1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minhnet2006, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài này khá hay.Mời các bác xem qua
    Nước Mỹ - ?oCạm bẫy ngọt ngào? hay?
    ? Người nhập cư dễ thành ?otù nhân? của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam cầm trong ?ocạm bẫy? của ?othiên đường? với những giá trị và giấc mơ Mỹ. Hoà nhập không dễ nhưng quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể. Đó chính là sự ?olênh đênh? trong chính tâm hồn những người nhập cư?
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/11/813092/
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài viết được, lời lẽ trau chuốt, nội dung bàn nhiều mặt của một vấn
    đề. Có điều, tác giả không có chỗ đứng ở đâu. Cậu ta thích ở Mỹ hay
    muốn ở Mỹ một thời gian rồi cuốn gói về ViệtNam? Cậu ta muốn nói gì?
    Hay chỉ bâng quơ nói vài câu hoa hoè hoa sói rồi bỏ chạy không dám nói
    lên ý nghĩ thật của lòng mình?
    Cái đoạn nói trẻ con Mỹ đến ViệtNam muốn ôm chó hoang là nói bậy. Trẻ
    con Mỹ rất sợ tất cả những gì lạ, như người lạ, thú lạ, vật lạ . Ngay
    từ học lớp Một, cô giáo đã dạy chúng như vậy. Chương trình TV công
    cộng cho trẻ con cũng lặp đi lặp lại "phải cách xa động vật, và chỉ
    được đến gần động vật khi người lớn cho phép."
  3. TheGreatest

    TheGreatest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Bài trên vietnamnet viết dài mà lại sáo. Tóm lại, quan điểm của tác giả là thế nào? What''s the catch? Một bài viết có cấu trúc phải thể hiện quan điểm của người viết qua đoạn mở bài: đặt vấn đề, thân bài phân tích dẫn chứng, kết luận: tóm lại quan điểm của người viết nhìn từ giác độ của anh ta. Bài này gọi là tản văn thì được. Mà tản văn thì vô thưởng vô phạt, có khi chỉ có mây trôi, gió thổi mà người ta cũng viết được hàng trang, ngại gì đâu. Chỉ có điều, đọc xong rồi để làm gì?
  4. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To bác Codep: ngày trước rât ghet bác, hình như là năm ruì lúc bác ủng hộ Triêu Đà, nhưng hình như bác càng ngày càng điềm đạm và trầm tính hơn, dù co chut lân cân vơí bác fđin(1 thần tượng khác của R.D) nhưng bác vẫn giữ được bình tĩnh, luôn ủng hộ bác
    thui vào đề, theo RD nghĩ không nhât thiết phải đưa ý kiến cuả mình vào 1 bài báo, chả phaỉ chúng ta đã từng bât mãn rât nhiều với các bài báo mang năng ý kiến chủ quan của tác giả sao,bây giờ nhà báo này cung câp cho chúng ta nhiêu cach nhìn, nhiều vấn đề đê để chung ta tự suy ngẫm, chả phải hay hơn sao?
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bài bác codep đọc vui ra phết sao lại ghét bác ấy?
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cũng may mà có cái nạn kiều này. Không thì sức ảnh hưởng của Khựa lên VN còn kinh khủng hơn nữa.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi thì ngược lại . Tôi chống phe Triệu Đà từ thời Trương Thái Du
    kia . Đó là một thời thuyết Bách Việt hầu như thống trị Internet .
    Đáng buồn là bà con lối xóm chẳng ai lên tiếng, nên tôi mang tiếng xấu
    là chống phá Trung Quốc tích cực bài Hoa. Thật ra tôi chỉ cố gắng
    đấu tranh cho Ta là Ta và Hoa là Hoa mà thôi.
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    theo RD nghĩ, những bi kich (nếu có) trong cuộc "di dân" chỉ rải rác do có vài kẻ "thuận gíó bẻ măng" chứ hoàn toàn không phải ý của lãnh đạo, ở đâu mà không có người tốt người xấu, người đáng thương kẻ đáng ghét, đặt cái tựa topic nghe buồn qua!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hí hí, lại luận điểm: Chủ trương, lãnh đạo, Đ. có bao giờ sai, chỉ là người thực hiện sai.
    Chủ trương thời đó có lẽ là: Chẳng thà giết nhầm còn hơn tha nhầm; Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cũng chả trách được. Đảng cũng là người, mà người thì ai cũng thế.
    Lịch sử còn ghi Đức thì bắt giam người Nga, Nga thì đày người Đức
    đi Xibêria trong chiến tranh Nga Đức, Mỹ thì bỏ tù người Nhật vào
    trại tập trung trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Được biết chính
    phủ Mỹ bỏ tiền đền bù, và có lời xin lỗi nạn dân Nhật trong vụ này.
    Cha tôi bị bắt đi tập trung từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 12 năm 1972
    vì có bà con di cư cả làng vào Nam, sau khi thả về thì chẳng được đền
    bù hay lời xin lỗi gì cả. Đối chiếu với Mỹ ném bom miền bắc, từ
    tháng 8 năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, thì thấy có sự liên quan.
    Vì thế, tôi thấu hiểu và đồng cảm với người Hoa bị nạn, nhưng sau khi
    đến Mỹ rất lâu, tôi mới nguôi ngoai cái uất hận cha bị bắt đi tù đày.
    Cũng mong các chiến hữu đôi bên của cuộc chiến thông cảm lẫn nhau cho
    hoà bình của con dân cùng một mẹ.

Chia sẻ trang này