1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em trong Nam ngoài Bắc và khúc ruột miền Trung,
    Sáng chủ nhật, trời SG hôm nay đẹp trời, ít ra thì cũng với anh em nhà SU SG đang phơi phới. Đường SG vẫn đông đúc dù chủ nhật, SG là vậy, lúc nào cũng đông, xen lẫn trong đám đông ngược xuôi đó là anh em GN đang đi đến điểm hẹn.
    9 giờ sáng Vệ Giang đến điểm hẹn là cafe Bờ sông, gần khu cá sấu hoa cà. Chưa thấy có ai, phi một đường dọc theo đường bờ sông, có lẽ tiếng xe của VG hôm nay "hoành tráng" quá nên bác HDD82 gọi điện theo. Bác chọn địa điểm gần bờ sông hơn, phải nói là như mọi lần sự nhiệt tình của bác Đông (HDD82) đáng ghi nhận. Lúc nào bác cũng là người đến sớm nhất! Sau VG là bác Vinh, hóa ra bác Vinh cũng đến khá sớm nhưng cứ ngỡ đối diện trại cá sấu nên nhìn các em người cá trên đường qua một chầu cafe, sau điện thoại liên lạc thì bác Vinh xuất hiện cùng với một nhân sự mới khác, lễ nhận mặt nhau khá nhanh và thân tình, hai thành viên mới hôm nay có mặt sớm là bác Bác Vinh và Ngọc Quang (không phải vanquangk5m). Hai bác nầy có hai em Su khá chiến đấu, *******c Quang gốc ở phía bắc vào và đặc biệt là nhà bác (ở Vũng Tàu) có đến 3 em SUZUKI! Trong khi chờ đợi, anh em trao đổi xe chạy thử. Bác Đông giã từ em hoa hậu cho bác Dietcoke, tuyển một em 250 khá sốc. Trong em bảnh bao, máy chạy ngọt và khá êm. Đặc biệt là cặp vành mâm đúc trông hoành tráng lắm! Tiếp đến là sự xuất hiện của bác Dũng (kientrucdo) sau một chuyến đi ngao du vài ngàn cây số với hai vợ, thấy bác có vẻ chắc chắn hơn và vẫn nụ cười trên môi, chỉ tay vào ba-ga sau thông báo là hy sinh em nó trên chiến trường!!! đang làm cái mới! Tiếp theo là bác Hổ (heiniken). Sau một chầu cà phê, anh em kéo nhau ra bờ sông Sài gòn để thiết kế album ảnh. Đoàn Suzuki 7 chiếc kéo chạy vào xếp hàng giữa quán cà phê Saigon River side và caphê Thanh Trúc trông quá hoành tráng làm khách trong quán ca phê phải nhổm dậy nhìn. Nhiều điện thoại chụp hình trong quán giơ lên chụp liên tục!!!
    Hậu cảnh của bộ ảnh là sông Sài Gòn nước đang ở mức bình thường, vài chiếc xà lan chở cát ngược xuôi, bên kia sông là khách sạn Saigon tourist và dãy nhà của khu du lịch Bình Quới, bầu trời với những cụm mây ngó xuống dãy xe SU quá đẹp.
    [​IMG]
    Chưa hài lòng với mấy pô ảnh ở đây, anh em chạy lên phía trên để thêm vài tấm kỷ niệm...
    Trời nắng. Anh em muốn tìm chỗ mát mẻ một chút tâm sự và bàn kế hoạch cho thời gian tới...
    Cả hội ghé vào quán Gió chiều bên bờ sông Sài Gòn.
    Chuẩn bị mở màn thì có hai chiến sĩ liên lạc, Vệ Giang đón Phúc - là chủ nhân của chiếc CD 125 mới cứng nhưng lại muốn tham gia cùng anh em SU, sau đó là sự xuất hiện của Vân Quang với chiếc xe độ (anh em có thể xem trên photobucket.com với user name: HCM_GN_CLB, password: hoignsaigon). Mọi chú ý tập trung vào chiếc xe của Vân Quang, nhìn chung rất lạ, bình xăng to hơn, đuôi xe lớn hơn nhưng có vẻ là chưa hoàn chỉnh, VQ đang tiếp tục hoàn thiện. Bác kientrucdo sau một hồi nghiên cứu có ý so sánh em GN của Vân Quang giống con "linh cẩu" (!!!)
    [​IMG]
    Sau đó thì dietcoke đến.
    Anh em mở màn rất xôm tụ, sau món khai vị là món ... máu vịt, à xin lỗi , tiết canh vịt mà VQ gọi đó là anh em cắt máu ăn thề (dĩ nhiên là máu vịt).
    [​IMG]
    Qua bàn luận, anh em đề ra kế hoạch đi Cần Giờ bù lại cho tháng 6 chưa thực hiện được vì thời tiết chưa ổn định. Ngày đi Cần Giờ được xác định vào 20 tháng 7 dương lịch, anh em cũng bàn chuẩn bị một số việc. Hy vọng kế hoạch lần nầy sẽ thực hiện thành công.
    Lần nầy anh em không bầu hoa hậu nữa vì xem kỹ thì giống Thúy Kiều - Thúy Vân, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười một!!! Lần nầy anh em trong hội có tăng thêm và trong đó có 2 em GN250, hy vọng số lượng thành viên sẽ tăng thêm hơn nữa và nhất là đến giờ nầy thành viên nào cũng đẹp trai cả !!!
    Bất chấp cái nắng của buổi trưa, anh em lại kéo ra phía trước quán Gió Chiều tiếp tục chụp ảnh. Vụ ảnh do bác Heiniken chịu trách nhiệm. Hôm nay buổi offline thật tuyệt vời , quá hoành tráng, cảm động với sự nhiệt tình của bác Đông, luôn có mặt rất sớm, bác Hổ mang theo cả chân máy ảnh, bác Vinh, Vân Quang dù bận công việc nhưng cũng hết sức cố gắng đến với anh em, bác Phúc dù rất bận và không phải là em SU nhưng vẫn tích cực tham gia có mặt đúng lúc, bác Leviethung dù tối qua đã thức ở công trường vẫn cố gắng có mặt, *******c Quang dù ở tận Vũng Tàu và có công việc vẫn đến 14 giờ mới chia tay anh em... còn các anh em khác vẫn quá sức nhiệt tình. Gia đình SU Sg tự hào vì tình cảm gắn bó thân thiết anh em...
    Rồi cũng đến lúc chia tay, trời đã sang buổi chiều, sau cái bắt tay đầy lưu luyến, anh em từ giã, những cánh chim suzuki hòa lẫn vào trong dòng xe cộ của Saigòn mang theo nỗi lưu luyến chưa muốn dứt. Ngày nào đó anh em nào ghé bên bờ sông SG nơi quán cà phê Thanh Trúc sẽ cảm thấy hình như còn nguyên vẹn dấu ấn của những chiếc Suzuki còn đọng lại bằng tình cảm của các chủ nhân của nó đã dành trọn vẹn cho anh em đầy tình nghĩa...
    Chúc các bác nhà SU khỏe để cũng các em nó vi vu trên đường thiên lý...
    [​IMG]
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 29/06/2008
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 29/06/2008
  2. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sau đây xin bổ sung thêm vài tấm hình của Linh Cẩu nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần đuôi của Linh Cẩu
    [​IMG]
  3. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác heneiken đã post ảnh lên, còn mấy cái nữa đó bác post lên nốt để kỷ niệm
    Bác heneiken ạ, có vẻ hình resize xong vẫn còn bị lớn đó bác, bác ngâm kíu thử xem, tràn màn hình rồi!!!
    thanks bác
  4. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chắc tùy vào độ phân giải màn hình.Em xài màn hình độ phân giải cao nên không bị.Rut kinh nghiệm lần sau.Trang web upload no tu resize luon.
  5. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp đẹp quá bác vegiang ui........chẹp chẹp
  6. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Su tuần mới vui vẻ!
  7. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @all ! nhìn ảnh mọi người off tràn đầy không khí tình đoàn kết ! nhưng hôm nào đấy mà anh em trong nam ngoài bắc off cùng nhau chắc là vui và say lắm ???????????????
    Bài viết này về Em GN nhà mình E đi nhiều qua các tỉnh( miền bắc) cứ mỗi khi gặp 1 em GN nào đó thì chủ nhân của em đó sẽ liên quan đến bên xây dựng có thể là xây dựng giao thông hay xây dựng công trình mỗi lần đi về nhà cứ nghĩ chắc em GN được đội kiến trúc sư , kĩ sư trưởng ưa chộng lắm toàn thấy xuất hiện bên công trình thôi nhưng em lại không biết tại sao ?
  8. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi kinh nghiệm với ạ. Em muốn thay đôi giảm xóc trước của xe GN125 nhưng chưa biết mua ở đâu cho ngon. Hàng Su chính hãng em không biết có chỗ nào bán không. Hồi ở HN thấy Giang Sơn bán toàn hàng Tàu, có bác nào thay loại này rồi không cho em biết chất lượng với ạ.
  9. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các Bác Nhậu vui quá rất tiếc V không ở lại được để chung vui cùng các bác cho đến hết buổi.
    Cám ơn Bác vêgiang và Bác Heneiken đã up ảnh đẹp quá !
    Một kỷ niệm không thể quên mong rằng SU nhà mình ngày càng lớn mạnh các bác nhey !!!
    À mà nếu có đi Cần Giờ Các bác nhớ hu u nhé
    Được vinhnv2007 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 30/06/2008
  10. hamchoi8000

    hamchoi8000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc 1 tuần làm việc hiệu quả!
    Lại nói về chú GN nhà em từ hôm rước về vẫn chưa hết buồn, em muốn tìm chỗ sửa lại cho ngon lành, nhưng chưa có thời gian, hiện giờ cụm phanh trước bó và vỡ phần hộp ở phía trên (ko biết vọi nó là gì, chỗ gần tay phanh ý ạ) nên máy nóng lắm, đèn pha thì tối thui, máy nổ có khói sáng nay thay dầu cho nó thì thấy 1 chiếc ốc và 1 chiếc lò xo dài khoảng 3cm đường kính 0.8 cm rơi ra ko biết là gì nữa, bro nào có kinh nghiệm giúp em với,....

Chia sẻ trang này