1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suỵt ! Bí mật ! Giúp mình nhé !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi supperstarvn, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Suỵt ! Bí mật ! Giúp mình nhé !

    Mình có một chuyện muốn nói :
    Mình và bạn ấy quen nhau từ kì thi tốt nghiệp cuối lớp 9. Mình thực sự có cam tình với bạn ấy. Song mình co lẽ vì là 1 người nhút nhát nên mình không dám thể hiện tình cảm với bạn ấy. Lên cấp 3 hai đứa lại học cùng nhau (khác lớp) nên ít gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau bạn ấy luôn cười với mình, mãi đến cuối lớp 11 mình mới gọi điện làm quen . Thực sự mình rất vui khi bạn ấy nhận lời . Hai đứa đã gửi thư nhiều và có lần chat với nhau nữa, song bạn ấy luôn nói rằng "bạn bè mà" trong thư (3 chữ ấy được chèn rất khéo).Ở trường khi gặp bạn ấy mình thực sự không dám thể hiện tình cảm của mình (một mặt vì mình nhát, mặt khác vì mình sợ bạn ấy bi ảnh hưởng bởi tình cảm tới chuyện học tập.Bọn mình chỉ cố gắng thu xếp gặp nhau khi cần bàn chuyện học tập ma thôi .Bây giờ hai đứa vừa ra trường . Mình thực sự rất quý bạn ấy , lúc nào hình ảnh người ấy cũng hiện lên trong tâm trí mình, đối với mình,bạn ấy là bạn gái tuyệt vời nhất. Mình không biết có nên nói cho bạn ấy biết tình cảm của mình không - nếu bạn nào biết cách nói tình cảm ấy hay thì bảo mình với ? hay chỉ ôm trong lòng những kỉ niệm của tuổi học trò đẹp đẽ khi mình ở bên người ấy - thật buồn phải không ?


    spvn
  2. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy cứ bình tĩnh, không việc gì phải nóng vội, bạn hãy cố gắng giữ cho tình bạn hiện tại không bị sứt mẻ, sau này có thể người bạn gái của bạn sẽ để ý đến bạn.
    Thật ra người mà mình có cảm tình thì nhiều lắm, nên không thể cứ có cảm tình đã là yêu đâu
    Đời là bể khổ
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    NÓI RA ĐÊ !!!!!!!!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi mà nhát thế! Không có gan thì làm sao làm giàu được! Chuyện tình cảm mà cứ giấu trong lòng hoài thì khó chịu lắm! Mà này, cô bạn đấy đã có người yêu chưa? Chơi với nhau lâu thế, chắc chú cũng biết đôi chút về chuyện đấy của nàng chứ, phải ko? Nếu thật sự cô nàng chưa có người yêu thì... còn chờ gì nữa? Con gái hay sĩ diện lắm, trong ưng nhưng ngoài vẫn e (thẹn)!!!
    Good luck.
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  4. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thế có biết chuyện con Có một con gà trống đang đuổi theo một con gà mái trên sân không. Con gà mái thì vẫn phải chạy (theo truyền thống thôi) nhưng mỏ thì lầm bầm: T iên s ư nó chứ, chạy chậm thế thì làm cái giống Đực làm đ''o gì!
    Mạnh mẽ lên, thắng lợi xây nên từ những thất bại... mà đ''o có thất bại làm sao rút ra được bài học....
    Lời tỏ tình nào cũng như nhau, chỉ khác nhau cách tỏ tình mà thôi... con gái không ghét con trai khi con trai tỏ tình, mà chỉ ghét khi con trai khi không biết cách tỏ tình mà thôi...
    Cố gắng lên!
  5. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tui da tung khuyen thang ban tui ,cach day 3 ba nam 1 thang:"To live is to fight..."No thi tung noi voi tui cach day 1 nam 3 thang:"To live is to love..."The la tui co them mot dang thuc cach day 3 ngay..:"To love is to fight..."
    some where i belong
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nói hay ko thì bạn phải tự biết chứ , hỏi ai bây giờ , hỏi tình cảm của bạn và xme xét tình cảm của ngừoi kia xem đã đến lúc để mà nói chưa nhé / Chúc thành công !
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Yêu là phải máu lên, chiến đấu cho tình yêu của bạn chứ. Con trai mà nhát như vậy thì đến bao giờ mới yêu được chứ. Thường thì các bạn gái chúng mình nếu có tình cảm thì cũng không đời nào nói ra trước đâu , iem nào máu me lắm thì mới có gan... Gà con nghĩ không khéo bạn ấy cũng có tình cảm với bạn ý chứ chẳng qua bạn ấy không nói ra thôi. hihihi
    Còn nói thế nào á??? Hỏi bạn ý lần đầu tiên bạn và bạn gái đó quen nhau như thế nào.... Nếu bạn ý trả lời đúng thì mọi chuyện có thể nói là rất OK rồi đó... Và cứ thế chiến tiếp. Nhớ đấy nhé, 2 chữ tình bạn của bạn gái đó ẩn ý nhiều lắm, bạn cũng hãy làm những điều bất ngờ đó bằng 2 chữ tình yêu đi. Chúc thành công nhé. Nếu thành công thì khao Gà con 1 chầu chè nhé đang thèm chè lắm đây
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng tình cảm của mình và bạn ấy thực sự đẹp. Mình và bạn ấy đã giúp đỡ nhau trong học tập và tình cảm nhiều lắm ! Năm lớp 11 mình chán vì không được tham dự kì thi quốc gia , còn bạn ấy được giải khuyến khích, bạn ấy đã động viên mình rất nhiều và đến lớp 12 mình đã được thi quốc gia dù không đoạt giải .... Mình nghĩ một tình bạn đẹp - nếu đúng như bạn gái của mình nghĩ , mà mình thì muốn nó trên mức tình bạn cơ, liệu như vậy có đi ngược lại xu hướng tình cảm của bạn ấy không ? có sai trái không ? thực sự mình đang phân vân - cứ để cho tình bạn mãi đẹp và bền vững, sướng khổ có nhau,luôn nghĩ về nhau là được, hay là thử bày tỏ tình cảm thật của mình với người ấy - chỉ sợ nếu bạn ấy không đồng ý , mình sẽ mất tất cả thôi !
    spvn
  9. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hay lam nhu con tim mach bao...Trong truong hop nay thi li tri khong phai la tat ca...
    some where i belong
  10. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật khó hiểu. Thực sự rất khó hiểu. Liệu mình có là người vô tâm và khô khan trong mắt bạn ấy không ? Mình biết bạn ấy cũng rất quý mình nhưng nói ra tình cảm của mình, hic sao mà khó thế cơ chứ, chả biết nói thế nào nữa, còn nói như Ga`_CoN - bạn ấy còn nhớ rõ hơn mình cái ngày thi tốt nghiệp ấy, lại còn nói là nghĩ mình chăm chỉ & ngoan ngoãn nên mới chịu kết bạn ....
    Ôi sao mà khó nghĩ quá ...
    spvn

Chia sẻ trang này