1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minhnet2006, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hóa ra, giầu có hay nghèo khó xét trên diện rộng chưa hẳn luôn luôn đã là tại cơ chế. Còn do văn hóa nữa. Mà văn hóa của ta thì cũng có nhiều điều đáng bàn.
    Tất nhiên luôn luôn có những cá nhân xuất sắc, nhưng ở đây đang nói đến một tập hợp rộng, nói chung.
  2. neo178

    neo178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bên nào khơi mào trước, nhưng việc mấy bác người hoa bị gây sức ép rời khỏi VN là có thật. Ngày em còn bé, vẫn chơi với mấy chú cu con ở phố bên cạnh, toàn người hoa- người ta gọi là phố "khách".
    Bỗng 1 ngày các chú lục tục lên đường cùng gia đình té hết, có gia đình thì chủ động đi, có gia đình đúng là bị ép đi thật. Tớ có 1 chú anh họ, hồi đấy yêu 1 ẻm người hoa- theo em xuống HP lên tàu đi HK, đi mấy mét- nhớ nhà nhảy xuống sông bơi quay lại.
    Cạnh nhà lại có 1 chú người việt gốc tre, nhưng mất gốc mấy đời. Hồi chưa sinh ra, chiến tranh, quan hệ Việt Trung hữu hảo- nghe nói chú cậy mình gốc tre hống hách và cao ngạo lắm. Chẳng chịu đi dân công, bộ đội hay đóng góp cứu nước gì cả. Đến nạn kiều - chính quyền tiểu khu cay mũi tính sổ, trục xuất cả họ- già trẻ cỡ vài chục lên vùng Sơn động trồng sắn, đến giờ thấy bảo vẫn chưa quay về thị xã được. Cái nhà của chú này bị sung làm nhà trẻ phường, đến giờ vẫn thế.
    Hồi đấy không khí ngột ngạt lắm, chỉ cần có dây mơ dễ má tý chút với CH ND Trung Hoa là khổ. Thằng hàng xóm nhà em, có bố lái tàu học bên Nam Kinh về; hồi đấy lái tàu là oai lắm; thế mà đùng 1 cái bị đuổi xuống làm bẻ ghi. Đầu phố có 1 ông giáo dạy tiếng Trung ở trường cấp III, nghe nói là giỏi tiếng trung hơn tiếng Việt, thế là bị điều xuống đánh trống, đến ngày em vào cấp III học vẫn thấy đánh trống.
    Ấu trĩ và vô tình trong cách triển khai chính sách về nạn kiều; nhưng tổng thể lại, càng lớn, càng già lại càng phục tầm nhìn và bản lĩnh của bác Ba.
    ______________________________________________________
    Tôi hỏi các bác ở đâu nhé? Thế lúc đấy chiếm tranh đến đít rồi các bác có đi tuyên truyền với vận động không! Tôi thấy ép buộc thì cũng chẳng có gì là quá đáng đâu. Đến lúc Khựa nó mà chiếm được mình mấy người mà các bác đang bênh vực nó lại quay lại gí súng vào đầu các bác thì lúc đó các bác lại trách Chính quyền mình sao không mạnh tay với người Hoa đi! Đúng là kiểu gì cũng tất cả là tại chính quyền!
  3. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với người ta ngư ngoại kiều, đàn áp bắt bớ kỳ thị người ta, làm sao người ta có thể coi là quê hương?
    Còn vấn đề ngôn ngữ thì chẳng có gì đáng nói, bộ người Ê đê, Banah phải bỏ tiếng mẹ đẻ đi để nói tiếng Việt mới là trung thành?
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia phải tuỳ tục. Sống ở đâu cũng vậy thôi. . Còn việc đàn áp gì thì trong thực tế mình không thấy, bạn gì cần phải thận trọng hơn khi phát ngôn.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không phạm pháp là tuỳ tục rồi. Còn muốn gì hơn nữa?
    Thử hỏi người Kinh ViệtNam đẻ ra trên đất này bao nhiêu đời đã hơn
    được những người Hoa nói tiếng Việt không sõi chưa?
    Cũng nên hiểu tâm lý con người, đã ở đâu thì thấy nơi đó thân thiết
    lắm . Ví như tôi, quê Ninh Bình, thời thơ ấu ở Hà Nội, lớn lên ở
    Hưng Yên, mỗi lần đi qua những nơi quen thuộc, tình cám kỷ niệm cũ
    lại trào dâng rất mạnh mẽ . Lại còn những nơi mình đã từng đi làm
    chỉ có vài tháng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuy Hoà, SaiGòn, cũng cho mình
    lưu luyến nhớ thương nữa . Bây giờ tôi ở Mỹ, cũng yêu mến đất này,
    đúng hơn là thành phố tôi đang ở, hơn quê hương Ninh Bình của tôi vậy.
    Chẳng thế mà chính phủ Mỹ nhận tôi làm công dân Mỹ. Tôi cũng chẳng
    thèm chấp một số người coi tôi là phản cái quốc ViệtNam. Tôi chẳng
    dối lòng mình đã yêu đất này, vì tôi đã có nhà ở đây, dù đi đâu, lòng
    tôi vẫn hướng về nhà mình, nơi vợ con tôi đang ngóng chờ tôi trở về.
    Ăn cây nào rào cây ấy. Đấy cũng là lẽ công bằng nữa.
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Trước khi có việc Hoa kiều hồi hương thì người Hoa ở miền Bắc chẳng cần đi bộ đội như bao người dân Việt Nam khác, cộng đồng Hoa kiều tới 1 triệu mấy người sống ở Việt Nam mấy chục năm nhưng có bao nhiêu người chịu nhập quốc tịch Việt Nam , tại sao?
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 16/11/2008
  7. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    VN đâu có giàu mạnh đáng tự hào gì đâu mà người ta nhập tịch, giả sử VN được như Nhật, Đức thì người ta lại chả ùn ùn vào xin thẻ xanh
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vì họ được hưởng quyền lợi Hoa Kiều hơn quyền lợi Công Dân (Thường Dân).
    Bạn không sống ở thời đó, chỉ nghe thì dễ hiểu lầm lắm.
    Họ thật ra không phải Hoa Kiều, vì họ đã ở ViệtNam trước khi có nước
    Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Chỉ vì nước ta duy trì quan hệ với TQ
    nên mới có chính sách hậu hỹ với công dân của đàn anh này . Trong mối
    quan hệ hữu hảo đó, thì ai mà chẳng muốn thắt chặt hơn nữa "mối tình
    hữu nghị núi liền núi sông liền sông?" Thói đời thấy người sang bắt
    quàng làm họ, ai mà chẳng nhận vơ cái quyền công dân của đàn anh?
    Chỉ khi gây sự, cái tình hữu nghị mới trở thành thù nghịch, và các ý
    tốt đẹp ngày xưa trở nên xấu mà thôi.
    Ở Trung Quốc, người Kinh ở Quảng Tây là người thiểu số, và hưởng quyền
    lợi ưu tiên cho người thiểu số, như được đẻ 2 con thì phải, chứ không
    phải Việt Kiều. Cách đối xử như thế là đúng đắn, và không lật lọng.
  9. Mippie

    Mippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu sự thật là như thế, thì người TQ đối xử với ta cũng đâu có tệ. Trái lại, cách hành xử của người Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử nhìn lại thấy có rất nhiều sạn.
    Đến giờ, công tác đối nội của chính phủ cũng vẫn thế, gây mất lòng tin ở nhân dân.
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    "Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
    Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
    Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
    Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
    Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
    Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
    Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức"
    "

Chia sẻ trang này