1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV NGOẠI TỈNH CÓ NÊN"SỐNG MÃI VỚI THỦ ĐÔ"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Thuy_thu_mat_trang_new, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    SV NGOẠI TỈNH CÓ NÊN"SỐNG MÃI VỚI THỦ ĐÔ"

    Tôi,một sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, vui mừng vì mình đã hoàn thành một phần nào đó mục tiêu của mình trong cuộc sống,nhưng bên cạnh đó là nỗi lo thường trực"mình sắp thất nghiệp rồi",tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người có chung một nỗi lo như tôi,nhất là khi chúng tôi là những SV ngoại tỉnh.
    Vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây là :"Sau khi tốt nghiệp có nhất thiết phải làm việc ở Hà nội hay 0".Bởi cơ hội của mọi người là như nhau nhưng điều quan trọng là cách nắm bắt của mỗi người như thế nào.Tôi nghỉ rằng học xong rồi về quê đôi khi rất có lợi bởi vì một tình trạng rất phổ biến ở Vn hiện nay lâ chỗ thiếu vẫn thiếu và chỗ thừa thì vẫn thừa ,tại sao chúng ta 0 tận dụng mọi cơ hội cho mình nhỉ.Dĩ nhiên là rất tốt nếu như mình có 1 công việc ổn định sau khi ra trường hay sau một thơi gian đi tìm kiếm,đó 0 phải là chuyện tôi muốn đề cập ởđây,điều tôi muốn nói là có những người phải vật lộn với cuộc sống một cách khó khăn trong một thời gian dài nhưng kết quả chỉ là con số 0.Trong khi đó nếu về quê họ có thể có nhũng công việc khá tốt,,hơn nữa họ còn có thể giảm thiểu được rất nhiều chi phí sinh hoạt khác:chẳng hạn như là tiền thuê nhà(0 phải ai cũng có điều kiện để mua nhà ở Hn cả),tiền sinh hoạt hàng ngày cũng rẻ hơn nhiều bởi vì Hn đất chật người đông .........mọi cái dĩ nhiên là sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều.
    Lẽ dỉ nhiên la ở Hn thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều về mọi cái nhưng mà như tôi đã nói ở trên thì cơ hội của mọi người là như nhau nhưng cách tiếp cận của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.Bạn trai của tôi sau khi tốt nghiệp đã về quê,lúc đầu mọi người đều cười và nói rằng bạn của tôi hình như 0 bình thường bởi người muốn đi chẳng được đây tự dưng lại tìm về nhưng sau một năm thi mọi người
    lại nói rằng bạn tôi hoàn toàn có lý.
    Hơn nữa tôi nghĩ răng nếu ai học xong đều 0 muốn về quê (dù phải lăn lộn kiếm sống = đủ nghề)thì chỗ thừa vẫn thừa,chỗ thiếu vẫn thiếu,cuộc sống vẫn khó khăn,vẫn bế tắc.Chính vi vậy tôi muốn các bạn cùng tôi chia sẻ suy nghĩ này





    Xinh nhất ttvn[violet]
  2. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Toi thuc su rat hieu tam trang cua ban.Cho du toi chua doc het boi vi toi cung co 1 so nguoi ban dang song nhu vay.Toi rat hieu tam trang do.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái đó còn phụ thuộc vào năng lực bản thân nữa bạn ạ. Topic này hay đấy.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    1980 Family​
  4. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một sinh viên đã ra trường, tôi hiểu thế nào là đi xin việc và môi trường làm việc. Tôi lên HN sống bởi vì môi trường để tôi sống và gắn bó với nghề ở HP quá ít và không đủ. Mặc dù tôi biết sống ở HN tôi phải đối diện với nhiều vấn đề, nhiều thiếu thốn nhưng cơ hội để tôi học hỏi và phát triển thì ở HN nhiều hơn nhiều. Vì vậy tôi đã chọn HN, rất đơn giản phải không bạn
    he he he he he he he

    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  5. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nêu thấy mình đủ năng lực về mọi mặt thì hãy o lại. Con ko thì....

    Nguyen
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một thằng bạn. TN xong nó về quê làm việc tại một nhà máy liên doanh SX tem chống hàng giả lương tháng 1.5 tr mà chỉ có cách nhà 5 cây. Thế nhưng 3 tháng sau nó bỏ việc và lên trên này cậy cục tìm việc làm. Sau mấy tháng lang thang cuối cùng nó cũng xin vào được TT laser quốc gia, tất nhiên cũng là nhân viên hợp đồng ngắn hạn thôi. Đến lúc hỏi nó vì sao nó không ở quê, nó trả lời : Công việc ở đấy không có tương lai. Hơn nữa nếu tao ở quê thì con cái tao sau này cũng sẽ phải vất vả như tao, các chú lúc đấy có giúp được cháu không? Và một điều quan trộng hơn nếu ở quê thêm độ dăm tháng nữa thì nó sẽ phải lấy vợ.
    To TTMT : Về quê hay ở lại Hà Nội cũng là do mình mà thôi. Thực tế thì ở quê thiếu những gì, họ thiếu những kỹ sư, bác sỹ , giáo viên.... Trong thực tế thì nhu cầu về tiếng Pháp ở VN không phải là lớn, kể cả ở HN cũng khó xin việc chứ chưa nói đến các tỉnh thành khác. Có lẽ nếu TTMT có về quê thì cũng không làm đúng ngành nghề mà mình đã TN. Nếu đã không làm đúng ngành đúng nghề thì thà ở HN còn hơn. Ở HN vừa có thể đi làm được lại có ĐK để học thêm bằng 2. Sau khi TN bằng 2 rồi thì có khi lại thành đúng ngành đúng nghề. Có đúng hay ko lúc đấy có khi lúc đấy cũng ko quan trọng nữa bởi bít đâu đã vớ được một anh nào rùi, có đuổi cũng chịu về quê.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  7. bac_hoc_new

    bac_hoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có sở trường của mình và có mong ước của mình. Cuộc đời mình không thể do người khac xây dựng hộ. Quyết định cuối cùng là nằm ở chính mình thôi, quan trọng là học cho tốt đi đã, chưa ra trường mà đã chán học thì sao được. Suy nghĩ cho kỹ rồi lựa chọn nhé.
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề bạn nêu ra đúng là 1 sự bức xúc của mỗi sinh viên
    Một số người bạn tôi cho rằng khi ra trường nhất định họ sẽ ở lại HN dù thế nào . Tôi phải lấy làm ngạc nhiên về lập luận của họ
    Tôi thì không quan trọng ,tôi thích sống cùng gia đình
    dù ở nông thôn hay thành thị. Chuyện làm việc ở đâu còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố , chẳng thể cư' chăm chăm mục đích được, đôi khi có những điều xảy ra ngoài dự đoán của ta, o thể bit' trước được
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  9. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác, ở đâu có cơ hội thì tôi đến đó sống và làm việc, tôi chỉ cần cơ hội để tôi có thể sống và làm việc. Nhất là được sống gần nhà càng tốt. Các vị tưởng sống xa nhà là sướng ư, nhưng vì tương lai sau lại tôi vẫn cứ phải xa gia đình
    he he he he he he

    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, sự khắc nghiệt của công việc và cuộc sống sẽ trả lời bạn. Bạn cứ nghĩ đi rồi sẽ thấy, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, khi còn đi học thì hãy học cho tử tế. Phía trước là cuộc sống đầy khó khăn, nó sẽ đào thải những ai không biết phấn đấu.

Chia sẻ trang này