nằm vùng cho đến vụ tịch tà kiếm phổ giả, từ đầu đến cuối bị nhạc bất quần thao túng. Ngay cả vụ thảm sát phe kiếm tông năm xưa là do nhạc bất quần. Khi đấy phong thanh dương phai kiếm tông bị nhạc bất quần lừa xuống giang nam trong khi đó trên đỉnh hoa sơn phái kiếm tông bị thảm sát.
    Còn chuyện quân tử kiếm, cái này là vũ khí lợi hại của nhạc bất quần mà hắn mất biết bao công sức để tạo nên danh tiếng đây.Phải biết rằng danh tiếng trong giang hồ rất quan trọng, vì thế mà tại sao lúc tả lãnh thiền kêu gọi hợp 5 phái tất cả đều phản đối từ những vị danh cao trọng vọng như phương trứng đại sư, xung hư đạo trưởng cho đến các bậc nhân sĩ võ lâm trong giang hồ mà khi nhạc bất quần tán thành thì mọi người nghĩ rằng nên ủng hộ hắn, chả vì 3 chữ quân tử kiếm hay sao.
    Nếu nói rằng Lâm bình chi vì mối thù và hoàn cảnh dòng đời xô đầy thì chẳng lẽ như trương vô kỵ vì mối thù lớn cũng hi sinh tất cả để trả thùmà ko quan tâm đến đại cục hoà hoãn 2 phe chính tà để rồi hợp sức đuổi bọn thát đát khỏi bờ cõi trung nguyên hay sao , hay cũng như tiêu phong vì cái chết của mẫu thân mà cũng đem ra đổi chác như mộ dung bác,dân tới 2 nước giao tranh, trăm họ khổ cực vì mình ah ?
    Được binh_filth sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 19/04/2006
  4. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy thế này. Trước khi LBC về Hoa sơn, NLS y thị lúc nào cũng nhắc Lệnh Hồ sư ca, rồi thì cùng sáng tạo XLKP, cùng ... nhiều thứ. Mà 1 gã thông minh như LHX há lại ko hiểu đấy là iêu? Các đệ tử khác của HS cũng đều nghĩ zậy.
    Khi LBC về HS, đặc biệt khi LHX bị phạt biệt giam, y thị lúc đó dần dần được mới nới cũ (cũng chả trách được lúc này dù sao thị cũng là nữ nhi). Tiếp tục, khi cả đội HS travel rồi gặp nạn (15 thằng ác tặc của Tung sơn), LHX chân yếu tay mềm 1 kiếm cứu cả tính mạng + danh dự của HS. Bù lại hắn được cha NBQ và ả con gái riệu thưởng cái gì? Chỉ là sự nghi kỵ và xa lánh (tội nghiệp cho hắn). Rồi tới nhà của Kim đao vô địch nhưng trình thấp - ông ngoại gã đẹp trai, thì mọi truyện kể như CHỐT. Cả nhà NBQ đặc biệt NLS y thị nhìn nhà giàu loá mắt, quên luôn gã ân nhân LHX để gã dặt dẹo rượu chè, cờ bạc, gái gú, mà quả gái này lại quá hay (NDD), hắn đúng là bỏ sắt bắt được vàng, hề hề. Thật đến đoạn này tại hạ thấy LHX quả tội nghiệp nhưng lại ở hiền gặp lành, còn NLS và thân phụ ả quả thật khả ố.
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trong Dược Vương Miếu, khi cái chết đe doạ kề cổ và là lúc chưa đến nhà ngoại của Lâm Bình Chi, thì 2 người NLS và LBC đã yêu nhau rồi. Cái này thể hiện ở đoạn LHX nhìn ánh mắt mơ màng của NLS, nhưng cũng lại nhìn thấy NLS và LBC tay trong tay. Ấy là NLS mơ màng vì tay trong tay với LBC. Đâu có chuyện thấy giàu rồi ham đâu.

    Nếu là người ham phú quí, thì chắc hẳn kết cục cuộc đời của NLS đã khác, chứ không chết tức tưởi vì lưỡi kiếm của người mình yêu. Bạn nhớ sau khi đại hội ngũ nhạc được tổ chức chứ. Ấy là khi LBC đã mất tất cả, từ đôi mắt, đến gia thế và vị thế giang hồ ( Tương lai sẽ bị NBQ săn đuổi đến cùng), và mất cả thiên chức làm chồng, NLS vẫn không từ bỏ LBC mà ngược lại vẫn luôn ở bên cạnh chồng mình. Vì sao nàng ở lại? Không fải vì tình yêu sao?
    Nếu là người có mới nới cũ, yêu hời hợt, hẳn trước khi tắt thở, NLS sẽ nhờ LHX trả thù cho mình. Nhưng nàng không hề hận LBC mà ngược lại, tha thứ và vẫn một lòng yêu LBC. Nếu NDD đã từng lên Thiếu Lâm tự hi sinh vì LHX, thì ở đây, NLS cũng nguyện chết vì người yêu mà không hề hối hận. Trước khi chết, mắt nàng long lanh và nàng lại khe khẽ hát bài hát Phúc Kiến ngày nào, kỉ niệm tình yêu đẹp nhất của hai người. Điều đó cho thấy NLS chẳng hề hối hận khi yêu LBC,cho dù tình yêu đó thật ngắn ngủi và có kết thúc thật đáng buồn.




  6. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, NLS là 1 con người chung thuỷ và từ trước đến nay có lẽ nàng cũng chưa yêu lệnh hồ xung.Tình cảm của nàng dành cho LHX đơn thuần chỉ là của tiểu muội với đại ca.
  7. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông cái gì thì được chứ riêng chuyện ''''tự cung" để luyện tịch tà kiếm phổ thì ko thể chấp nhận được. Một kể để hận thù làm mù mắt, không thể thương xót!
  8. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài nói phải lắm. Vả lại với người đẹp chúng ta không nên khe khắt quá. Chỉ cần một lý do mà thôi "hăy tha thứ cho nàng, vì nàng đẹp"
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế thì liệu có câu, hãy tha thứ cho chàng bởi chàng si tình không? Nếu có câu này thì phải nhớ tới Du Thản Chi.
    Sao không hỏi ngược lại "tại sao Nhạc Linh San không yêu Lâm Bình Chi". Không có 1 lí do nào để Nhạc Linh San có thể từ chối Lâm Bình Chi lúc đó.
    Con gái vốn mong manh, yếu đuối thích những mẫu người anh hùng chở che, bênh vực mình. Chưa kể tâm trạng thiếu nữ vốn nắng mưa bất chợt, thích 1 người ở bên cạnh mình âu yếm an ủi, dịu dàng thủ thỉ hơn là 1 anh chàng tuy hào sảng nhưng lại không biết để ý tâm trạng nữ nhi.
    Chưa kể giữa "mến" và "yêu", giữa tình huynh muội và đôi lứa còn là 1 thứ "cảm giác ". Không có cảm giác là không có cảm giác khó mà cãi được.
    Cái tình đối với Lệnh Hồ Xung phần nào đã được trả qua việc nàng ăn cắp chưởng pháp hay bằng những giây hồi tưởng của Xung_linh kiếm pháp rồi/
    Lâm Bình Chi cứ chông chênh 2 phía, thù không thể không trả, tình không thể không thương. Cuối cùng chỉ hại mình hại người mà thôi, ngay đến cái tâm làm kẻ "đại ác" cũng không được. Đến phút cuối còn ăn năn day dứt. Đấy mới là điều bất hạnh nhất của con người này.
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có cái choá gì mà mọi người bàn luận nhiều thế nhỉ? Ở đời thiếu gì thằng lợi dụng cái cớ trả thù để làm bậy như chú Lâm này.

Chia sẻ trang này