1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Được vinhnv2007 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 25/07/2008
  2. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác ko hỏi bác ý ở đâu à
    Ghi chú giùm bác Vinh lun, bác Vinh ở SG nên chắc xe giới thiệu cũng ở SG lun.
    @bác Tuấn: Chủ nhật thì thường 2-3 tuần nhiều khi cả tháng ae mới off 1 lần bác ạ. Địa điểm thì dạo này hay cafe bên Thủ đức (gần trại Cá sấu Hoa Cà) sau đó có thể kiếm chỗ nào đó làm vài chai để thắt chặt tình bằng hữu (ko bít thắt nhìu quá nó có nổ ko ) hoặc có thể giải tán ai về nhà đó.
    @ ae SG: Xét về địa điểm off, em thấy ở ngay khu Thanh Đa đi mút vào trong cũng có cafe bờ sông các bác ạ, trên vỉa hè sát bờ sông có một hàng cây chạy dài ngồi cũng khá mát, có cafe wifi lun. Khu Thanh Đa cũng nhiều chỗ ăn nhậu. Đường này thì khá thoáng và mát, chẳng ai đi cả, toàn ng già và trẻ em, có cả thanh niên nam ít nữ nhiều đi lại lượn lờ. Vậy các bác thấy có nên chuyển về off ở đó ko, tiện cho những ae ở xa trong thời buổi xăng tăng giá
  3. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Alo tất cả nhà mình ! cho em hỏi thăm 1 chút ! con xe em từ ngày làm lại điện không bị hiên tượng nóng mobin em rất vui giờ bật khoá điện thoải mái ! hjhj Nhưng bảo thợ chỉnh lại cò cho đỡ kêu máy và xích cam xe em đã trùng ! từ hôm đấy xe em chạy yếu hẳn số 3 không vọt như trước ! đi đường bằng thì ok vọt tốt nhưng leo dốc thì thôi rồi chán lắm dọc nào cũng phải về số 1 Bác nào đã gặp bệnh ntn thì mách dùm em với !
    Em có 1 bệnh mách nhỏ cho các bác nêu găp thì biết cách khắc phục . Với dòng SUnhà mình dùng điện ác quy nên khi hết ác quy thì đi sẽ bị hiện tượng dật dật như hết xăng rồi tắt lịm ( Với nhưng xe bị chết con nạm )
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu lắm kg có chuyện gì tám. Mấy anh em trong SG đông vui quá nhỉ? Mà bác Dũng cũng may thật, may là nó còn tắt máy chứ như xe em, kg nhớt vẫn chạy, lột cả dên.
    @leviethung: Ra Nha Trang thì ới mình một tiếng, anh em cafe cà pháo với nhau tán phét một tí.
    Em GN 125 nhà em dạo này máu phết, sáng cafe Đà Lạt, tối nhậu Nha Trang:

    Lên đèo ngắm bình minh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân trên đỉnh cao
    [​IMG]
    Chiều về tràn trong sương
    [​IMG]
  5. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Được vinhnv2007 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 26/07/2008
  6. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    May là may thế nào?
    Đổ nhớt vô, xe còn chạy về Sài Gòn được là may rồi, chứ kém may thì phải thuê xe tải chăng?
    Mở máy ra mới thấy:
    - Dên: không lột (cháy) nhưng lỏng -> ép, cái này thì nhẹ tiền
    - Nòng: bó (lúp-bê), hở bạc -> xoáy, đang ở cốt 1 lên cốt 2, cái này cũng nhẹ
    - Cam, cò: cam sạt gối, nám đen, cò khuyết -> thay cam, cò gin, đồ này hiếm lắm nhưng cũng đã kiếm ra, mắc kinh khủng.
    Thợ máy cho rằng những bộ phận ở trên cũng đã mòn, khuyết sẵn (nên máy mới kêu như máy xay lúa) và cũng đã đến hạn cần làm lại, sự cố về nhớt vừa qua chỉ làm tăng thêm một chút mức độ hư hỏng mà thôi, giống giọt nước làm tràn ly vậy.
    Độ này, làm xong máy, chắc chạy xe kịch kim công-tơ-mét quá! Đã hư hỏng sẵn mà còn chạy tới 125km/h thì 160km/h có nghĩa lý chi! Ha ha, ặc ặc! Cười như mếu.
    Về mấy tấm hình của saoviet412: Đổi nghề đi em trai, làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy!
  7. linlinlin

    linlinlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc....... ảnh của Bác Saoviet chụp đẹp quá.
    Bác theo nghề này mới đúng, chạy su, tay cầm máy ảnh là nhất đó bác!
  8. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tưởng em là thời anh Lê Văn Tám chắc? Quăng bom em làm niềm đam mê của em nó nổi lên nữa thì khổ đời. Trước mê mỗi xe cộ và in ít thứ khác, chạy Su GN đi để thoả chí lãng du, ai ngờ lại đi toàn nơi có cảnh đẹp mới chết nên lại mê thêm cả nhiếp ảnh. Tưởng tốn kém một đằng, lại kéo thêm một đằng tốn kém. Cả 2 thứ nó cứ thôi thúc em đi, đi mãi. Cả tháng 7 vừa rồi, nghỉ hè em đi em Su GN của em gần 2000km quanh đất miền Trung - Tây Nguyên này, chụp cả ngàn tấm ảnh. Trong cái thời buổi loạn lạc này, giá cả cứ ngày một leo thang thì cái kiểu "sinh viên nghèo ham chơi" như em lại có biết bao nỗi khổ.
    Sau chuyến đi vừa rồi thì giá xăng lại tăng. Đổ đầy bình xăng rồi để đấy, xe cũng có bị hỏng sơ sơ do ngã vào đống bùn đất đỏ oan nghiệt. Cố gắng tự nhủ trong lòng rằng, em còn nằm đấy một thời gian nữa chờ bác Tấn Dũng nhà ta ổn định sớm giá cả để em còn được nhờ, được dịp để thoả chí tang bồng cùng em Su GN 125 đáng yêu trên những tuyến đường dài đằng đẵng với biết bao cảnh đẹp đang chờ.
    Chuyện tình của em và Su tạm dừng ở đây. Em đang muốn cai nghiện các bác ạ! Nhưng nghiện cái thứ hữu hình nó dễ, cái cơn nghiện vô hình này nó cứ dai dẳng đeo bám em, không biết khi nào mới tìm ra lối thoát hay là nên để cho nó nghiện hẳn luôn.
  9. phucthinhpoto

    phucthinhpoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác và em cùng đam mê . Hom nào ra hn anh em mình gặp nhau giao lưu nha
  10. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sory cả nhà, mấy bữa nay em bận nhiều việc quá, lại thêm 03 cái máy đều đang có vấn đề nên hơi xao nhãng. CN này em ko đi đâu được, do gia đình đi xa có việc.
    A Nam, để em hỏi rồi sẽ call anh sau, có lẽ trước tiên là mua đồng hồ, 500k của chính hãng 100%, hay ra Tan Thành hẻi xem có hàng rẻ ko, sau đó ra tiệm, Hưng Bàn Cờ chẳng hạn, nhờ gắn giúp.

Chia sẻ trang này