1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minhnet2006, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh người ta phải làm những biện pháp đặc biệt, còn sau này phán đúng hay sai tính sau. Mà việc phán thế nào cũng còn tuỳ vào việc người ta thắng hay thua, người phán là ai nữa
    Ngay cả người Mỹ trong WW2 cũng dồn hàng chục vạn người gốc Nhật vào các trại tập trung giữa sa mạc để đề phòng trường hợp những người này bị Nhật lợi dụng làm gián điệp. Sau chiến tranh thì lại "sửa sai" rồi hòa cả làng thôi.
    Các bác nên nhìn lại hoàn cảnh Việt Nam hồi đấy, vừa mới giải phóng miền Nam xong, phía Bắc có TQ đe dọa, phía Tây Nam có Polpot, Tây Nguyên có Fulro, bên kia đại dương có Mỹ và các chiến hữu VNCH lăm le nhảy về "giải phóng quốc gia" (vụ Hoàng Cơ Minh chẳng hạn), xung quanh là các nước ASEAN thù nghịch, kinh tế trong nước thì các bác Hoa kiều lũng đoạn, ... Các bác thử đặt mình vào địa vị bác Duẩn xem các bác có làm khác không, và làm khác thì làm thế nào?
    Làm theo cách bác Elsin xử lý vụ Liên Xô đầu thập kỷ 90 thì dẫn đến quốc gia tan rã, đang từ một cường quốc bị đến mức để đối thủ dồn sát đến tận biên giới, thậm chí thâm nhập vào cả bên trong biên giới. Mà điều kiện của Liên Xô hồi đấy xét cho cùng vẫn còn dễ hơn của VN hồi 1976-80 nhiều, vì dù sao vấn đề an ninh quốc phòng, bảo vệ lãnh thổ không bị đe dọa như VN.
  2. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Phát sóng phim tài liệu về Pol Pot và vai trò của VN
    TT (Hà Nội) - Từ 21g20 ngày 2-1 trên VTV1, tập đầu tiên của bộ phim tài liệu khẳng định quan hệ ngoại giao VN - Campuchia nhân kỷ niệm 30 năm chấm dứt chế độ diệt chủng Pol Pot có tên Những năm tháng máu và hoa sẽ được phát sóng.
    Phim do Đài truyền hình VN thực hiện trong hơn một năm, gồm sáu tập, thuật lại một cách chi tiết những tội ác tày trời của chế độ diệt chủng, âm mưu phá hoại của Pol Pot, với những hình ảnh, tài liệu quý giá lần đầu được công bố, đồng thời làm rõ vai trò lịch sử của VN trong việc chấm dứt chế độ diệt chủng, mở ra thời kỳ mới cho đất nước Campuchia.
    Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ được phát đều đặn từ ngày 4 đến 8-1 trên VTV1.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295565&ChannelID=10
    Mời các bác đón xem.
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi một chút , hiện nay người Hoa sống ở VN có bao nhiêu...???.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ở phía Bắc, miền Trung tui không rõ. Sài Sòn và miền Tây đi đâu cũng gặp.
  5. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp vậy gần ngang ngửa với người Việt .....Kiếp thật đúng là ...không biết nói gì
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ở miền Bắc, vùng đồi núi Cao Lạng Quảng có rất nhiều người Hoa làm
    nghề nông, còn trong thành thị, mỗi phố ít nhất có một gia đình người
    Hoa. Người Hoa ở thành thị đôi khi có thể nhận thấy được, nhưng đôi
    khi chỉ có ghi trong lý lịch, chứ ngoài đời thì không thể nhìn ra
    được. Họ đã thật sự là người Việt chúng ta rồi. Quên mất, ở ngoài biển
    từ Quảng Ninh đến Hải phòng, thì người Hoa rất nhiều, cả trên bờ lẫn
    dưới nước . Cũng như người Việt vùng biển, người Hoa vùng biển rất kém
    văn hoá, và nếu không tính tài sản là con thuyền cha truyền con nối
    của họ, thì họ rất nghèo, đời sống rất cực khổ.
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ những năm 79-80 ở khu Chợ Lớn người Hoa có tụ tập phản đối, đại khái là chúng tôi là người Hoa, chúng tôi sắp hồi hương, chúng tôi không đi nghĩa vụ... Sau này đi làm nghe mấy cựu an ninh nói mấy vụ này là do tình báo Đài giật dây. Mà em nghĩ mình có trục xuất họ về cũng là lẽ thường, VN có quá nhiều bài học xương máu về ông bạn láng giềng môi hở răng lạnh, nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng nói đến năm 1979, từ năm 1976-1977 cải tạo tư sản đánh nhiều là vào người Hoa, oan sai cũng nhiều nhưng vậy mà chắc cú chứ họ thâm lắm.
  8. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    to codep : Bác codep ơi theo thông tin của cháu thì người Hoa cụ thể ở thị xã Cao Bằng không còn nhiều người Hoa nữa đâu . Nếu còn thì gốc gác Hoa của họ cũng xa lắm rồi . Thằng bạn cùng phòng với cháu nhà ở gần bến xe thị xã bảo vậy . Bản thân nó ông nội cũng là người gốc bên kia sang lấy vợ rồi sống bên này , quê gốc nó giờ nó cũng chẳng biết ở đâu mà khai hộ khẩu nó vẫn viết là dân tộc Tày .
    Còn chuyện này nữa nhân chủ đề "nạn kiều" nói với các bác . Nguyên chỗ nhà em (Sơn La) trước của người hoa sang cũng được mấy chục năm rồi , hồi 79 họ được cho định cư từ thị xã ra Sông Mã hết , đất để hoang mấy nam thì dân vốn là cán bộ miền xuôi lên đây khai hoang lại bây giờ lại thành phố xá !
  9. rongdenvn

    rongdenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    thực ra người Hoa (Hán) khi ra hải ngoại, những vùng khác biệt màu da, văn minh thì họ càng tự tôn, càng đoàn kết
    ở trong nước thì người Hoa cực kỳ lộn xộn mất đoàn kết chứ chẳng như ở hải ngoại, họ là vậy, rất giỏi giấu và cũng rất giỏi khoe.
    đến những nơi đồng văn như nhật, hàn, việt người hoa bị đồng hóa là một chuyện rất bình thường, càng cho họ phát triển họ càng
    tỏ ra hội nhập
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này