1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ về tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mottainai, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mottainai

    mottainai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ về tình yêu

    Tớ là con gà vừa lớ ngớ lên net chơi.Thấy mọi người nói chuyện tình yêu vui quá nên thèm nói leo thôi.[​IMG]Chuyện là thế này.Mọi người nghĩ gi về tình yêu???Để tớ nói cho mọi ng nghe ve suy nghĩ của tớ mọt năm trước đây nhé.Không yêu đương lăng nhăng(lúc đó và cả bây giờ tớ cũng vẫn chưa biết thế nào là yêu đương lăng nhăng),không yêu nhiều người ,yêu ai chỉ yêu một va mối tình đầu của mình cũng là chồng mình(nghe cũng hay đấy nhỉ).Đấy là quyết tâm sắt đá của tớ một năm trươc đây .Nhưng bây giờ tớ lại dằn vặt mình.Tại sao mình lại phải ép mình sống trong một khuôn phép như vậy.Tại sao mình lại không mở rộng mình hơn.mở rộng mình hơn.Tớ bây giờ đã biết răng mối tình đầu không hề quan trọng đến như vậy."cứ yêu nhiều vào,biết đâu trong số những ng mình yêu lại có chồng mình.Chứ cứ ngồi đợi chàng hoàng tử mà ngay cả mình cũng không hề biết mặt .Thì có khi bạn lại bỏ qua người bạn đời của mình đây".Đấy bây giờ tơ nghĩ như vậy đấy.
    Một năm trươc tớ có suy nghĩ như vậy.Vì tớ nghĩ ng yêu nhiều là người không tôn trọng tình yêu,Yêu nhiều sẽ mất đi cảm giác yêu.Vi vạy tớ cũng tự nhủ là chỉ yêu người yêu lần đầu.

Chia sẻ trang này