1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN 250 - Ưu & nhược điểm

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi claymore, 23/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanohar

    tanohar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    BÁC VIETHUNG OI DÒNG XE CD NÀY TỐC ĐỘ MAX CHỈ 90KM/H THÔI, BÁC ĐI SU GN 80KM/H MẤY EM CD BENLY THEO MỆT.
    TO VANQUANG: CÓ MUA CD THÌ MUA ĐỜI CAO CAO NHÉ, MÌNH THẤY NHIỀU EM CD ĐỜI THẤP MÁY NÓ BÂY GIỜ CỦ CHUỐI ROÀI
  2. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích đi CD, Vespa thôi chứ ko ham hố vận tốc xe to, Bel cũng đẹp, nhưng ko có phong cách bằng CD hoặc xe độ (tùy quan điểm mỗi người).
    Mình đang làm bên non bộ, sân vườn của nhà. Thật ra mình tốt nghiệp kỹ sư môi trường, nhưng liên quan đến xây dựng nhiều, do làm bên phần thi công xây dựng của công ty môi trường. Nhưng chán quá, buồn tụi sếp,(tùy loại sếp) mình còng lưng ra cày cục, đổ cả máu và nước mắt, có khi quên cả gia đình, nhưng tụi nó cứ xem mình như cỏ rác. Nên mình bỏ về nhà làm cái nghề mà mình yêu thích, lại có nhiều chiền hơn. Có bác nào cần mình sẽ tư vấn miễn phí, bởi vì ngoài vấn đề kiếm tiền, đây cũng là thú vui, đam mê của mình.
    Bạn vào CD4rum ko được à, mình thấy dễ lắm mà.
    Cái vụ Cd đi Huế sẽ đi từ Nha Trang, hy vọng là kế hoạch này thành công. Huế là quê hương mình và kế hoạch này cũng do mình bày ra.
  3. tanohar

    tanohar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    KỸ SƯ VIỄN THÔNG NHƯNG CŨNG MÁU NON BỘ ĐÂY, LẠI THÍCH CÓ NHIỀU CHIỀN, HAY VANQUANG CHO ANH LÀM THỢ PHỤ NGOÀI GIỜ ĐƯỢC KO NHỈ, KO ĐÒI LƯƠNG CAO CHỈ VÀI TRĂM ( ÚD DẠO NÀY MẤT GIÁ RỒI THÔI LẤY EURO ĐI ) LÀ OK!!!
  4. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác Nam quote cái bài dài thía, thảo nào topic nhà ae mình nó cứ lên trang vùn vụt
    Em thì cũng làm XD nhưng cũng máu IT, hùi trước thì IT thiếu điểm về HP học XD định theo nghề ông già rồi cuối cùng cũng chẳng nhờ vả j, tự mình vào Nam lăn lộn . Đến bi giờ em vẫn bị vợ chửi suốt ngày ôm máy tính chẳng nhòm ngó j tới vợ cả . Mà em thì cứ về tới nhà là phải bật máy lên, ko có nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy, vừa ngồi chơi game, spam vừa nói chuyện với vợ nhiều khi không hiểu vợ nói j .
    Đi công trình kể cũng khổ thật, em cũng cố gắng lăn lộn ở công trình vài năm rồi cũng tìm cách bám trụ ở thành phố thôi, chứ cứ đi thế này riết rồi oải quá . Lúc đó ko kiếm đc việc chắc cũng lại phải chạy ra chỗ bác Quang xin 1 chân thợ phụ vậy , lương thì cũng chỉ cần như bác Nam là đc ròi
  5. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Thật ra mình cũng chẳng muốn nghỉ, các bác cứ tính thế này: Em làm hơn 1 năm, lên trưởng phòng, lại đã theo học cao học về môi trường nhưng chưa lấy bằng, tương lai đang tươi sáng quá nhỉ, hí hí khoe tí, lương lậu thì thấp, nhưng cũng sống thư thả, ăn chơi, do các khoản đều được cha mẹ tài trợ, có lúc vài lần đưa về nhà 1 chai, thì vài tháng sau lấy cả 10 chai mua máy tính . Nhưng quan trọng là mình lên công trường làm cày cục, lăn lộn, rừng rú, xa xôi gì cũng đi, tính em làm gì cũng máu lửa cả,về nhà lại làm thêm buổi tối, ở lại cả công ty, xem công ty như máu thịt. Nhưng gặp phải cái cha sếp tính tình nhỏ mọn, cứ tí chút là chửi, em chán quá, thôi thì nghĩ mình cứ làm quên mình nhưng lại phí cuôc đời ở chổ này làm gì, cứ đi chổ khác kiếm minh chủ mà xả thân. Thế là nộp đơn nghỉ việc.
    Phải cái lúc nhà đang lắm việc thì về làm, trước đây mình đã làm chủ 2 năm rồi, lại cũng có tay nghề, nên cứ như cá gặp nước . Lại có chiền độ xe, khửa khửa...
    Mấy năm lăn lộn ở ngoài cũng lắm điều hay.
    Còn các bác về làm với em thì suốt ngày chỉ đem xe ra ngắm nghía chuyện trò hết ngày thôi nhỉ
    Tính em nhiều chuyện . Các bác cứ khơi chuyện ra là chết với em. hà hà...
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác Nam ơi, ae mình nộp hồ sơ đê, có nghề mới kìa, tám kiếm xiền đớ . Chịu khó cày bừa thêm giờ tí lấy chiền chăm sóc sắc đẹp cho con vợ chứ bác nhỉ.
    Nghe bác Quang nói làm em nhớ lại chuyện năm ngoái, em cũng như bác vậy, gặp thằng cha sếp nhỏ mọn, hay kiếm cớ chửi xằng, em bực em nghỉ luôn. Ở nhà 2 tháng chơi bạt mạng luôn. 2 tháng em nghỉ, cắm mặt vào game online. Cả ngày chỉ có ngủ dậy là ôm máy tính vừa ăn vừa chơi tới lúc mệt quá lại lăn ra ngủ rồi lại dậy ôm máy ... Cứ thế 2 tháng trôi qua, em hãi quá, sợ mình luôn vội đi kiếm việc vì em ko có nghề như bác chứ ko em lại chuyển qua nghề chơi game kiếm xiền chắc giờ vợ em nó bỏ em quá
    Con bạn em bên Canada nghe em kể xong nó bảo mày sống extreme quá mà em cũng chưa hiểu hết nghĩa nữa
    Bên SCDC forum nick bác là j thế, nghe bác nói vào dễ lắm nên hôm qua em reg nick lại, mk, mấy cái mail của em thì nó báo là đã đc sử dụng hết rồi, mà vào phần quên mật khẩu thì nó chẳng gửi cái j về mail em hết (từ hồi đăng ký nick tới giờ chưa nhận đc cái mail nào ... ặc ... ặc...) Em bực mình khai nốt cái mail của vợ em vào thì lại đc . Mấy bố bên SCDC này phân biệt đối xử quá , trọng ... nữ hơn nam
    Được leviethung83 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 30/10/2007
  7. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lắm mồm! Tự sửa!
    Được NguoiTotbung sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 30/10/2007
  8. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Níck của mình bên đó là let-it-be. Dạo này xe CD lên giá dữ quá, nhiều bố tưởng ngon ăn vào hô giá trên trời, CMT tàn tàn phải độ nhiều nữa cũng 21 chai, Xe độ lên rồi toàn giá mém mém 40 hoặc trên 40, còn vừa rồi 1 tên ở Cần Thơ, ghi rõ là độ lên tổng cộng 38, vào bán 40. Mê lắm nhưng tớ ko say theo kiểu đó,
    Con bạn em bên Canada nghe em kể xong nó bảo mày sống extreme quá mà em cũng chưa hiểu hết nghĩa nữa
    Chắc bạn bác bảo bác sống kiểu rất hấp dẫn, tức là bên đó kiếm việc rất khó, mức lương rất hấp dẫn, mà mất việc là mất rất nhiều thứ, có khi là mất tất cả. Còn bác ở bên này thích thì làm, ko thích thì nghỉ, ăn cơm thất nghiệp 2 tháng trời mà cứ như ko, chứ đâu biết là lương đây thấp tủn, chủ lại làm việc theo cảm tính đâu. Chứ bác mà làm cho tụi nước ngoài lương cao bác dễ gì nghỉ nhỉ
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    không nên bạn à ! vì chỗ ấy hay bị nhớt sên văng ra , dơ lắm
    @all : coi chừng hơi lạc sang chủ đề lang man rrồi đấy các Đ/c
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 30/10/2007
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, em đọc cái giọng văn cứ thấy ngờ ngợ, quen quen . Sáng ra lại để ý thấy bài bác có cái chữ let it be nữa
    @claymore: lâu quá mới thấy bác ghé thăm ae. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm mờ . Em xin hứa chỉ spam nốt một ... số bài nữa thôi ạ .
    Quay lại vấn đề xe cộ, hiện tại em nghĩ ... ko ra chủ đề j để 8 cả bác ạ, nên đành phải 8 ngoài luồng xíu trong thời gian chờ chủ đề mới ra đời
    À, nghĩ ra rồi, hôm trước em đi thay cái vỏ sau xe, thấy cửa hàng nó đề biển bắn cát các cơ phận của xe, bên cạnh có vẽ hình mấy cái bình xăng con. Cái vụ này là sao hả các bác, bắn cát để làm sạch à, hay có tác dụng j khác ko vd như đỡ hao xăng hơn chẳng hạn
    Được leviethung83 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 30/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này