1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suzuki GN125-GN250-GZ-GS Ưu và nhược điểm ( Chặng4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi HoangLS, 23/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác KienTrucDo và bác Tuan qúa xá. Em cũng vốn là "tiều phu" được đào tạo chính quy nhưng bỏ nghề đã lâu. Nghe chuyện rừng rú, trồng trọt thì có cảm hứng ngay. Nếu có thời gian em sẽ phấn đấu làm chuyến ngao du như bác KienTrucDo thì thoả ước lắm.
    Tính ra giá đất cũng mềm qúa. -Dất vùng đó là đất đỏ bazan màu mở số 1, thổ nhưỡng sâu dày rất khó bạc. Nhìn cây cối bác KienTrucDo chụp qúa xanh tươi. Nếu có tien em sẽ kiếm chừng 1,2 ha đất trống thôi. Khi về hu*u sẽ trồng bất cứ cây gì mình thích...
    Mạn đàm xí đỉnh. Nhớ hồi xưa ông nội em cũng có cái thú như vậy, đất đai cũng nhiều thuờng thì trồng sắn (nhưng em thì chua* thấy qủa sắn cu?a ba''c KienTrucDo chu.p bao giờ) . Cu~ng dành rieng ra khảnh vườn nho nho? ổng trồng tùm lum đủ thứ cây rừng, cây nhà, mai, chè... phong lan thì thỉnh thoảng ổng đi củi hái trong rừng về cứ cho bạ trực tiếp lên cây nhà tự nhiên sống được thì sống. Sau này có cả ong ma^.t về làm tổ ổng cũng để y, lâu lâu ngắm chơi...Vậy mà cũng ngót nghét nửa thế kỷ trôi qua, khu vườn nho? bây giờ lại nằm trong thành phố gần gần giống nhà Heineken ở Thủ đức vậy
    .Nam truoc em về đốn mấy cây sến như cái trụ cao đôi ba chục mét, chắc như thép làm nhà thờ cho thỏa ước nguyện của ông nội lúc còn sống : "Tao muốn làm cái nhà cột bàng gỗ sến cho chắc!" nên ổng có trồng mấy cây sến.
    Nếu có miếng đất trển lâu lâu lên Wikimapia.org săm se, còn rảnh thì chạy moto lên trồng cây chơi thì qúa ngon. Xem ra anh em SU chắc phải chạy nhiều như bác KienTrucDo mới thấy đã.
  2. tuan1908

    tuan1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tính toán như bác tới về hưu nghe xa quá
    Em có miếng đất ở nhơn Trạch đồng Nai mà cả 3 năm nay còn chưa ghé
    Đúng nhất nếu muốn hưởng khí hậu tốt nhất thì bác mua đất ở Bảo Lộc là đúng điệu. Khí hậu quanh năm thuận hoà không sai chạy khoảng 27 đến 28 độ thôi, mưa không nhiều nắng không gắt hình như tốt nhất Việt Nam, chỉ thiếu có biển, nhưng chạy ra bình thuận cũng gần chỉ hơn 100km thì phải (theo đường mới mở), trà xanh có sẵn và rượu dâu thịt nai đốt lửa ngồi nhậu mới đã. Đường thì đọan chỗ cao chỗ thấp chạy xe rồ ga, bóp côn đã lắm. Xem thử có nhã hứng cùng đi tìm pm tôi
  3. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  4. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường bác kientrucdo chụp nhìn kinh khủng quá... Em GN250 của bác phi trên những đoạn đường như thế đúng là chinh chiến thật. Những cung đường như vậy thích hợp cho cào cào thế mà bác cứ phi ào ào luôn, kinh quá...
    Em có cùng tâm trạng với bác là mỗi khi đi chơi xa lúc gần về đến nhà tự nhiên đi chậm chậm lại, quan sát đường xá cẩn thận hơn. Lúc đó chỉ muốn về nhà được an toàn thôi.... Còn chuyện anh em mình khi nào vi vu 1 chuyến lên rừng hay lên rẫy của 1 bác nào đó kết hợp vừa đi chụp ảnh vừa đi "cò đất" thì quá tuyệt vời, em ủng hộ 2 tay. Đi 2 hoặc 3 ngày luôn cho máu....hehe.
    Theo yêu cầu của bác vegiang thì em sẽ nghiên cứu đề xuất cho anh em mình 1 lộ trình đi xa thích hợp cho lần tới.
  5. tuan1908

    tuan1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Theo yêu cầu của bác vegiang thì em sẽ nghiên cứu đề xuất cho anh em mình 1 lộ trình đi xa thích hợp cho lần tới.
    [/quote]
    Nghe mà ham, chỉ tội cho những người không có điều kiện thôi, chắc chuyến này đợi tết ngao du 1 mình quá
  6. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Tuấn, bác Vinh, bác KienTruc giới thiệu đất cát qúa hấp dẫn. Nếu chạy xe rông rông chơi không thì cũng mau chán. Vừa chơi vừa "làm ăn" chút xíu, một công đôi chuyện coi bộ hấp dẫn lâu dài. Em qúa ủng hộ vụ đến "rẫy" của 1 bác nào đấy xem thử sao. Xem ra Xuân Lộc chắc gần hơn. Nếu mà trời nắng kiếm nào vắng vắng làm con ga` thì ngon....
  7. dietcoke

    dietcoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chắc em phải đi móc bô nổ to xí đỉnh. có vẻ bô xe em nó kẹt khói qúa nóng vàng cái cuống. mà máy nặng nữa. Ngoài ra thì nó tỉnh bơ. Không biết bác Tuấn làm bo^ ở đâu, cho em xin địa chỉ đi !
  8. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các anh em nhà mình dạo nầy lại nhúng vô nhà đất rồi à? Vậy cũng hay đó. Anh em nhà mình nếu kết hợp được thì những chuyến đi có mục đích và hào hứng hơn. Bác HDD lần nầy nghiên cứu đi vừa đi thực tế vừa chụp ảnh luôn.
    [​IMG]
    Buổi họp mặt đầu tiên của anh em SU SG
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mới đó mà đã ôn lại kỷ niệm rồi hả bác vegiang. Em chợt nghĩ đến box GN anh em mình sau chừng 10 năm nữa, sau vài hồi trà dư tửu hậu rồi xem lại ảnh những ngày đầu thật chắc khó tả lắm.
    Mong có dịp hội ngộ anh em!
  10. kientrucdo

    kientrucdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đi off nha các bác. Thèm tiết canh vịt quá đi.

Chia sẻ trang này