1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suỵt ! Bí mật ! Giúp mình nhé !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi supperstarvn, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista1983

    Milanista1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng dám khuyên nhiều,chỉ có điều này muốn nói thôi:Khi đã yêu,hay phải lòng ai đó (tình yêu chân chính) thì con trai hay con gái nói ra không phải là vấn đề quan trọng,mà quan trọng là mình dám nói ra điều mình nghĩ,mặc dù điều đó thật sự khó khăn!Nhưng dù sao thì cũng nên nói ra,dù có thành công hay thất bại,vì nếu không có thể bạn sẽ phải hối hận rất nhiều sau này.Mà nhất là đã là con trai thì bạn nên nói trươc không nên nhút nhát như vậy.Hãy dũng cảm lên,chúc bạn may mắn!!!!
    Milan4ever
  2. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã khuyên mình. Ừ, mình cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về tình cảm của bạn ấy giành cho mình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất - đó chắc cũng là quyết định đúng đắn nhất bởi vì thực sự tình cảm của bạn ấy giành cho mình là như thế nào, mình cũng chưa thể biết được chỉ qua những việc bình thường ấy (như động viên giúp đỡ học tập chẳng hạn - có thể chỉ xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ bạn bè của bạn ấy mà thôi).
    Một lần nữa cảm ơn mọi người !
    spvn
  3. DacChi

    DacChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Het roi ! doc la gi nua
    Cu lam bua di : " Duoc thi troi cho ! Khong duoc thi tro choi "
    con trai ma khong lieu thi ve cat ... ay di
    Chi
  4. DacChi

    DacChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Het roi ! doc la gi nua
    Cu lam bua di : " Duoc thi troi cho ! Khong duoc thi tro choi "
    con trai ma khong lieu thi ve cat ... ay di
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đấy là câu chuyện mà bạn đã sử dụng mạng. Tui và vài đứa bạn cùng trường cũng chat với nhau, khi chat thì rất thân mật và thỉnh thoảng cũng hay gửi thư cho nhau nhưng mà khi gặp nhau ở trường thì coi như không biết nhau là gì cả
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nên cẩn thận bạn ạ, tôi thấy có vẻ như đèn báo hiệu đã chuyển sang màu vàng rồi đấy. Vội vã tiến lên lại mắc vào đèn đỏ đấy, lúc đấy có hối cũng không kịp đâu.
    Cho nên, tôi khuyên bạn cứ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, đời còn dài, bạn còn trẻ mà.
    Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi, bạn phải áp dụng mọi biện pháp ngăn ngừa cô ấy dính líu với mấy chuyện tình yêu.

Chia sẻ trang này