1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125 - GN250 - GZ - GS - Ưu & nhược điểm (Chặng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 123nokia, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đi chơi rất vui, cảm ơn bác Quang rất nhiều.
    Viết bài bình luận thì không thể nào dám tranh với bác vegiang. Mình có vài hình ảnh cuộc đi chơi mọi ngừoi xem tạm, bác vegiang chụp rất nhiều hình đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi vui quá, còn tui ở nhà ?ầu ơ ? , riêng con trâu chiến GN250 bị cuồng cẳng cứ ***g cả lên .
    Chờ xem thêm những hình ảnh tường thuật chuyến đi.
  3. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em,
    Mong anh em thứ lỗi vì chậm trễ tường thuật và post ảnh. Có chút việc đột xuất. Đang chuẩn bị đưa lên.
    Anh em chờ nhé.
    Thanks.
  4. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được một mẫu xe có thể độ lên từ GN250, post lên để cho ae tham khảo.
    Đây là mẫu được độ từ ST250 (limited e***ion, có cần khởi động), được đấu giá trên trang ebay với giá cao ngất ngưởng là 4500Euro. Nhìn kỹ thì có nhiều điểm tương đồng so với GN250, nhất là phần máy. Nếu ai có điều kiện thì tiến hành độ xe theo kiểu này chơi.
    Chúc thành công!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Xe ST250 kiểu dáng đẹp thế nhỉ. Em thấy hao hao giống xe Estralla 250cc.
    @all: Hôm qua đi chơi VT về em hồi hộp chạy ra cây xăng đổ đầy bình để xem sao. Quá bất ngờ là xe em lên được 32km/ 1 lít. Một là do Xado, hai là do quả bánh sau tubeless làm xe chạy có trớn ít hao xăng hơn, hehe. Mừng hết lợn....
    Được HDD82 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 22/09/2008
  6. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chắc do đi đường trường nên thấy khác. Sau chuyến đi mình cảm thấy hào hứng qúa đỗi. Cố góp nhặt từ ngữ mô tả chuyến đi có hơi hoa hòe mong góp vui trong vài post :
    Nắng trưa nóng như nướng khoai, rồi đột nhiên mưa rào rào như tưới, hoàng hôn, trời tạnh, đã tối mà "ổng" còn nấn ná chừa lại 1 đám mây đỏ lòm ở đằng Tây, khiến người ngồi sau ưa mắt chốc chốc lại phải bấm máy ảnh răng rắc, những nẻo đường tấp nập, khói bụi rồi vắng dần tiếng xe, đoàn GN 4 chiếc vẫn lặng lẻ băng băng trên chặng đường cuối cùng lượn lờ quanh bờ biển như một dãi lụa trong trẻo mỹ miều vắt qua thân thể người đẹp. Đi cuối thường là Heineken với thùng đồ nghề sẵn sàng đón sau xe hỏng, xa xa là HDD 250 hũng dũng dẫn đầu thỉnh thỏang vẫy tay ra ám hiệu rào trước quân lộ. Đâu đó mùi mắm theo gió thơm thơm dạt ra từ những làng chài khiến mình nhớ quê nhà lắm. Khác với chặng qua Vedan mùi thủm bốc ra ngửi thấy rõ ràng như danh hôi đã vạn dặm trên báo chí.
    Trời vừa tối hẳn, cả 10 gồm người lẫn ?ongựa? dừng chân trước công viên Vũng Tàu đợi thổ địa văn Quang đến với 1 chú GN 125 bóng nhoáng như vừa bóc vỏ khiến các lữ khách dù đã thấm mệt đều phi thử 1 vòng và tấm tắt khen chú GN này đẹp khỏe như?Xích Thố thời Tam quốc?Thành phố có vẻ sạch bóng và đẹp như phố Tây, sau hồi đàm luận chóng vánh, điểm lại gồm có hai bác Vegiang, hai bác dietcoke, hai thanh niên cường tráng Heineken, HDD và bác thổ địa Quang, đoàn người mau chóng tiến đến nhà khách công đoàn nhưng HDD nhận ra giá cả chưa hợp lý nên quyết định theo chỉ dẫn của bác thổ địa Quang đến một lữ quán tuy nhỏ với giá chỉ 200 tiền/ đêm nhưng đầy đủ tiện nghi.
    Sau vài khắc nghỉ ngơi tắm mát, bác Quang đẫn đầu đoàn phóng đi veo véo trên đoạn đường ven biển mát mẻ, cảm giác rất sảng khoái lạc, đến một quán ăn địa phương đâu chừng ở cuối con đường. Là một quán lá dựng ngay bến đỗ thuyền làng chài nên cảnh trí khá đậm chất làng quê vùng biển. Mặc cho hàng trăm nhà hàng kiểu hiện đại sang trọng dọc bờ, khách vẫn đến đây (thường là người bản xứ) nườm nượp ăn uống tưng bừng, tiếng chén đũa, bàn ghế, tiếng gọi món í ới, tiếng tán gẫu?náo nhiệt át hẳn tiếng sóng biển thì thầm bên ngoài.
    Những chú GN qúa lạ mắt khiến cánh bảo vệ phải ngắm nghía và dành cho một cách đối xử khác hẳn, như người quen tin tưởng không cần phài dùng thẻ.
    Đông qúa, nhưng cuối cùng anh em cũng ?ogiành? được 1 cái bàn với vài món truyền thống như tôm nuớng, tôm mù tạc khiến cả đám sặc sụa, lẩu hải sản., sò huyết? đồ ăn vẫn thế nhưng có vẻ rất tươi như vừa đưa vào ngoài bến thuyền vào, tất cả đang khá đói bụng nên cảm giác buổi tiệc hết sức hoàn hảo. Chỉ tiếc là HDD phải đi gặp bạn nên không tham dự được.
    ? còn nữa
  7. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tài văn chương của dân IT cũng không thể xem thường được. Không ngờ Su GN ngọa hổ tàng long. Kỳ này bác vegiang không thể xem thường nữa nhé.
  8. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON CHIẾN MÃ VÀ THÀNH PHỐ DẦU KHÍ
    (vì lý do mạng bị lỗi nên up hình lên chưa xong. Anh em tạm đọc, vegiang sẽ bổ sung hình ngay sau khi up xong. Cảm ơn)
    @ Các bác ạ đến 16 giờ rồi mà mình vẫn không vào photobucket được nên không thể đưa hình lên. Chán quá!
    --------
    Vũng Tàu được biết đến là một thành phố du lịch với biển tuyệt đẹp. Ở đây, người ta có thể ngắm mặt trời bình minh và hoàng hôn trên biển. Gia đinh SU SG đã chuẩn bị cho chuyến đi Vũng Tàu nhân dịp mừng hoàng tử của Ngọc Quang tròn tháng.
    mặc dù thông báo khá lâu nhưng anh em nhà ta bị công việc đột xuất nên một số anh em không thể đi được, riêng kientrucdo rất hào hứng nhưng vì 2 cu cậu ở nhà bị sốt nên đành chịu...
    14giờ 30 ngày 20/9, anh em có mặt tại tòa nhà Caltavil tại chân cầu Sg chuẩn bị xuất phát, Vegiang đến muộn nên 3 giờ mới xuất phát. Đoàn xe tiến về hướng bến Phà Cát Lái. Đoàn xe do HDD82 với con chiến mã GN250 hoành tráng dẫn đầu.
    Đoàn đến phà Cát Lái vừa vào nhà chờ thì trời mưa nặng hạt. Cơn mưa lớn báo hiệu chuyến đi thành công, (chả là ông bà ta quan niệm làm gfi mà lúc khởi đầu có mưa là tốt mà!), khi bắt đầu lên phà thì trời hết mưa. Đường từ bến Phà Cát Lái đến đường chính không tốt lắm nên anh em đi thong thả, đến giữa chừng có cơn mưa nhỏ, anh em dừng lại mặc áo mưa đi tiếp chừng 5 km thì hết mưa. Dừng lại quan ven đường bổ sung ly nước dừa tiếp năng lượng cho lái xe rồi tiếp tục lên đường. Đường đi không đông mấy. Vấn HDD82 dẫn đầu với em GN250, pahỉ nói là HDD82 là một người dẫn đường rất có kinh nghiệm, luôn giữ được khoảng cách an toàn quan sát người sau và tốc độ ổn định để cả đoàn có khoản cách hợp lý. Đi quan xuyến cả đoàn là Heineken, bác nầy cũng khá kinh nghiệm và nhiệt tình luôn quan sát người đi cuối cùng, thấy chậm là bác lùi lại để nắm tình hình. Phải nói là có 2 xe dẫn đầu và khóa đuôi kiểu nầy rất yên tâm.
    Trên đường đi *******c Quang liên tục gọi điện hỏi thăm đang đến đâu. Co một đoạn đường khá vắng, vegiang vượt lên, thử tăng tốc, lên đến khaỏng 80km/h nhưng thấy không yên tâm nên đi chậm lại. Phía trước là mấy bác csgt với chiếc xe thùng to đùng đang chờ. may quá. Nếu chạy thêm chút nữa là có thê em Su lại được lên xe thùng rồi!
    Những con chiến mã băng băng dưới trời chiều, thời tiết buổi chiều khá tốt, các anh em vẫn tiếp tụchướng về Vũng Tàu. Đến tp Vũng Tàu trời đã bắt đầu tối, thành phố đã lên đèn, những ngọn đèn rực rỡ đón chào khách phương xa đến thành phố biển trong cái hiền hòa, thân thiện của một thành phố su lịch. Ngọc Quang phi chiến mã ra đón, ở VT, Ngọc Quang còn có 1 em SU quá sức chiến đấu, còn nguyên bản, máy chưa có vết trầy, đẹp như mới... Anh em máu quá nên tranh thủ lúc gặp nhau thử xe Ngọc Quang tại chỗ, phải công nhận là xe bác Quang chạy ngon thật, xe quá đẹp luôn!
    Bác Quang rất nhiệt tình dắt anh em tìm chỗ ở. Yên vị ở khách sạn, HDD82 vì có kế hoạch riêng nên đi giải quyết công việc, số còn lại đưọc Ngọc Quang nhiệt tình hướng dẫn chạy qua một vòng bãi biển: bãi trước, bãi sau, bãi dâu... và dừng lại bên bờ biển ăn tối. Quán biển vô cùng đông đảo, các món hải sản tuyệt vời trong không khí quá hấp dẫn và vui vẻ, gió mát ***g lộng, bù lại với cái oi bức của SG nên ai cũng thấy thoải mái.
    Món tôm sú mù tạc làm ai cũng cười trong nước mắt, nước mũi nhưng quá ngon, sò huyết hấp ngọt lịm đầu lưỡi, bia Sg uống ở biển VT hình như ngon hơn... !
    Sau lúc chén chú, chén anh say sưa anh em ghé thăm hai gian hàng bán đồ da của ngọc Quang. Tại đây tha hồ ngắm nghía những sản phẩm cực đẹp và giá trị. Dietcoke có vẻ khoái cái móc khóa có móng cá sấu nhưng lại sợ giống bùa phép nên thôi, heinenken ngăm nghía bao điện thoại bằng da cá sấu nhưng lại bé hơn điện thoại ... Cuối cùng anh em tạm biệt Ngọc Quang quay lại khách sạn, và tranh thủ dạo phố, mua sắm đồ kỷ niệm...
    Giấc ngủ ở VT, khách sạn mát lịm không cần bật máy lạnh luôn. Heineken dậy sớm chạy vòng chụp ảnh thành phố rất nhiệt tình. Ngọc Quang lại xuất hiện dắt anh em đi ăn sáng. Món bánh cuốn khá ngon trong một quán nhỏ nhưng ấm cúng. Đặc biệt là quán phụ vụ khá nhanh, đĩa bánh cuốn hấp dẫn được mang ra nhanh chóng, ăn xong dù đã đủ cho buổi sáng vẫn thấy thèm thuồng.
    Chương trình tiếp theo là uống cà phê. Quán cafe bên bờ biển cực kỳ thơ mộng. Sau chầu cafe là dạo bờ biển và chụp ảnh, anh em ngắm biển Vũng Tàu và sau đó tham quan Bạch Dinh. Ông bà Dietcoke có vẻ muốn ở luôn ở Bach Dinh, có lẽ vì ở đó cây xanh rất mát mẻ và tuyệt vời quá...
    Tham quan Bach Dinh xong là chạy lượn 1 vòng bờ biển nữa và ghe thăm nhà Ngọc Quang, chúc mừng gia đinh và bé nhóc Quang Minh. Vậy là Ngọc Quang đã có 1 cặp , hai chú nhóc hoành tráng rồi. Anh em thay mặt Gia đình SU chúc mừng NQ và gia đình.
    Cả hội kéo nhau qua Quán làm bữa liên hoan nho nhỏ mừng nhoc con Quang Minh. Món mực hâp, mực nướng đáng để Vũng Tàu níu kéo du khách, bên cạnh là món cá nấu dưa là miệng và tuyệt vời để đến khi xong việc chỉ còn chút xương, sau khi HDD82 đăng ký cái đầu phù hợp vị trí dẫn đầu đoàn! Món lẩu hải sản được hoan nghênh tối đa. Đặc biệt, anh em thưởng thức hương vị bia Hà Nội có vẻ như hiếm hoi ở trong nầy để một chút nhớ anh em SU ở ngoài kia, hy vọng một ngày nào đó được uống bia HN tại thủ đô cùng với Hội SU HN!
    Ăn trưa xong trời vẫn còn nắng, NQ gợi ý em em ghé quán caìe đàm đạo nghỉ chân trước khi từ biệt. Quán cafe với khung cảnh khá lãng mạn, có bóng cây rợp mát, có chú khỉ nghịch ngợm chào khách...
    NQ đưa Heineken quay lại khách sạn lấy áo khoác bỏ quên (có lẽ lưu luyến chưa muốn rời VT ấy mà!)...
    14 giờ... Lưu luyến chia ta bố con Ngọc Quang với tấm lòng nhiệt tình hiếm có, hai bố con đưa anh em ra một đoạn. Vẫy tay tạm biệt Vũng Tàu, tạm biệt bố con NQ. Chúc gia đình NQ hạnh phúc.
    Những con chiến mã lại băng băng trở về SG trong cái nắng dịu của chiều thu. Thời tiết khá đẹp. Vẫn GN250 của HDD82 dẫn đầu và anh em lại hướng về SG trong nỗi lưu luyến. Cảm ơn NQ rất nhiệt tình đón tiếp anh em tại VT với tấm lòng hiếm có. Càm ơn gia đình NQ, cam rơn Vũng Tàu đã chào đón chuyến ghé thăm của anh em nhà SU. hy vọng sẽ có nhiều lần nữa đặt chân trở lại tp VT với lực lượng hùng hậu hơn.
    Chiều xuống dần, trời mát dịu, những em Su vấn bình yên và tỏ ra rất sung sức trên chặng đường về. Ghé trại Bò Sữa Long Thành bổ sung thêm can-xi cho đoàn rồi tiếp tục bình yên trở lại tp Hồ Chí Minh.
    Một chuyến đi quá sức thú vị, bình yên, không co sự cố gì xảy ra ngoại trừ dietcoke "bất an trong lòng" chút đỉnh. Ngọc Quang rất nhiệt tình, HDD82 quả là người dẫn đường có nhiều kinh nghiệm và uy tín, Heineken bao quát anh em chu đáo, dietcoke thận trọng không thừa. Tất cả đều vui và đoàn kết. Những chuyến đi bao giờ cũng làm những tấm lòng xích lại càng gần. Các bà vợ cả, vợ hai đều vui vẻ ...
    Hẹn những chuyến viễn du sắp đến. Hy vọng là miền tây đang chờ anh em nhà SU SG chuẩn bị một ngày gần đây nổ máy lên đường...
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 22/09/2008
  9. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dạt dào tình cảm của ae Su miền Nam đối với ae Su miền Bắc, ? híc, híc, em cảm động quá.
  10. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ....khuya khuya, hai phụ nữ đi dạo mua đồ lưu niệm, thì dietcoke và heineken làm thêm vài con sò điệp, mực và bạch tuột nướng bên đường rồi mới chịu về KS đánh một giấc tới sáng.
    Ngoài chuyện anh em đi về đang mệt dừng lại con bò sữa Long Thành ?obú? 1 cái tươi rói lấy sức đi tiếp về nhà ngon lành, bà xã mình cố nách thêm mấy bịch bánh sữa, chục trái mít nhỏ như trái mãn cầu về nhà ai cũng khen ngon.
    Phải nói thêm về món cá chép ở Vũng Tàu, cô chủ quán ai lại cứ ngăn không cho anh em gọi thêm nhiều món khác. Hóa ra cô nàng thấy khách lạ phương xa nên sợ anh em GN qúa no bụng mà không nhận ra món cá chép ác chủ bài ở đây, rồi không gieo thêm tiếng lành đồn xa cho bổn quán chăng. Món cá chép ở đây qủa nhiên săn chắc, kiểu nấu với dưa cải đậm đà, chua chua để hòa với cái béo của con cá mập như con heo con, mùi vị lại rất nặng chất ruộng vườn, chứ không có bở rợ, lạp nhạp như cá chép thường đem nấu măng ở chỗ khác. Nhìn qua bên hông quán, thấy có cái hồ tạm được làm bằng cái thúng đi biển, trong đó cá chép đôi ba chục con tròn nục đều rí như bắp chân, chắc cá đấy sẽ được bắt lên thả ngay cái ùm vào nồi nên mới tươi rói, săn chắc như thế. Món này mà đang đói bụng thì ngay cả lẩu cá kèo ?ocủa? Sư Thiện Chiếu ở Sìgòn cũng không có cửa tòn teng. Món lẩu cá kèo Sư Thiện Chiếu muốn thấy ngon thì cũng nên bụng đói ăn trước, không gọi món khác. Theo bác Quang, chủ quán cá chép là một tay Thanh Hóa gốc mang vào, đúng là thứ quốc hồn quốc túy, ăn vào là thấy quê hương, sứ sở trù phú tươi mát rượi ngay.
    Nhắc mấy món ruộng vườn, mình cứ mơ GN nên đi Miền Tây một chuyến làm cái lẩu mắm tận gốc mới đúng như GS. Trần Văn Khê mô tả trên TV !!!
    Thay cho lời kết, xin đề nghị Pàkon có ai hưởng ứng thì mình hẹn đi MT sau chừng con trăng nữa

Chia sẻ trang này