1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV và đại gia.Em chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cái box này cũg đág đóg cửa rồi ý , bao nhiêu người chuyển hẳn sag GDGT rồi
    còn cái vụ lãg mạn đắt tiền, cái này chờ anh với các chị em phụ nữ ko thực dụg làm , em chả có hứg
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , anh phê bình chú chủ tô pít . Chú đứng dậy nhận lỗi đi :
    Thứ 1 :Chú phải hiểu - Đại gia chắc chắn là người
    Thứ 2 :Chú phải xem lại tư cách của chú trước khi phán xét tư cách của Đại Gia , giống như em XONG NHỈ lấy tư cách của em ấy , phán xét chú
    Thứ 3: Gái nhà chú bao nhiêu tuổi ? Xem có tầm tuổi em XONG NHỈ ko ?Tầm tuổi này , theo anh đc biết , rất thích :
    - Được quan tâm , chăm sóc ( phải đúng cách !)
    - Có điều kiện chăm lo cho em ( có tiền đủ ăn chơi - nhưng ko cần nhiều quá !)
    - Coi các chú bằng tuổi đồng trăng lứa là trẻ con ( dù đôi khi sự trẻ con ấy mới phản ánh lứa tuổi )
    ......................................
    Nói chung với lứa tuổi này , trừ 1 số em biết tự lập cuộc sống , 1 bộ phận có suy nghĩ giống e XONG NHỈ. Để đảm bảo cho TY style này , chú phải học các a lớn tuổi, đảm bảo cho em ấy 1 người cha ( cần thì quát mắng !) , người anh ( cần thì khuyên nhủ !), người yêu (Buồn vui thì tâm sự ), người tình ( cần thì xyz dạt dào ) , và 1 cái ví dắt mông đủ chi tiêu sinh hoạt.
    Thứ 4: Chú phải xấu hổ vì nghèo( như em XONG NHỈ nghĩ !!!) , lại càng xấu hổ vì Sinh viên mà lại nghèo.
    P/s: Có đôi nhời , phiếm bàn , như a đây , tuổi cũng 25-26 , trên răng dưới ca tút , chạy ăn từng bữa , tiền dắt mông cũng ko có nhiều, thế mà có đợt đi tán 1 em ( ngoài vợ anh ), cũng bi 1 ku tình địch gắn cho cái mác Đại Gia, a ra đi luôn, để lại e ấy cho ku kia, vì tự thấy xấu hổ quá - Cố lên chú !!!
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 17/06/2008
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 17/06/2008
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn quá,cái box này hết thời rồi
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Em ấy chỉ nói ra quan điểm của mình, cho dù không đúng đắn thì các bác nên khuyên nhủ nhẹ nhàng chứ sao lại mắng em ấy nặng lời thế.
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu thấy mỗi bài viết này đáng giá!
    Mấy đứa bạn mình bảo, thích người có trí hơn là người có tiền. Mình cũng nghĩ thế, được cả 2 thì tốt, còn nếu thiếu tiền thì bạn phải là người có trí. Nếu là 1 cô gái thông minh thì sẽ biết cách chọn, biết cách nhìn người.
    Tiền thì ai cũng cần. Ví bạn dầy thì bạn thấy tự tin hơn thằng ví xẹp. Bạn là sinh viên, bạn đừng tự ti vì điều ấy, có thể đi gia sư, mỗi tháng kiếm vài ba trăm ngàn phụ thêm với bố mẹ cho nữa là bạn đủ để trang trải chi phí cho chuyện yêu đương rồi. Đừng quá tự ti như thế!
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 câu chuyện có thật để mọi người đọc cho vui vẻ, các bác Đại gia hay các tiểu thư tưởng mình "ngon" thì có cách để mà ra giá và trả giá 1 cách hợp lý nè:
    "Cô gái ẩn danh 25 tuổi mới đây rao trên mạng cộng đồng ở thành phố này, newyork.craigslist.org, xin những lời khuyên để có thể kiếm một ông chồng giàu có, kiếm được nửa triệu USD mỗi năm.
    "Tôi biết là nghe có vẻ chối, nhưng xin nhớ cho là mức thu nhập 1 triệu USD ở New York cũng chỉ được xếp vào hàng trung lưu, vì thế tôi không cho là mình trèo cao quá", cô gái tự mô tả mình là "đặc biệt xinh đẹp" và "nhẹ nhõm", viết.
    "Tôi từng hẹn hò một anh chàng kiếm 200-250 nghìn. Nhưng cảm thấy bế tắc. Với 250.000 USD, tôi không thể vào Central Park West được", cô giãi bày và đặt câu hỏi "các chàng độc thân giàu có đâu rồi?".
    Đáp lại, một người đàn ông làm ngân hàng ở Wall Street nói anh có đủ tiền, và phân tích về sự lão hóa của cô, mô tả rằng anh thấy đề nghị của cô là "một hợp đồng làm ăn thẳng thừng, quá đơn giản và dở".
    "Nhan sắc của em sẽ phai nhạt trong khi tiền của tôi thì vĩnh cửu ... thực ra tiền của tôi chắc chắn sẽ tăng lên, còn về phía em thì chắc chắn không thể đẹp lên thêm", anh chàng viết.
    "Vì thế, xét về mặt kinh tế thì em là tài sản phải khấu hao còn tôi là tài sản có thể sinh lời", hoàng tử nhiều tiền tiếp tục giảng giải. "Hãy để tôi cắt nghĩa nhé, giờ em 25 và vẫn có thể xinh đẹp nóng bỏng 5 năm nữa, nhưng sau đó thì thôi rồi. Em sẽ xuống dốc nhanh chóng. Đến lúc 35 tuổi, em sẽ kiến người ta phải chịu đựng đấy".
    "Sẽ là không khôn ngoan nếu ''mua em'' (điều mà em đòi hỏi), vì thế tôi sẽ thuê em", anh chàng viết tiếp.
    Cô gái đã bỏ đoạn quảng cáo cùng câu trả lời khỏi trang web, nhưng nó đã kịp trở thành chuyện buôn dưa lê và vui đùa rất phổ biến, đến mức một trong các sếp của JPMorgan Chase bị tưởng nhầm là đã viết câu đối đáp. "
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đã chả muốn com trong cái topic dở hơi này nữa, nhưng đọc được mấy bài xong lại phải lên tiếng
    Riêng em thì em đồng ý với SongNhi, chỉ phải nên dùng từ Thực Tế chứ ko phải Thực Dụng. Con người ai sinh ra cũng phải có ăn có mặc, được ăn ngon mặc đẹp là nhu cầu thứ 1 và thứ 5 của con người ( Tháp nhu cầu Maslow ). Vì thế hiển nhiên con gái hay con trai, yêu đương thế nào, đối tượng ra làm sao thì cứ phải đáp ứng được như cầu ăn, uống, chơi của người ta đã. Đại gia hơn Sinh Viên là ở chỗ đấy.
    Khốn thay trong xã hội hiện đại thì nhu cầu phụ thuộc quá nhiều vào tiền. Nếu anh có ít tiền, anh sẽ chỉ có khả năng đảm bảo nhu cầu ở mức 1, anh có nhiều tiền hơn sẽ đảm bảo được cả như cầu ở 2, 3, 4 và 5 ( với mức tiền tăng dần ). Một anh nhiều tiền có thể đáp ứng được nhu cầu cho bạn gái từ mức 5 xuốn mức 1, còn anh ít tiền thì chả bao giờ với được tới mức 5. Đó là vấn đề. Thế mới kết luận, tiền ko làm nên tình yêu nhưng tiền là chất xúc tác để bồi đắp tình yêu. Qua rồi cái thời một túp lều tranh 2 trái tim vàng.
    Còn bác Fox gì ở trên ấy, em ko hiểu ý của bác là trí tuệ hay chí khí, nhưng nói như bác thì thằng Sinh Viên phải hơn đứt thằng Đại Gia về mặt trí tuệ ah, hay là bắt buộc phải có chí hơn ? Thế Đại Gia nó làm giàu bằng gì, thành đạt nhờ cái gì thế ? Chẳng phải Sinh Viên ra trường ( như em ) bây giờ cũng chỉ mong muốn 1 ngày nào đó được gọi là người THÀNH ĐẠT, được gọi là ĐẠI GIA hay sao ?
    Kết luận, người con gái dù thông minh hay ko thông minh cũng sẽ chọn Đại Gia thay vì anh Sinh Viên nghèo. Vì thế, nếu thằng Đại Gia kia nó quyết tâm theo đuổi, và yêu thương em Cáo thật lòng thì bác Sinh Viên gần như ko có cơ hội nào nữa nhé. Chấm hết.
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    @ Song Nhi : sống như e cũng có cái lý của nó , chả ai cấm cả ... nhưng hãy sống cảm xúc một chút thì dễ thở hơn ...
    Có người thời trẻ bỏ qua tình cảm thật để làm hết công danh lọ sự nghiệp chai ....... đến khi có tuổi ngẫm lại thì lại vứt bỏ hết tất cả những cái gì hoành tráng sự nghiệp tiền bạc lọ chai mình đang có ... để chạy theo tình cảm ban đầu ... hờ hờ ...
    @ chủ topic : cái vụ của bác còn fụ thuộc vào thèng đại gia kia ... nếu nó mà trẻ tuổi tài cao thành đạt sớm bằng đôi tay của nó lại thông minh biết tiêu tiền , đến với e kia bằng t/c thật ... thì bác nên xác định , e là gái e cũng thích nhưng người như thía ...
    Còn nếu nó là thèng công tử lăng nhăng tiêu tiền chùa của bố mẹ , chỉ biết ăn ko biết làm thì hãy để cô kia của bạn tự phán xét ... nếu cô ta thông minh thì cô ta biết phải làm giề chứ ...
    Bản thân tui ko thích đặt mình vào tình thế để gái cân đo đong đếm lựa chọn như chủ topic một tí nào ...
    Một là bác hãy là một thèng mà em nó nhìn là thích luôn kết luôn , ngỏ lời là gật ... hai là hãy làm một thèng mà em nó mãi mãi ko thích luôn ( để con khác nó thích ) , theo tán nó nghìn năm nó cũng ko thèm đổ ... dở dở ương ương như này chối thí mồ luôn ...
    Sau này có thành đôi lại tự đặt câu hỏi : sao e nó lại chọn mình nhỉ ?? cả đời luôn ... đừng bao h biến mình thành 1 thèng theo kiểu để e nó kết nạp vào đội fan hâm mộ ... thi thoảng lại đc nhỏ giọt tí quan tâm để giữ fan ... thế thui

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 17/06/2008
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 17/06/2008
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    chuyện ở trên hay ghê...phụ nữ khổ thế đấy, nên phải biết chớp thời cơ
    Bây h ko bàn chuyện đại gia với SV cho nó xa xôi làm gì, thực tế em hỏi các bạn em (tầm 20-24) thì chúng nó thích quen và tiến tới với 1 người có công việc thu nhập tốt, có nhà ở HN (sống với bố mẹ cũng đc nhưng nhà phải to , tuổi tầm 28-35 là đang được chuộng, đấy, hỏi những đứa đẹp và ko đẹp chúng nó đều trả lời thế
    Nên k phải cứ đại gia là hay đâu, đại gia nó "thuê" mình chứ nó "mua" gì mình, mà SV thì thôi, lo học hành đi đã, xoắn sớm làm gì
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sửa bài, tránh hiểu lầm và cãi lộn ko đáng có
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 17/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này