1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy sụp !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tuanv2, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanv2

    tuanv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Suy sụp !!!

    Người yêu bỏ, Bạn phát hiện ra là nghiện, tiền hết , xe hỏng. Chán đời suy sụp quá !!!!!
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Gắng lên ấy ạ, rồi tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi. Tớ lắm khi cũng lâm vào tình trạng chán đời. Nhưng biết làm thế nào được, mình phải tự làm hồng hào cuộc đời lên thôi, cuộc sống vốn nó đã thế rồi.
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    - Người yêu bỏ ==> sẽ có một người khác yêu bạn và người này còn tốt hơn người trước vì người đó sẽ không bao giờ bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn.
    - Bạn phát hiện ra là nghiện ==> Ban sẽ có cơ hội được giúp đỡ bạn bè của mình (giúp họ vứt bỏ cái thuốc phiện chết người đó) - Nếu họ không hiểu sự giúp đỡ của bạn thì hãy tránh xa họ ra.
    - Tiền hết ==> Bạn sắp có cơ hội mới kiếm được thật nhiều tiền.
    - Xe hỏng ==> Bạn chuận bị có cái xe mới rồi.
    Hãy sống lạc quan lên bạn ạ. Suy nghĩ thoáng lên bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.
    Chúc bạn sơm vượt qua tình trạng hiện tại.
    Cố Gắng lên
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc học hành và đọc sách khoa học viễn tưởng nhiều quá đây
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc bị một cơ số mối tình đầu bỏ + tiền cháy thủng hết túi này đến túi khác ===> chả biết lạc quan như bạn giả sư kia gì cả
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    hậu quả của việc lạc quan logic giống như những con số nhảy nhót hằng ngày trước mắt đây làm việc quá mức độ cũng gây lạc quan phiếm tạm thời
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Mới chốt được 2 cái signature:
    Có làm thì mới có ăn.
    Không làm chết đói nhăn răng đáng đời
    Luôn tin vào chính bản thân
    Còn ai nữa có ý kiến nữa không ?
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    báo cáo hết.... Chấm dứt tại đây. Buổi họp đã xong xin các vị đại biểu xếp ghế đi về...
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Suy sụp cực độ
    Bạn thân bị tai nạn ra đi vĩnh viễn..hic...hic , mất điện thoại , người yêu giận , Công việc nhiều áp lực.Lương tháng này chưa lĩnh ....! Mà nếu có lĩnh thì cũng hết ngay .
    chán đời tìm một chỗ uống cà phê , lang thang internet, cái laptop chết tiệc cũng hỏng nốt.Cuộc đời như kết thúc ở đây.Sao tháng này nó là ngày tận thế của đời mình chắc
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    các dại biểu còn đang chửi nhau ai bảo mày giải tán cuộc họp sớm thế còn theng mail đâu ý nhỉ chuyên gia TT đâu rùi ra cho anh em nghe ý kiến phát nèo

Chia sẻ trang này