1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bình thường mình toàn viết nhật ký vào sổ, nhưng viết mỏi tay wá, type cho nhanh. Với cả viết nhật ký vào sổ luôn luôn phải lo lắng bố mẹ hay bạn bè đọc được. Chả biết giấu vào đâu cả, post lên đây có lẽ nhiều người xem nhưng ít ai quen biết mình, thế nên cũng chả sao

    11.50 ngày 11/3/2003

    Lâu lắm rùi mới được nghỉ một ngày... biết ngay là sẽ không học hành gì được mà! Cả ngày chỉ ngồi trước cái máy tính, khổ thân cái mắt mình, không biết mấy tháng nữa nó sẽ lên bao nhiêu đây , nhưng biết làm thế nào được, không có máy tính thì mình không chịu được! Lắm lúc mình cũng chỉ mong nó hỏng luôn đi, để mình có thời gian mà học!

    Hôm nay quả là một kỷ lục... 7.30 sáng mình đã dậy rùi.... việc đầu tiên phải làm.... tất nhiên bật máy tính lên.... chả có cái gì mới... thế là lại disconnect, nghe nhạc ầm ĩ hết cả lên . Sao mẹ mình lạ thế nhỉ, nghe Rock thì bảo "Con nghe cái nhạc này hỏng người đấy", nghe Pop thì bảo "Nghe nhạc này điếc cả tai, con bật lên mẹ nhức cả đầu", nghe ballad thì lại bảo "Mẹ thấy bài nào cũng giống nhau, con nghe mãi không chán à?Thôi con tắt nhạc đi học đi" hichic, chẳng nhẽ con cứ phải bật nhạc của Thu Hiền hay bà nào đó lên thì mẹ mới cho con nghe nhạc à? Được mỗi ngày nghỉ mừ....

    Không hiểu sao mình không thể học được.... cái đầu cứ nghĩ linh tinh đi đâu ý , 9.00 quyết định lên mạng lần nữa.... lần này thật không uổng công... cái friend list của mình đấy ắp người online.... chat không xuể nữa. Chỉ tội người mình muốn gặp nhất lại chả thấy đâu. Tìm được mấy trang về TOEFL hay tuyệt luôn.... thế là mê mẩn trên mạng , đang vui thì tự nhiên máy bị đơ . Thôi chiều dùng vnn1269 cho nhanh vậy!

    Lúc này đã là gần 10h rùi mà mình lại hẹn con bạn đến trường tập bóng rổ lúc 10.15, thế là vội vàng thay quần áo rùi chạy ra bến xe buýt luôn. Hic, lần trước tập bóng rổ xui quá, bị "đứt mấy cái mạch máu? trong tay , tím bầm hết cả... đau đến nỗi không đi được xe đạp, sờ vào cái gì cũng thấy đau. Cái ngón tay quái quỉ, không duỗi ra được mà co lại cũng không xong!!! Eo ui, giơ tay ra nhìn mà phát ghê à . Mấy đứa bạn đều khuyên là đừng nên tập nhưng thấy bọn nó hăng quá, mình cũng vào ném mấy quả , may mà chưa đứt thêm mấy cái mạch máu nào nữa Hehe thực ra tay đau thế này cũng có cái hay, đỡ phải làm việc nặng... bố mẹ mình làm bác sĩ nên cũng lo lắng về sức khoẻ... nhìn bố mẹ lo mà thấy thương bố mẹ quá...mình đau thật nhưng cũng chả đến nỗi cứ lần nào mình xuống nhà, mẹ lại hỏi ?oTay đỡ chưa con??, bố thì gọi luôn ông bạn đến xem thế nào, có phải chụp phim ko. Mẹ bảo ?oNó cứ như thế này nhưng đừng có coi thường, con mà bị nặng thì về sau ko cử động được ngón đấy đâu?. Lúc đấy đúng là mình ko cử động ngón tay được thật, sợ wá, may mà không sao. Chơi 1 lúc ở trường, cả lũ đi ăn rùi lại về nhà....

    Như mọi lần, việc đầu tiên về nhà phải làm là bật máy tính lên. hehe, một mình ở nhà... một điều kiện quá thuận lợi đề mình tiếp tục surfing the Internet. Chắc lúc này mới có 1.30 chiều nên ít người trên mạng... càng tốt, đỡ phải để invisible. Úi vừa vào 1 cái anh Tùng đã hỏi "Tay thế nào rùi, đã đỡ chưa" Xúc động quá cơ... bình thường em ốm đau bệnh tật gì anh có quan tâm đâu cơ chứ! Hôm nay tự nhiên dở chứng hỏi thăm em... bất ngờ quá ... . Đang chat thì tự nhiên tiếng chuông réo rắt.... giờ này ai lại đến nhà mình nhỉ??? Xuống mở cửa thì hoá ra con bạn thân rủ đi xem phim. Lúc đầu cũng chả muốn đi nhưng nó đòi mình đi như 1 con điên ... thấy thương tình nó đã phải sang nhà mình, tận tình đèo mình đi nên thôi.... đi với nó cho nó vui vậy. Đến rạp mới mua vé, thế là phải ngồi gần gần đầu... eo ui mỏi cổ không chịu được... dựa hết vai D rồi đên vai NA... may mà mình chưa ngủ luôn . Cái phim Catch me if you can này cũng được nhỉ. Lúc xem phim mình với con bạn cứ liên tục "ôi đúng là fim, bịa quá đi mất" ai ngờ đến cuối phim người ta giới thiệu đây là phim thật chứ!!! Lúc ra khỏi rạp thì ôi.... một đống người quen.... các lớp trường mình rủ nhau đi xem hết, xem nào.... anh2, hoá 2, trung, văn.... toàn người quen.... đến nửa cái rạp là trường mình mất . Xem xong thì đi về nhà... cũng hết ngày rùi nhỉ.

    Bây giờ là 12.19 phút... đã sang ngày mới rùi.... làm gì bây giờ nhỉ? Mình chả buồn ngủ một tí gì... thôi ngồi học vậy... 21 này thì học sinh giỏi rùi mà mình chả ôn gì cả. hic, thế là chỉ được nghỉ nốt ngày mai rùi phải đi học... thứ 5 kiểm tra Hoá, địa. Thứ 6 kiểm tra Văn, Anh, thứ 7 không biết có kiểm tra toán không nữa!!! Sao trường mình không cho nghỉ thứ 4, 5 cơ chứ, đỡ phải học 2 tiết đại, 2 tiết hình, 2 tiết hoá, đỡ kt ĐỊA + hoá.... đáng ghét thật . Thôi đi học thôi.... mai post cái này lên vậy..bây giờ mà connect vào mạng thì tiếng modem đánh thức cả nhà mất!!!


    I write your name in the sand, but the waves take it away.
    I write your name in the sky, but the wind blows it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.55 ngày 14/ 3/ 2003
    Mệt mỏi quá! Đầu óc mình làm sao mà nó cứ quay nhanh như chong chóng ý. Hôm qua thức cả đêm để học Văn. Vẫn biết cô chỉ kiểm tra hoặc thơ Hồ Xuân Hương hoặc truyện Kiều thôi nhưng vẫn cố mà học hết! Lỡ đâu cô chỉ cho Truyện Kiều thôi thì chết tươi mất. Sáng lại phải dậy sớm để đi học thêm. Trùi ui, nhà cô thì xa lắc nhà lơ, đi xe đạp mất đến 40'.... mình chẳng muốn chui ra khỏi chăn tí nào... nhưng yêu cái môn Anh quá, chiều lại kiểm tra Anh nên tốt nhất là đi học. Sang nhà con bạn, trùi ui, tại sao lại có người ngủ lắm như nó nhỉ??? Có lần 3h sáng mình mới đi ngủ thế mà 6h sáng hôm sau đã dậy được rùi. 1.30 nó mới đi ngủ thế mà 7.15 nó mới chịu dậy. Hic, không biết nếu mình không rủ nó đi học thì bao giờ nó mới chịu chui ra khỏi giường đây? Mày ơi, nếu mày có đọc được cái này thì cũng đừng giận nhé! nhưng công nhận mày ngủ kinh thật đấy, cả tao lẫn Dương đều phải công nhận thế mà!
    Học xong thì 2 đứa về nhà rủ nhau đi ăn bún mọc.... món khoái khẩu của cả 2 bọn mình.... thế mà..... bác ý dọn hàng sớm quá, lại phải đi ăn xôi gà. Buồn cười thật, câu Kiều "Nhớ ơn 9 chữ cao sâu" sao mày có thế đọc hết thành "cao siêu" rùi đến "9 chữ Cà mau" cơ chứ???!!! Buồn cười quá... nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười. Về nhà học tiếp nhưng hình như chả vào tí gì thì phải. Đi học luôn cũng chẳng thèm ăn chưa. Mẹ mấy hôm nay không về, mà mình không thể chịu được cảnh ăn cơm 1 mình nên cứ thế mà đi thẳng. Hồi trước còn có anh gọi điện đến nhắc ăn cơm.... bây giờ còn đâu
    Đến lớp thì mọi người ai cũng nói cười vui vẻ với nhau cho đến khi cô Văn bước vào. Đúng là 1 đề Kiều, 1 đề HXH thật, mất công mình học quá cơ, biết thế ngủ có sướng không cơ chứ! 2 tiết văn ngồi viết lia lịa, đau hết cả tay. Tiết 3 lại kiểm tra 1 tiết anh nữa. Bài cũng chả đến nỗi khó lắm mà sao mình làm ngớ ngẩn thế nhỉ? Có bài làm rùi làm lại vẫn sai, chắc cái đầu của mình nó ngu si wá! Giờ này tuần sau là mình vừa thì học sinh giỏi xong đây. Giá như có cái cỗ máy thời gian, biết trước đề thi thì tốt nhỉ. Thôi mặc kệ nó, chắc mình cũng không đến nỗi phải xuống a2 đâu. Phù, chả nghĩ đến bài kiểm tra nữa, đằng nào cũng thoát nạn rùi.
    Đến tiết 4, cô hỏi sổ ghi đâu bài đâu. Một số đứa thì cứ bảo mình nói với cô là quên ở nhà rùi, nhưng thật ra nó ở ngay trong ngăn bàn mình đấy thôi. 1 số đứa khác thấy bất bình, cứ bắt mình phải mang lên. Mình biết phải làm gì bây giờ? Mệt mỏi quá.... nếu làm theo nửa này thì sẽ bị cho là "không đoàn kết với lớp, thích chia rẽ mọi người", còn nếu làm theo nửa kia thì lại bị chê trách là bao che, như thế thiệt cho nhưng người chăm chỉ học bài. Mình không thích nói dối, và cũng không biết nói dối, cô chỉ cần nhìn mặt mình là sẽ biết ngay, vì mình đâu dám nhìn thẳng vào mặt cô cơ chứ! Biết làm thế nào bây giờ? Có nhiều cái mình cũng thấy bất bình vô cùng, nhưng cũng chỉ biết thế thôi, chứ nói cô làm gì. Bọn nó quay cóp, bất công quá... bọn nó thậm chí được điểm cao hơn những đứa thức suốt đêm để học như mình. Bọn nó suốt ngày bùng học, đến khi bị ghi vào sổ thì lại giật lấy sổ của mình xoá tên đi. Làm gì có chuyện đấy bao giờ chứ!!! Lớp mình vui thật, nhưng cũng có những cái.... buồn ghê.
    Mình nhớ hồi lớp 9 quá đi thôi. Hồi đấy vui thật.... hôm nay đọc lại mấy bài thờ mà Q. viết, sao nó hay quá vậy? Nó quả là một thằng bạn tốt, một người quá nhạy cảm... sao hồi lớp 8 mình có thể làm mất lòng tin ở nó nhỉ? Mình đúng là một người chả làm được việc gì.
    Bài thầy Nghiêm ngày mai chưa làm, ngại đọc quá.... hic, thi TOEFL bài chữa lỗi có khó đến thế đâu thầy... dã man quá! Kể cả những người được đến 630 điểm rùi cũng không làm được đúng hết, huống chi là em... chưa từng ngồi làm bài thi Thôi bây giờ post tiếp mấy bài bên English club vậy. Nhìn nó đi xuống thế này mà mình buồn ghê!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11.16 ngày 15/ 3/ 2003
    Hôm nay cũng lại là một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt sảy ra. Chán phèo Sáng đi học từ 7h đến 6.30 tối thì về nhà. Nửa ngày lang thang ngoài đường mệt không chịu được. Trưa thì phải ăn ở gần trường, chẳng có món gì là ngon cả. Nhưng thương con bạn, mình về thì nó ở trường với ai nên thôi, 2 đứa đi với nhau cho vui!
    Mình lười quá, chả thèm soạn văn gì cả, trong giờ thì vừa nghe cô giảng, vừa chép phân tích, vừa soạn bài. Nhưng mình cũng đã rút ra kết luận đấy là cách duy nhất để mình không ngủ gật trong giờ văn. Sao nó chán thế không biết nữa. . Không hôm nào mình có thể học văn cho nghiêm chỉnh, nếu chăm chỉ soạn ở nhà rùi thì đảm bảo phải ngồi nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Thực sự thì đã có mấy lần mệt quá, do ăn uống không đầy đủ, nên mình cũng thiếp đi, may mà cô chưa phát hiện ra. Buồn cười thật, lớp mình có thằng bạn bị ốm, ai cũng trêu là bị bệnh ốm Hồng Kông, rùi bảo "Thôi mày ra khỏi lớp đi, lây cho cả lớp bây giờ" . Cô văn thì lạc hậu qúa, chẳng biết gì về vụ này cả, hihi, một cơ hội quá tốt để các thiên tài lớp mình giở ngón "câu giờ". Nói chuyện một hồi về mấy người sắp chết, cô bảo "Sao đúng hôm nay lớp mình lại học văn TẾ?!" Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả lớp ai cũng cười. Cái bài văn tế này sao nó sến thế không biết nữa! Đáng ra văn tế thì phải đọc thật thê lương vào... thế mà lớp mình ai đứng lên đọc cũng cười sặc sụa không chịu được . Có lỗi với người đã mất thật đấy nhưng nó sến quá, không thể nhịn được. Thằng QA giả vờ giọng miền Nam nghe chuối thế không biết nữa.
    Đến giờ thể dục... hic mình căm thù cái môn này. Thầy tuyên bố 1 câu rất hùng hồn: điểm nhảy cao lấy vào điểm thi học kỳ . Thế này thì làm sao mà con sống được cơ chứ! Từ bé mình không bao giờ chơi cái trò xông phi cả, không biết nhảy. Năm ngoái mình được có 5đ thì năm nay không hiểu mấy đây????
    Không khí giờ Lý thì nặng nề quá... cô vẫn rất tin tưởng lớp Anh 1. Lúc nào cô cũng khen lớp Anh hết lời, thế mà lớp mình đã để cô phải khóc ngay trước lớp! Bình thường giờ Lý rất vui nhưng hôm nay, trò thì sợ mà cô thì chán! Cuối cùng đợi mãi thì cái chuông cũng reo rùi! Về thuiiiiii . Ít nhất mình cũng được nghỉ rùi! Hết ngày. Chán phèo
    Mai thì sáng sớm đã phải đi tập bóng rổ. Nhất định mình sẽ không bỏ chơi bóng đâu, mình phải làm cái gì ra hồn chứ! Hồi trước học piano mình cũng bỏ dở, nhất định hè năm nay phải đi học lại. Em sẽ học để đàn cho anh nghe. Anh rất thích nghe đàn mà! Hồi lớp 9 bận quá mà.... ngày nào cũng đi học từ sáng đến tối lấy đâu ra thời gian mà học đàn nữa đây..... Ôi Moonlight sonata, bản sônát mang cái tên của mình! .... sâu lắng quá!!! Cứ mỗi lần nghe cái đĩa yêu quí Best classical music thì mình yêu cái đàn piano vô cùng. Lâu lắm rùi cái đàn của mình không được đụng đến! Hồi trước anh Tùng cứ về nhà là chơi đàn cho mình nghe. Nhìn cái đàn mà nhớ anh quá! Sao có người giỏi như anh ý chứ???? Chơi guitar thì quá đỉnh rùi, ban nhạc nào cũng phải nể, còn piano... hic, chả cần ai dạy anh ý cũng chơi được. Còn mình đây, học chật vật mà chẳng chơi được bài gì ra hồn. Em mà có được cái thông minh của anh thì em đã thành người 99%hoàn hảo rùi anh ạ!
    Hic, tại sao mình vẫn không thể viết hết những gì mình nghĩ lên đây nhỉ? Tại sao tối qua mình vẫn lôi quyển nhật ký kia ra viết? Viết những điều hoàn toàn khác với những gì mình viết ở đây. Trong nhật ký của mình không có một chút gì về lớp, chỉ là suy nghĩ của mình thôi, còn ở đây, mình hoàn toàn kể về ngày của mình... hôm nào cũng giống hôm nào! Tại sao nhỉ? Mình sợ gì? Vì người mình suy nghĩ nhiều nhất cũng là 1 thành viên của TTVN và người đấy có thể đọc được cái này ư? Anh H. ơi, em chết mất!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ,có người vào đọc trộm rồi.Chốc anh Tùng gọi điện sang chị sẽ khoe là có cô em gái khen bro từ đầu đến cuối cho anh ý sướng nở mũi nhá
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm qua thỏƠy nick cỏằĐa DE vào, hichic, nhặng may mà cĂi bài này nó trôi xuỏằ'ng trang 2, em cỏằâ tặỏằYng chỏằi chỏt chỏằâ! Nhặng mà chỏằi cỏÊ chặĂi bóng rỏằ. mơnh mỏằ>i biỏt chÂn tay mơnh nó yỏu thỏ. Nâm quỏÊ bóng câng không nâm mỏĂnh 'ặỏằÊc. Thỏ nên càng phỏÊi tỏưp không vỏằ sau không làm 'ặỏằÊc cĂi gơ thơ tiêu!
    Vỏằ nhà thơ lỏĂi phỏÊi làm bài tỏưp 'ỏằf chơu 'i hỏằc thêm. Cô ặĂi là cô, sao cô giao lỏm bài thỏ không biỏt nỏằa! Hỏằc cô vui 'ỏn là vui, chỏằâ không thơ em bỏằ cô tỏằô lÂu rại!!!! Hỏằ"i lỏằ>p 9 lỏằ>p cỏằĐa cô 'ông nghơn nghỏằp 10 rại, lỏằ>p hỏằc chỏằ? còn chặa 'ỏn 20 'ỏằâa. HỏĐu hỏt ai chỏÊ lặỏằi Nhặng thôi hỏằc thỏ câng tỏằ't, 'ỏằĂ ngỏằTt ngỏĂt.
    Tan hỏằc chặa 'ỏn 4h mà 5h lỏĂi có hỏạn vỏằ>i chỏằi bỏĂn 'ỏn 4.30. Sao mơnh lỏĂi nhỏằ> sỏằ' nhà chỏằi 1 cĂi chÂn mỏằi dỏằô. LÂu lỏm rại mơnh không phỏÊi 'ỏĂp xe, mà lỏĐn này còn 'ỏĂp nhiỏằu nỏằa chỏằâ! Mơnh 'i vỏằ nhà chỏằ? 'ỏằf lỏƠy cĂi sỏằ' 'iỏằ?n thoỏĂi cỏằĐa chỏằm thỏ không biỏt. Thỏ là hỏt cĂch 'i rại còn 'Âu. Khỏằ. thÂn chỏằi viỏằ?t nhỏưt kẵ, nỏu viỏt hôm qua thơ... chỏc mơnh tỏằâc 'iên lên mỏƠt! CĂi mĂy tơnh nó nhặ 'iên ẵ, buỏằ.i trặa dạng chỏÊ sao, tỏằ nhiên 'ỏn lúc vỏằ 'ỏn nhà thơ nó bỏÊo hỏằng 1 sỏằ' cluster nào 'ỏƠy. Mơnh mạ mĂy tưnh, chỏÊ hiỏằfu cĂi quĂi gơ cỏÊ. Lên mỏĂng hỏằi bao nhiêu ngặỏằi câng chỏÊ 'ặỏằÊc cĂi gơ, gỏằi 'iỏằ?n cho thỏng bỏĂn thơ nó bỏÊo mơnh scan, nhặng scan 'ỏn 2 tiỏng rại câng chặa xong, nó cỏằâ chỏĂy 'i chỏĂy lỏĂi nhặ 'iên ẵ! ĐÊ thỏ nó còn làm treo mĂy mơnh nỏằa chỏằâ! LỏĐn trặỏằ>c cĂi mĂy này 'Ê hỏằng gơ rại ẵ, nên mơnh câng sỏằÊ. LỏĐn này thỏng bỏĂn bỏÊo "MĂy nhà mày hỏằng ỏằ. cỏằâng rại" làm mơnh hoỏÊng thỏưt sỏằ. CĂi mĂy tơnh này chỏằâa nhiỏằu cĂi quan trỏằng lỏm, mà chỏằĐ yỏu là cỏằĐa bỏằ'. Nhặng bÂy giỏằ có mỏằTt mơnh mơnh dạng nó! CĂi gơ câng 'ỏằ. lên 'ỏĐu mơnh hỏt. Bỏằ' mỏạ thỏưt là vô lẵ 'ỏƠy. CĂi mĂy nó lÂu rại không 'ặỏằÊc nÂng cỏƠp thơ câng 'ỏn lúc nó phỏÊi hỏằng chỏằâ sao nỏằa! Đòi hỏằi nó gơ khi tỏằô lúc anh Tạng 'i, tỏằâc là tỏằô nfm 2001 chặa nÂng cỏƠp cho nó lỏĐn nào. Trong khi 'ỏƠy, lúc anh T ỏằY nhà thơ chỏc mỏƠy thĂng, anh ẵ nÂng cỏƠp nó 1 lỏĐn! Mơnh biỏt ngay mà, mơnh chỏÊ làm gơ câng bỏằ vỏân cỏÊ, trang nào mơnh vào, 1 là 'ỏằf hỏằc, không thơ toàn nhỏằng trang web to 'ạng nhặ ttvn vỏằ>i HAO, 'ỏĐy ngặỏằi vào có làm sao 'Âu! Mơnh cÊi thơ bỏằ' lỏĂi mỏng là hặ. Tỏằâc quĂ, mơnh không sai thơ phỏÊi nói lỏĂi chỏằâ sao. CĂi tưnh cỏằĐa mơnh nỏu không chỏằp 'ỏằf xem bỏằ' mơnh có chỏằp mơnh nó gỏằi mơnh là ngÂy thặĂ nhỏƠt lỏằ>p nhỏằ??????? Mơnh 'au khỏằ. khi nghe chúng nó nói thỏ, vơ chúng nó cỏằâ nói chuyỏằ?n, cỏằâ cặỏằi nhỏằng cĂi chuyỏằ?n gơ ẵ, mơnh nghe chỏÊ hiỏằfu cĂi quĂi gơ cỏÊ! Nhặng bỏằ' mỏạ thơ phỏÊi nghe 'ỏƠy! Bỏằc quĂ bỏằc quĂ cặĂ. Bao nhiêu lỏĐn rại bỏằ' toàn thỏ thôi. LỏĐn trặỏằ>c hỏằng con chuỏằTt câng bỏÊo là lỏằ-i cỏằĐa mơnh, trong khi có anh 'ỏn sỏằưa cĂi mĂy tưnh câng phỏÊi bỏÊo là "'ỏƠy là do bỏằƠi vào" . Con măo không tơm thỏƠy 'Âu câng bào là mơnh mỏằY cỏằưa không chỏằI wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.32 ngày 187/ 3/ 2003
    hừ hừ tức quá đi mất! Hôm nay là ngày 18, con số yêu thích của mình. Thế mà sao 18 tháng nào mình cũng gặp điều xui xẻo vậy????? Mình còn nhớ hồi lớp 7, hôm đấy là tiết văn, mình vừa mở mồm ra bảo "Hôm nay là ngày 18m cô không gọi tao lên bảng đâu"... vừa dứt câu thì cô gọi em Đặng Nguyệt Minh lên bảng nào! Hôm nay...sau khoảng 3 năm lịch sử đã lặp lại. Mình sang hỏi lớp văn có kiểm tra miệng không thì bọn nó bảo là không. Mình yên tâm ngồi chat live với bọn ở lớp! Ai ngờ vừa vào lớp cô lại bảo "Lâu lăm rồi không kt miệng, hôm nay gọi thử 1 bạn lên nhé!" Và người vinh dự đó không ai khác lại là mình mới điên chứ! Lớp mình 90% là chưa học... ngoài những người ngoài hành tinh như Hoàng Dương, Vũ Hằng hay Bảo Ngọc lúc nào cũng học thôi! Nhưng may sao cũng không ăn điểm 0 hay 1 mà lại.... được 7 vì soạn bài đầy đủ. Trong cái rủi cũng vẫn còn cái may Nhưng mà nó kéo hết điểm của mình xuông rùi! Dù sao thì vẫn bực, số mình đen thế!
    À hôm này lớp mình buồn cười thật, mình đang mải chép bài thì từ đâu đấy chỉ biết là rất gần mình vang lên 1 tiếng kêu thất thanh hệt như lợn bị cắt tiết vậy ! Hóa ra là con Ánh Dương với cái Nga đang đánh nhau. Nhìn bọn nó đánh nhau buồn cười ghê! Thằng Vũ thì cứ ở dưới khích lệ "Ơ kìa Nga, nó bóp cổ mày thế mà mày chịu được à? Quay lại tát cho nó một phát đi chứ!!!" rồi "Kìa Dương nó đấm mày thế mà mày cũng bỏ qua à? Sao mày ngu thế? Quay lại cho nó một trưởng đi chứ!" cứ thế và cứ thế ầm ầm hết cả lên! Bọn nó còn cá độ xem đứa nào thắng nữa! Cả lớp cười sặc sụa. Công nhận chưa có lớp A1 nào nghịch ngợm lắm trò như lớp mình nữa! Căn bản nghịch nhưng vẫn học rất giỏi nên các cô cũng quí! Mắng thì vẫn mắng nhưng khen thì vẫn cứ khen!
    À sang nay cái Vân gọi điện cho mình. hichic, nhớ nó quá! Lâu lắm rùi không gặp nhau! Nói chuyện với nó mà nhớ lớp 9D của mình ghê! Hồi đấy bọn mình vui thật, cái Ly, Thảo, Vân còn cả thằng Quân nữa! Suốt ngày đùa nghịch! Bây giờ mỗi đứa một nơi rùi! Hôm trước cái Thảo cũng gọi điện, tiếc thật lúc đấy mình bận học nên chả nói được chuyện gì nhiều! Khổ thân cái Ly với cái Vân, ai cũng kêu lớp chán! Cái Vân thì rõ hiền, học cùng lớp với mấy đứa như cái MH thì làm sao nó có thể hoà nhập được cơ chứ! Gọi điện cho mình, mình cứ kể chuyện ở lớp, nó càng nghe càng chán lớp nó!
    À trường mình sắp làm hội nhạc Rock rùi, bọn 11 Lý 2 làm. Nghe có vẻ khá lớn đấy! Mình thể nào cũng phải đi! Lâu lắm rùi chưa đi xem nhạc Rock. Tiếc thật, hồi anh Tùng về xem hết liên hoan ban nhạc SV đến xem hôm Mutation biểu diễn riêng! Sướng quá!
    Ngày mai lại kt toán 2 tiết rùi ... huhuhu sợ quá đi mất. Nhơn đại ca ghê bỏ xừ!!!!! Mà mình thì đâu có giỏi nhưng môn này cơ chứ! Đến thứ 6 lại thi học sinh giỏi. Có mỗi lớp mình với bọn Chu Văn An thi, chắc thi đề chuyên chỉ có khoảng 50 mấy đứa thi thôi. Mà lại có đến 30 giải, lớp mình giành được hết thì tốt. Bọn CVA học cũng bình thường! Nhưng mà xem ra cơ hội đoạt giải của mình hơi ít! Chẳng hiểu sao hồi lớp 9 mình chơi lắm thế lại được giải 2 nhỉ? Hồi đấy sướng thế không biết nữa, thứ 4 thành phố, nhất trường.... còn bây giờ Thôi mặc kệ, cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi mà.
    Hôm qua anh Đ. sang nhà mình xem cái máy tính. Anh ý bảo "Nếu may mắn thì em còn dùng cái máy này được 1 năm nữa còn nếu không may thì mai nó sẽ hỏng đấy!" Trùi ui cầu trời lậy phật cho 1 năm nữa nó hãng hỏng, mình không muốn mất công cài đặt lại tất cả mọi thứ.... rồi còn bao nhiêu file quan trọng của mình nữa chứ! Khổ nỗi anh này chẳng làm gì ra hồn. Lần trước mang máy tính nhà mình đi sửa thì làm cái Window Media Player ngừng hoạt động luôn. Bao nhiêu bài hát hay ơi là hay của mình cóp vào đều không chạy được! Thôi hôm nào đi mua cái đĩa về cài vậy! Lần này thì anh ý xoá mất cái của khỉ gì ý, làm mình không lên mạng được. Hic, phải cho con bạn 1 giờ free thật là phí phạm quá đi mất thôi! Giang kia, mày mà dùng quá 1h của tao thì mày chết đấy hehe
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hehê, mấy chị em nhà này ở trong này buôn dưa lê á? khèkhè, mai bảo lão Tùng vào xem cái nhờ
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình úp sọt cái Minh đê hế hế
    ..
    ..
    ..
    ..
    Đùa thôi,g'on,chị ko vào phá nữa đâu
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc sao chị Minh cũng vào box này à? Ê chị Minh đừng hại em thế! Lỡ đâu em nói xấu anh Tùng chỗ nào anh ý giết em chị ơi! À mà hôm trước chị TT bảo với em chị Minh dạo này bận lắm....bận iu nhé! hehe... không phải anh Thắng khỉ chứ chị??? Đùa thui... chị Minh xinh đẹp cá tính thế cơ mà!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.13 ngày 19/ 3/ 2003
    phù thoát nạn rùi, thế là hôm nay cũng kiểm tra xong toán. Mình làm bài cũng bình thường nhưng thôi mặc kệ nhà nó! Cứ kt xong là thấy thoát nạn rùi! Hic, con 2 giải BPT mình quên mất gắn với đk, thế là thừa 1 nghiệm rùi! Còn con c thì chưa làm xong. Chả biết được mấy điểm. Cái bà này chấm đắt bỏ xừ. Lần trước làm bài hình, cả câu dài ơi là dài 1,5 điểm. Mình chỉ thừa một dấu vectơ thôi mà bà ý cũng - của mình 1 điểm. Nghĩ lại thấy ghét bà ý ghê! Sao trên đời này có người ác ôn thích trù ẻo học sinh như bà ý nhỉ?
    Thôi không nói chuyện cái Nhơn đại ca dở hơi nữa, kể mấy chuyện vui cái nhỉ! Tiết đầu tiên là tiết Hoá. Cái lão Hinh này đúng là buồn cười thật, suốt ngày bị lớp mình đem ra làm trò cười cũng đáng lắm cơ. Lão ý gọi ai đấy lên vì nó giơ tay hỏi cái gì thì phải. Nó hỏi xong thì thầy cứ ngơ ngác chả hiểu gì cả, hỏi lại "Em vừa bảo cái gì ý nhỉ? Nói lại xem nào?" với 1 bộ mặt rõ là ngố, không thể tả được!!! Nó hỏi lại 1 lần nữa, thầy vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết! "Em nói cái gì cơ?" Lần này thì đứa nào đứa nấy đều phải quay mặt đi che mồm cười. Buồn cười quá. Nhớ hồi cuối học kỳ 1, học phản ứng nội phân tử, ngoại phân tử gì đấy. Đang giảng về cái này thì ông ấy tự nhiên cho 1 câu "Cũng như thế, bà nội là bà đẻ ra bố, bà ngoại là bà đẻ ra mẹ!" Chết cười mất.... cả lớp mình lăn ra cười sặc sủa đến chảy ca nước mắt không hiểu 2 cái này có liên quan gì đến nhau mà thầy nói "Cũng như vậy" À quên còn 1 chuyện nữa chứ, thầy vào lớp... đưa sổ ghi đầu bài cho thầy nào. Thầy hỏi lớp có thiếu ai không? Lúc đó là 1.5', cư dân của lớp 10Anh1 còn thiếu 2 bạn. Lão ý đòi viết vào sổ đầu bài, thế là lớp mình mới bảo "Bây giờ mới có 1 giờ 5, chắc các bạn đến muộn thôi thầy ạ. Theo nội qui của trường thì sau 15' không có mặt mới bị coi là nghỉ học" Nhưng lão ý nhất mực viết vào. Quả không sai... 5' sau tức 1h 10' Bảo Ngọc bước vào. Và lão ý lại viết vào sổ "Bảo Ngọc đã đến lớp vào lúc 1h10'" Lão ý hề quá! Sổ ghi đầu bài mà thầy cho là cái gì vậy ạ?
    Đến tiết tin grừ grừ mình lại bắt đầu bực mình rùi. Sao lại có một người thầy nào như lão ý cơ chứ! Mình không muốn nhưng có lẽ phải dùng từ THÔ BỈ để chỉ lão ý mất! Làm gì có thầy nào nói với học sinh "Mày cút ra khỏi lớp!" trong khi học sinh không hề có lỗi???? Hôm nay cái Chi mai với Kiên đang ngồi nói về bài tin nào đấy (hoặc cũng có thể là nói chuyện), thế là CM bị lão ý tóm lên và chửi cho 1 trận. Lão bắt nó phải đứng ra góc lớp. Lão ý chữa bài, thế là CM mới ngó ra để xem thầy chữa! Lão ý quát nhặng xị lên, nói những câu mà 1 người thầy không thể nói ra được! Tức quá, làm gì có người nào như thế cơ chứ! Tình tởm đến thế là cùng đấy. Khổ thân cả cái Huyền, cũng bị gọi lên bảng rồi nhận những câu chả ra gì. Lão này đúng là điên mất rùi!!!! ghét quá ghét quá!!! Lần trước Bảo Thư ốm, lúc đấy cuối giờ rùi nên nó mới gục xuống bàn. lão ý bước xuống, hỏi nó tại sao lại nằm ngủ trong lớp. BT đã giải thích rất rõ ràng là "Em bị ốm nhưng không muôn bỏ tiết nên ngồi lại" Thế mà lão ý lại mặt xưng lên "Cô cút ra khỏi lớp. Ốm thì vào y tế mà nằm chứ! Cút đi" Mẹ ơi.... Mình đúng là không còn lời nào để nói về cái sự điên khùng thô bỉ dồ dại của ông ý nữa! Cả lớp mình căm thù lão ý vô cùng, đứa nào cũng chửi lão ý. Nhưng điên 1 nỗi là không chửi thẳng vào mặt lão ý được! Mình chỉ phải chịu ông ý nốt mấy tháng nữa thôi. Năm lớp 12, lúc mình sắp ra trường nhất định sẽ tìm tới ông ấy cho ông ấy 1 trận cho bõ tức! hừ hừ... bất mãn quá!!!!
    Hôm nay lạnh nhỉ... tự nhiên gió thế không biết. Mình lại phải đi xe đạp, mệt thật.... giá như có ai đèo thì tốt biết mấy!!! Bố mẹ không cho mình đi xe buýt nữa vì sợ lấy cái bệnh ốm HK ấy, công nhận ghê thật đấy. Mà bây giờ ra ngoài đường thấy ai cũng đeo 1 cái khẩu trang. hihi trông ngố ghê. Mình thì không thể chịu nổi cái khẩu trang rùi! Mà mình suốt ngày đi qua cái BV Việt Pháp có làm sao đâu cơ chứ! Mọi người cẩn thận là tốt nhưng ko cần thái quá thế đâu. Thôi từ lúc nãy đến giờ phải type hơn chục bài, mỏi tay wá rùi!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này