1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV KHOA LÁI:NGƯỜI YÊU ƠI EM Ở NƠI ĐÂU?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nham_20022002, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plno1

    plno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ah bây giờ thì mình đã hiểu tại sao người ấy lại đối xử với mình như vậy. Nếu đã là tâm lí chung cua SV khoa lái thì mình ko dám trách nữa.
    Mặc cho người ấy có lí lẽ gì đi nữa, mặc cho cái gì sẽ đến , chỉ cần biết rằng người ấy vẫn yêu mình, .....
    ĐKT a`, đừng như vậy nữa có được ko.
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Em đang nằm mơ đấy hả Ở đời phải biết mình là ai chứ
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    anh làm sao thế
    sao cứ chọc gậy bánh xe vậy?
    anh không để cho em yêu thì phải để cho em tìm người yêu chứ?
    a secret makes woman woman
    yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời ân hận
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hehe, tại vì em nói ở nhà chờ điện thoại ai đó gọi nhầm rồi .... vân ... vân .... Ko phải em mơ ngủ mới là lạ, hay là bị ảnh hưởng của phim tâm lý HQ quá nhiều , anh nghe thấy chuối nên nghịch tý thôi, chứ chả liên quan gì đến anh cả
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  5. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đã là yêu yêu phải đã
    đừng lo
    "hãy sống hêt mình thì tình yêu sẽ đến
    và hãy yêu hết mình thì tình yêu sẽ bền lâu."
    ROMA
    hoài anh
    l
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    tại vì anh nhát quá nên đã đánh mất rùi...hãy tìm 1 cơ hội khác đi
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ok con gà đen mày
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  8. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Hi , thế thì anh cũng ra trường cưới luôn 1 em , thế có em nào chịu khổ ko nào [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    To chondauyeuthuong : anh gi dep trai ha`n guoc´ oi....... han` cho em xong doi guoc´ di &nbsp;roai em dong y lay anh . hehhehehhehhe. Cau khach wua´



    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Noi buon, niem vui ... ta chang hieu noi minh .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì hết, hì hì, bi giờ vào ttvn chả biết phải viết cái gì cả, đọc thì cũng chả có gì mà đọc cả, chán thật.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thằng cu em này làm sao thế nhờ, chú mày vừa vào mà đã lăn tăn chuyện này rồi, nếu biết là kiếm người yêu khó sao còn thi vào khoa lái làm gì hả. Chú mày cứ hỏi thằng Ngotaulai i ,dân lái chính gốc đấy, xem là yêu liệu có khó không. Hehehe
    Con gái không lo con trai đi lăng nhăng thì thôi, chú ẻm lại sợ ngược lại thế mới chít chứ. Cứ yêu đi, dù chú em có cố gắng hết sức chưa chắc đã cưới được, nói gì đến chuyện đi biển. Như kiểu Hoangfnhung đấy, ngày xưa cũng thích anh lắm đấy chứ nhưng mà anh coi sự nghiệp là trên hết, thẳng thừng từ chối tìn iu của nèng, hehè , ngượng quá đấy, trai lái nó phải như thế chứ nị...
    Mà chú em bi trừ vẫn còn lo là sớm á, Ngotaulai nó còn yêu từ hồi lớp 9 không sợ sớm thì thôi, tiến hành yêu đi là vừa,không thì xệ trăng rằm đấy em ạ, cố mà ăn nốt mấy cái rằm đi trước khi đi tàu .
    Chời.......ai mà viết hay thế nhỉ..chời
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi

Chia sẻ trang này