1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV và đại gia.Em chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thấy ấn tượng với bạn này thế
    @ chủ topic:
    Trước khi có sự xuất hiện của anh 82 kia thì chỗ đứng của ấy như thế nào trong suy nghĩ của bạn ấy mới là điều quan trọng nhất.
    Tớ chỉ không thấy thoải mái khi ấy coi chuyện thích bạn kia là chuyện thắng thua với anh kia. Mình thích người ta thì mình quan tâm đến người ta, ảnh hưởng j đến người khác. Ấy nên bình tĩnh mà thể hiện mình và nếu có thất bại thì cũng đừng mang cái tư tưởng là " à vì anh ta giàu có, mình không có tiền nên mình mới thua " . Có khi chính sự thiếu tự tin của ấy mới khiến cô ấy mất dần thiện cảm.
    Và thêm nữa, tớ cũng không thích cân đong đo đếm, xem anh nào hơn anh nào kém rồi chọn. Tớ không quan niệm thế là yêu. Tớ đánh giá con người theo cách sống, cách nghĩ và cách quan tâm đến những ngưòi xung quanh của họ nhiều hơn.
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 17/06/2008
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ô, lại bị lôi vào!
    Mình nói rõ là: Nếu không có cả 2 (tiền và trí) thì bạn cũng phải là người có trí chứ không hề đả động đến Đại Gia có trí hay không.
    Mình quan niệm Đại Gia thì phải thế này: Quan hệ rộng, có tiền, có quyền. Còn nếu không có đủ thì chỉ đơn giản là người giàu thôi.
  3. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trước có người nói
    "Đừng tự hào vì bạn nghèo mà học giỏi
    Hãy tự hỏi vì sao bạn giỏi mà vẫn nghèo"
    Cuộc sống giờ con người ta thực tế rồi, Không có chuyện 1 mái nhà tranh với 2 trái tim vàng được. Nên là phải có chí quyết tâm. Mình nghèo thì phải cố gắng vượt qua nó thì mới mong có cuộc sống tốt đẹp được.
    Mặc dù ban đầu topic này chả ra sao. Nhưng ngẫm lại thấy đây cũng là vấn đề chung của những đứa nghèo như mình. Mình có cô người yêu mà trước đây bao thằng có oto tán tỉnh ko đc trong khi mình vẫn chỉ là đứa nghèo ko nhà. Nhưng mình có ý chí, có nghị lực và sự tin tưởng vào tương lai, năng lực và sự thành công của mình nên mình vẫn dành đc tình cảm của cô ấy.
    Mình thấy chưa có tiền đúng là 1 sự tủi hổ và bắt chúng ta phải vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách thoát ra nó(tất nhiên phải bằng con đường chính đáng).
    Nên bạn trẻ ở trên nên tập trung vào học và tích lũy kinh nghiệm, ty nó cũng là duyên phận, cái gì đến sẽ đến không nên nóng ruốt.
    Good luck.
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Các chú gà này cứ nháo nhác lên vì câu nói, suy nghĩ của một con bé. Em nó cần đại gia, em nó có lá diêu bông, em nó có kỹ năng buôn chày bán dùi thì em nó có quyền đòi hỏi.
    Các chú thử nghĩ xem, tỷ lệ người được gọi là đại gia chỉ chiếm khoảng 0,05-0,1% dân số; thế mà luôn có thịt thơm, rau sạch. Sao các chú không phấn đấu?
    Thêm nữa, thịt thơm rau sạch vẫn có thể mang hình hài nữ nhi đoan trang, chỉ cần rũ bùn đứng dậy sáng loà ở một phương trời khác. Anh có câu chuyện này kể các chú: Đãn già bạn anh, bị một em HV CSND cho vào rọ, lột gần hết của nả dành dụm. Hay trêu chú ấy ''dân vê-cu biết chơi đẹp để được vê-cu''. Tới khi đi theo dõi em nó, thấy em nó vào nhà nghỉ với thằng khác thì mới trắng mắt ra. Thế mà hôm sinh nhật, Đãn già vẫn nhờ anh đèo lá diêu bông đó cả lượt đi lẫn lượt về. Chẹp, ngồi trên xe, xôi oản cô nàng cứ áp sát vào anh, tay chân còn khép sát vào đùi anh. Giờ em đó về làm PC26 xứ Thanh, sướng chưa?
    Các cô chú nghèo thì lấy đây làm bài học tiến thân: làm thịt thơm rau sạch rồi rũ bùn đứng dậy sáng loà ở phương khác nhé, chín phương vẫn còn được chừa một phương.
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em Nhi này thì biết cái đeck gì đâu mà phải giải thích
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn là một sinh viên có chí tiến thủ,có khát vọng làm giàu,trong tương lai sẽ là 1 đại gia và có thể là 1 chỗ dựa vững chắc cho người yêu thì chẳng có lý do gì để bạn phải so sánh bạn và 1 đại gia nào đó.bạn nên nhớ đại gia đó cũng đã từng là sinh viên như bạn
  7. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đại gia thì có cả tiền và quyền rồi, họ đc như thế thì phải có cái đầu hơn người nhé, còn sinh viên ư muốn làm đại gia à cứ hy vọng đi may ra trong số đấy có 0,1% thôi. sao cứ bì phấn với vôi thế nhỉ
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đại Gia thì cũng có nhìu loại...đáng giá đúng loại đối thủ để mà tiến
    Nếu nó thuộc loại giỏi,có tiền thì bác rút đi cho vừa,nếu có chí thì chiến luôn,biết đâu điề kỳ diệu sảy ra....
    Nếu nó có tiền nhưng loại ăn chơi hư hỏng thì bác cứ chiến,nếu dc thì tốt mà ko dc thì cũng chẳng tiếc
    @ Songnhi : lâu nay thấy em Nhi có lúc phát biểu mấy câu rất thực tế,cũng hay
    Nhưng qua cái bài trên thì.... Em hay,ko bị mấy thằng gà nó lừa nhưng gặp phải mấy tên giỏi nó lừa bán em có khi em còn chưa hay
  9. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    "kô mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền"
    ===>em thấy câu này kô chính xác
    nên nói như thế này thì hay hơn
    "tiền kô mua được tất cả nhưng tiền có thể mua được những thứ làm nên tất cả"
    những người phủ nhận quyền lực và tàinăngf của đồng tiền
    chắc chỉ xuất hiện trong phim ảnh và lời nói
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác phân tích đại gia với sinh viên mà hãi
    theo em thì đại gia vẫn cứ oánh đổ sv như thường
    -các bác có hiểu tại sao ngày xưa vào thời loạn,các anh hùng hào kiệt ,các bậc vương công tôn giả,các vị vua đi vi hành,các phú hộ giàu có bao h cũng có các mỹ nữ đi theo chỉ bởi vì họ biết cách sử dụng cái vốn có của chính bản thân mình TIỀN VÀ QUYỀN nhưng vẫn khéo léo sử dụng những hiểu biết vốn có của họ
    -thời nay,xã hội kinh tế mạnh vì gạo bạo vì tiền khác với ngày xưa mạnh về công lực bạo về chiêu thức thì các đại gia hay người giàu bây h họ vẫn biết thế mạnh của mình là jì,họ vẫn hàng ngày hàng h sử dụng nó nên chuyện tán gái(ở đây em không phân tích về con gái) sẽ dễ dàng hơn những người không có cái thế mạnh của xã hội đó
    -còn sinh viên thời nay thật sự là rất hỗn tạp,có kẻ ngu cũng là sinh viên,dốt xấu cũng là sinh viên(nên đừng bao h lôi cái mác sinh viên ra để tranh thủ tình cảm xã hội)
    -nếu là sinh viên giỏi,hãy sử dụng trí khôn của mình để tranh đấu,bộc lộ tài năng như tể tướng LƯU GÙ xem nào,lấy được cả người đẹp trong lòng của vua CÀN LONG
    nếu trong lòng bạn sinh viên nào đó tự coi mình là thua đại gia tự thấy mình kém hơn về mặt nào đó thì nên xếp đít mà ngồi ở nhà đừng đi ra đường nữa,ko lại trúng gió thì khổ,nội công chưa đủ thì tu luyện thêm kẻo lại tẩu hoả nhập ma
    Chung quy lại thì đại gia vẫn là sự lựa chọn ưu tiên hơn của phái nữ so với các bạn sinh viên
    A di đà phật
    bản thân mình thì cứ nhìn thấy thèng lào đại gia đi tán gái là mình muốn tỉ thí xem dư lào,âu cũng là học hỏi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này