1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác vegiang sửa chữa được con xe chạy ngon lành! Mà bác tưởng tượng sao chứ bác thay 2 supáp mới chứ đâu phải lắp thêm 2 máy mới đâu mà bằng 250cc
    Ngày mai công ty em đi nghỉ mát tại Long Hải --> em tranh thủ tách nhóm cùng vợ hai GN250 vi vu đây các bác ơi
    Nhưng mà đi 2 ngày cơ, tối ngủ tại Long Hải rồi chiều hôm sau mới quay về. Chứ đi trong 1 ngày thì em leo lên xe bus công ty cho khoẻ. hehe.
    Em ủng hộ anh em đi chơi trong vòng 1 ngày sáng đi chiều về vì như thế sẽ khả thi hơn cho các bác vướng bận chuyện gia đình lớn, gia đình bé. Đi miền Tây đi thôi
  2. DonMetal

    DonMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hix..bác ơi, nó uống bằng 4 bánh rồi kìa
    Cơ mà..cũng chúc mừng bác lên CC ác chiến quá. Rảnh cho em chạy thử với bác nha !
    Chuyện đề không nổ thì mình đẩy mà các bác sợ j việc hết bình, quan trọng là làm cái chế cho nó ngon, Ic ngon là đc !
    Dạo này toàn thấy anh em GN saigon không, chả thấy anh em Hn đâu cả !
    Ah, chính xác là ngoài hn em chưa thấy một em Gn250 nào biển trắng ! Trừ một xe mà em biết chính xác là biển đểu =))
  3. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận khoá sôm tụ quá nhưng theo mình chẳng cần trang bị thêm làm gì cho tốn tiền và lại mất công như Bác levietthung83 đã nói (nhậu xong chắc bắt taxi về quá)
    kinh nghiệm xe mình một lần nhậu xỉn về vô tình va chạm nhẹ và làm contac tắt máy thế là cứ loay hoay sửa hoài đến cả tiếng đồng hồ mới nhớ ra
    họ xe GN nhà mình bon trộm nó chê không lấy đâu bằng chứng là mình vào mấy cửa hàng mua đồ đôi khi bảo vệ chẳng thèm bấm thẻ nói cứ để đó đi hê hê.....
    Các Bác bàn chuyện đổi gío đi du lich miền tây hay đó các bác a.
    Bác Vegiang xe bác bị sự cố à ? chắc di Cần Giờ bắt em nó chay quá chứ gì trước khi đi xa các bác phải kiểm tra nhớt nhao cho đầy đủ. Em mới làm 2 chuyến Vinh Long và Xuân lộc Đồng nay cũng hết 700km nhung xe vẫn ngọt và êm ái như thường chỉ có kêu sên cam chút đỉnh thôi chỉnh lại là hết.
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác bàn luận sôi nổi quá! Em Su nhà em cho nghỉ dưỡng cả tháng nay. Trước đấy đi em nó chụp ảnh lang thang toàn khóa cổ rồi nhét đại đâu đấy, chả ai thèm ngó đến. Đi xa lại càng tiện, nó thấy rồi chả buồn lấy vì có khi chạy kg được, tốn xăng lại chửi mình.
    buồn quá không có gì tám, khoe với các bác mấy cái ảnh mới chụp
    Trên đường vào vùng sâu
    [​IMG]
    Vinpearl - Nha Trang
    [​IMG]
    Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh
    [​IMG]
  5. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tiệm Hưng - Bàn cờ có nhiều SU ghé quá nhể. Tình hình lăng xê hơi bị kinh .
    Các bác cứ lên kế hoạch đi, đi đâu thì ới em đi ké
  6. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em,
    Chúc nhà ta cuối tuần vui vẻ.
    Sáng nay ghé nhà bác Heineken, gặp bác Dietcoke cùng bảo dưỡng xe. Hai bác nầy cưng các em GN quá thể, hai em của các bác nầy hôm nay thấy bóng loáng, máy êm ru luôn. Phục hai bác quá sá!
    [​IMG]
    Xưởng của Heineken
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang bảo dưỡng xe
    [​IMG]
    Thế nầy mới ra làm việc chứ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không qui tụ được nhiều nhưng ít vẫn thư giãn cuối tuần nào. Làm tí dê cho khí thế
    [​IMG]
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 24/08/2008
  7. tanohar

    tanohar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhà hai bác này ở đâu hả bác Vegiang, em nhìn sao giống Nhà Bè hay quận 8 quá. Mấy bác bảo dưỡng xe GN kỹ quá nhỉ.
    Anh em SG mình cho hỏi muốn mua 01 sợi dây công tơ mét thì mua ở đâu, dây của mình tèo rồi.
  8. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bac vegiang oi gỡ dum em tấm ảnh khoả thân xuống đi.Nhìn ghê wá.
  9. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhà Heineken o Thủ đức gần qúan bờ sông.
    Sửa xe như vậy cho nó thể thao là chính he he.
  10. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ bảy:
    - Buối sáng Dietcoke chở bà xã đi làm mé Thủ Đức, xong tạc qua nhà Heineken mang theo bộ XaDo chích cho em nó. Tiện thể tạt vô tiệm thuốc mua cái kim thì gặp chuyện khá buồn cười, mới sớm mai mà cô bán hàng ngồi trên ghế khóc hu hu, rồi đứng dậy bán bình thường rồi lại ngồi xuống ghế khóc hu hu, hóa ra là cô đang coi phim tình cảm xúc động ngồi khóc chơi.
    -Khỏang 10 h chích Xado xong, thì tháo cái dè xích ra sơn, lúc đó gọi Bác Vệ Giang tới chơi,
    -Phải nói xe bác Vệ Giang sau khi làm cái xubap chạy mạnh như trâu, và bốc gần như 250 á. Hóa ra là sau khi dùng Xado thì cái bịnh của Xubáp nó lòi ra thì phải.
    -Xe mình mới kiểm xăng lại 46.5 km/lit.
    -Buổi trưa ăn lẫu dê có 3 ông à.
    -Buổi chiều về gắn lại cái dè xích.
    Thế là hết ngày thứ 7.
    Kết luận : Xe khỏe, mà người cũng khỏe, cuộc đời trở nên giản dị chỉ với GN 125.

Chia sẻ trang này