1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet Memories of Our Love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi how_do_i_live, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ba hôm nay tâm trạng em thật tồi tệ. Chỉ vì mệt mỏi, vì áp lực công việc mà con người em cứ dở dở ương ương. Độ này công ty tuyển nhiều, em cứ fải quay mòng mòng với đống CV, xong còn trông thi nữa. Từ ngày đi làm, em chững chạc lên hẳn . Anh lo cho em sợ ăn uống thất thường rồi đau dạ dày lại, lo công việc sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường. Nhưng fóng lao thì theo lao thôi, khó khăn lắm mới thi đc vào đây mà.
    Em cứ cáu với Anh. Rồi lại còn gây sự nhiều chuyện nữa. Hình như Anh cũng đã có lúc ko chịu nổi em? Hôm qua Anh ko gọi, ko nhắn, em thấy khó chịu trong người lắm lắm. Cố ở Cty để bói ra việc để làm.
    Hôm nay Anh đến. Việc đầu tiên Anh làm khi nhìn thấy em là Anh ôm em thật chặt . Em thấy thật hạnh fúc, thật ấm áp. Anh chẳng nói gì cả, Anh viết ra tay em rằng "Anh nhớ em lắm". Tự nhiên nước mắt em trào ra. Những giọt nước mắt em đã đè nén để fải luôn mỉm cười, để tỏ ra mình vẫn ok.
    Em lại phụng phịu trong vòng tay của anh.
    Thời gian cứ thế trôi đi.
    Tình yêu thật ngọt ngào.
    Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trời nắng chang chang. Thế mà em với anh lặn lội gần 30km để đi trượt cỏ. Anh ko thích lắm, nhưng cũng vì chiều em. Em chẳng truợt được gì cả, cứ ngã oạch oạch ra ấy. Vừa đau, vừa buồn cười. Về đến nhà, đi ra Cầu Giấy mua cho mẹ anh 1 chiếc xe đạp tập thể dục. Buổi chiều em với anh đạp trong khu Mỹ Đình cho gần nhà. Lần đầu tiên bọn mình đi chơi bằng xe đạp, anh nhỉ? Hihi. Lúc đó em cảm thấy hạnh fúc lắm. 3 năm yêu nhau rồi, mọi thứ vẫn thật mới mẻ .
    Mệt quá em về ngủ gà gật, anh ru cho em ngủ rồi về. Anh bảo anh cũng sẽ ngủ rất ngon vì đạp xe nhiều quá, và cả em nặng nữa

Chia sẻ trang này