1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV mà chỉ học ĐH trong nước thì có bằng SV học ĐH ở nước ngoài không??

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    SV mà chỉ học ĐH trong nước thì có bằng SV học ĐH ở nước ngoài không??

    Đây thật sự là 1 vấn đề đấy .. hầu như bây giờ việc đi du học đã thành 1 cái mốt ... và ai có điều kiện đều đi Du học cả , không chiếm được học bổng thì cũng Du Học tự túc .. thế bọn mình chỉ học trong nước thì có tiến thân nổi không??
    Đồng ý là học giỏi thì ở đâu cũng trọng dụng .. nhưng các bạn nghĩ xem .... Khi đi xin việc ..cũng như khi bàn luận ai mà có học ở nước ngoài thì hình như cũng được ưu ái hơn . Thế thì tủi thân cho lũ SV trong nước quá chứ ..hu..hu
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!!!!!!!Đâu tới mức vậy đâu........Học được trong nước mà thành đạt được là tốt nhất........Được gần family và bạn bè là sướng hơn tụi SV đi du học rùi...........
    [blue]
    brother-of-metal
  3. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm di mà,đừng co lo mà.
    Thứ nhất là bây giờ đi đông quá,và đa số học về kinh tế nên cũng ko đáng lo,vì kinh tế thi con phụ thuộc vào nhiều thứ.Đứa nào học về kĩ thuật ở nước ngoài thi hơn hẳn o VN rồi.
    Thư 2 la đi du học chưa chắc đã hơn hẳn mọi thứ,vì o VN điều quan trọng là có nhiều mối quan hệ.Và ngoài ra còn nắm được xu hướng phát triển của đất nước.
    Còn rất nhiều điều nữa....đừng có lo mà.
    bup
  4. Tu_Ech_new

    Tu_Ech_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Muốn đất nước phát triển bạn cần phải ra nước ngoài để học hỏi thêm, ở VN đa số là học chay nhiều, kiến thức có mà kinh nghiệm thực tế thì không
    bằng cấp ở VN chỉ LƯU HÀNH NỘi BỘ mà thôi, không chổ nào xài cả. Bằng giả nhiều hơn bằng thật, có tiền là có bằng
    Bằng nước ngoài cấp có giá trị quốc tế mà, không sợ thất nghiệp,

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cần phải khẳng định là bằng ĐH của nước ngoài có giá trị hơn nhiều bằng ĐH của VN. SV du học kiến thức chuyên môn chắc chắn sẽ cao hơn các SV trong nước. Đó là 1 điều chắc chắn, và kô cần phải xấu hổ hay đau lòng về điều này, bởi vì nước ta chưa phải là 1 nước phát triển và chưa có 1 nền giáo dục đủ tốt. Mà chẳng phải nước ta kô đâu, SV Nhật với HQ vẫn du học ầm ầm kia kìa.
    Vậy thì có cơ hội nào dành cho các bạn SV trong nước kô? Xin thưa là có. Trước hết, các bạn vẫn ở VN, quen thuộc với cách sống, phong cách làm việc (hơi bị chán) ở VN, có nhiều mối quan hệ XH tốt hơn các bạn SV du học. Đó là lí do nhiều SV khi về nước thì đã bị sốc trước phong cách làm việc, những khó khăn trong XH, cộng thêm điều kiện làm việc kô đủ, dẫn đến tâm lí chán nản, kô thể phát huy hết khả năng. Hơn nữa, hiện nay các bạn trong nước vẫn có thể tìm kiếm thêm nhiều thông tin bên ngoài qua Internet, phục vụ cho chuyện học của mình. Quan trọng là các bạn có chịu khó tìm tòi, học hỏi hay kô mà thôi. Vẫn còn đó nhiều tấm gương thành đạt ở VN mà đâu cần phải du học. Dù gì các bạn cũng là những hạt nhân của đất nước trong tương lai. Chúng ta phải biết học hỏi những cái hay, cái mới, nhưng cũng đừng nên quá tự ti, dẫn đến hạn chế khả năng của chính mình. Lí do cuối cùng, mặc dù hơi chói, SV du học = học bổng của NN thì phải trở về rùi, còn đa số du học tự túc thì bái bai luôn. Bởi vậy các bạn SV trong nước đừng có lo, hãy cố gắng học tập cho thật tốt cái đã. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà!
    Si l'amour existe encore
  6. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    hì,tớ xin nói thêm về cái lí do cuối cùng của bạn Kiều Phong.Không phải là SV du học tự túc không muốn trở về phục vụ tổ quốc,mặc dù họ biết chắc chắn là lươong không cao bằng làm việc ở nước ngoài...Tui xin đưa trích lời nói của 1 du học sinh ở Singapore (chủ tịch hội HS-SV Vietnam):"Không phải chúng tôi không muốn trở về,nhưng muốn xin được việc làm ở Việt Nam thì phải có các mối quan hệ cá nhân" (tức là quen biết đấy a.)
    Thêm 1 lí do nữa:nhiều nghành học ở nước ngoài về Việt Nam không biết xếp vào đâu.Ví dụ 1 người con của bạn ba tui:học ở Đức về,xin việc mãi không được.Rồi 1 hôm online thấy 1 công ty ở Mỹ tuyển.Ổng đi gửi hồ sơ qua,thế là bọn nó gửi vé máy bay vá các thứ về.Lương khởi điểm 2000USD/month
    Còn 1 lí do nữa.Sau khi học xong là khoảng từ 3-->6năm nếu làm việc trả nợ...rồi thêm mấy năm nữa thì có thể nhập quốc tịch của Nước đó.Mà công dân của người ta thì có khá nhiều quy62n lợi.VD ở Thụy Điển,nếu bạn là công dân thì con cái sẽ được trợ cấp học hết PTTH o mất tiền...

    Thái cực sinh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng
    Tứ tượng sinh bát quái
    Bát quái sinh âm dương
    Âm dương biến hoá thành mọi vật...
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng có ý định ra nước ngoài và cống hiến tài năng cho ngoại Quốc thì đất nước mình đi về đâu hả??
  8. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh được bro viếng thăm box.Hiện giờ em chưa có tiền và chưa đủ điển IELTS nhưng em rất muốn du học...
    Mong anh có thể giới thiệu cho em về Australia hoặc Singapore.Tốt nhât là Aus (Sing em đã có vài người bạn rồi...)

    Thái cực sinh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng
    Tứ tượng sinh bát quái
    Bát quái sinh âm dương
    Âm dương biến hoá thành mọi vật...
  9. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài là nước nào? Có nhiều loại nước ngoài lắm, mà chắc là hơn thì người ta mới đổ xô đi học chứ, nếu không thì học trong nước sướng hơn, đi xa làm chi cho vừa mệt lại vừa tốn tiền...
    Học ở đâu thì cũng phải do bản thân mình tự học, tự tìm hiểu thôi...
    Học, học nữa, học mãi
  10. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    có 1 điều phải công nhận là bằng cấp nước ngoài có giá trị hơn trong nước nhiều...chính vì thế hiện nay có trào lưu đi du học,ai mà chẳng muốn có cơ hội để phát triển tài năng của mình,nhưng không phải ai cũng một đi không trở về đâu ,ở đâu cũng không = nơi chôn rau cắt rốn của mình,được đi du học rồi trở về phục vụ quê hương mình là mong ước của nhiều thanh niên VN(trong đó có tui nữa),
    sống ở nước ngoài không sướng đâu các bạn ,khi xa quê hương rồi mới cảm thấy được nỗi nhớ nhà,buồn lắm!.
    hiên nay ở HCM cũng có 1 trường Đh quốc tế " RMIT university " chất lượng và bằng cấp tiêu chuẩn QT,học phí rẻ hơn nhiều so với học ở nước ngoài
    Và một câu cuối:"học ở đâu cũng vậy ,chủ yếu là bản thân mình kìa"

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo

Chia sẻ trang này