1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về nước Nhật!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi go_go, 04/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về nước Nhật!

    Em cứ băn khoăn tự hỏi vì sao Thằng Nhật đất đai nó chỉ to bằng mình trong khi đó có vài thằng cũng phát triển đất rộng người đông mà không giàu bằng nó nhỉ? Nó giàu thứ 2 trên thế giới chỉ sau mỗi thằng Mỹ?có đúng không nhỉ các bác?
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác k thấy tượng của Nhật là "đất nước mặt trời mọc à"
    Định mệnh cũng như người phụ nữ, bà ta thích những người can đảm
  3. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Mặt trời mọc thì liên quan gì đến giàu nghèo đâu. Có mấy chú ở Thái Bình Dương mặt trời buổi sáng nó còn mọc trước ấy chứ. Còn mọc theo kiểu kia thì mấy chú Tư bản Châu âu còn mọc trước Nhật cơ.
    Được go_go sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 04/02/2008
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ke ke, miềng VN chính hiệu, ey ở mô thủ đô ở đó, hok quan tâm nhìu
    Sắp đi gặp đối tácVIP , n Sing nè, bác thấy bọn Sing thía nào
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    hehe, gogo mới qua Nhật à. Giao lưu đê
  6. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào anh!Cũng mới qua nhật, thấy nhiều cái lạ quá. Giao lưu cái nhỉ? Em ở ToKyo. Anh ở đâu ah?
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Kyoto mới đau chứ . Em có vẻ biết tiếng Nhật rồi nên thông thạo nhanh thôi.
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Anh này lại bắt đầu lôi kéo rồi đấy, về nhanh lên em giới thiệu cho bà cùng công ty lấy nhau về 2 đứa tha hồ xì xồ tiếng Nhật. Cùng một box mà có một cái của Mỹ một cái của Nhật, mai em mở một cái Việt Nam để cùng cạnh tranh cùng phát triển.
  9. anon05

    anon05 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ặc, chú go_go copy topic của anh nhé
    thế thì đã rõ tại sao VN luôn đi sau nước Nhật nhé
  10. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ngồi khen đại gia thì có mà hết ngày. Phải công nhận dân Nhật giỏi, làm chăm như trâu, tiền nhiều như nước, thế nhưng vẫn chưa giàu bằng Mỹ. Em đã ở cả 2 nơi này rồi ạ, nên có vài so sánh nho nhỏ:
    - Về mức độ nguồn lực chất xám thì Mỹ hơn đứt Nhật vì Mỹ nhập khẩu chất xám. Bao nhiêu tinh hoa hội tụ cả về đây còn gì. Không đâu có chế độ đãi ngộ nhân tài tốt như Mỹ. Đến dân Canada còn bị hút nữa là, nói gì đến các sắc dân khác.
    - Về mức độ chăm chỉ làm việc: 2 bên như nhau. Dân Mỹ làm rất chăm, không thua kém gì dân Nhật cả. Trung bình số ngày nghỉ của người lao động Mỹ là 13 ngày/ năm thôi. Nhưng văn hoá họ khác N ở chỗ họ ko khuyến khích làm quá giờ như N hay Hàn Quốc. Họ chỉ yêu cầu anh làm hiệu quả trong giờ làm việc mà thôi.
    - Về mức độ hiện đại (máy móc công nghệ): Nhìn qua thì thấy có vẻ như N rất sẵn đô hitech. Anh em du HS sang đó bao giờ cũng collect bằng được các loại laptop, máy ảnh đời mới mà giá lại rẻ. Thế nhưng nhìn rộng hơn thì sẽ thấy: trong 1 cái laptop made in japan thì 2 cái phần cần nhiều chất xám nhất và đắt nhất là chip Intel và hệ điều hành Microsoft thì lại là của Mỹ. Nếu như N chuyên đồ gia dụng và các loại máy phổ thông thì Mỹ lại chuyên về các loại máy chuyên dụng trong các ngnhf công nghiệp: dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm, Máy móc ở bệnh viện, etc. Những thứ này có ít khách hàng hơn nhưng giá đắt hơn và đòi hỏi đầu tư nghiên cứu nhiều hơn.
    Sau khi ở N 1 năm thì em mê mẩn N lắm, đến nỗi sang M thấy sốc vì...chán quá. Ít chỗ đi chơi, đi lại ko thuận tiện như N, nhưng dần dần lại thay đổi vì dân Mỹ open minded hơn, họ chấp nhận mình hơn. Ở N em thấy còn bị phân biệt nhiều hơn ở M. Giữa mình và 1 ng N, họ sẽ ưu tiên phục vụ ng N trước. Ở M thì ko, vô cùng công bằng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này