1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về "nạn kiều" 1978-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minhnet2006, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em biết một bà chị cũng có nửa dòng máu anh Khựa. Lên mạng thì chuyên bêu xấu chế độ, chê bai dân mình không làm gì để bọn Khựa nó lấy đất lấy biển... trong khi mình thì đi học bằng tiền chính phủ Việt Nam. Hôm còn mở miệng ra bảo em, tán thành cho VN thành một phần của Khựa, nghe xong mà xôi hết cả máu. May mà là con gái.
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở chỗ nhiều người nhầm lẫn hay cố tình đánh đồng hai khái niệm quốc gia và dân tộc. Hay có thể nói là giận cá nhưng lại đi chém thớt.
    Mâu thuẫn và tranh chấp quốc gia, nhưng đối tượng để "đánh" lại được phân loại theo dân tộc. Đấy là nguyên nhân dẫn đến nạn Kiều.
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Trong việc này có lỗi của chính quyền như rêu rao về đạo quân thứ 5...nên gây tâm lý hằn thù dân tộc
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hoa kiều tại Việt Nam dồn trên cầu biên giới Việt-Trung.
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 08/02/2009
  5. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hình như phía TQ cố tình không cho qua
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng vậy .
    Bên ViệtNam thì để kệ, nhưng bên TQ đòi làm thủ tục giấy tờ, tuy không
    phải giấy visa nhập cảnh, nhưng cũng kê khai rắc rối, có đến cả ngày
    mới xong. Lúc đó người Việt gốc Hoa ùn ùn đổ lên biên giới, nên thủ
    tục không kịp . Người vào được TQ ít hơn số người dồn đến biên giới,
    màn trời chiếu đất, gây hỗn độn, và có chiến sỹ biên phòng hy sinh
    trong lúc giữ trật tự có xảy ra đấm đá loạn xạ . Nhân dịp ấy, ta dở vũ
    trang ra đẩy tất cả đám đông người Việt gốc Hoa ở biên giới sang bên
    kia mà không đợi làm xong giấy tờ . Từ đó ta đóng cửa biên giới lại,
    chỉ cho ai có giấy tờ của Đại Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội mới được
    đi qua cửa khẩu biên giới hợp pháp thôi. Những người Việt gốc Hoa
    không có giấy tờ từ đó không dám héo lánh đến gần biên giới nữa.
    Những ngày ấy, tôi đã từ tiễn đưa bạn từ Hưng Yên, Hải Phòng lên tàu
    đi Lào Cai ở ga Hàng Cỏ, nên theo dõi đài báo thường xuyên, đến nay
    còn nhớ đại ý như vậy. Liệt sỹ hy sinh đó tên là gì Trinh hay Chinh,
    đã có bài hát ca ngợi anh ta. Có lẽ bài hát không hay lắm, nên tôi
    không thuộc mà hát, bây giờ không thể nhớ ra bài ấy hát thế nào.
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    ----------------------------------------------------------------------------------
    @ bác Codep: Ông đó là: Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Đình Chinh, hy sinh ở biên giới phía bắc năm 1978;
    Còn bài hát thì có đoạn: "Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh đã giày xéo mảnh đất Việt Nam; Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp nẻo quê hương.... Đất nước muôn vàn chiến công đang sục sôi khí thế hào hùng; Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa..v.v"
    Lâu quá rồi, em cũng không còn nhớ nổi nữa..
    Sau này năm 1996 khi công tác phân định lãnh thổ trên biển tôi có tiếp xúc với một Ông nguyên đồn trưởng biên phòng Quán Lạn (Quảng Ninh) những năm 1977 - 1979; thì mới biết: bằng mọi biện pháp ta phải trả Hoa kiều về bên kia biên giới trước khi có xung đột biên giới xảy ra đề phòng trường hợp nội công ngoại kích;
    Chiến tranh thì phải có nạn kiều thôi.
    Mấy năm sau, có đi làm ở vùng sâu của Sóc Trăng, được tiếp xúc với Hoa kiều sống lẫn với người Kh''me hỏi họ có bị dồn ép về nước thời kỳ 78 không thì họ có biết gì đâu??? có thể do vùng đó không có điện, thông tin chưa tới, hoặc quá hẻo lánh nên phía ta cũng không gây sức ép gì..
    Họ đối xử với cán bộ người Việt rất tốt, còn nhận họ với mình nữa, bảo là có khi 500 năm trước là anh em một nhà ý mà!
    Mình hỏi họ Tổ quốc của họ là nước nào? họ bảo là Việt Nam, còn dân tộc thì là dân tộc Hoa... đơn giản thế thôi.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nghe bạn nhắc thì tôi cũng nhớ được câu đầu, nhưng không nhớ được nó
    là bài hát về Lê Đình Chinh.
    Nói tóm lại, nạn kiểu chỉ xảy ra với người Việt gốc Hoa ở gần biên giới
    phía bắc thôi. Người ở Hà Nội, Hải phòng và các thành phố chỉ vì nghe
    tin đồn mà tự làm mình thành nạn kiều. Họ cứ ở nhà thì chẳng sao cả.
  9. history4all

    history4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này không phải về Lê Đình Chinh mà là bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới mà hồi đó ngày nào chẳng réo rắt trên đài phát thanh và TV cùng với cái vở kịch câm mà có tên lính Trung quốc sang di chuyển cột mốc.
    Còn bài hát về anh Chinh tôi không nhớ lời chuẩn nhưng lại nhớ lời mà bọn trẻ con bọn tôi hồi ấy hay xuyên tạc là: "Lê Đình Chinh đứt dây thần kinh".
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Lê Đình Chinh:
    Cách mấy hôm sau vụ đánh lộn ở biên giới, đài Truyền hình VN có phát bản tin thời sự nói về chuyện này. Tôi còn nhớ là Việt Nam mời bên TQ qua chứng kiến cảnh LĐC nằm trên băng ca, trên bàn là các loại vũ khí "nguội" mà biên phòng VN thu được. Đại diện của TQ qua mặt mày căng thảng nói liến thoắng, lời bình thuyết minh nói là "chối" hoàn toàn, nói là đánh nhau với tụi côn đồ chứ không liên quan gì tới biên phòng TQ (?).
    Mấy ngày sau đài cũng đưa tin, ảnh thấy biên giới trống trơn, không còn người nào! Nói là TQ bất ngờ mở của BG để Hoa Kiều vào TQ.
    Trên ttvnol này cũng có 1 tấm ảnh 1 lính biên phòng VN đứng chống nạnh, nghênh mặt đang cãi nhau với Biên phòng TQ. (các bác tự tìm lấy)

Chia sẻ trang này