1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa9010

    vespa9010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có SU GN 250 ới em nhé . Cần tặng ông già ( PP xịn nhé ) để sang tên ông già em luôn cho ông sướng ( Ông già thwờng kỹ tính mà các bác ) . Bác nào có thì ới em nhé . 0987313585 . p/s : giá rẻ càng tốt , he he he . Rất cần đấy các bác ạh .
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bác vegiang có mấy cái ảnh ấn tượng quá! Đậm chất Su.
    Mấy ACE Saigon đi off cuối tuần này thế nào rồi, chắc còn mệt nên chưa báo cáo tình hình online hả? Có nhiều kg?
    Còn em thì đi off bằng mer nên uống thả cửa, đau cả đầu.
  3. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác vegiang chưa rảnh để từong thuật chuýên đi vừa rồi.Nhiều hòang cảnh xúc động lắm. Saoviet xem ảnh trứoc nha.
    http://s297.photobucket.com/albums/mm206/HCM_GN_CLB/2008-08-17/
  4. vanquangk5m

    vanquangk5m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chà thằng cu nhà anh nhìn đã ghê nhỉ, giống cha nó y đúc à, ráng để dành tiền mà tậu cho thằng nhóc 1 chiếc to to nào.
  5. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦA NHÀ SU SAIGON 17-8-2008

    Anh em nhà SU thân mến
    Chuyến đi vùa rồi của nhà SU SG là chuyến mở màn, có lẽ đúng nghĩa là khởi điểm và thử nghiệm thôi.
    6 giò 30 ngày 17/8/2008, Vệ Giang và Heineken có mặt đầu tiên tại điểm hẹn Cà phê Classic - Cổ điển. Tiếp theo là leviethung83, HDD82, bác Tuấn. Bác Phucsg nhận thông tin muộn nhưng cũng rất hăng hái lên CD125 cùng đi, bác Dũng thì rất hoàn cảnh vì có 1 cặp hoàng tử nhưng sau một lúc phân vân cũng thu xếp cho cả nhà lên đường. Anh em rất cảm phục và xúc động vì sự nhiệt tình và cố gắng của bác Dũng vì lúc nầy em GN 250 của bác Dũng thành chiếc xe taxi 4 chỗ...
    [​IMG]
    Uống cafe, ăn sáng xong anh em tiến hành lên đường, đội hình xuất phát gồm có: Tuấn, HDD82, leviethung83, phucsg, Hieineken, vegiang và Gia đình bác Dũng kientrucdo. Số anh em khác bận việc nên không tham gia được đợt nầy như Dietcoke thi phải đi cùng công ty ở Vũng tàu chưa về, bác vanquang thì đi cùng hội CD ở Vũng tàu, Vinh đi Vĩnh Long, Quang Vũng Tàu thì đang ở tình trạng báo động cấp 3 chờ công dân tương lai xuất hiện...
    Qua cầu Bình Thuận (?) chạy đến phà Bình Khánh anh em tập họp đông đủ, cùng nhau xuất phát
    [​IMG]
    Chiếc phà đến bờ Cần Giờ bỗng nhiên giật mạnh và nghe một tiếng lớn giống tiếng nổ gì đó, mọi người trên phà giật mình nhưng đơn giản chỉ là phà đụng mạnh vào bờ kè khi cập bến...
    Qua khỏi phà là khung cảnh vùng đệm của chiến khu Rừng Sác trước đây hiện dần ra Có lẽ nên nói thêm về từ Sác. Danh từ Sác tương đương với từ Palétuvier của Pháp để chỉ một nhóm loại cây chỉ mọc được ở những bờ biển đầt mới bồi còn quá thấp, nước mặn, nên rừng bị ngập nước quanh năm, gọi là rừng Trầm Thủy. Loài Sác tuy công dụng ít, cũng như loại cây Mắm không dùng được vào việc gì, nhưng lại quan trọng vô cùng trong việc lấn biển, bồi đất.
    Khu đệm (tạm gọi vậy) của rừng Sác chua cso các loại cây nhỏ ngập nước mà có nhiều loai cây khác nhau theo đặc trưng của rừng đồi, đi sau về phía biển mới rõ rừng Sác. Quang cảnh ven đường tuyệt đẹp với những cánh rừng xanh bạt ngàn nối dài hai bên đường...
    [​IMG]
    Cung đường từ Saigon đến Cần giờ bình thường, không có gì xảy ra, anh em nhà SU vẫn nhẹ nhàng lướt gió tiến về phía trước. Trên đường chi có một lần gia đình bác Tám (í nhầm) bác Dũng dừng lại để điều chỉnh vị trí ngồi của cậu Hai vì cậu ngủ trên xe khi xe của bố vi vu gió mát... Phải nói thêm là bác Dũng nài xe cũng ác thật, xen kín chỗ với 4 người, có 2 em bé mà bác chạy xé gió, hâu fnhuw anh em không cần chờ bác mà có lúc bác vượt hẳn anh em. Có lẽ hai cu cậu sau nầy cũng như bố nhưng chắc lên đời từ 500 phân khối trở lên quá vì bố mẹ đã huấn luyện từ bé rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi Cần Giờ không phải là đường tốt, ổ gà, đường đang làm, bụi, đất đá... kho có chỗ để xe chạy tốc độ cao. Cao nhất là co 1 đoạn chạy được gần 90km/h thôi, còn lại là tốc độ bình quân 55-60km/h.
    Xe qua cau Dần Xây (đã từng được dư luận quan tâm về chuyện xây dần dần rồi), đến gần biền Cần Giờ (30/4), leviethung83 cùng vài anh em tranh thủ đổ thêm xăng cho an toàn.
    [​IMG]
    Anh em chạy vào trung tâm Cần Giờ, tranh thủ dạo một vòng qua chợ, nhìn chung, chợ chẳng có gì đáng chú ý nên chỉ lướt qua rồi đi về bãi biển...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi biển 30/0 lúc nầy chưa có nhiều khách, có lẽ thời tiết không tốt lắm nên ít người tắm biển vả lại biển Cần Giờ là biển bồi nên nhiều bùn đất không thu hút du khách về việc tắm... Anh em nhà Su tiến vào bãi gởi xe với chú ý của nhiều người (đặc biệt là cò ... ghế bãi biển tranh thủ tiếp thị mời ngồi ghế trên bãi biển với giá 5.000 đồng/ ghế!)
    [​IMG]
    Sau khi cân nhắc, anh em quyết định ngồi xa bờ một chút, đúng là quyết định sáng suốt vì sau đó thì mưa lớn!
    [​IMG]
    Sau chặng đi, anh em và xe vẫn khỏe khoắn, không có gì xảy ra, chưa có dấu hiệu mệt mỏi, ngồi vào vị trí, anh em nghiên cứu thực đơn biển, bác Phúc gợi ý món nghêu, quả thực là món nầy ở Cần Giờ rất ngọt, có lẽ do nuôi ở môi trường tốt hơn chăng? Anh em chén một hổi nghêu thấy có vẻ hấp dẫn quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác leviethung khám phá ra món tôm chiên quá sức hấp dẫn, nhưng con tôm bằng ngón tay hoặc ghẹ con được tẩm bột vàng ươm béo ngọt quá sức tưởng tượng mà giá lại rất mềm: 5000 đồng /xâu - 5con!
    Cả hội chén và khen hết cở luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo là món ghẹ, lẽ ra món nầy có trước nhưng có lẽ nhu cầu đông quá nên chậm hơn..., ghẹ cũng khá ngon, hình như là ghẹ rang me thì phải, ăn dính tay, vừa chua vừa ngọt!!!
    [​IMG]
    Sau món ghẹ là lẩu và cơm trắng với cá kho tộ. Bữa trưa khá ngon miệng, anh em rất vui với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong thi trời bắt đầu mưa lớn thế là kế hoạch đi đảo khỉ không thể thực hiện được
    anh em đành ngồi lại và chờ bớt mưa, bác Tuấn lim dim, vợ chồng bác Dũng thì vất vả vì hai cậu nhóc
    [​IMG]
    Khoảng 3 giờ chiều anh em tranh thu về vì trời vẫn mưa nhưng có lẽ khó tạnh hẳn nên cũng đành thôi. Ngaoì bãi xe các em SU và 1 em CD ướt thấy thương quá
    [​IMG]
    Lúc lây xe ra thì có 2 chiếc có sự cố, xe của vegiang thì tự nhiên không đề được vì bi đề không nhảy nên củ đề chạy trơn mà không bắt vào máy, hieineken giúp đẩy nổ chạy luôn, xe của HDD thi khó nổ và sau đó thì cứ bị tắt máy dọc đường, anh em hội chẩn sau đó nhờ đồ nghề của leviethung nên đã xả bình xăng con thì chạy tốt về đến SG không có gì trở ngại. Trên đường về bắt gặp mấy chú khỉ từng chạy ra đường tạm biệt, vegiang va heineken vội ghi lai vài tấm hình của mấy anh bạn bản xứ nhiệt tình từ biệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gia đình bác Dũng vì co em bé nên tranh thủ chạy trước và theo thông báo của Heineken thì đã về đến nhà an toàn. Anh em khác về đến SG lúc trời vừa tối trên đường về vì mưa, đường xấu nên chạy chậm.
    Chuyến đi của anh em lần nầy tuy chưa thực sự đúng theo kế hoạch nhưng rất vui, anh em được một bữa cùng vi vu trên cung đường vừa đủ để cảm giác về xe và hòa mình với thiên nhiên. Nói chung Su nhà ta vẫn dư sức để làm những cuộc viễn du và có những chuyến đi thế nầy mới thấy tình cảm gắn bó và thân thiết nhau hơn, trao đổi nhiều kinh nghiệm quí báu, san sẻ cho nhau những kinh nghiệm riêng của từng người để cho nhà SU vững mạnh hơn, đoàn kết hơn.
    Lưu luyến tạm biệt, hẹn chuyến viễn du tiếp theo!
    [​IMG]
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 18/08/2008
  6. tanohar

    tanohar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    TO VEGIANG: Bác còn nhiều hình đi Cần Giờ thì pót cho anh em xem với, em đang online chờ bác đây.
    TO VANQUANG: Vanquang độ xe xong rồi còn dư ra nhiều đồ GN ko, còn thì chia lại cho anh em nhé! (như tay lái, đèn, signal, đồng hồ ...)
  7. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGOÀI LỀ CỦA CHUYẾN ĐI 17-8
    (do Heineken và vegiang thực hiện)
    [​IMG]
    nhậu!
    [​IMG]
    Heineken lang thang đâu vậy?
    [​IMG]
    Thử nghiên cứu túi mới của leviethung83
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đẹp hiếm hoi ở bãi biển
    [​IMG]
    Lẩu gì đây???
    [​IMG]
    Đói rồi! thổi cho than cháy nhanh lên nào!
    [​IMG]
    Ngon quá hết rồi
    [​IMG]
    No rồi nhường cho ông bạn, tui ngủ à!
    [​IMG]
    Ta ước gì trở lại tuổi thơ để tắm mưa!!!
    [​IMG]
    Teen trên bãi biển tự chụp hình bằng điện thoại
    [​IMG]
    Ngụy trang chụp người tắm nên đưa máy lên trần nhà nhưng chụp ở bãi biển!!!
    [​IMG]
    Tận hưởng hạnh phúc hay nhớ 1 thời oanh liệt nhỉ!
    [​IMG]
    Rau muống biển
    [​IMG]
    Ở đây không cấm xe thô sơ
    [​IMG]
    Tình quá!!!
    [​IMG]
    Chuẩn bị tư thế chiến đấu!
    [​IMG]
    - Em nào gọi mà anh tắt máy vậy?
    - Không ai gọi đâu, bác vegiang gọi chụp hình ấy mà!
    [​IMG]
    Gia đinh hạnh phúc quá!!!
    [​IMG]
    Không lo "đi chợ" mà ngắm ai vậy ta???
    [​IMG]
    Ngon hết sẩy!!!
    [​IMG]
    Không mưa không nắng nhưng che cây kem khỏi bị gió chảy nước!
    [​IMG]
    Mới đổ đầy xăng rồi, chạy đi thôi!
    [​IMG]
    Gian hàng của bác Heineken
    [​IMG]
    Hành quân
    [​IMG]
    Khoát trên vai cho an toàn,tui mới may mắc tiền mà!
    [​IMG]
    Ngồi ở trên thấy thế nầy nhưng lát nữa chạy cũng mệt!
    [​IMG]
    chỗ nầy phải mua vé...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bố con bác Dũng thì không cần..
    [​IMG]
    Nghiên cứu tí chút chứ!
    [​IMG]
    CSGT à? Không phải đâu, HDD82 đây mà!
    [​IMG]
    Bãi chiến trường
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 18/08/2008
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 19/08/2008
  8. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác Phái lại quên mất vụ em và bác bị CSGT thứ thiệt chụp cổ rồi
    Chuyện là thế này:
    Lúc đi từ bãi biển 30/4 về, trời mưa. Em bám đít bác Phái, tới ngã 3 (1 đường vào chợ, 1 đường ra bãi biển) bác Phái rẽ tắt ko vòng qua bùng binh (nói là bùng binh nhưng nó nhỏ xíu nên có lẽ bác Phái ko để ý. Em thì bám sau bác Phái nên tới gần giữa ngã 3 rồi mới phát hiện có cái bùng binh nhưng nghĩ trời mưa với lại ở nơi khỉ ho cò gáy này làm j có bồ câu trắng. Ai ngờ vừa rẽ đc khoảng 20m thì 1 chú CSGT chỉ mặt em và bác Phái tấp vào lề. Em còn đang phân vân ko bít nên bùng hay nên dừng thì thấy bác Phái tạt vô thế là em cũng vô theo, phần cũng vì thấy có chiec CB250 Nighthawk dựng ngay sát đường nên cũng ko giám liều .
    2 chú CSGT nói chuyện khá nhẹ nhàng , nhưng thấy chú kia ghi ngay tên em vào biên bản thì giật mình, mặc dù trước đó em và bác Phái đã gửi 2 chú 2lít để uống cafe. Tưởng đâu chú kia định lập biên bản giữ cái j lại thì chết, khéo tuần sau phải tổ chức thêm tour nữa để ra lấy lại thì toi. May quá, chú này ghi xong, rút ra 1 tập phiếu phạt tại chỗ xé cho em 2 cái, mừng húm, hỏi ra mới biết chú ấy phải bắt theo chỉ tiêu nữa nên chăn đc 2 con gà thì ăn 1 con thôi, còn 1 con để cúng (vậy là mình thành do` cúng rồi ). Được phát cho 2 cái phiếu phạt nên em cũng chẳng còn thắc mắc j nữa vì đằng nào cũng mất xiền, ai ăn cũng vậy cả thui . Thế là lại lên xe, đội mưa tiếp tục chạy về.
  9. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    À mà bác Phái ơi, em chọt bác tí nhoá
    Chỗ WC ko bị thu phí đâu . Em là em cứ đi thẳng vô mà chẳng thấy ai chặn đường cả. Chỗ đấy chỉ bán vé vào tắm nước ngọt thôi. Có lẽ thấy các bác nhiệt tình mua vé quá nên mấy chị bán vé cũng ngại từ chối
    Còn phát thứ 2, ghế 10k/cái chứ hem phải 5k đâu. nếu 5k em phải đòi thêm 1 cái gác chân cho sướng .
    Mà thông tin quãng đường 60km hình như là tính từ chung tâm thành phố thì phải. Chứ từ phà xuống thì chỉ có ~40km thôi. Suốt cả quãng đường đi làm em cứ nơm nớp lo hết xăng vì cái đường mình đi nó hoang xơ quá, suốt mấy chục km mà ko có cây xăng nào. Ai ngờ lúc đổ xăng cũng là lúc gần tới nơi rồi
  10. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác vegiang viết bài tường thuật lại chuyến đi "trác táng" của anh em chi tiết và hoành tráng quá!!! Hình ảnh mấy em mặc bikini trên bãi biển của bác viegiang và bác heineiken có thể tham gia trong topic "Người đẹp và xe" đó.
    @all: Vợ hai của em trên đường đi về nhà cứ "đỏng đảnh", toàn bắt em phải ở lại Cần Giờ chơi với khỉ chứ kô thèm về Tp. ặc ặc. Vợ gì mà không nghe lời chồng làm em "wê" với các bác quá.
    Thank you các bác đã cùng dừng lại động viên, dỗ dành vợ hai GN250 của em hehe.
    Nguyên nhân ban đầu được điều tra là tại cái ổ khóa điện quá cũ, bị hở nhiều làm nước mưa chảy vào gây chập dây điện. Cứ xịt nước vào ổ khóa là tắt máy, không nổ được.

Chia sẻ trang này