1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về nước Nhật!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi go_go, 04/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cyber2008

    cyber2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu so sánh môi trường làm việc giữa Nhật và Mỹ thì anh thích Mỹ hơn nhiều . Ghét nhất là boss người Nhật . Họ giống như bắt mình phải là tôi tớ của họ vậy . Không có bình đẳng như boss Mỹ . Nhưng .. thích nhất là làm manager của hãng Nhật . Vì người dưới quyền lúc nào cung kính cẩn nghe lời mình . Và làm .. đủ thứ việc trên trời dưới đất không dính dáng đến công việc sở làm, làm cho mình đó .
    Dù sao, sống ở Nhật khổ quá . Sống mấy tháng ở đó, chịu không được phải chạy về lại Mỹ . Kinh tế bên Nhật bão hoà rồi . Không tăng trưởng được nhiều nữa . Chả trách dân Nhật đua nhau chạy sang Việt Nam làm ăn .
    Nếu như 20 năm về trước, những đại gia Mỹ cho con cái học tiếng Nhật, với dự trù là sẽ phải giao tiếp nhiều với 1 nuoc có nền kinh tế chỉ sau Mỹ . Thì bây giờ, các đại gia ở New York đua nhau mướn Chinese babysitter cho con cái mình . Hy vong con mình biết nói tiếng Tàu từ thủa bé .
    Họ đơn gián tiên đóan là Trung Quốc với tếng Tàu sẽ giữ một vị trí quan trọng trong tuong lai mà để lại kiến thức ngôn ngữ cho con cái họ không gì quý bằng 1 thứ tieng thứ 2 thong dụng chỉ sau tiếng Mỹ : tiếng Tàu !
    Mai mốt tớ có vợ và có con cái, tớ sẽ cho con cái tớ đi du học ... Trung Quốc , không phải Nhật .
    Các cô mà lấy đàn ông Nhật, có mà .. khổ lắm đấy nhé .
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhật nhiều anh đẹp trai lắm nhưng tốt nhất dân việt nam mình cứ đứng xa mà ngắm thôi, có cho em em cũng chả thèm ( chắc gì nó đã thèm nhòm mình đúng ko? cứ kiêu tý ). Làm với Nhật ghét nhất là bọn nó chỉ tin tưởng dân nó, sang năm em cũng lượn sang làm cho bọn Châu khác thôi không Châu Á nữa.
  3. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở Nhật lúc nào cũng căng như dây đàn. Bọn Nhật nó cũng nghịch lắm, và quậy lắm . Nếu mà làm việc thì làm việc với mấy bác Nhật vẫn sướng hơn- đúng ý nghĩa của từ làm việc. Còn cũng tuỳ từng người các bác ah, Người Nhật đặt chữ tín lên hàng đầu. Mấy bác mà khó chịu với mấy ông Boss Nhật là do chắc cũng có "tiền án tiền sự" với họ thì mới để họ nghi ngờ. Bọn này đầu tiên là phải đúng giờ và chăm chỉ hiệu quả. Trước em làm với 1 ông Boss Người Ấn Độ mà không thể nhai nổi - chỉ thích uống nước mía mà phải là loại nước mía 2000đ 1 cốc thì mới uống còn không bao giờ uống gì cả vì toàn kêu đắt.Đi chợ mặc cả như chị em nhà mình. Đi đâu cũng soi, đến đi vệ sinh cũng soi.
    Nói chung là ở Nhật vẫn thích, không khí trong lành. Dân nó ăn hết đồ ngon của thế giới rồi. Bên này sao cá biển nó chế được nhiều món thế mà ở VN cho vào làm mắm hết.Phí thật.
    Được go_go sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 05/02/2008
  4. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0


    Em chưa làm với chú Sing nào cả, ngày xưa làm cho 1 công ty của sing nhưng nó thuê người Ấn Độ làm điều hành nên không đưa ra ý kiến được. Nhờ các bác khác vậy.
  5. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đau thật, em cũng chỉ võ vẽ thôi. Hẹn dịp khác vậy
    Hôm trước có bác nào đi tết Vysa ở Komaba không vậy?Hôm 27-1. Em bận không tham gia được nhưng nghe nói không tình cảm cho lắm.
  6. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Dạ tết nhất buồn quá ngồi chơi xơi nước. Xin phép bác 1 câu mong bác bỏ qua. Thảo luận cho sôi nổi.
  7. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị bọn Nhật nó nói chuyện không xì xồ đâu ah..Nghe dịu dàng lắm...
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Nước Nhật bắt em 29 tết còn ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bênh kinh quá, nói tóm lại là không phải tiếng Việt Nam nên nghe không quen. Nhưng mà em là em vẫn thích nghe tiếng Anh hơn chứ ko thích nghe tiếng Nhật. Cả ngày ngồi làm việc nghe mấy đứa Nhật nói mà nhức hết cả đầu
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn này giống tớ thế, tớ còn ngồi ngay cạnh sếp cơ, nhiều lúc nghe bác ý nghe đt hay tranh luận với các sếp khác thì đúng là đau đầu cực kì ý nhưng khi nghe vợ bác ý nói tớ lại thấy rất nhẹ nhàng
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này