1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanohar

    tanohar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    TRƯỜNG HỢP NGẬP NƯỚC KIỂU XE BÁC XE EM GẶP NHIỀU LẦN RỒI NÊN CŨNG CÓ ÍT KINH NGHIỆM ( NHÀ EM BÊN KHU SADECO Q7, NGÀY XƯA KHI CHƯA NÂNG CẤP ĐƯỜNG MỖI LẦN TRIỀU CƯỜNG LÀ LẠI BỊ NGẬP )
    CÁC BÁC CHO EM HỎI CÁI ỐNG BÔ XE GN NHÀ MÌNH CÓ CÁCH NÀO LÀM CHO TRẦM ẤM HƠN NHƯNG VẪN GIỮ LẠI HÌNH DÁNG BÁN ĐẦU CỦA NÓ KO ???
  2. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần tặng anh em vài hình xe môtô độc đáo
    [​IMG]
    Xe nặng sơ sơ sơ 4,5 tấn à các bác (sử dụng động cơ xe tăng!)
    [​IMG]
    Dài hơn 9m, bác nào ở nhà thuê thì đừng mua nhé.
    [​IMG]
    Được xemlà lớn nhất thế giới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe đẹp và người cũng đẹp à nha
    [​IMG]
    Không sợ tông vào ôtô nữa đâu!!!
    [​IMG]
    Mới và đẹp
    [​IMG]
    Em nầy hình như động cơ máy bay!
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 02/08/2008
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em ở Nha Trang, mùa mưa bão là tháng 12, đi em GN thì hay bị văng bùn, hơi khó chịu chút nhưng nếu mà ngập hẳn thì đi em đó là thú vị nhất. Có khi Zace còn bị tắt máy , thế nhưng Su GN vẫn từ từ mà tiến bước, không hề hấn gì, mà lên trên thì có đôi khi tắt máy thật.
    @HDD82 Bác qua NT mà kg ới em một tiếng. Mà thế là cũng may rồi. Đi đường nên luôn đảm bảo tầm nhìn cho tốt, giảm thiểu rủi ro. Nguyên tắc vàng là :"Không thấy đường, không cuộn ga" và cố gắng làm chủ tốc độ của mình. Còn em thì chạy cũng tàm tạm, có gì mà phải nghe nói học hỏi kinh vậy?
    Còn sáng hôm vừa rồi, thứ 5 em lên đèo Omega từ 4h30 để chụp ảnh, trời mù quá nên 6h hơn thì xuống. Quyết tâm đi vào suối để gỡ gạc lại, vô tít trong làng xa xôi thì lội suối, tên là "suối máu" mới kinh chứ. Thấy khoảnh khắc hay, nhảy vội để chụp cho kịp thì đá rớt vào chân, bứt cả vó. Thế là lui quân luôn. Gian truân thế đấy!
    Nhớ lại xưa Phụng Sồ tiên sanh vào đồi "Lạc Phượng" thì phải bỏ mạng, saoviet nay vào "suối máu" cũng phải để lại vó nơi đây. Ôi! Mệnh trời khó thoát!
  4. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0

    Thanh bác Vinhnv2007 ! Mai em sẽ kiểm tra !
  5. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ae hôm nay có ofline ko ạ, em thì lu bu việc quá, mấy cái máy ở nhà bị virut từa lưa cả, chán quá
  6. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dạo này nhiều người bận bịu quá hổng đi off được, trong đó có tui. 9h sáng hôm qua, tui gọi điện cho bác vegiang thì biết bác đang ngồi uống cà phê một mình chờ mọi người đến. Không khí nhà GN có vẻ xìu xìu rùi đó. Nào các bác, hãy bơm cho căng, hâm cho nóng bầu nhiệt huyết, phô diễn sức mạnh tình đoàn kết của nhà GN!!!
    Tui có 2 đề xuất đối với ae GN Sài Gòn:
    - Đâu cứ ngày Chủ nhật mới off, ngày thường cũng được, cứ ai rảnh thì hú nhau một tiếng -> cà phê cà pháo, chén chú chén anh, bàn chuyện xe cộ, tâm sự chuyện đời. Được như vậy thì việc offline mới có thể liên tục, dần dần tạo nên một không khí rôm rả, xôm tụ.
    - Nhà GN SG hiện nay còn ít thành viên quá, khoảng 10 người, mặc dù số lượng xe GN ở SG khá nhiều. Để thêm phần xôm tụ, đề nghị ae đặt chỉ tiêu: trong vòng một tháng tới, mỗi người mời mọc, lôi kéo được một người người mới tham gia vào GN SG. Khi số lượng cỡ 20 người thì chuyện offline định kỳ chắc chắn sẽ duy trì được thường xuyên.
    Chúc cả nhà GN ăn nên làm ra, tình đoàn kết luôn thắm thiết!
  7. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng nói đúng đó. Ngày thường cũng đc các bác ạ, nhiều khi chỉ cần vài 3 người cafe cafáo tí cho vui. Em thì chúa lười rùi, vì ở SG em cũng ít bạn bè, chủ yếu toàn ae đồng nghiệp. Dạo này em cũng làm 1 ngày (24h) lại nghỉ 1 ngày nên thường cũng hay rỗi. Khi nào các bác tiện thì cứ ới em 1 câu, trúng hôm em nghỉ thì em ra liền (1 tuần em làm đêm cũng 2-3 ngày lận).
    Còn hiện giờ em đang ở Nha Trang, tối hôm trước mới gặp bác Saoviet rồi. TÍnh mượn xe để chở vợ đi theo đoàn cho khoẻ (vì vợ em bị say xe, ko đi ô tô đc) nhưng đoàn cty em toàn đi những điểm xa quá, cuối cùng đi vịnh Vân Phong lặn ngắm san hô thì đành để vợ ở nhà. Cũng may mà em để vợ ở nhà chứ vừa đi vừa chuyển thuyền, chờ bè đưa từ thuyền vào bãi biển vừa mệt vừa lâu (em toàn gửi đồ cho mấy chị xách giùm rồi tòm xuống biển bơi vào bờ cho lẹ ).
    Đợt này đi mang theo chiếc Canon cùi mượn của bà chị thành ra buổi tuối có vài tấm đẹp lắm mà máy cùi nhà em ko thể lấy ảnh đc, chụp ra chẳng có tí ánh sáng nào cả. Kiểu này lại đú theo bác vegiang với saoviet là phải sắm chiếc máy ảnh ngon ngon tí thì lại tốn kém rùi đây . Còn mấy tấm chụp ban ngày thì cũng tàm tạm. Để em về moi ảnh trong thẻ ra up cho các bác xem, giờ đang xài máy ở KS nên bó tay thoy.
    Chiều nay em sẽ khởi hành về lại SG. Vẫn còn tiếc rẻ những ngày ở Nha Trang. Không khí ở đây trong lành và mát mẻ lắm các bác ạ. Giống Hải Phòng quê em ngày xưa quá . Tối nào em cũng đi lượn đường, hùi xưa em còn bắt cóc nhỏ bạn đi lượn tối với em mấy tháng trời (mặc kệ ng iu nó ghen ***g lộn -may chưa bị chém các bác ạ ).
    TẠM BIỆT NHA TRANG....
    Hi vọng sẽ có dịp quay lại đây...
  8. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước em gặp 1 bác đi Su GN cũng đang sửa xe ở tiệm Bảo, Ký Con. Cố tình lôi kéo bác này đi off với anh em mình nhưng bị thất bại. He he.
    @bác heineken: anh em đang chờ kết quả thử nghiệm chất phụ gia Xado từ xe bác đấy nhé. Hoan hô bác dietcoke luôn....
  9. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hình ảnh của chuyến xiên ½ con vịt:
    ?
    14. Ngã ba Đông Giang (Hiên cũ), Quảng Nam, cách địa phận Thừa Thiên - Huế ~50km, đến đây vợ chồng tui bắt đầu vòng về, nhưng theo lộ trình khác, điểm đến kế tiếp là TP. Đà Nẵng, cách Hiên ~110km. Đoạn đường về Đà Nẵng khá xấu và hẹp, nhiều đèo dốc quanh co, rất vắng người. Trời tối đen như mực, lại thêm một lần vừa chạy xe vừa run.
    [​IMG]
    15. Cầu Sông Hàn, TP. Đà Nẵng
    [​IMG]
    16. Phố cổ Hội An, di sản văn hoá thế giới, tỉnh Quảng Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    17. Thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hoá thế giới, tỉnh Quảng Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    18. Mặt trời mọc trên biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
    [​IMG]
    19. Đồng xanh, đồng vàng, tỉnh Phú Yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    20. Biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
    [​IMG]
    21. Cá lìm kìm, vịnh Canh Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Tới Nha Trang, được saoviet412 dẫn đi nhậu đồ biển. Quán nhậu là một ngôi nhà sàn thuỷ tạ, cá lìm kìm bơi từng đàn trên mặt nước, sẵn vợt, vợ chồng tôi bắt được một mớ, bỏ vào ly, chụp ảnh xong cho vào nồi lẩu luôn. Tươi, vui!
    [​IMG]
    22. saoviet412 làm cảnh sát dẫn đường (GN125 dắt mũi GN250, hê hê)
    [​IMG]
    23. Hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
    [​IMG]
    24. Hai em bé, chợ Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng
    [​IMG]
    25. Khu du lịch Madagui, Lâm Đồng
    [​IMG]
    Đến chỗ này chúng tui phi một mạch về TP.HCM, không la cà chụp hình chụp ảnh gì nữa. Kết thúc tua.
    Cám ơn các bác đã xem ảnh.
    Được kientrucdo sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 04/08/2008
  10. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi, GN SG Offline chỉ có bác Vegiang, DietCode, Heineken, thêm bác Tuấn đi con GZ 125 gì đó coi khá ngầu. Ít nhưng nói chung cũng vui.
    Ở chỗ ngã tư Hùynh Văn Bánh/ Nguyễn Văn trỗi (gần công ty mình chỗ hay đi ăn cơm) có tiệm Mô Tô có vẻ khá chuyên nghiệp. Lúc nào cũng thấy chừng mười mấy chiếc đủ các lọai có cả xe công an nữa.
    Mình và Heineken có thử sửa Bình Xăng con, chỉnh máy khá ngon, nó sửa rất kỹ. phát hiện ốc xấu thì tự động thay cho mình...
    Đặc biệt, dường như lúc nào cũng có 1,2 con GN đang sửa. Chứng tỏ bà con GN hay lai vảng ở đó. Hôm trước mình còn thấy 1 gã Tây đi GN 125 đến đó hỏi sửa nữa. Thợ nhờ mình nói chiện nhưng coi bộ gã này không phải chơi xe, chủ yếu là để đi lại, nên xe hắn thấy tàn lắm mà thợ đưa giá nào hắn cũng chê mắc 0 chịu sửa. Phải giới thiệu hắn xuống Nguyễn Chí Thanh!
    Được dietcoke sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/08/2008

Chia sẻ trang này