1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về...Lâm Bình Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thangio_Argentina, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Các hạ nói ko đúng rồi, giả dụ LBC là đệ tử của Phương Chứng chứ ko fải của Nhạc Bất Quần thì hắn có trở thành người như thế ko?
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chính vì nhân vật này quá đời, nên nó gần gũi với chúng ta. Còn như Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kị, Nhậm Doanh Doanh, Triệu Mẫn thì họ lí thuyết quá, họ là con người trong tiểu thuyết mà thôi. Có lúc, có nơi, tôi vẫn có thể hành động như LHX, hay hành động như TVK, hoặc có người con gái hành động như NDD, TM, nhưng không ai có thể hoàn toàn như họ, bởi họ quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không tưởng. Nhưng những con người như NLS, hay LBC thì ta lại gặp rất nhiều. Tôi thấy chính vì hoàn hảo không tưởng mà LHX, TVK trở nên đẹp đẽ nhưng họ lại vì thế mà xa lạ với chúng ta.
    Lại nói thêm về LBC, bạn có nhớ một câu mà NLS nhận xét về LBC khi chưa yêu LBC không? Đó là nhận xét về ngạo khí của LBC, cũng như cốt cách của LBC. Khi nghe NLS nhận xét, LHX cũng nói đại khái là võ công có thể học được, nhưng cốt cách là do bản thân con người. LBC vốn không fải người xấu, nhưng rơi vào một môi trường Hoa Sơn , nơi thầy lừa trò, trò phản thầy, huynh đệ tương tàn.. thì điều tất yếu, anh ta fải trở thành con người như thế.
    Có bạn sẽ hỏi, LHX cũng ở vào một môi trường như thế, tại sao hắn không như LBC. Thật ra, nếu LHX mang một mối đại thù trên vai, nếu khi LHX ở trên Hoa Sơn hắn được chứng kiến những điều mà LBC đã chứng kiến, và cái nếu quan trọng nhất, nếu hắn không phải nhân vật chính, thì liệu hắn đã có trở thành một LBC không? Không thể nói trước được.
    Xét cho cùng, cái tội lớn nhất mà LBC đã phạm phải, chính là cái tội đã sinh ra trong nhà họ Lâm. Cái giá mà LBC phải trả là trả cho tổ tiên hắn, Lâm Viễn Đồ, mà thôi. Lâm Viễn Đồ, với việc lừa thầy, phản bạn để trộm Quì hoa bảo điển, với việc vung đao tự cung để luyện võ nhằm gây dựng sự nghiệp, cũng chính là người đã di hoạ lại cho con cháu sau này. Nếu LBC rơi vào gia đình khác, hoặc kể cả hắn không cha mẹ như LHX, thì với cái cốt cách của hắn, với nghị lực của hắn, tin rằng hắn đã không fải là LBC của Kim Dung với kết cục là suốt đời bị giam đáy hồ.
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ ko tranh luận. .
    Cái này bạn nói có lý. Đồng ý là con người xấu là do 1 phần ở môi trường tác động. Đúng là về bản chất thì LBC ko hoàn toàn xấu. Xét kỹ 1 chút thì LBC ko được giáo dục tử tế. Từ nhỏ hắn đã là công tử của gia đình giàu có nên được nuông chiều. Mặc dù có nghị lực, cốt cách thật, nhưng liệu nếu ko có mối thù trên vai thì hắn vào Hoa Sơn học nghệ hắn có chăm chỉ tập luyện hay ko ? Cho dù là hắn ko đi Hoa Sơn học võ thì cũng sẽ thành công tử cường hào ở Phúc Kiến rồi. Nên nhớ là hắn cứu NLS (và cũng từ đó bắt nguồn thảm hoạ gia đình hắn) chẳng phải vì hắn nghĩa hiệp mà chẳng qua là tức giận vì có người đến địa bàn của hắn làm càn trước mặt hắn. Tuổi trẻ bồng bột nên hắn chẳng biết chính hắn chỉ là 1 con cờ trong bàn cờ đã định sẵn.
    LBC còn có một tật mà nhiều người trong chúng ta mắc phải. Đó là tật đố kỵ. Lúc đầu có thể hắn nghi ngờ LHX lấy Tịch Tà kiếm phổ (TTKP) của nhà hắn thì hắn nghi kỵ thì cũng hợp lý, nhưng sau này hắn biết được người chiếm TTKP là lão Nhạc Bất Quần thì hắn vẫn ko thể nào ưa LHX được. Vì sao ? Vì hắn đố kỵ với LHX. Hắn đố kỵ với LHX về võ công và cũng về NLS. Hắn biết là hắn ko thể nào bằng được đại sư ca của hắn nên hắn đố kỵ và luôn tìm cơ hội triệt hạ LHX.
    Đồng ý là Lâm Viễn Đồ lừa thầy phản bạn để tạo dựng sự nghiệp nhưng dù sao thì cũng chỉ tạo dựng sự nghiệp riêng chứ ko gây hoạ gì lớn cho võ lâm. Nói LBC trả dùm cho tổ tiên hắn thì cũng là thiệt thòi cho hắn. Tham vọng của LVĐ so với Tả Lãnh Thiền hay Nhạc Bất Quần thì vẫn còn thua xa. Chung quy cũng tại lòng tham của các vị "đức cao vọng trọng" trong võ lâm cả. Chính LVĐ cũng ko ngờ là lòng tham của mình lúc đầu lại hại đến con cháu đời sau như vậy. Cũng có thể nói là tại Tịch Tà kiếm phổ nữa. Nếu ko có chuyện là phải "Dẫn đao tự cung" thì chưa chắc con cháu LVĐ võ công đã dở như thế. Và biết đâu Lâm gia trở thành đại thế gia trong giang hồ thì sao ? Khó nói.
    Ông bà ta có câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Mặc dù hắn sinh trong gia đình khác thì sao ? Cũng chưa biết thế nào. Tống Thanh Thư - con của đại hiệp Võ Đang Tống Viễn Kiều. Thân mang tuyệt học Võ Đang, ngày ngày được cha giáo huấn đạo nghĩa giang hồ, địa vị cao, tương lai chói rọi (hắn là đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ ba ở Võ Đang). Nhưng cuối cùng thì sao ? Cuối cùng cũng khi sư diệt tổ, giết sư thúc đi thi theo bọn gian tà để rồi chết trong tay thái sư phụ của hắn. Trưởng thành trong môi trường tốt như thế nhưng cuối cùng cũng thân bại danh liệt. Hay như Địch Vân trong Liên Thành Quyết cũng trưởng thành trong môi trường đạo đức giả, thầy lừa trò, trò phản thầy lại mang 1 mối hàm oan lớn nhưng hắn vẫn trở thành một chính nhân quân tử. Nói thế để biết là môi trường cũng chỉ tác động phần nào chứ tính con người là do bản chất của người đó.
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tranh luận đâu, duongqua à. Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Bởi dù gì, LBC hay LHX hay NBQ, tất cả đều là nhân vật trong 1 cuốn tiểu thuyết mà thôi. Tác giả muốn họ sao, thì họ như vậy.
    LBC, trong con mắt của tôi, mặc dù không phải là một trang quân tử ngời ngời chính đạo, nhưng cũng không phải là một kẻ đại gian, đại ác, cuối cùng đáng để bị giam cầm vĩnh viễn dưới đáy hồ. Tất cả những điều hắn làm là trả thù, và tất cả hành động của hắn trong TNGH cũng cốt nhằm trả thù. Đành rằng oán thù nên cởi không nên thắt. Nhưng để cởi được mối đại thù giết cha mẹ, thì thiết nghĩ, may ra có đức Phật thích ca làm được điều đó.
    Hãy điểm lại các nhân vật chính của Kim Dung, những người mang mối đại thù trên vai xem họ đã hành động thế nào? Đầu tiên là Tiêu Phong. Để trả thù, anh ta đã truy tìm theo dấu vết, đã hẹn quyết đấu với Đoàn Chính Thuần, với cái tâm trả thù, và giết lầm A Châu, người anh ta yêu. Nếu anh ta không phải được người Tống nuôi dưỡng và lớn lên với tư tưởng của người Tống, thi hẳn là với vai trò một con dân nước Liêu, thì sự trả thù của anh ta với người Tống đã độc ác hơn thế nhiều.
    Rồi đến Đoàn Dự. Để trả thù cho Đoàn Chính Thuần, anh ta đã không suy nghĩ khi vung dao đâm Đoàn Diên Khánh. Nếu mẹ anh ta không ngăn cản kịp thời, thi đã xảy ra hoạ con giết cha.
    Quách Tĩnh, mang mối đại thù giết cha, từ thảo nguyên Mông Cổ, lặn lội ngàn dặm để báo thù Ngô Thiên Đức và Hoàn Nhan Hồng Liệt.
    Nói thế, để thấy rằng, mối đại thù giết cha mẹ, với một người con là không thể không báo. LBC, xét cho cùng, cũng chỉ làm theo đạo hiếu của người con.

    Thật ra, tôi cũng nói rồi, LBC gần gũi, bởi hắn được xây dựng rất đời. Không biết các bạn nghĩ sao. Nhưng giả sử tôi rơi vào hoàn cảnh của LBC, để trả thù cho cha mẹ mình, để trả thù cho gia đình mình, tôi cũng hành động như hắn mà thôi.
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn.Vì LBC mang thù nhà,may mắn tìm đc chổ dựa là "quân tử kiếm" thì phát hiện ra người mà mình xem như tái sinh,như cha,lại là kẻ bỉ ổi đê tiện nhất.Với tâm trạng đó của 1 ng vừa mới lớn,lại ít kinh nghiệm trong đời sống thì biến chuyển của LBC là hoàn toàn hợp lý.Ngay như KP 1 đời anh hùng,lăn lộn bao nhiệu năm lại ở độ tuổi tri thiên mệng còn bị thù nhà che mắt(ko hụt hẫng bằng LBC)thì nói gì đến LBC.
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Luận về LBC thì khó. Vì ít ai ở trong hoàn cảnh đấy. Nhưng nếu nói rằng LBC chả có lỗi gì trong những gì mà hắn đã làm thì cũng không đúng. Cái sai của hắn cũng không phải duy nhất là cái sai đã sinh ra trong nhà họ Lâm đâu.
    Cái sai của hắn, nói chính xác, là hắn đã sai lầm khi chọn con đường đi cho mình.
    Tất cả các nhân vật ở thời điểm đầu đều được đặt ở mức khá là bằng nhau. Người được cái này, người có cái kia. Nhưng kết quả cuối cùng lại khác xa với ban đầu, bởi vì mỗi người có một con đường đã chọn khác nhau.
    Gieo nhân nào, gặt quả ấy.
    Dù là anh hùng, dù là đại mỹ nhân, dù là ngụy quân tử, dù là chân tiểu nhân, thì kết thúc cuối cùng bao giờ cũng là kết quả của quá trình dài những lựa chọn của bản thân mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, không thể nói hoàn cảnh đưa đẩy được.
    Nói chung LBC không đáng trách cũng chẳng đáng thương. Mình chỉ thấy NLS và Nghi Lâm là đáng thương thôi (vì họ là con gái- mà với con gái thì chỉ có thể đánh bằng một nhành hoa thôi).
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn ư?
    Chẳng lẽ LBC còn có thể lựa chọn sao?.Bạn không nhớ mấy lần mà lão NBQ đã có ý dò hỏi để giết hắn trừ hậu hoạ đấy thôi?
    Nếu được lựa chọn hẳn hắn đã khác nhiều lắm!.Đương nhiên,cái sai của hắn là cố chấp,chỉ muốn dùng võ công gia truyền trả thù để cho cha mẹ hắn ngậm cười nơi chín suối,chính vì vậy mà hắn đã cố tình luyện Tịch tà kiếm phổ.Nhưng lật ngược lại,lão NBQ có thật lòng truyền thụ võ công Hoa Sơn cho hắn hay không?.Tôi e là không!
    Ở trên có bạn cho rằng hắn nếu không có tai hoạ của gia đình thì sẽ trở thành cường hào công tử ở Phúc Châu.Không,tôi không tin như vậy!Hắn là người có thiên lương,điểm yếu chỉ là hiếu thắng mà thôi!
    Về LBC,trước đây trong topic về LHX mọi người đã bình luận nhiều.Các bạn mới vào Cốc nên lục lại đọc,nhiều cái hay lắm!
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 09/05/2006
  8. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâm Bình Chi là nhân vật đáng thương hơn đáng giận .Lẽ ra cậu ta có thể có một cuộc sống sung sướng nhưng vì lỡ tay giết phải con trai trưởng môn phái Thanh Thanh mà cả gia đình bị sát hại . Đáng ghét nhất là những bậc được coi là quân tử trưởng môn phái Thanh Thanh , Nhạc Bất Quần ... chỉ vì mê bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ mà lợi dụng rồi sát hại gia đình LBC đúng là nhưng tên ngụy quân tử .Mà Lâm Bình Chi cũng vậy chỉ vì thù giết cha mẹ lại làm tổn thương trái tim của Nhạc Linh San .
    Lâm Bình Chi , Nhạc Bất Quần ,Nhạc Linh San , Lệnh Hồ Xung ... đó cũng là số phận của mỗi con người mà thôi may mắn , bất hạnh....và đó cũng là 1 cái hay trong bút pháp của Kim Dung
  9. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bó tay bác này , điểm mạnh của Tịch Tà là tốc độ ,mà tốc độ có là do nội lực,
    không thiến lấy đâu ra tốc độ
    Bác đọc kỹ lại đoạn LBC và NLS nói chuyện trong đêm trước khi Lâm kill Linh đi, "tằng tổ của ta không phải là tằng tổ thật" --> Lâm chỉ là "cháu nuôi" của LVĐ thôi
  10. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích nhân vật LBC, đúng là hắn chỉ có một mục đích duy nhất: luyện được TTKP sau đó trả thù nhà. Khi hoàn thành tâm nguyện rồi, nhìn lại đời còn jì lưu luyến đâu: cha mẹ không còn, sư phụ thành ra kẻ thù, bản thân đã tự cung... NLS hắn cưới có phải vì sợ NBQ sát hại ko? Mà nếu hắn iu cô ta thì... càng đau khổ hơn, nếu không một dao hạ sát thì NLS sống được chăng? hay học theo mẹ cô ta.
    Về LBC tui không thích KimDung ở 2 điểm(vì hơn gượng ép):
    - Con người thâm hiểm mưu mô như NBQ mà vứt áo casa qua cửa sổ sao? Nơi ấy mà an toàn ah, đến LBC võ công tầm thường còn ở đó tới chục đêm cơ mà, lẽ ra NBC xé áo casa thì hợp lý hơn.
    - Đoạn cuối LBC bị giam dưới đáy hồ, vô lý_ hắn tự sát thì hợp lý hơn. Sao không phải vậy nhể, hehêhh thì ra là Truyện.

Chia sẻ trang này