1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ về tuổi teenage????????

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ về tuổi teenage????????

    tui dang ỏ tuổi teen này và có nhiều diều muốn nhờ bà con dây
    thứ nhất:tui chưa co' bạn traimà bạn tui ai cũng có cả thấy mình thật lạc lõng
    thứ hai:NẾU thích một người thì làm sao biết ngưồi dó có thích mình hay không?
    thư' ba:làm sao dể tư kiếm tiền khi mình có rất là nhiều nhu cầu dây
    còn nhiều thứ nữa lắm .tui còn lăn tăn nhiều nhiều nữa nhưng xin mọingười giải dáp in ín vậy thôi


    giúp tui dzới
  2. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin có đôi lời cùng dudannho2
    1- đừng có bận tâm đến chuyện đó lắm làm gì, vì những gì đến rồi cũng sẽ đến, có níu kéo cũng không thể được ! tuổi của dudannho2 còn đi học mà đúng không , thế thì học đi đã, đừng vội nghĩ đến chuyện ấy làm gì !
    2- Nếu em thích một người, bằng sự nhạy cảm của con con gái ắt hẳn sẽ cho em biết ngay người đó có thích em hay không ngay.
    3-câu số 3 này anh chịu thua thôi, hay là em cứ đi hỏi cái anh chàng dauda^`uvi`tie^`n mà anh được biết anh chàng ta là rể của box Lâm Đồng ấy,đi hỏi thử xem sao !
    LangTuSy
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    dudannho xin trả lời
    thứ nhất:cảm ơn anh vì lời quyên chí lý hình như ai cũng khuyên em như thế cả
    thứ hai:em mắc phải bệnh hay mắc cỡnên hihi găp anh ấy em ngại lắm nên dâu có biết anh ấy có thích mình hay không ???
    thứ ba:anh dau da^`vi`tiền không chụi tư vấn cho em nên em không biết phải hỏi anh ấy làm sao cả
    anh langtusi ui làm ơn cứu em lẹ lẹ lênbà con box lâm dồng ui cứu giúp em út dzới chớ

  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vĩnh viễn chia tay tuổi teenage, thật là đáng tiếc!
    Ở lứa tuổi này, đáng yêu nhất là sự vô tư trong sáng.
    Thường thì ở độ tuổi này, ta chưa phân biêt được ranh giới tình bạn và tình yêu. Những rung cảm đầu đời hay để lại trong ta ấn tượng mạnh mẽ, nếu như đó xảy ra chuyện không hay thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và cuộc sống của bạn sau này.
    dudannho2 thân mến, cũng dễ hiểu thôi khi bạn cảm thấy lạc lõng, nhưng như LangTuSy đã nói đấy, chẳng sao cả, việc gì phải đến thì sẽ đến. Nhữn cô gái hồn nhiên vô tư luôn hấp dẫn các chàng trai, rồi một ngày kia...
    Chúc bạn vui vẻ.
    Quá đẹp!!!
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi đó với bao nhiêu mộng mơ,ước vọng,với tràn trề ý chí...nghĩ mà làm gì hãy để mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên.Bạn biết không,khi vào lứa tuổi đó,HONGTIM mơ mộng nhiều thật nhiều,mình nhìn mọi thứ bằng 1 sự tò mò và háo hức nhưng cũng chẳng bao lâu thì mình nhận ra mọi thứ xung quyanh không phải là màu hồng .Nói thế không có nghĩa là mình có 1 ý gì đâu nhé.Chỉ mong bạn hãy sống đúng theo bạn là được,sống với tâm tư với tình cảm và con người thật của bạn nhé.
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các anh chị rất nhiều
    thật sựthì không ngờ mọingưòi lại tốt với em dến thế.vẫn biết việc gì dến thì sẽ dến thôi nhung em chỉ muốn thoát khỏi sự hụt hẫng khi bước vào một lứa tuổi mới ,cùng với những người bạn mới với những suy nghĩ cũng rất mới thôi.
    co' một ngưới bạn trên mạng dã nói với em rằng tuổi teen la` lứa tuổigiống như một bông hoa dang nở rộ,cánh hoa dang hé mở dể nhìn cuộc dời và cuộc sống,và dĩ nhiên bầu trời trứơc mắt thì thật lạ lẫm ,chính vì lạ lẫm nên em mới nhờ mọi người giúp chứ
    nhưng còn cái này nữa em muốn mọi người dọc và trả lời tại sao mà box của mình no' giới hạn quá vậy không có diều gì mới lạ muốn mở một mục mới nhưng cũng lo lắng không biết nó co' dược dón nhận hay không
    tên box là box lâm dồng chứ không riêng về một khía cạnh nào nên có thể nói nhièu về nhiều diều khác nhau mà sao em thấy box mình không có sinh dộng gì hết
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một vấn đề khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải, BQT mạng không muốn mỗ box là một TTVNOnline thu nhỏ. Bởi vậy chúng tôi thực sự là chưa tìm ra được lối đi riêng cho box mình. Bạn có những ý kiến đóng góp gì xin vui lòng vào topic "Xây dựng ngôi nhà của chúng ta".
    Còn chuyện bạn muốn mở một mục mới à; Ai có những topic hay, hấp dẫn tất nhiên sẽ được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, mong nhận được sự đóng góp của bạn.
    Quá đẹp!!!
  8. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    anh tên quá dẹp ui
    thế thì bế tắc rùi.noi' là vậy nhưng làm là cả một vấn dề dó em thấy topic của em cũng ấn tượng lắm chứ nhưng có ai trả lời dâu nào
    mọi người chỉ thích trán gẫu dzới nhau thui

  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    gì mà không ai trả lời hả dudannho ? topic của bà dzậy là khá so với box mình rùi đó cô nương . bi giờ tui trả lời cho bà hen
    chuyện yêu đương là do dzuyên số trời định thui á, khi nào đến thì nó sẽ đến, bi giờ thì thấy lạc lõng, khi nó tới thì chạy trốn không kịp đó chị
    tuôi của tụi mình bi chừ là lo học hành thui, đừng nghĩ đến ba cái chuyện đó làm gì,
    teen la` lứa tuổigiống như một bông hoa dang nở rộ,cánh hoa dang hé mở dể nhìn cuộc dời và cuộc sống,và dĩ nhiên bầu trời trứơc mắt thì thật lạ lẫm
    bà lụm câu nì ở đâu mà hay rứa ? thời gian trôi wa mau, chỉ còn lại những kỷ niệm....nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.... thời gian nó không chờ đợi ai cả, trôi vèo, không kịp nhìn lại, vì vậy hãy trân trọng những gì ta đang có, trân trọng hiện tại để tương lai không phải nuối tiếc
    còn chuyện kím tiền thì tui cũng đang bó gió nè , hì, chưa đủ tuổi, trẻ em dzị thành niên nên hổng ai dám nhận đâu, chỉ có 1 nguồn viện trợ duy nhất là parents á , ráng luyện cho cái miệng nó dẻo dẻo lên
    It's hard to make the things i did undone
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    su-su bé yêu ơi!
    nói cho bé nghe nè : tại bé bé wá nên không biết thui,tui lớn hơn nên có nhu cầu hơn bé thui hihi bé cũng lo má học cho giỏi di nhé
    còn việc kiếm tiền í , bé lo mà cập nhật thông tin di người ta nhỏ hơn mình mà còn kiếm tiền dược huống hồ mình lớn thế này ,ai lại chụi thua sắp nhỏ chứ.mà ý tui í:mình chỉ thử thôi không mang nặng nhu cầu vật chất dâu .dây giống như những thử tháchhay những suy nghĩ hơi mạo hiểm của thanh niên í,tuy thành công thường không cao nhưng chúng ta dược trải nghiệm.hiểu thêmvề cuộc sống và quan trọng nhất là hiểu dược giá trị của dồng tiền
    ý tui là thế dấy susu ạ
    bà còn ý kiến dóng góp hay có ý tưởng gì mới lạ thì nói nhé
    thank you

Chia sẻ trang này