1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về...Lâm Bình Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thangio_Argentina, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ko ai nói LBC là 1 chính nhân quân tử rồi.1 ng như vậy sao gọi là quân tử đc.Ở đây ta chỉ nói đến khía cạnh tội nghiệp của LBC,do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.Thật ra nếu đưa vào hoàn cảnh đó hầu như ai cũng vậy thôi,trừ khi người đó ko có ý chí trả thù.Xét về khía cạnh quân tử,công tư phân minh thì LBC ko thể so sánh với LHX,nhưng nếu xét về tình cảm,cua gái thì LHX đã là bại tướng của chú này.Chắc có nhiều fan của LHX sẽ tranh cãi,nói này nói nọ.Nhưng nên nhớ LHX cả đời chỉ yêu NLX(NDD sau này cũng ko gọi là yêu như NLS đc,cái này theo truyện chứ ko theo phim nghen)cũng như Địch Vân thôi.Còn cô bé NLS thì chỉ yêu mình LBC,đến chết cũng ko hối hận.Xem ra đây là an ủi phần nào của Kim Dung tiên sinh cho LBC
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến LBC mình thấy tội cho NLS wá, tiếc cho một tình yêu cuồng si-chung thủy. Mình không ghét nhân vật LBC, nhưng mình không thích cái cách LBC đối xử với NLS, nếu đã vì thù thì không nên cưới NLS. Nghĩ hoài cũng không cảm được mối tình đau thương này.
    Võ công kém cỏi không đáng trách, nhưng cũng không biết lượng sức mình, wá khinh suất....

Chia sẻ trang này