1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi VanLyDocHanhDienBaQuang, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Yêu, là phải tôn trọng nhau!
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ...Bao nhiu sợi bún, bấy nhiu sợi tình.
    Mà ăn bún thì ng` ta thường cho thêm chanh và ớt---> Tình yêu cũng rắc rối như bát bún và có đầy đủ cảm giác chua ngọt , cay đắng.
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    yêu là tốn trong nhà một ít,
    bởi đời mấy ai yêu mà không phải vì tiền...
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Love is one big illusion I should try to forget
    but there is something left in my head

  5. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn chits rằng yêu là phải tôn trọng. Tuy nhiên mở rộng ra, trong các mối quan hệ , nếu không có sự tôn trọng thì quan hệ khó tồn tại.
    Còn yêu là gì, thì bản thân tôi cũng không định nghĩa được, hay nói đúng hơn là chưa định nghĩa được.
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Yêu... là một trạng thái tâm lý phức tạp khó có thể nói ra bằng lời. Thậm chí người đang yêu nhiều khi cũng không biết được là mình đã yêu. Yêu nhau càng nhiều lại càng thấy đau khổ... he he ... chả biết đúng không
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu? Như thế nào gọi là yêu nhỉ? Là luôn nhớ về người đó? Luôn mong bên cạnh người đó? Luôn muốn làm cho người đó cười? Lòng quặn đau khi người ta khóc? Quan tâm đến mọi điều có liên quan tới người ta?
    Hình như mình luôn sợ, luôn do dự, vì thế nên tới giờ vẫn chưa có người yêu. Sợ lắm những từ giá như, giá ngày xưa anh đừng đến bên em, em đừng vội vàng bồng bột bên em, giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im... Không biết đến bao giờ mới có thể vứt bỏ được nỗi sợ, thôi đành trông chờ vào thời gian.
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    yêu là gì nhỉ,??có ai trả lời chính xác được đâu,mỗi người mỗi cách nhìn khác nhau,có thể nào 1 lúc cùng yêu 2 người được ko nhỉ?như thế có gọi là tình yêu ko?mọtt người lâu nay mình chỉ xem như 1 người anh trai,1 người bạn tốt,bây giờ nhìn người ta có người yêu bên cạnh,mình lại thấy buồn,thế có phải là yêu người ta ko nhỉ,lâu nay ko thấy họ cùng nhau,bây giờ nhìn thấy thật sự,mình lại thấy buồn ghêhi vọng đó ko phải là yêu.

Chia sẻ trang này