1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minhnet2006, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

    Ai cũng biết "nạn kiều" xảy ra năm 1978-1979 là do TQ bày trò nhằm phá huỷ kinh tế VN và lấy cớ tấn công VN trong cuộc chiến biên giới 1979-1989
    Không chỉ ở VN ,TQ còn lợi dụng vấn đề người Hoa với Indonesia trong thập nên 1960 và cũng từng xảy ra "nạn kiều" ở Indonesia .Và cũng khiến chính phủ Indonesia cắt quan hệ với TQ thời đó!
    Khi TQ muốn đánh nước nào thì họ bày trò với nước đó trước để lấy cớ tấn công nước đó!Đặc biệt,họ lợi dụng vấn đề người Hoa
    Mình không ý nói tất cả người Hoa ở VN !Bởi vì không phải ai cũng ảnh hưởng bởi chính phủ TQ.Trong vấn đề "nạn kiều" 1978-1979 không phải người Hoa nào cũng rời VN mà đi! Có rất nhiều người ở lại VN xem VN là quê hương,đóng góp nhiều xương máu trong cuộc chiến biên giới với TQ!
    Khi đất nước mở cửa có nhiều Việt kiều người Hoa trở về quê hương VN làm ăn ,sinh sống thay vì trở về TQ.Nói chung,những Việt kiều người Hoa đó đã xem VN là quê hương rồi.
    Tuy nhiên sẽ có một bộ phận không nhỏ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chính phủ TQ.Và nếu TQ muốn đánh VN thì họ vẫn có thể lợi dụng bộ phận người này để tạo ra "nạn kiều thứ hai".Vậy theo các bạn,thì chúng ta phải làm gì để bộ phận người Hoa đó trung thành với Tổ quốc VN tránh ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc và "nạn kiều lần 2"?
    Đây chỉ là topic về chiến tranh VN-TQ nếu nó xảy ra và tất nhiên "nạn kiều" cũng liên quan đến cuộc chiến tranh đó.Dù sao tớ cũng không muốn xảy ra chiến tranh VN-TQ lần nữa vì cuộc chiến 1979-1989 là tai hại cho kinh tế VN.Tránh "nạn kiều" tức là tránh chiến tranh
    Mong mọi người đừng chửi bới ,phân biệt chủng tộc,cực đoan với người Hoa trong diễn đàn
    Xin cảm ơn!
  2. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bên nào khơi mào trước, nhưng việc mấy bác người hoa bị gây sức ép rời khỏi VN là có thật. Ngày em còn bé, vẫn chơi với mấy chú cu con ở phố bên cạnh, toàn người hoa- người ta gọi là phố "khách".
    Bỗng 1 ngày các chú lục tục lên đường cùng gia đình té hết, có gia đình thì chủ động đi, có gia đình đúng là bị ép đi thật. Tớ có 1 chú anh họ, hồi đấy yêu 1 ẻm người hoa- theo em xuống HP lên tàu đi HK, đi mấy mét- nhớ nhà nhảy xuống sông bơi quay lại.
    Cạnh nhà lại có 1 chú người việt gốc tre, nhưng mất gốc mấy đời. Hồi chưa sinh ra, chiến tranh, quan hệ Việt Trung hữu hảo- nghe nói chú cậy mình gốc tre hống hách và cao ngạo lắm. Chẳng chịu đi dân công, bộ đội hay đóng góp cứu nước gì cả. Đến nạn kiều - chính quyền tiểu khu cay mũi tính sổ, trục xuất cả họ- già trẻ cỡ vài chục lên vùng Sơn động trồng sắn, đến giờ thấy bảo vẫn chưa quay về thị xã được. Cái nhà của chú này bị sung làm nhà trẻ phường, đến giờ vẫn thế.
    Hồi đấy không khí ngột ngạt lắm, chỉ cần có dây mơ dễ má tý chút với CH ND Trung Hoa là khổ. Thằng hàng xóm nhà em, có bố lái tàu học bên Nam Kinh về; hồi đấy lái tàu là oai lắm; thế mà đùng 1 cái bị đuổi xuống làm bẻ ghi. Đầu phố có 1 ông giáo dạy tiếng Trung ở trường cấp III, nghe nói là giỏi tiếng trung hơn tiếng Việt, thế là bị điều xuống đánh trống, đến ngày em vào cấp III học vẫn thấy đánh trống.
    Ấu trĩ và vô tình trong cách triển khai chính sách về nạn kiều; nhưng tổng thể lại, càng lớn, càng già lại càng phục tầm nhìn và bản lĩnh của bác Ba.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng vậy.
    Người Hoa phải bỏ tất cả nhừng gì không mang theo được để về Trung
    Quốc, mà nơi chôn rau cắt rốn của họ lại là VN. Chính quyền khó dễ
    làm cho họ không thể bán được nhà cửa ruộng nương, và gia súc lớn.
    Những gì bán được, thì bán mềm giá cho dễ bán . Tình cảnh của họ
    còn tệ hơn người di cư năm 1954 vào Nam rất nhièu.
    Ngoài ra, những ngưòi Việt bị ghét bỏ cũng bị đẩy lên thuyền người
    Hoa về nước (người tù).
    Tôi không phải 2 loại người trên, nhưng cũng chạy theo người Hoa mà
    sang HongKong cho đỡ bị trù. Đến bây giờ tuy không hối tiếc chuyện
    ra đi ngày xưa, nhưng cũng không khỏi chua xót. Giá mà mình được đi
    du học mà ở lại thì không đến nỗi đắng cay.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Mấy bố sĩ quân nhớn nhớn nhà mình, khối người học Trung Quốc. Sao không đuổi hết ra khỏi quân đội nhỉ?
    Nhưng mà đuổi hết thì lấy ai chỉ huy đánh nhau với Trung Quốc đây!
  5. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Không đuổi được thì cũng ******** làm tội . Thầy giáo tôi có người vợ Trung quốc . Tuy thầy không bị đuổi việc . Nhưng bị hành lên hành xuống , ra khỏi Đ , nhưng mà nhất quyết không bỏ vợ . Trí thức với sỹ quan thời trước 79 đó ai chả một thời mặn nồng với Tàu , anh em tốt , đồng chí tốt cả . Đuổi có mà đuổi cả bộ CT
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người không bỏ vợ vì lý do chính trị, kinh tế là người tự trọng, có
    tình yêu cao đẹp, có con cái nên người.
    Chính trị là lá mặt lá trái, trở mặt như lật bàn tay. Chẳng trách được
    điều đó, nhưng chỉ trách ở chỗ bất nhân mà thôi. Người dân, dù dân tộc
    nào, đâu có tội tinh chi? Lẽ ra những lúc ấy phải có chính sách che
    chở họ, đừng để bọn xấu vào hùa chèn ép họ, lợi dụng thời cơ mà cướp
    bóc họ. Ít nhất cũng cho phép người dân mua tài sản của họ với giá rẻ
    mà họ đã chịu bán. Tôi là người Việt, bây giờ mỗi lần nhớ lại cảnh xưa
    vẫn không khỏi rớt nước mắt. Lúc loạn ly, từ ngữ "dân đen, con đỏ"
    thật nói lên được nỗi cơ cực của người Hoa về nước.
    Mà lúc ấy tôi cũng đã ba chục tuổi rồi, mà vẫn không có tầm mắt nhìn
    xã hội như các bạn bây giờ, chỉ nhìn đời bằng cặp mắt Chí Phèo, Thị
    Nở, Chị Dậu, Anh Pha mà thôi. Các bạn thật may mắn lắm.
  7. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vậy làm sao để cho người Hoa trung thành với VN vì dù sao người Hoa là 1 trong 54 dân tộc ở VN rồi.
    Tớ cũng không muốn "nạn kiều lần 2" đâu nếu TQ và VN có chiến tranh

  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chẹp, bác đặt vấn đề như thế thì quả rất khó bàn. Tất nhiên là bác hoàn toàn đúng, chính sách như vậy quá tàn nhẫn.
    Về mặt chính trị, có một cộng đồng dân tàu lớn trong nước thì phức tạp vô cùng, ngày đó cũng đã thấy rõ rồi. Các anh to quyết định như vậy chỉ vì các anh ý muốn đơn giản hoá vấn đề. Rõ ràng là đối với mọi sự vật hiện tượng, việc đơn giản hoá bao giờ cũng có những mặt hay, còn mặt dở thì nhiều vô cùng. Người ta chấp nhận những chuyện dở đó nếu có thể làm dứt điểm một lần và mãi mãi, ko để cho tương lai vấp phải những chuyện như vậy, theo cách nào đó, cũng là một ý chí chính trị can đảm.
    Em ko thích chuyện trong nước mình mà có một cộng đồng nào đó bị cô lập hay coi như công dân hạng hai, bị nghi ngờ...cộng với một lô các vấn đề chia rẽ kèm theo...chỉ đơn giản vì cộng đồng đó tồn tại. Như vậy, nếu em giải quyết bằng cách trục xuất hết bọn họ đi thì chủ nghĩa nhân vị của em chả bằng cục phưn. Nhưng mấy anh ngày xưa nhân cơ hội liền ra tay triệt để, con cháu ngày nay ko còn vấn đề đó trong túi nữa, thử hỏi có ai ko thở phào nếu một việc bẩn thỉu đc xử lý mà mình ko phải nhúng tay vào?
    Tất nhiên, người hoa thời đó ko đáng bị như vậy, và nếu nhà nước lúc đó có chính sách cẩn trọng khoan dung hơn thì em sẽ vô cùng tán thành. Có ai mà ko tán thành việc tốt cơ chứ, chỉ những việc khó khăn quyết liệt mới gây tranh cãi thôi ().
    Để phán xét việc ngày xưa, nếu ai muốn chửi mấy anh thì hoàn toàn chính đáng, và chắc các anh cũng ko phiền, dám làm dám chịu thôi.
    Bọn hậu bối bây giờ bàn chuyện một cách bàng quan, ngược ngạo, láo toét như vậy cũng nhờ "công ơn các cụ" cả, trong sạch, hoàn toàn vô tội, chỉ có tội miệng. Anh Ba anh Búa làm lắm việc xấu rồi, có thêm mấy việc xấu nữa cũng chả xấu thêm. Nói câu này thì bản tính tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trỗi dậy làm em hơi bị khó xử.
    -------------------------
    Nói chung em ủng hộ mọi chính sách có tính diễn biến hoà bình, nhưng thực sự mà nói chưa chắc đã phản đối những biện pháp chuyên chính trong các tình huống kịch liệt nếu nó ko dính đến em.
    Trong thời bình thì cứ từ từ, vấn đề tồn tại 100 năm thì dùng 100 năm giải quyết. Nhưng thời chiến thì tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để biết ơn về sự nhân đạo mà mình đc nhận chứ đừng mong oán thán về chuyện bất nhân mà mình phải chịu.
    Những điều trên chỉ là phân tích logic để cho có tính thảo luận, nhưng với người hoa thì ko phải chuyện chơi. Họ chắc suy nghĩ về điều này kỹ hơn người việt nhiều. Nếu tình huống buộc họ phải chọn phe thì sẽ rất khó. Ta nên tạo điều kiện cho họ có sự lựa chọn thứ 3, ít nhất nó cũng ko cản đường chúng ta. Ngày xưa, lựa chọn cho người hoa ra đi tự do vốn cũng là lựa chọn thứ 3, nhưng vì nhiều nguyên do, cả từ phía CQ tàu chệt nữa, nên 2 lựa chọn theo tôi hay chống tôi trở thành 2 lựa chọn ở lại hay biến, cái nào cũng đau thương. Ko bao giờ nên đẩy họ vào tình thế như vậy nữa. Dù vậy, nếu người Hoa ko sẵn lòng vì Vịt mà chống Chệt thì khi tình huống bắt buộc, họ cũng khó mà có tiếng nói. Hay nhất là họ có tiếng nói hoà giải, nhưng thứ nhất là họ chả có phân lượng gì với CQ Chệt, thứ nhì là chả đời nào CQ Vịt để quan điểm người hoa gây ảnh hưởng lên hành động của mình.
    Nói chung về mặt thực tiễn, nên có chính sách càng mềm càng tốt, ko nên nhắc "chống nạn kiều" trong mọi trường hợp vì chả cần nhắc đến nó thì cái búa treo lơ lửng với tiền lệ sẵn có kia đã đủ tiêu cực lắm rồi. Những người hoa đã chọn ở lại, hoặc quay lại, theo tui là chả có lý do gì nghi ngờ họ cả. Về mặt cơ chế, nhà nước ko cho người hoa vào quân đội, chính trị... có lẽ mang tính chất đảm bảo ko bao giờ có tư tưởng pro chệt trong chế độ, mà cái này chưa chắc đã đúng đắn, cái thứ 2 quan trọng hơn là chống cài cắm sâu.
    Chẹp, ko rõ đến bao giờ người việt gốc hoa mới nói "tôi là người VN" giống bọn Sing nhỉ? Trừ phi vịt giàu như Sing ngay tức thì quá.
  9. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là dân mình cũng chả hiền lành gì cho cam, nhỉ. Cũng tàn bạo, gian ác như thực dân đế quốc vậy.
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    ĐÚng vậy, đáng giết đáng giết. Nói thật lòng đấy.

Chia sẻ trang này