1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV KHOA LÁI:NGƯỜI YÊU ƠI EM Ở NƠI ĐÂU?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nham_20022002, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Động chạm roài đấy
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  2. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có một phương châm là :tốt nghiệp xong ,rồi kiếm ....việc làm hehe trên một con tàu to to chút xíu ,đi vài năm giắt lưng khoãng dzài trăm cây dzàng rồi mới lên bờ .Lúc ấy khỏi cần kiếm ,người yêu cũng tự mò đến ,chẳng phải kiếm cho mệt .Chứ bây giờ kiếm người yêu được rồi ,liệu có giữ bên mình suốt được không .Hay là ...sau một chuyến vượt đại dương trở về thì vợ biến mất mà nhà cửa cũng không cánh mà bay luôn .
    Được sea_star sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 07/04/2004
  3. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói captain thì mỗi bến một bồ , còn vợ captain ở nhà thì ...không biết bao nhiêu bồ cho xuể .
    Hic
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nên học cách chấp nhận thực tế, mặc dù nó phũ phàng
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    chẳng có sự thật nào cả......anh chưa nghe câu....trong sự thật có sự giả dối....à?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  6. Xuan_Nhi

    Xuan_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dạy môn gì mà lên kế hoạch yêu đương như 1 chương trình tính thế. Chắc là cô nói đùa thôi.
    Tình yêu mà tính được như vậy thì người ta đã chẳng phải khổ vì tình
    Ui cha. SV HH vui thật !!1
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cái này đúng!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em sẽ cho anh vào máy xay thịt rùi lôi ra làm chả cho ngườii iu anh xơi..đồ điêu toa kia,tên tinhbien đáng ghét kia.....
  9. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    E hèm ,có gì mà đáng ghét ,sự thật đúng là quá phủ phàng .Có ai học được chữ NGỜ đâu kia chứ ,nên phải đề phòng .
  10. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ở đây là .... cô giáo dạy ở lớp chứ còn cô nào nữa .
    Tại vì chồng cô cũng là captain nên cô mới nói thế ........
    "Nguồn gốc " của cái topic này là như thế , chứ mấy chú SV năm đầu thì biết gì vợ với con mà "biện luận"

Chia sẻ trang này