1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet? How r U now?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi L_X_Thang_new, 08/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic,anh bảo em 1h anh quay lại cơ mà. Với cả anh ko biết sự dụng điện thoại di động, hehe. Đợi vài hôm nữa anh có máy thì anh gọi cho
    denhatkiem : hehe, thằng Hà Tiến đến đón em đi ăn sáng rồi, em đi đây

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to sweet:
    Nhi chỉ không đồng ý sweet dùng từ "loại" ấy thui ,mỗi người suy nghĩ theo một cách riêng của mình ...đó cũng là một chuyện chẳng ai muốn ,Nhi muốn nhắc sweet rằng đôi khi những cái mình viết tưởng là không có gì sai nhưng vô tình nó tác động đến người đọc ...không ai muốn cà .Để HG không mất đoàn kết vì những chuyện cá nhân nhỏ như thế này,Nhi sẽ chấm dứt tham gia chủ đề này tại đây và chỉ là chuyện hiểu nhầm ...
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Em khoá cái chủ đề này lại nha. Gà cùng một chuồng sao lại đá nhau chan chát thế?

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này