1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cacbanoi, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

    trong các bạn ai cũng đã trải qua một mối tình, người ta gọi đó là mối tinh đầu tiên, nhưng mà mối tình ấy có giữ vững được không, theo tôi mối tình đâu tiên lúc nào cũng đẹp và vui cả, nhưng mà sẽ it có ai giữ được mối tình đó bền vững được, các bạn có ý gì không

    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Mỗi con người trên thế gian này đều có một nửa kia của mình. Một mối tình trải qua chính là một sự tìm kiếm và lắp ráp, nếu gặp đúng nửa kia thì sẽ thành đôi, nếu không thì chia tay, lại tiếp tục đi tìm. Tìm mãi cho đến khi gặp nửa kia thì thành đôi.
    Cuộc sống vốn vậy, những mối tình đầu khó thành bởi những rung động đầu tiên thường là cảm tính, kèm chút bồng bột và ngộ nhận. Do vậy tình đầu thường đẹp, ấn tượng, sâu đậm, tinh khiết .. nhưng rất khó đi đến cùng.
    Ở những quan hệ tình cảm kế tiếp, mỗi người đều có những suy nghĩ, những định hướng rõ rệt về tương lai... và tình cảm lúc này sẽ chắc chắn hơn, thực tế hơn.
    Tóm lại tình đầu hội tụ tất cả những gì trong sáng nhất, tinh khiết nhất lãng mạn nhất nên là đẹp nhất...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  3. Mai-ca

    Mai-ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào iron_monkey nghe qua đôi lời tâm sự cách nhìn nhận của bạn về mối tình đầu mìnhthấy hoàn toàn đúng.Mình đoán rằng bạn là người đã yêu và trải qua mối tình đầu rồi phải không? Có lẽ chính vì thế bạn mới phát biểu được những lời như vậy. Còn mình một người đang cố gắng thoát ra khỏi mối tình đầu, một tình cảm rất chân thành của mình với một người bạn mà đến tận bây giờ mình vẫn còn thấy rất yêu quý chỉ bởi vì mình biết quan hệ của bọn mình sẽ chẳng thể đi đến tận cùng được. Bây giờ là lúc mình phải quyết định chấm dứt mối quan hệ này, mặc dù mình thấy rất nuối tiếc, thấy rất buồn. Mình nghĩ nếu cố tình kéo dài thêm thì chỉ làm cho cả hai cảm thấy buồn hơn. Và một điều hết sức khó khăn đối với mình lúc này là bọn mình không thể đến với nhau được song hàng ngày mình vẫn phải giáp mặt với anh ấy - một tình huống rất khó xử đối với cả hai người.
    Quả là mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, rất trong sáng và để lại một dấu ấn rất khó quên đối với mỗi người. Song chúng ta yêu không thể chỉ nghĩ đến hiện tại mà còn phải tỉnh táo nghĩ cho tương lai mai sau, sau một lần va vấp chúng ta sẽ cứng cáp hơn, suy nghĩ sẽ chín chắn, thực tế hơn. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ rất thật tâm của mình lúc này mình mong các bạn sẽ đồng cảm và chia sẻ cùng mình.
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là một cái gì đó thiêng liêng và có lẽ là không bao giờ nhạt phai được.... Đau xót thay....thường là tình yêu đó tan vỡ khi con người chúng ta trưởng thành hơn một chút.....
    Mối tình đầu sẽ còn ám ảnh người ta hay không tuỳ thuộc vào việc ta nhìn nhận thế nào?
    Đã một thời gian dài....Chàng là mẫu người duy nhất để tôi xây dựng hình ảnh người bạn đời của mình....Có thể đó là một sai lầm....tôi đã ngày càng lạc lõng hơn....cô đơn và trống trải hơn.....Tất cả những bạn tôi đầu thua sút chàng về mọi mặt ( dĩ nhiên rồi....vì hệ thống tiêu chuẩn đánh giá là chàng cơ mà....)
    Và rồi tôi đã cố gắng phá bỏ tất cả, đổi thay tất cả .... tìm cho mình một hình bóng mới...........
    TY đầu tuyệt vời thật đấy..........nhưng khi đã không thành bạn hãy gói lại thành kỷ niệm đẹp trọn đời, thành hình ảnh trong traí tim và cố gắng đừng để nó trở thành ám ảnh của trái tim.....

    .....Khao khát quên nhanh.....
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã đóng góp cho những ý kiên hay, còn bạn nào có những ý kiến khác, theo tôi thì nếu như ai mà thành công ở mối tình đầu thì người đó sẽ hạnh phúc lắm đấy
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Mối tình đầu!Thế nào được coi là 1 mối tình đầu?Liệu có phải mối tình đầu nào cũng để lại 1 ấn tượng khó quên,1 kỷ niệm đáng nhớ,1 chút gì đó bâng khuâng,trái tim vẫn thổn thức khi nhớ về nó?????.......Với tôi,mối tình đầu bắt đầu từ khi tôi xem ca nhạc chỉ 1 mình.....Tôi gặp anh....Anh ko đẹp như tiêu chuẩn của tôi,anh cũng chẳng làm tôi có ấn tượng ngay từ đầu gặp mặt.....Chỉ khi tiếp xúc lâu,tôi mới thấy anh thật hay.......Khi chia tay,tôi ko biết tôi đã chia tay với mối tình đầu của tôi,tôi ko biết tôi đã có 1 mối tình,và tôi cũng ko ngờ tình yêu đầu đời của tôi lại nhẹ nhàng và nhanh như vậy.......6 tháng cho việc tìm hiểu và 1 tháng cho việc chính thức nhận lời............Anh đi qua tôi ( mà cũng có thể nói tôi đi qua đời anh) như chưatừng có gì xảy ra.......Anh đồng ý chia tay ko 1 lời thắc mắc.....Vì anh tôn trọng tôi,anh tôn trọng ý kiến và cảm xúc của tôi.......Mối tình đầu của tôi ko bắt đầu từ những bài thơ học trò,ko nhờ lời ca tiếng nhạc....mà mối tình đầu của tôi là từ những bài học giản dị trong cuộc sống anh dạy cho tôi.......Anh cũng chỉ là học sinh như tôi nhưng anh làm tôi phải khâm phục vì những gì anh truyền cho tôi......Là người yêu đầu và cũng là 1 người thầy........Tôi cảm ơn anh vì điều ấy........đặc biệt hơn đến giờ anh vẫn quý tôi như em gái.......
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình bắt đầu từ khi mình mới 19 tuổi, thế là đã được 5 năm rồi. Cho đến giờ, chúng mình vẫn rất yêu nhau và mặc dù người ấy đang phải đi công tác xa, có lẽ phải cuối năm nay mới về nhưng chúng mình không hề có cảm giác xa cách bởi những tin nhắn và cuộc buôn điện thoại hàng ngày. Cuộc sống vẫn luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nếu như ta biết trân trọng nó, mình cảm thấy thật hạn phúc vì có được tình yêu này và mong rằng đây cũng sẽ là mối tình cuối cùng của mình.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    khi đứng mỗi vị trí nhìn vào một người ta thấy nhiều cái một nửa của anh ta , và ko nhìn thấy nhưng cái nửa còn lại
    còn anh ta thì ko bao giờ thấy được một nửa của mình , anh ta phải nhờ một cái gương để nhìn , nhưng cái gương đó tròn hay méo thì ......
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này