1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV Đà Nẵng học xa , mấy ai về lại thành phố?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi Carnation, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnation

    Carnation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SV Đà Nẵng học xa , mấy ai về lại thành phố?

    Một anh bạn của tôi từng buồn rầu bảo : Cũng muốn về ĐN mình nhưng...
    Và đằng sau chữ " nhưng" đó là một loạt lí do mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng dễ dàng chùn bước khi có ý định về đem hết sức lực , kiến thức đã học được của mình về cống hiến cho quê hương. Mặc dầu Chủ tịch UBND thành phố ĐN đã từng có chính sách ưu đãi dành cho Sv giỏi có ước muốn phục vụ cho quê hương nhưng...
    Lại là "nhưng" . Dường như bất cứ một lí do nhỏ nào cũng khiến Sv học xa đắn đo . Tôi có nhiều bạn học xa ở HCM , HN . Khi được hỏi về việc sẽ đi đâu sau khi học xong , phần lớn mọi người đều có ý định ở lại học tiếp và tìm một việc làm gì đó. Và nếu học xong , lương cao, công việc tốt , liệu mấy ai muốn bỏ việc về lại ĐN ?
    ĐN thực sự đang có nhiều thay đổi rất đáng kể mà bất cứ một SV nào học xa nhà đều có thể tự hào. Tôi mong muốn sau khi học xong tôi được tạo điều kiện tốt để sự dụng hết năng lực của mình xây dựng thành phố. Tôi cũng mong có nhiều nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến ĐN hơn và ĐN sớm có nhiều trung tâm dạy tin học , dạy ngoại ngữ nhiều như ở các thành phố lớn khác với đội ngũ giáo viên giỏi , phải thực sự giỏi và nói chuẩn ngoại ngữ.
    Xin được kết thúc với lời nói của một người bạn :"TextTextText ĐN đi sau nhưng 0 có nghĩa là về sau." Xin được gởi đến những người bạn Sv học xa Đn , những ai có tình và có ước mơ xây dựng thành phố của mình. Tương lai thành phố ĐN thuộc về thế hệ trẻ SV ĐN chúng ta.


    carnation
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Dần xa những tháng ngày là một cuộc sống mới đang mở ra chào đón chúng ta.Ngày hôm nay chúng ta là ai và ngày mai chúng ta là ai , điều đó phụ thuộc vào chính những quyết định của ngày hôm nay .
    Đà nẵng hôm nay đã thay đổi rất nhiều .. đã va` đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để xứng đáng là một thành phố trực thuộc trung ương. Điều đó cũng thôi thúc trong chúng tôi những sinh viên xa nhà rằng chúng tôi phải trở về với mảnh đất quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình , để xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn, để mỗi lần nhắc đen 2 tiếng Dn thân thương thì trong lòng dậy lên niềm tự hào quê hương.
    Ai đã không một lần cảm thấy tự hào cho quê hương mình, không một lần ngẫm nghĩ đen 2 chữ quê hương, nhất là những sinh viên xa nhà.
    Nhưng thực tế có thể không nhận ra rằng không chỉ những điều kiện trước mắt kia có thể làm những sv xa nhà trở về với quê hương mà bên cạnh đó còn có những lý do không thể không bỏ qua. Có khi một người không muốn về lại quê hương chỉ đơn giản họ thích một cuộc sống sôi động.. tại nơi đất khách... chỉ đơn giản họ thích tính cách của những người bên cạnh họ đang sống và họ thấy thoả mái với những tinh cách đó... và điều quay về que hương không phải là họ không
    nghĩ đến..nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó hknôg thể níu chân họ lại .
    Nhưng hãy tin tưởng một điều rằng du` đi đâu làm gì những người copn của mảnh đất quê hương vẫn luôn luôn có 2 tiếng thân thương "quê hương" trong thâm tâm của mình. Chỉ cần có khả năg là họ sẽ quay về giúp đỡ cho quê hương với tấm lòng của một người con . Cũng không thể không có những người một khi đã xa quê thì không còn nghĩ đến quê hương của mình nhưng đó không phải là số đông.
    Tóm lại xây dựng quê hương thì không cần nhất thiết phải trực tiếp đứng trên mảnh đất quê hương để xây dựng amà vẫn có thể ở bất cứ nơi nào .. mọi người chỉ cần trong thâm tâm nghĩ mình là người con của quê hương thì tin tưởng rằng họ sẽ giúp đỡ cho quê hương nếu gặp trường hợp cụ thể.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chào hai anh!
    Có lẽ là khi đọc bài viết của hai anh em mới thấy đươc rằng không biết sau này khi rời trường, rời thành phố ĐÀ NẴNG thân yêu em có đươc những suy nghĩ chín chắn như thế hay không nữa. Các anh đã nói đúng ĐÀ NẴNG đã và đang từng ngày đổi mới và có lẽ trong một tương lai không xa thanh phố của chúng ta sẽ vươn lên trên bước đi vững chắc của chính mình.
    Cảm ơn các anh rất nhiều bởi như các anh nói có lẽ trước khi đọc bài này em cũng nằm trong số những người như thế-những con người thực dụng-. Có lẽ vậy. Nhưng không phải chỉ có ở trong nội thành phố chung ta thôi các anh a!! Tại sao ta không đặt ra một câu hỏi lớn hơn? Đó chính là những học sinh sinh viên học ở nước ngoài chứ? Đôi lúc em tự hỏi rằng đất nước mình còn nghèo nhưng có quá nhiều tiêu cực anh ạ!! có thể hiện tượng tiêu cực đó chinh là do cái nghèo từ những người nhụt chí gây nên. Những hiện tượng từ những công trình lớn rồi đến những công trình nhỏ. Em đã chứng kiến và cũng cảm thấy wá chán nản trước những con sâu làm rầu nồi canh đấy . Đó cũng chính là một trong những lí do mà làm cản trở những hoài bão và ước muốn của carnation. Làm sao mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đàu tư phát triển thành phố chúng ta khi họ không tin tưởng chúng ta cơ chứ? Và những người con của đất nước làm sao có thể tin tưởng đẻ quay trở về?
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hijack hãy biết gởi niềm tin và giữ lấy niềm tin của mình... cuộc sống phức tạp nhưng mọi người đều có một niềm tin, một mục đích sống của mình. Sau này khi mà mỗi người phải lo lấy cho mình một cuộc sống ..ai lại không thích mình muốn sống được đầy đủ ? Lúc đó thì con người sẽ bỏ qua chính mình để có thể làm những việc mà bình thường thì mình cho đó là điều xấu xa . Nhưng nếu một người có niềm tin ..có sức mạnh có ý chí để không bị cuốn vào cái cám dỗ ấy thì sẽ vững bước đi lên bằng chính đôi chân của mình.
    Cuộc sống là vậy ...bao giờ cũng có người này người nọ. Nếu ai cũng giống như ai thì không còn là cuộc sống nữa. Sống có niềm tin thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp và chính bản thân ta có một chổ dựa tinh thần để không phải hối tiếc với những viẹc mình làm .

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi anh ạ!! Có lẽ một khi bản thân mình làm được một cái gì đó... thì mới có thể tự minh ftạo cho minh fmột niềm tin được anh a!! Quê hương luôn ở trong tim chúng ta mà nhưng có lẽ làm được gì cho quê hương thì không phải ai cũng có thể làm được phải không anh? Em cũng không bít mình có làm được gì hay không nũa anh a!!Thời thế tạo anh hùng mà anh chứ mấy ai tài giỏi như Bác Hồ tạo ra thời thế để chiến thắng số phận đau hả anh? Niềm tin thì em có và có thừa(Chảnh wé) Nhưng ....
    .................................

Chia sẻ trang này