1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    1. 23 am 22/4/2003
    Khuya quá rồi.... mọi thứ im lặng quá. Buồn đến chết đi mất.... trong khi mọi người đều ngủ và có những giấc mơ đẹp thì mình lại ngồi đây 1 mình. Hình như cái máy tính đã quá gắn bó với mình, cả cái ttvn này nữa, dù có làm sao mình vẫn nhất định phải vào mới được. Hôm nay, à quên, hôm qua chứ, đã hơn 1h rồi mà... là 1 ngày cũng đáng nhớ đấy. PNA + ĐG đã phải công nhận rằng chúng nó lấy sổ ghi đầu bài. Mình cũng chỉ định nói riêng với cô thôi nhưng lớp mình lại muốn làm rõ ngay trước lớp. Bao nhiêu tội lỗi của bọn nó bị vạch trần hết! Quá xứng đáng rồi, toàn những tội lỗi tày trời. Mà vi phạm 1, 2 lần còn không sao, mọi người còn có thể bỏ qua. Đằng này dường như những tật xấu đấy đã ngấm vào người bọn nó, không thể thay đổi được. Thật đáng buồn vì trên thế giới còn những người như thế, còn rất nhiều là khác. Cuộc sống quá khó khăn làm cho những người tốt cũng có thể trở thành kẻ xấu sao? Mọi việc đều có cách giải quyết của nó cơ mà? Tại sao lại phải dùng nhưng mưu mẹo thủ đoạn để hại nhau nhỉ. Bố mẹ kể cho mình nghe nhiều, nhiều lắm, đến nỗi mình sợ không dám nghĩ đến cuộc sống về sau của mình nữa!
    À đấy hôm nay PNA lại bùng học nhá, cả 5 tiết luôn.... thôi mặc kệ nhà nó, nó có thân nó lo. Bây giờ thì nó biết hậu quả rồi đấy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Mọi người đều biết nó như thế nào rồi. Chẳng có gì là giấu mãi được, và sống trong sự giả dối thì chỉ có đau khổ thôi, ko hay ho gì đâu. Sao nó không nhận ra điều đấy?

    Ngày mai thi Sinh + GDCD rồi. Sinh dài quá, mình vẫn chưa học xong vì lúc nãy ngủ mất! Thôi cũng ko phải lo quá, những bài mình chưa học hôm nay thì mình đều học cả rồi, ôn lại nhanh thôi. Cái phần khó học nhất thì cũng đã xong. GDCD thì không lo lắm, biết đề rồi mà, vì năm nào cô cũng ra cái đề đấy và chính cô cũng nói như thế trước lớp mà. Em hãy nhận xét về ưu nhược điểm của lớp em và vai trò của cá nhân mình trong lớp. Giống 1 bài tập làm văn hơn 1 bài triết học đúng không. Thôi lôi mấy cái định nghĩa cá nhân, xã hội với cả gì gì đó vào cho nó triết lý 1 tí vậy . Bây giờ thì phải đi làm đáp án toán đã, thứ 4 kt 1 tiết Đại rồi, đây là bài kt cuối cùng. Thứ 5 thì kt hoá nữa. Nào cố gắng lên, hết tuần này thì sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần và sau đó sẽ bước vào thi 5 môn chính! Rồi thì sẽ làm sao nhỉ? chơi chơi và chơi! Mình có nhiều dự định cho hè lắm, nhất định hè năm nay phải có ý nghĩa chứ không như hè năm ngoái đâu. Lớp 9D của mình sẽ đi đâu nhỉ? Cả 10a1 cũng đi nữa, chắc sẽ vui lắm đây. I love you friends!!!
    À vẫn chưa có điểm chính thức, lâu quá! Mai đến hỏi thầy Khôi vậy, lo chết đi được. Không hiểu điểm của mình sẽ thế nào đây. Mong là nó giữ nguyên, mà mình nghĩ là như thế vì hết lỗi rồi mà! huhu sợ thật đấy!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao hôm nay chán quá vậy? Bài toán tao làm hâm quá đi mất thôi. Thứ nhất, bài 3 không có 1 chữ M nào thì cuối cùng, đến kết luận tao lại thay x = m có điên không cơ chứ! Bài 1 tao làm bài toán thuận thì hình như tao lại viết là giải bài toán ngược. Trời ơi tao điên mất rồi. Giá như cho tao sửa 2 chữ thôi thì có phải tốt không!!! :-(( tao đến điên mất bọn mày ạ. Ngày mai kiểm tra hóa bọn mày cố gắng lên nhá! Bài kiểm tra cuối cùng trong năm đấy (kiểm tra nhá, chứ không phải thi) Mệt quá đi mất! Đêm nay tao sẽ thức để làm nốt đáp án + với xem đá bóng. Có đứa nào thức với tao ko?
    paste ra đây 1 bản, đủ để mình hiểu là được! Bận quá không viết nhật ký được!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.13 ngày 24/4/2003
    Hôm nay sinh nhật Diệu anh mà mình cũng chưa kịp mua quà, chưa gọi điện chúc mừng sinh nhật nó. Thôi để chủ nhật đi mua cái gì rồi sang nhà nó chơi 1 thể vậy. Chắc bây giờ nó cũng bận lắm, trường Kim Liên đã thi chưa nhỉ? Eo ui tháng 4 này lắm sinh nhật thế không biết nữa. Huyền này, Trang này, Diệu Anh, Tú Anh và cả Trần Dương nữa, huhu thế này thì đống tiền của mình... bay hết Mà chọn quà sinh nhật khó ghê, chả biết mua cái gì cả!
    Hôm nay chán thế không biết nữa, bài hoá mình làm như điên ý. Dài ơi là dài.... mà thôi không nghĩ đếnn nữa, đằng nào nó cũng wa rồi mà. Không biết liệu cái bài kiểm tra cuối cùng đen đủi này có mở đầu cho 1 chuỗi bài thi thảm hại không nữa. À hôm qua mình suýt ngủ quên, không xem đá bóng. Tắm xong lên nhà, đọc truyện 1 tí thì buồn ngủ không chịu được nên ngủ gật luôn. May mà đúng 1.45, con mèo lại kêu meo meo inh ỏi làm mình thức giấc. May thật, không thì mất 1 trận đấu đỉnh cao. Tiếc thật, Man thắng nhưng chưa đủ để đi tiếp vào bán kết. Nhưng đấy cũng là 1 trận đấu quá xuất sắc, đến tận 7 bàn thắng. Mấy quả của Man suýt nữa thì vào, tiếc thật! Trận hôm qua quả là xứng đáng để mình thức, không như trận MU - ARS lần trước, xem tức ơi là tức. Sao MAN dạo nay xui thế nhỉ
    Lớp mình hôm nay vui lắm nhé, trước khi kiểm tra hoá đứa nào cũng run, nhưng cuối cùng thì bao sợ hãi tan biến hết. Lớp mình quả là nghịch ngợm nhất từ trước đến nay, đứa nào đứa nấy đều rống lên những bài ca .... bất hủ hehe Xem nào, quốc ca, đội ca, tình ca, mấy bài hay ơi là hay của Trịnh Công Sơn, Chị tôi, rồi còn bài gì nữa ý nhỉ, mình không nhớ tên. Gì mà trùng trùng quân đi như sóng, lấp lánh đoàn quân tiến về ý, với cả bài mà lớp mình dùng làm nhạc nền cho phần biểu diễn dưỡng sinh hôm VACC. Cái bài mà Đây thăng long, đây đông đô, đây hà nội ý! Lớp mình dịch bài nay hơi bị sát nghĩa luôn. Vì VACC toàn là tiếng anh nên tất nhiên là dịch sang tiếng Anh rồi. Xem thử nhé Đây Thăng Long, đây đông đô, đây hà nội ... Here Thăng Long, here đông đô, here Hà nội. Hà nội mến yêu Hà nội my love. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời ... Hà Nội burn, smoke rose to sky. Hà Nội vùng đứng lên, hà nội vùng đứng lên Hà Nội stood up there, Hà Nội stood up there.... Ôi lớp mình hát hay ơi là hay, vui thế không biết nữa!
    Hôm nay nhận được điểm thi môn đầu tiên... địa 9.5. Chắc là lên 10 thôi.
    Ngày mai chả có gì để học cả, tối nay làm gì nhỉ? Lên mạng load mấy truyện về đọc với cả làm bài thầy Nghiêm vậy. Tuần tới không kiểm tra, không thi cử, mình có thể yên ổn chút rồi. Thôi ko viết nhật ký nữa, mỏi tay ghê! Hôm nay đau hết cả chân, tay
    À đúng rồi, ghét wá, đứa nào dám vote cho mình 1* để từ 4.84 xuống còn 4.77 thế này? tức thật tức thật. Mình có làm gì để ai ghét đâu cơ chứ!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.28 ngày 26/4/2003
    Lại một ngày bình thường. Trời lúc thì mưa, lúc thì nắng chả ra cái thể thống gì cả. Eo ui ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa đen xầm xì sợ thế không biết nữa! Trông cứ như là ngày tận thế ý! Trời mưa rào sợ thật, sấm chớp to ơi là to khiến lớp mình mấy lần phải hét lên. Cô đang giảng văn, mọi người đang buồn ngủ , mình đang làm toán , Dương với Ngọc Anh đang ngồi đùa nhau thì tự nhiên bùm một cái làm ai cũng giật mình , bọn nó Á lên 1 tiếng rõ to, rồi cả lớp cùng cười. Post lên đây cái bài thơ Ngọc Anh với Dương sáng tác mới được, đọc buồn cười không chịu nổi luôn
    Trời đang nắng rồi trời lại mưa
    Mưa rồi lại nắng mưa mưa mưa hoài
    Một tiếng sấm vang đùng chớp giật
    Giật giật xong mưa lại rào rào
    Bỗng thình linh Á lên một tiếng
    Người đàn bà kêu khóc vì đau
    Mưa rơi bởi trời thấu hiểu
    Phận đàn bà biết mấy khổ đau

    Ôi buồn cười quá, bài này được sáng tác bởi Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Ngọc anh, khi đang học tác phẩm Hoàng Hạc Lâu đến là chán ngắt. Bài này hay không kém gì thơ Hồ Xuân Hương, thể đường luật, cách reo vẫn cũng không có gì sai, tuân thủ đúng luật gì gì phân minh ý nhể? Không biết con Trần Giang đã post lên topic của lớp mình 1 bản chưa, tí nữa sang đấy cop ra 1 bài mới được. Buồn cười quá đi mất!
    Tiết 4 học thể dục thì chả còn cái quái gì, lên lớp chơi, nhìn trời ảm đạm. Lạ thật, tính mình sao kỳ cục vậy nhỉ? Ai cũng nói mình là một người năng động sôi nổi thế mà mình lại thích những gì buồn. Thích đọc truyện buồn nhưng kết thúc lúc nào cũng phải có hậu, xem phim cũng thích xem phim buồn, thích mua thu, buồn. Nhìn trời ảm đạm phát sợ nhưng mình vẫn thích. Nó làm mình nhớ lại một cái gì đó, nhưng cũng không biết là cái gì... một cảm giác gì đó rất lạ. Trời mưa mà được ngồi nhà một mình thì thật là sướng hết chỗ nói. Mình cũng đã từng ngồi ở nhà cả ngày buôn điện thoại, ngoài trời thì mưa, hay thật. Thôi đến hè thì chắc là mình suốt ngày dính với cái máy tính + điện thoại mất.
    Chỉ còn mấy ngày nữa là thi 5 môn chính rồi, chả hiểu rồi thế nào nữa... hichic năm nay đến tháng là phải đi học rồi nhỉ, 2 tháng nghỉ hè biết làm gì bây giờ?
    Chán viết nhật ký quá, thôi đi làm cái khác đây. Mong là tối nay nó mưa thật to cho mát rồi ngày mai trời lại sáng để mình đi tập bóng rổ mà. Lần trưóc đã nghỉ ở nhà rồi...
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.04 ngày 28/4/2003
    Hì lần đầu tiên viết nhật ký vào buổi sáng khi chưa hết ngày, nhưng chán quá chả muốn làm gì cả. Bài thì còn nhiều lắm, nhưng chả muốn học. Chết thật sao tự nhiên mình lười thế nhỉ? Nhưng chả biết làm thế nào cả, học chán lắm. Chiều nay lại phải chịu đựng 3 tiết Anh + 2 tiết Ly. Đây là buổi cuối cùng để ôn trước khi thi tập trung. Chán thật, học Anh buồn ngủ khủng khiếp luôn ý. Cô Hạnh không biết cách cho bài gì hết, bài thì khó nhăn răng, mà thi thì thi cùng với a2 nên chắc chắn là đề không khó như thế rồi. Có những bài cô cho lại dễ ợt ra, làm chỉ tổ mỏi tay thôi. Lần này rút kinh nghiệm học kỳ 1, toàn ôn những cái khó ơi là khó. Bây giờ chỉ ôn trong Vĩnh Bá thôi, thể nào điểm cũng cao, ôn những bài vừa chứ không ôn bài khó. Đề thi cùng với a2 mà. Lần trước cô Hạnh cho làm cái bài về parents. Hic, bài này thì mình lên present hẳn hoi cơ, nhưng cũng 1, 2 tuần rồi, với cả lần đấy essay là do mình chép ra chứ có phải công mình nghĩ đâu nên .... quên hết! Thế đấy. Chẳng hiểu được mấy điểm nữa, chắc là điểm phẩy của mình lại bị hạ nữa rồi. Bây giờ nó đang khá là cao mừ huhu À kết quả thi học sinh giỏi mãi chưa thấy đâu cả. hừ hừ thế mà thầy Khôi nói là công bố từ mấy tuần trước cơ. Điểm 100% là có rồi sao chưa dán lên nhỉ? Khó hiểu thật, ai cũng nghi ngờ rằng có tiêu cực. Chán thật, thi cử thế này thì thi làm gì. Mà mới có lớp 10 thôi mà, cái giải thành phố có là gì đâu cơ chứ! Chán cái nền GD của Vietnam quá!!!
    À Dương vừa gọi điện, nó bảo nó được giải 3, thế thì chắc mình cũng giải 3 nốt rồi. Hehe tốt thật, thế là không phải thi chuyển hệ nữa rồi! Nhưng điểm và giải đều được gửi về trường rồi, tại sao lại chưa dán lên nhỉ? Chả hiểu nổi các thầy cô đang làm trò gì nữa! Thật là bực mình.
    Sáng nay dậy vừa lên mạng đã tức rồi. hừ hừ quá đáng quá đi mất!! huhuhuhuhu Ôi friendship... cái từ này thiêng liêng thật đấy nhưng chả hiểu rồi nó thế nào đây.... mọi việc sẽ không lặp lại nữa chứ? Mình không mong là thế đâu, nhưng tất cả mọi việc đều có thể sảy ra... huhu nếu nó sảy ra 1 lần nữa thì mình không chịu nổi mất. Mình đã điên đủ rồi, buồn đủ rồi, không muốn thế một lần nữa
    Đĩa của Việt Anh cho mượn hay quá, thôi đi nghe nốt đây rồi còn đi học, chiều nay phải trả nó rồi. Không biết nó mua cái đĩa này ở đâu mà hay thế không biết nữa!!!! Ôi nhạc Rock thật là hay!
    Chiều nay đi học có gì hay sẽ về kể tiếp
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.17 ngày 28/4/2003
    Buồn ngủ quá.... một ngày mệt mỏi nhưng không được đi ngủ đâu, phải học nữa. Sắp thi anh rồi, nhất định mình phải học Anh cho cẩn thận, điểm thi không thể nào là 8.5 được (nếu tình hình nó cứ dễ như học kỳ 1 thì 8.5 là quá nhục nhã) Hôm nay sao mà xui xẻo đến vậy chứ, thật là mệt chết đi được. Đến trường mới nhớ ra là hôm nay mình trực nhật, chạy cuống cuồng đi giặt giẻ lau, khổ thể, nước trên tầng 3 lại không có chứ, thế là lại phải xuống tầng 2. Giờ chào cờ lớp mình cả một lũ ngồi trên lớp, ở dưới chắc có khoảng 7,8 đứa thôi. Thế là lớp Anh 1 bị nêu tên lên trước cả trường, cô Hạnh bị gọi lên trước trường. Trời cô tức lắm khi lên lớp thấy một đống đứa đang ngồi đấy. May thật hôm nay mình trực nhật, không thì tiêu!!! Hôm nay cô lại phải ra toà giải quyết mấy vụ gia đình nhà cô nữa, hết chuyện này đến chuyện kia đan xen vào nhau khiên cô không chịu nổi. Cũng tội nghiệp cô quá cơ, cô yêu quí lớp mình lắm mà. Cô không ngờ là lớp mình lại lắm trò quậy phá đến thế. Cô còn nói là cô trả lại lớp, không chủ nhiệm nữa. Buồn cười thật, cô hét lên "Khốn nạn quá, khốn nạn quá, sao chúng nó lại thế này được!" Ôi ... mệt mỏi quá, cả lớp sau giờ học phải kéo đến nhà cô để xin lỗi, lại bị cô mắng cho 1 trận nữa, nhưng cô nói cũng đúng thôi. Chuyện nhà cô đang dang zở như thế thì làm sao mà cô bình tĩnh được cơ chứ! Cô còn định gọi phụ huynh tất cả các học sinh đến để họp ngay cơ. Chắc lúc đấy cô giận lắm.
    Về nhà thì mình lại nghe Dương kể chuyện về con Phạm Ngọc Anh. Thôi nghĩ đến nó bực mình lắm, quả thật mình ghê tởm cái loại người như nó. Không biết tại sao nó có thể sống một cuộc sống như vậy, mới có 16 tuổi thôi mà đã như vậy thì.... phí cái tuổi thơ này quá! Mình thấy thật đáng tiếc cho những người như thế, nhưng mọi người đều bảo cái loại người đấy thì không nên thương hại làm gì. Uh thôi mình cũng mặc kệ, nó không làm gì được mình đâu, chắc chắn là thế vì bên cạnh mình là cả lớp a1 (tất nhiên trừ 2 đứa nó ra) còn bên cạnh nó thì chẳng có 1 ai. Những trò lố của nó thì một lúc nào đấy mình sẽ viết vào nhật ký, để lúc nào đọc lại thì được cười một trận hả hê. Mình đặt tên topic này là sweet sweet memory đúng không nhỉ. Hãy để topic này tràn ngập những kỷ niệm đẹp của mình đi, những người như nó không nên có mặt trong nhật ký của mình làm gì.
    Chiều nay chắc anh thấy em ghê rợn lắm hả? hì hì ít khi thấy em giận thế đúng không? Thôi nó qua rồi, quên nó đi
    Chị Minh ơi, hôm trước em vừa gặp chị TT xong. Nghe anh Tùng kể thì...chị TT dạo này không ổn lắm thì phải, em lo quá! Chị có gặp chị ý không? Mà chị sắp thi chưa? hì hì em thì sắp xong rồi, còn 5 môn chính nữa là được chơi rồi. Dạo này chị đi đâu vậy? Chả thấy chị đi đâu cả!
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11.09 ngày 29/3/2003
    Chưa thấy ai khổ như mình, phải đi làm lại sổ ghi đầu bài, đưa các cô ký từ đầu sổ đến cuối sổ, chạy hết lớp này sang lớp khác để xem tên bài học là gì. Cuối cùng thì cô ở văn phòng lại về rồi, phải vác quyển sổ về nhà. hichic mà mang sổ về nhà là có vấn đề lắm cơ, có chuyện gì trách nhiệm lại đổ lên đầu mình, mình sợ lắm rồi. Nó được lắm, hại mình ra thế này đây. Eo ui sao lại có người như thế nhỉ, nó có thể nói ra 1 câu là "Tao sẽ không đi đâu hết đến khi tao trả thù xong từng đứa trong lớp này" Miễn bàn rồi... điên thế là cùng. À kể cho nhật ký nghe nó điên tới mức độ nào nhá. Ai cũng có lúc hơi điên một tí, ai cũng có lúc thích bịa lăng nhăng một tí nhưng người ta bịa còn tin được. Đằng này nó bịa một cách điên rồ, ai nghe cũng phải cười nghiêng cười ngả, chưa thấy ai là không cười cả. Hichic mọi người đã có ai có "người yêu hơn mình 28 tuổi chưa" Ối má ơi, hơn 28 tuổi thì con ra con gọi = bố ạ. Mình với Dương nghe đến đây thì cả 2 đứa cười sặc sụa, Dương nói "Ôi Minh ơi, bố tớ hơn tớ 28 tuổi Minh ạ. Ai yêu nó nhỉ? Ma à?" Tú Anh thêm vào luôn "Ma là ma thế nào. Ma cũng chả thèm yêu nó" Thế đấy. Mà sao nó cứ suốt ngày khoe nó đi cưa anh này anh kia thế, không thấy xấu hổ à? Nhìn cái mặt nó phát ghét. Buồn cười thật, nó cứ lấy cớ là nó bị đau đầu để bùng học, nó mang đến 1 cái phim chụp xương gì đó (không rõ là xương gì, chắc là xương đầu) nhưng đâu phải của nó cơ chứ, cái này là do chính con Đào Giang nói ra. Xong nó uống thuốc giảm béo, bị tác dụng phụ nên ốm 1 trận. Dương còn nói là "Sao nó không bị sốc thuốc chết luôn đi cho rồi!" Tất nhiên Dương giận quá nên nói thế thôi, nhưng đủ thấy ai cũng ghét con PNA này thế nào. Mình thì chỉ muốn nó biến đi đâu đấy cho khuất mắt thôi. Cứ đến lớp phải gặp nó là bực cả mình.
    Mình có 2 ngày nghỉ để ôn bài trước khi thi, không biết có học xong không nữa, hk 2 mình học như điên ý. Thôi lúc nãy ngủ rồi, tí nữa học nốt Anh vậy, ôn cũng tàm tạm rồi. Sợ nhất lf toán, lý hoá thôi. Ôi sao mấy cái môn này nó đáng ghét đến thế nhỉ
    Mấy hôm nay đến lớp chán thật, lúc nào cũng mệt cả người, nói hết chuyện này đến chuyện kia mình chả thích tẹo nào. Mình không thích bàn luận về người khác, chả hiểu sao bây giờ mình muốn ngồi một mình, không muốn nói, không muốn nghĩ gì hết.
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.30 ngày 30/4/2003
    Ở nhà quả là một việc chán ngắt, chả biết làm gì cả, toàn ngủ rồi lại học. Ngủ mãi cũng chán, mà sao mình buồn ngủ thế không biết, vừa ngủ dậy đã buồn ngủ rồi. Ôi thế là 1 ngày lại sắp qua rồi, chết mất! Sắp đến 2/5 rồi!!!
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11.01 ngày 2/5/2004
    Cuối cùng thì cũng đã đến ngày phải bước chân ra khỏi nhà và đi thi. Mình vừa muốn thi cho xong, mà cũng vừa lo sợ không biết bài kiểm tra sẽ thế nào. Trên đường đi, mình luôn phải tự nhủ với bản thân là bài thi sẽ không khó đâu, đừng lo qua. hì hì mình cũng phải bật nhạc to hết cỡ bài Would you be happier, nó hay thật đấy... Don't worry baby, it's gonna be just fine, mình luôn nghĩ trong đầu như thế. Đến trường thì cũng vừa đúng lúc nó mở cổng, hichic, đứa nào cũng cười, không cười thì biết làm gì đây, hỏi học hành gì chưa thì đứa nào cũng giống mình, ở nhà chỉ biết ngủ và chơi, chẳng biết học cái gì, mấy chủ đề cô cho chả thấy đâu hết. Hic, sao mình khổ thế này cơ chứ, học kỳ 1 đi ôn toàn những bài khó nhăn răng để rồi cuối cùng thi bài dễ ợt, còn học kỳ 2.... mình toàn ôn những bài vừa vừa rồi cuối cùng thi` bài thi khó nhăn răng. Đứa nào làm bài xong cũng méo mặt Cô cũng cho làm một số bài kiểu này rồi, nhưng mà nó vẫn khó, chả hiểu cái quyển đấy là quyển gì nhỉ.
    Bài này may mà lớp mình cũng chịu khó hợp tác, hỏi nhau được chứ nếu 1 mình mình làm thì cũng chưa hết. Bài 1 nói về internet, hichic, từ thì không khó nhưng mà đến lúc đi tìm từ đồng nghĩa thì đến khổ, tìm mãi chả ra. Mình sai mất 2 chỗ bài đấy thì phải. Còn bài sửa lỗi sai thì .... lúc đầu mình tìm ra 15 lỗi, đang lo là sao mình tìm ra lắm thế, có mỗi 7 câu thôi mừ. Ai ngờ sau đấy khoảng 5' cô Hạnh sang bảo "Bài sửa lỗi 30 lỗi đấy nhé!" Choáng thật, em có nghe nhầm không cô? có 7 câu mà đến 30 lỗi ý ạ? hic, đứa nào cũng ngồi cứ như là bịa ra lỗi ý. Hình như bài này mình cũng làm không tốt lắm thì phải, chả hiểu cái bài điền từ thế nào nữa. Bài này thì còn lâu mới được 9, mình chỉ mong 8 thôi. Cầu trời lạy phật cho nó đừng có 7 điểm. Mình mà ăn con 7 thì điểm hạ cực kỳ luôn.
    Hơ hơ, môn Anh thế này có phải mở đầu cho 1 chuỗi bài thi không ra gì không nhỉ? Thật là xui xẻo quá đi mất, mà đấy là môn Anh mình có khả năng tập trung được, còn cố mà nghĩ, chứ toán, lý, hoá thì chịu, không nghĩ ra bài là bắt đầu nghĩ lung tung. Làm thế nào bây giờ nhỉ???? Học kỳ 2 thảm quá đi mất, sao đứa nào học hành cũng be bét thế này???
    Mai thi tiếp Văn, chắc là sáng mai nghỉ học thầy Nghiêm thôi, hì hì mình cũng quyết định thế sẵn mà, bây giờ đã học xong văn đâu cơ chứ. Về nhà hết cả hứng học rồi còn đâu nữa, đau hết cả đầu với cái bài Anh. Công nhận đây là lần đầu tiên mình ngồi nghĩ 1 bài Anh như thế, bt không làm được thì thôi, vứt đấy chứ chả bao giờ nghĩ nát óc ra thế này cả! Về nhà lên mạng được mấy phút thì out luôn, chả có gì hay ho cả, nói đúng hơn là mình muốn làm rất nhiều thứ nhưng không có thời gian mà làm, đợi thi xong vậy. Xem mai văn còn gì nữa nào, eo ui nhiều phết đấy, còn cả Nguyễn Du cơ. Sao mình ghét văn thế này, không hiểu gì hết, không hiểu ông ND muốn nói cái gì cả, đọc cái đoạn trích trao duyên còn có vần vần dễ nhớ, chứ những nỗi lòng tê tái thì ôi thôi, không hiểu 1 tí gì cái ngôn ngữ cổ đại ý cả! Cứ mấy câu lại xuất hiện 1 chữ đòi, chả hiểu đòi là cái gì nữa cơ, hình như là đôi hay sao ý nhỉ. Độc tiểu thanh ký thì đúng là 1 cái bài dở hơi, năm ngoái thi bài này rồi, không hiểu năm nay có thi lại không. Nghi ngờ lắm, học kỳ 1 thi lại đề năm ngoái, học kỳ 2 lịch sử có lặp lại không đây? Trời ơi đừng có vào Kiều chứ không thì mình chết nhăn răng vì mình không có khả năng bịa lắm, mà những gì cô phân tích trong vở thì ngắn tí, viết vào bài thi có thế thì chết à? Đêm nay lại ngồi đọc mấy bài văn mẫu vậy, buồn ngủ quá cơ. Sáng mai phải dậy sớm học tiếp.
    Hic tối nay bắt mẹ vào trong ngủ rồi, không thể chịu nổi cảnh phải nằm ngủ với mẹ nữa. huhu thế có khổ không cơ chứ, mẹ quản con đến nỗi đòi ngủ cùng con Ngủ với mẹ thì đảm bảo sẽ ngủ 1 giấc ngon lành sáng mai dậy muôn, còn ngủ 1 mình hehe rất hay mơ mộng linh tinh (toàn nightmare) nên sáng sẽ phải dậy sớm, đấy là kinh nghiệm rồi
    À hôm qua lại bị mẹ tra hỏi 1 trận, hết chịu nổi thật Bố mẹ đúng là có vấn đề rồi, không thể chịu đựng được nữa, mình làm cái gì cũng bị xem xét thế này thế kia là thế nào? Anh Tùng ở nhà thì không đến nỗi thế này đâu, ít ra bố mẹ giận cái gì đổ lên cả 2 anh em, bây giờ có mỗi mình Mà anh Tùng dạo này biến đi đâu ý nhỉ, sao chả gặp gì cả??? Hôm qua mình xem lại mấy cái offline message để tìm cái website tiếng Anh, hehe đọc được đúng cái offline ngày 5/6/2002 của anh Tùng "oái mai T đã thi rồi đấy à? chúc T thi tốt nhá, T không thi tốt mới là chuyện lạ" hờ em thi tốt nghiệp thì nhớ ra, đến ngày thi vào Ams thì ko 1 lời chúc, trong khi mail với cả message của người khác thì 1 đống, anh em kiểu này cần xem xét lại quá nhỉ
    À sắp đến ngày đấy rồi, mọi việc sẽ thế nào nhỉ? hơ hơ mình không biết phải làm cái gì cả, nó có thể rất tốt đẹp mà cũng có thể rất xấu đấy, thôi không sao, dù gì thì lúc đấy cũng thi xong rồi, không ảnh hưởng lắm. Nhưng Minh ơi, things will never be the same again cơ mà, sao nó cứ... the same là thế nào, exactly the same là khác?! Xem xét lại mình ngay
    I see you out there and I know you're watching for me, thank you It encourages me much...
    Bây giờ đi học tiếp đến 12h thì lên mạng....
    (hehe cuối cùng thì mình đã ngủ quên đi mất và để cái máy tính đến sáng luôn)
    You won?Tt be there anymore I know, but it?Ts ok. It would be better for me anyway. hm, you told me time would show me the answer, yep that?Ts right, let?Ts wait and see... I still believe a bright future?Ts waiting for me and I believe in dreams. You know I?Tm strong enough to go through all of this. I will make it you?Tll see
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 03/05/2003
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    4.46 ngày 3/5/2003
    Thế là thi xong nốt văn rồi, còn 3 môn nữa thôi, 3 môn mình căm thù. Nhưng thôi, cố lên vậy, mong là mình sẽ không làm bài đến mức quá tệ.
    Sáng nay mình dậy học bài tiếp, hichic, mấy bài Kiều rõ là đáng ghét, mình chỉ học Trao duyên thôi, vì ít ra bài đấy còn dễ học. May thật, cuối cùng là đề Bảo Kinh cảnh giới với Trao duyên chứ. Mình làm bài thế nói chung là tốt, nhưng cảm giác thì phải nói thật là tội lỗi vô cùng. Đây là lần thứ 2 biết đến từ quay. Cả 2 bài này mình đều học rồi, không có sách vở gì đấy cũng làm được, nhưng mà.... nhìn cảnh phòng mình đứa nào cũng mở sách ra, mình lại ngồi cuối cùng, nói chung là 1 điều kiện hết sức thuận lợi... Đã thế mình lúc nào cũng lo là không đủ ý nên .... vẫn cứ lấy tờ văn mẫu ra chép. hichic hư quá hư quá, nhưng biết làm thế nào được. Dù sao thì cả cái phòng mình, từ những đứa ngoan nhất đến những đứa hư nhất đều quay mà. Nhìn thế ngứa mắt bỏ xừ, ông Hinh trông lại càng dễ nữa chứ. Ông ý trông cả buổi toàn ngồi đọc báo!!! Nhưng mình cảm thấy thế nào ý, từ lúc bước ra khỏi phòng thi đến bây giờ, mình cười sung sướng vì thoát thêm được 1 môn rồi, nhưng luôn có cái cảm giác áy náy. Sao mình luôn có cái ý nghĩ là bài này mình ăn 7 điểm thế nhỉ??? huhu sợ lắm. Đúng là nếu đã làm 1 lần rồi nên lần thứ 2 cũng muốn làm. Nếu lần kiểm tra văn trước mình không lấy bài của cái Thu lớp văn ra chép thì đảm bảo lần này mình cũng chả có gan lấy vở ra chép đâu. huhu tôi làm sao thế này???? Xấu hổ thật đấy.
    Tối nay nghỉ ngơi chút rồi học lý với học hoá mới được, mấy hôm trước toàn học văn với Anh, có học tí gì mấy môn này đâu. Mong là nó thoát đi mà, hichic, sợ toán lý hoá nhất trên đời luôn. Ngày mai cũng nghỉ bóng rổ luôn, ở nhà mà ôn thôi. Hơi tiếc nhỉ, nhưng mà thôi, đi mệt lắm.
    Tuần sau EC họp mặt, tình hình này xem ra thảm ghê, nhưng thôi không cần nhiều người đi, mấy người đi với nhau cũng ổn. Lâu lâu rồi không gặp lại mọi người.
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...

Chia sẻ trang này