1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV mà chỉ học ĐH trong nước thì có bằng SV học ĐH ở nước ngoài không??

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hì..thấy mọi người chăm lo tương lai thấy sợ wá !!! Trong khi mình vẫn nhởn nhơ !!! Cũng chẳng biết thế nào cả chỉ tại đọc quyển "Hành trình về phương Đông" biến mình thành ở giữa hai thế giới: tâm linh và vật chất !!! Chẳng biết đi theo hướng nào nữa !!! Hic....Có ai giúp mình ko ????

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm bạn ạ. Lấy vật chất làm điều kiện để bổ sung đời sống tâm linh, như là lấy thực tế để vun đắp cho lí tưởng vậy. Cứ thế đã nhé!
    Si l'amour existe encore
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hì....cảm ơn bạn kieuphong đã nêu ý kiến !!! Nhưng bạn ơi, giữa hai bên vật chất và tâm linh có một ranh giới rất rõ ràng, ko đơn giản đâu !!! Nếu dùng đkiện vật chất bổ sung cho thế giới tâm linh thì ko bao h được !!! Vì vật chất gắn liền với dục vọng, ham muốn mà chính những cái đó sẽ giết chết thế giới tâm linh !!!
    Lấy VD nhá: để đạt được một thế giới tâm linh bạn phải có một tấm lòng bao dung, vị tha, sống hoà mình vào với thiên nhiên, ko còn gợn chút trần thế, dẹp bỏ bản ngã, trở về với chân ngã. Trong khi đó để có miếng ăn, bạn phải tranh đấu với cuộc sống, đưa mình hoà cùng vòng quay của XH mà đã vào vòng quay đó thì chả bao h bạn có thể còn giữ được sự trong sạch trong tâm khảm cả vì ham muốn, dục vọng đối với đồng tiền, quyền lực sẽ là những bức màn vô minh đưa bạn đi lạc lối. Và khi đó những cảm xúc ái, sân si, hỉ, nộ thất thường sẽ xuất hiện. Thế giới tâm linh còn đâu. Đó chính là thực tế đấy bạn kieuphong ạ !!!
    Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này và cũng tạm thời đã tìm ra cách giải quyết rồi !!! Dù sao ý kiến đóng góp của bạn cũng rất quý báu. Cảm ơn nha !!!
    P/S: à, thế bạn đã đọc Hành trình về phương Đông chưa ???

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện học tập hơn.
    Trình độ ngoại ngữ phát triển hơn.
    Thầy giáo có kinh nghiệm hơn.
    Cơ cấu trường lớp cao cấp hơn.
    Giáo trình hiện đại hơn.
    Ít có tệ nạn hơn.
    Như thế bảo sao người ta hay chọn người học ở nước ngoài.
    Cantona
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bằng thì bằng thế nào được, cách dạy đại học của mình như kiểu ở phổ thông ý, sinh viên cứ ghi chép đầy đủ rồi làm thế nào được 5 để ko thi lại! he he, chán vật...

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tạm gác việc tranh luận về vấn đề bằng cấp trong và ngoài nưoc lại,tớ mới sưu tầm được bài viết về 1 số kinh nghiệm để xin học bổng,xin chia sẻ với các bạn:
    Các bạn sinh viên (SV) thường vẫn nhận được thông tin về người nọ, người kia đi du học 3 tháng ở Singapo, 7 tháng ở Pháp bằng học bổng. Tôi ngày trước luôn cảm thấy "rét" khi nghe thấy học bổng đi du học nước ngoài. Một cái gì đó thật cao siêu, xa vời ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng đó là suy nghĩ của thế kỷ trước.
    Ðâu có gọi là xa vời
    Ngày nay, thời đại của tri thức hội nhập, việc giao lưu văn hoá các nước trên thế giới trở lên thường xuyên. Việc mở cửa đón học sinh các nước khác đến học tập, giao lưu đã trở thành phổ biến và việc tìm được một suất học bổng đi du học ở nước ngoài với một số bạn như là một thói quen "đi chợ". Có một ngày đẹp trời nào đó thằng bạn ngồi bên cạnh bỗng thông báo tuần sau sẽ đi du học ở Anh, U'c, Mỹ... Bạn cảm thấy choáng. Hắn học dở hơn bạn? Vốn ngoại ngữ của hắn cũng không "xiêng" bằng bạn? Vậy mà ... Tại sao? Hay là hắn có tay trong? Xin thưa cùng bạn: Bạn cũng có thể dễ dàng kiếm được một suất học bổng như hắn. Thậm chí còn hơn, nếu bạn thật sự có năng lực và bạn biết chịu khó đi tìm.
    Kinh nghiệm "truy tìm" học bổng của tôi không nhiều. Tôi cũng chưa phải là người đi du học như "đi chợ" như các bạn SV, các giảng viên đại học và nhiều người khác nhưng cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng các bạn.
    Ðiều kiện tiên quyết để bạn có được đi du học hay không đó là vốn ngoại ngữ của bạn. Ðồng thời bạn cũng cần có chuyên môn tương đối về lĩnh vực mà mình định xin học bổng. Thật chẳng ra làm sao khi mình xin học bổng một ngành mình mù tịt về nó. Khi đã có điều kiện cần rồi, bắt đầu đi tìm điều kiện đủ.
    Chiến dịch 'truy tìm' học bổng
    1. Trước hết bắt đầu từ con đường "chính thống". Học bổng được gửi về trường và bạn nộp đơn và thi tuyển. Con đường này hơi chua và "khó nuốt". Trong trường hợp này bạn phải là người giỏi nhất, may ra... nếu không bạn sẽ không dễ dàng để đi qua "cửa ải". Bạn phải cạnh tranh với hàng ngàn đối thủ khác cũng giỏi đâu kém gì bạn. Nhưng bạn đừng nản lòng và nghĩ "nhiều người thế, sao đến lượt mình". Bạn cứ nộp đơn và chẳng việc gì phải sợ cả. Biết đâu bạn sẽ may mắn như nhỏ bạn tôi. Thấy nhiều người nộp đơn dự tuyển một học bổng đi Pháp, nhỏ khớp quá không dám nộp đơn. Tôi đã phải "lôi" nhỏ đến và bắt nộp đơn vào. ơn Trời , bây giờ nhỏ vẫn đang còn ở trời Tây. Bạn cứ thử xem, biết đâu vận may cũng sẽ mỉm cười với bạn.
    2. Bạn "truy tìm" học bổng trên mạng? Tuy có nhiều cơ hội hơn con đường "chính thống" nhưng khó khăn vẫn cứ chồng chất và bạn cũng ít có hy vọng.
    3. Một con đường thật nhiều chông gai, thử thách đang chờ bạn. Bạn phải đi lòng vòng thật lâu mới tìm được một suất học bổng cho mình. Nhưng ở đây bạn có khả năng và tự khẳng định mình trước nhiều vị giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng thế giới. Ðây là con đường khó khăn nhất nhưng cũng vinh quang nhất của những con người muốn chứng tỏ bản thân mình.
    Bạn biết đấy, ở nước ngoài các nước đều có tạp chí chuyên ngành. Bạn nên tìm hiểu và viết bài cho tạp chí. Tất nhiên bạn không chỉ siêu về ngoại ngữ mà bạn còn phải có vốn kiến thức xã hội phong phú khả năng viết lách... Phải có cái nhìn đa chiều, nhạy cảm với những dự báo biến động của xã hội. Quá trình bạn viết bài gửi cho tạp chí cũng giống như quá trình bạn viết bài gửi cho báo SVVN vậy. Một lần... hai lần ...ba lần... bạn đừng nản lòng, đến lần thứ n nào đó bạn sẽ được đăng bài. Một cánh cửa học bổng du học đã mở ra trước mắt bạn rồi đấy. Khi ấy người ta đã bắt đầu chú ý đến bạn. Khi có hội thảo, chuyên đề gì họ sẽ mời bạn đến. ở đây bạn được gặp nhiều giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng. Họ sẽ cùng bạn trao đổi nhiều vấn đề. Nhưng bạn đừng hấp tấp đặt vấn đề xin học bống ở đây. (Bạn thừa biết một giáo sư ở nước ngoài có quyền giới thiệu cho hai suất học bổng). Bạn nên xin địa chỉ mail của các giáo sư và nói "Nếu về Việt Nam có gì thắc mắc, em sẽ hỏi giáo sư sau". Bạn đừng ngại, GS các nước rất khoái trao đổi và tranh luận cùng bạn.
    Trong quá trình này bạn phải chứng tỏ được năng lực của mình. Chẳng đợi bạn yêu cầu, giáo sư sẽ giới thiệu bạn đến một trường phù hợp với khả năng và những ý tưởng sáng tạo của bạn. Tất nhiên bạn sẽ đi học bằng một suất họ bổng quá ư là "hậu hĩnh" nữa là đằng khác. Con đường này yêu cầu bạn phải "đánh nổi" mình lên bằng năng lực và ý tưởng của mình. Con đường du học này hơi bị "tanh" nhưng bạn mau chóng được nổi tiếng và khá nhiều người biết đến. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử bắt đầu từ bây giờ.
    4. Còn một nơi bạn có thể "đào" được nhiều nguồn học bổng mà lại chẳng phải cạnh tranh với ai. Một con đường thật tuyệt vời nhưng lại bị đa số các bạn bỏ qua. Bản tính rụt rè, thụ động đã "cướp" mất khỏi tay bạn nhiều học bổng nằm mơ cũng không thấy. Có bạn nào đã đi bằng con đường này chưa? Hãy mạnh dạn bước vào, tự tin gõ cửa các đại sứ quán, các tổng lãnh sự của nước ngoài đóng tại Việt Nam. Cơ hội ngàn năm có một đấy bạn. Trong các lãnh sự, đại sứ quán đều có tùy viên về giáo dục, đây là đầu mối để các bạn hỏi thăm về học bổng đấy. Tôi biết có nước cho vài chục suất học bổng nhưng chẳng có ai đăng ký cả. Có biết đâu mà làm đơn, công việc bận rộn, họ cũng chẳng hơi sức đâu mà đi đăng báo. Thú thật với các bạn chuyến du học của tôi cũng bằng con đường này. Bạn phải chủ động đi tìm, đừng ngồi chờ người ta mang đến cho mình, lâu lắm.
    Năm vừa rồi có hai suất học bổng đi Pháp dành cho SV báo chí. Người bạn tôi là một tuỳ viên giáo dục nhờ tôi đi tìm người để cho học bổng. Tôi cũng có ý đi tìm vài ngày nhưng chẳng được gì sau đó lại quên đi mất. Nếu như suất học bổng ấy được thông báo trên báo, đài chắc chắn sẽ có hàng ngàn người nộp đơn. Còn tự tìm đến một mình ta biết, mình ta nộp đơn, nếu đủ điều kiện là "vù" ngay. Không phải lũ lượt chờ đến phiên mình vào phỏng vấn.
    Các bạn yên tâm đi, nước nào cũng có suất học bổng tiếng Anh dành cho bạn.
    Mạnh dạn lên không việc gì phải run lên như thế. Người tiếp chuyện điện thoại của các bạn các tòa đại sứ, lãnh sự quán thường là nhân viên người Việt, không việc gì phải lo cả. Ðừng như nhỏ bạn tôi lần đầu gọi điện đến đại sứ quán đã chết khiếp lên chẳng nói được lời nào.
    Con đường cho sinh viên có học lực trung bình?
    Thường thì các tổ chức tuyển người đều yêu cầu nộp thêm bảng điểm để xét học bổng. Tất nhiên rồi, nước nào chả muốn trao học bổng cho những SV ưu tú. Nhưng không phải tổ chức nào cũng đều rập khuôn một kiểu như thế cả. Bạn học xuất sắc tất nhiên là được ưu tiên hơn rồi nhưng với học lực trung bình bạn vẫn có thể giành được một suất học bổng cho mình. Có tổ chức chẳng cần bảng điểm của bạn trong suốt quá trình bạn học đại học. Họ tuyển chọn bạn trong quá trình phỏng vấn. Ngoài phỏng vấn họ còn chú ý đến khả năng trao đổi của bạn và để ý xem bạn có ý tưởng gì trong những câu trả lời. Người phỏng vấn và cả tổ chức trao học bổng cho biết họ sợ nhất những bạn xin học bổng đi du học chỉ để "cho biết". Không có gì để nghiên cứu- đó là điều tối kỵ với các suất học bổng nước ngoài . Những ý tưởng, những đề tài mà bạn muốn nghiên cứu chính là chiếc chìa khoá mở ra con đường du học của bạn.
    Con đường du học bằng học bổng nằm trong tầm tay của bạn. Nhưng bạn có kiên trì và chủ động để tìm kiếm hay không: "Không vinh quang nào bỗng dưng mà có", phải không bạn? Chúc bạn thành công trong các đợt "truy tìm" học bổng sắp tới.

    Thái cực sinh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng
    Tứ tượng sinh bát quái
    Bát quái sinh âm dương
    Âm dương biến hoá thành mọi vật...
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thực ra học bổng có là cái gì đâu! mình sang Tây khác gì mấy chú bên Lào sang VN học... chẳng qua là ko thích hoặc rụt rè quá mà thôi!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    huhm .. chú rồng nói hay quá , nhưng mà đâu dễ dàng vậy đâu , nếu thế ai cũng đi du hoc hết rồi ạ... nhưng muh chú giúp chị tìm 1 vài suất chứ nhỉ ? chị bỏ lỡ mấy suất rùi ..huhu..tiếc lắm ...
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mượn chỗ trả lời 1 cái. Tớ chưa có đọc quyển sách ấy. Nhưng mà tớ kô đồng tình lắm với cái đ/n về thế giới tâm linh của bạn. Thật ra, làm sao bạn có thể sống vị tha, bao dung khi cái bụng bạn đang réo gọi? Cái gì nó cũng có 2 mặt cả. Tớ chẳng tin vào tâm linh lắm, vì cái đó có vẻ duy tâm. Với tớ, những cái bạn nêu thuộc về những điều cao đẹp trong cuộc sống con người mà ai cũng muốn đạt đến chứ chẳng phải là tâm linh gì cả. Với lại để có miếng ăn chưa chắc ta bị cuốn vào sự cám dỗ của quyền lực, địa vị, danh vọng, địa vị đâu bạn ạ. Cái đó tùy thuộc vào mỗi người. Mà tớ thấy cái tư tưởng hòa mình vào thiên nhiên, trở về với chân ngã của bạn, hì...hì..., chắc chỉ có Đức Phật mới làm được thôi bạn ạ.
    À, mà cái chủ đề này là về SV trong nước và SV du học thì tớ nghĩ rằng, học ở đâu thì cũng là học. Quan trọng là bạn biết ứng dụng những điều mình học vào cuộc sống mà thôi, và nhất là tự học lại càng quan trọng hơn nữa. Có rất nhiều người cũng học ở VN những vẫn thành công đó chứ. Kô nên có những suy nghĩ tự ti, làm giảm đi khả năng của bản thân, các bạn ạ.
    Si l'amour existe encore
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cái vụ về tâm linh hình như không thực tế lắm đâu .... Kiều Phong có lý lắm đấy ...
    Blade nè ... đừng quá say mê những vấn đề về tâm linh như thế .. cần thực tế hơn đi ...

Chia sẻ trang này