1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

suy nghĩ về tuổi teenage????????

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    dudannho2 còn nhỏ mà suy nghĩ cũng đã chính chắn rồi ! hãy làm những gì mình cho là đúng đi bé
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh rất nhiều
    nhủng mà anh ơi ,thiệt ra thì anh khen hay chê dzị
    anh có ý kiến dóng góp gì dể em kinh doanh thửkhông
    [r2
  3. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Su hào ơi! Các câu trả lời đều đúng cả nhưng điều quan trọng là ở bản thân em đó. Em phải cố gắng nhiều trong việc khắc phục nhược điểm nhút nhát nữa đấy. Cố gắng và tự tin.
    Anh có một gợi ý nhé, ở 1 TP du lịch như ĐL, em có thể trở thành 1 HDV du lịch tốt đấy, hãy tích luỹ và phát huy hết các khả năng cua mình là em sẽ thành công thôi!
    Good Luck! !!!
    Gladiator
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    a do' cũng là một ý tưởng kinh doanh nhưng mà cũng không ổn ở dây người ta không cho con nít di làm hdv du lịch dâu anh giac' dấu ui
    cái vụ này phải dơi khi nào em thi dại học dã mói thực hiện dược
    [red] kinh doanh la` một công việc vất vả[red]
  5. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em có nắm bắt được những nhu cầu của một số đông khách DL là "chất lượng cao + giá rẻ", tìm những địa chỉ, những dịch vụ rẻ-tốt. Em chỉ cần làm người môi giới, giới thiệu những địa điểm đó thôi là em cũng học được nhiều lắm
    Gladiator
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em cũng thử làm rùi khi mà hcmcc lên dấy nhưng mà anh ui anh thấy dấy em dã không làm dược hic hic dúng là kinh doanh gì mà khó khăn wá di,nhưng mà không sao lần sau em sẽthử lại _nghĩa là nếu còn hcmcc nào muốn lên dà lạt nữa thì cứ hỏi hướng dẫn viên :Dudannho 2
    thanks you
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ATuổi teen lắm mộng mơ, mơ mộng, tất cả đều đẹp và màu hồng. Thầy cô, bạn bè, gia đình bên cạnh. Mọi thứ suôn sẻ nhưng hay thắc mắc, hay hỏi. hay tìm hiều chuyện này chuyện kia. Có khi lại thương thương nhớ nhớ một ai đó nữa.
    Còn gì nữa nhỉ ?

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cô bé DDN@ bữa nay cũng biết yêu rồi sao?
    Muốn kiếm tiền để chi tiêu hả, uh cũng tốt, nhưng nhớ ráng học cho giỏi đã nha.Tuổi của em không thể nào đi hướng dẫn du lich được đâu.
    Theo anh là thế này, em cứ ở nhà ráng học cho giỏi, phụ giúp cha mẹ, thế nào ba mẹ em lại chẳng cho em thêm tiền.Còn không thì chỉ có cách là đi làm thêm, hoặc là nhận tài liệu về nhà để đánh máy thôi,
    hehe, chúc cô bé vui, học giỏi
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY VÌ TÌNH EM ĐỖI THAY.....!!!!

  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tuổi teen sướng nhất trần đời , không phải lo nghĩ nhiều .Không phải đối mặt với cái xã hội ........ Tất cả chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà trường ,những tình bạn trong sáng + thêm chút rung cảm đầu đời .Tuyệt quá phải không , hic thèm được đi học lại quá .Một ngày mới sắp bắt đầu rồi thế giới teen ngày lại trôi xa .

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

Chia sẻ trang này