1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    8.57 ngày 19/5/2003
    Hì hôm nay là ngày sinh nhật bác Hồ à? Chả biết năm nay là năm Bác bao nhiêu tuổi nữa, mình đúng là... có vấn đề thật rùi nhưng mà khổ nỗi, bây giờ hỏi những đứa = tuổi mình cũng chả đứa nào biết cả. Chán thật nhưng đúng là đầu óc bọn mình toàn chứa chấp những cái khác, cái đấy chả ai nhớ cả. Có lỗi thật....
    Mình chả muốn nói cái từ "Chán" một tí nào đâu, và không bao giờ muốn dùng cái icon này nữa nhưng mà... chán thật.... eo ui chán lắm ý. Chả biết làm cái gì cả. Để xem mình đã làm được những gì ngày hôm nay nào.
    0h: cóc ngủ được, nằm đọc truyện cho buồn ngủ vậy. Lôi hết đống truyện tranh của mình trên nhà xuống. Bây giờ mới nhớ ra thằng Vũ với Quân còn đang cầm một đống truyện của mình từ SN năm ngoái... chắc mất hết rồi... thôi kệ, còn quyển nào đọc quyển đấy. Chả hiểu sao đọc truyện mình đọc chậm thế nhỉ, 40 phút mới đọc xong 1 quyển Conan + 1 tí của quyển thứ Doremon. Lúc đấy bắt đầu mỏi mắt rồi... thì tự nhiên cái gì kêu ý nhỉ, ghê quá... ngồi một lúc nữa thì nghe ra tiếng gió tiếng mưa.... Không ngủ được.... mình ít nhất phải nghe mưa 1 lúc mới ngủ được bao giờ chả thế! ra ngồi ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi... không dám lên gác thượng nữa rồi, lúc nãy vào MFC đọc cái bài về phim The Ring sợ phát khiếp , đọc thôi đã thấy rùng mình rồi, mình ko bao giờ có ý định xem mấy cái phim rùng rợn này cả. Đọc cái bài đấy xong bị ám ảnh hay sao ý, sao mình cứ 1 lúc mình lại thấy cái gì bay qua như ma ý
    0.50: mò lên mạng lần nữa.... buổi chiều đọc cái bài Có ai thích trời mưa ko thì nó mưa thật.... đã trả lời rồi nhưng chưa gửi lên kịp... lên mạng gửi luôn. Ngồi trên mạng 1 lúc, down cái trò bookworm về xem nó là cái trò gì. Hic cái trò này làm sao ý, mình download mấy lần ko được, lần thì bị tắt tất cả những gì đang xem, lần thì đến 89% nó đơ ra luôn (may mà ko phải 99% như lần mình down cái bài của khỉ gì về), may lần này down về nhà được rồi, cũng có vẻ thú vị đấy nhỉ. Hôm qua mình chơi được 1 tí thì buồn ngủ quá nên ko chơi nữa.
    2.00: ngủ --> 8.30 thì dậy. Sáng hôm nay rõ ràng là thiếu 1 cái gì đó, nhưng đấy là cái gì nhỉ? Đầu óc mình đang quay cuồng mệt quá đi mất, đêm qua mình nằm mơ thấy anh tùng hay sao ý nhỉ? Mơ thấy nhiều người nữa nhưng toàn lớn lớn, hình như lũ bạn cấp 3 của anh ý hay sao ý. Hì anh Tùng đang nói gì đến thằng Xêkô, Chaien gì đấy thì mình dậy. Chắc trước khi đi ngủ có đọc Đôrêmon 1 tí nên .. ám ảnh . Chaien là anh nào nhỉ? chả nhớ, hình như Xêkô là anh Việt Anh hay sao ý... tự nhiên thấy mình giỏi thật, tên bạn anh tùng nhớ hết ... bây giờ chả thấy mấy anh cấp 3 đấy đâu nhỉ, hồi SN năm ngoái anh tùng chưa về nên cũng chả ai đến. Vừa nghĩ ra sáng nay thiếu cái gì, chính là thiếu tiếng mẹ "Mẹ đi làm đây con ạ. Con ở nhà....." thì tiếng mẹ đã hét toáng lên ở dưới nhà rôi "T ơi, dậy nhanh lên, 8 rưỡi rồi mà còn ngủ ra đấy à?" Hic, mẹ ở nhà à? chán nhỉ... bắt đầu 1 ngày chán ngắt.
    12.30: ra khỏi nhà đi đến trường. Hôm qua mưa to thế có khác, hôm nay trời mát ơi là mát, hay thật, đi xe đạp chầm chậm thôi cho mát. Chứ mấy hôm trước mình cứ phóng vèo vèo vì nắng quá cóc chịu được. Đến nơi thì mặt mày cứ đỏ rừng rực như vừa đi uống rượu về. Ôi đúng cái hôm râm mát thì chào cờ có vài phút, bt nắng như thiêu như đốt thì bắt người ta đứng đấy tận 15' Lên lớp.... lần đầu tiên phải học tiết 1. Nghê cô ca cẩm, chà lớp mình đúng là hư thật. Lần thứ 2 làm cô giáo phải khóc. Hic..... cô nói thì cũng đúng thôi, tất cả cũng chỉ vì cô sợ bọn mình trẻ người non da làm cái gì ngốc nghếch thôi. May mà H không làm sao, bố H không nói với mẹ. phù..... hết tiết 1 cô bảo cô bận.... thế là lại lấy bài ra chơi. Hic hic sao mấy đứa ngồi trên mình chả biết cái gì vậy, bảo chơi tá lả cho nhanh thì chả đứa nào biết chơi. Cứ phải chơi tấn, má ơi mình xui dã man... hì hì hôm trước toàn thắng thì hôm nay toàn thua Chán quá đi mua mũ thì chả thấy cái mũ nào ra hồn. Đi về trường ăn, nói đúng hơn là uống cho đỡ khát thì đợi mãi mới có. Giang rủ vào hàng net, mình có bao giờ làm gì được ngoài hàng net đâu cơ chứ. Chả có ai cả, chả muốn để available nữa cơ.... một lúc rồi về... chán ốm
    Về nhà lại lên mạng tiếp, chả có cái gì làm nên nó thế ý mà, thấy nick của Dương sáng tưởng là nó ai ngờ.... gặp 1 thằng điên nào đó lớp Lý 2. Biết ngay là Dương vào hàng net rồi quên chưa sign out mà. Láo toét thật, nó đúng là 1 thằng điên, tò mò hết chỗ nói. Mình rất nghi ngờ đấy chính là thằng HS nên mới hỏi mấy câu như thế. Dương yêu quí ơi, nếu đúng là thằng HS thì thú vị thật đấy, nó vặn vẹo tớ nói = được ý hehe... vừa thấy nó điên vừa thấy buồn cười
    Cái gì đang diễn ra thế này??? Những gì mình đang làm có đúng không? Nhưng cũng không phải tại mình hoàn toàn đâu... rõ ràng là có vấn đề.... mình không hiểu.... giá như không có hôm đấy..... giá như không có cả trước đấy nữa thì tốt nhỉ .. chắc chả ai hiểu mình đang nói cái gì, mình về sau đọc lại cũng chả hiểu cái gì mất....thôi mặc kệ.... let it be.......anh tùng về nhà với em anh tùng ơiiiiiiiiiiiiii... tự nhiên thấy nhớ anh khủng khiếp.....
    18/10/2002: my status: Welcome home (hic, em cứ nghĩ anh về đúng sinh nhật em cơ đấy nên để cái status này ngay hôm 18, thôi ngày 18 anh lên máy bay, tính thế cũng được)
    13/12/2002: my status: it's time to wave goodbye (Anh đi và nói với em 1 câu... 6 năm nữa anh về hẳn... tuyệt thật.... 6 năm nữa ai thèm chơi với anh)
    14/12/2002: my status: I miss you so much.... bắt đầu trở lại những tháng ngày lớp 9 khi anh tùng vừa mới đi... may mà ko có chuyện ngày nào cũng mơ thấy anh về đúng.... 3 tiếng rồi đột nhiên biến mất
    Tháng 2/ 2003: my status: it's time to wave goodbye lần nữa.... chị TT đi .. buồn nhỉ......
    .......
    Tháng 5/2003: invisible... got sth to say? call me and I?Tll answer, but not gonna be available...
    Tháng 6/2003: my status?Ts gonna be: it's time to wave goodbye, Trần Dương đi..... hic.... chả muốn chia tay nó tẹo nào. Lớp mình 4 Dương, mỗi đứa 1 tính cách rất khác nhau.... 7 năm nữa nó về.... biết bao giờ mới gặp lại nhau đây
    Tháng 7/2003: có ai đi ko nhỉ? hiện tại thì chưa thấy ai....
    Tháng 8/2003: my status?Ts gonna be: it's time to wave goodbye.... (..SMTSTIDKWTB..) hehe viet the nay ai giai ma duoc thi gioi ghe, thuc ra thi no cung de thoi ma!
    Tháng 9/2003: tao có phải wave mày goodbye ko?
    Sao tự nhiên mọi người rời bỏ tôi mà đi hết thế này? miss you much....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.32 ngày 20/5/2003
    Hôm nay chắc phải đi ngủ sớm thì ngày mai mới có thể thức dậy lúc 5.30 được nên sẽ cố gắng viết ngắn gọn thôi. hì nói thế chắc mình lại viết dài ngoằng, hình như mình có thói quen viết nhật ký là phải viết dài hay sao ý, cái quyển nhật ký của mình cũng thế, mình đã ko viết thì thôi chứ viết là nó cứ 10, 11 trang ý
    Buổi sáng hôm nay cũng chán ngắt nốt, Dương gọi điện rủ đến trường nhưng ko đến đường. Trước khi mẹ đi mẹ đã nói là ko được đi đâu đến khi mẹ về. Chả hiểu sao lại thế, bt mẹ đi đâu thì mình cứ việc đi cơ mà? Nhưng thôi, đã thế thì ở nhà, ra ngoài đường mình cũng ngại lắm. Hình như cả sáng nay mình chỉ nghe nhạc hay sao ý! Hay thật đấy... Ôi ko có nhạc chắc mình buồn đến chết mất Lên mạng thì mình biết cái gì đang chờ đợi mình mà. Hình như mình mâu thuẫn quá, nói một đằng làm một nẻo, à không, đúng hơn là nói một đằng nghĩ một nẻo chứ Chả biết có phải lỗi của mình gây ra ko nữa, nhưng cái gì phải đến sẽ đến, mình có thay đổi được đâu, với cả biết đâu bây giờ tốt hơn thì sao. Nhưng tất cả cũng chỉ bắt đầu từ cái hôm đấy. Có lẽ không đáng để mình phải bận tâm nhiều nếu chỉ vì cái đấy. Thôi ko nói nữa, thời gian sẽ cho mình biết tất cả thôi mà. Mình cũng đang muốn đợi đây, có cả 3 tháng hè ko làm gì mà.
    Đến lớp... hôm nay tổng kết. Trước khi được ăn uống vui vẻ thì lại bị chỉnh 1 trận nữa, cô phát cho mỗi đứa 1 tờ Wisdom and Discipline .... khổ thế đấy... chắc dặn dò trong hè ko được làm gì. Hì cô ơi cô có nói thế nào thì nó vẫn thế thôi cô ạ, nhưng dù sao thì ít nhiều nó cũng có tác dụng, nhất là đối với những đứa như em. Liên hoan thì vẫn như cũ thôi, vẫn là cái món mà lớp mình khoái khẩu, chỉ tội món caramen chán thế, ăn mát thì ngon chứ trời nóng thế này, ăn nóng chán lắm. À đúng rồi. NGỌC ANH, mày làm sao đấy hả? Mày điên rồi đấy à? Tao nói thật đấy, đây là cái buổi tổng kết lớp mày có hiểu ko, là cái buổi tổng kết của lớp 10A1 mà bọn mình hết sức yêu quí đấy. Tao ko thể hiểu sao mày lại làm như thế được, hay thật. Nó quan trọng đến mức đấy à? Nó quá ích kỷ đấy Mà mày cũng hay thật, nói chung hành động của mày là ko thể nào chấp nhận được. Mày muốn bọn tao ko nói cũng ko sao, tao với Dương chả bao giờ nói linh tinh cả nhưng chính mày đang nói ra. Mày vừa mới chạy ra khỏi lớp thì Giang đã hỏi tao "Nó đi xem phim hả mày?" Thôi tao chịu rồi. Xuân Phương, Hoài Phương, Nga đều hỏi tao mày đi đâu đấy. May cho mày là hôm nay lớp mình ko đi xem phim đấy. Mà Dương nó giận mày lắm mày có biết ko hả? Nó gọi mày là cái gì mày có biết ko.... nói chung là tao còn giận nữa là nó.... ghét mày lắm.... mày điên mất rồi, mà theo cách gọi của Dương là phởn đấy mà.

    Hờ nhưng thôi không sao, tao với Dương đã ăn hộ phần của mày rồi Lúc trưa tao cũng chỉ ăn qua loa nên đến lớp lại đói, may mà có phần của mày đấy Ăn xong thì lớp mình bàn bạc xem 3 tiết cuối làm gì. Sau 1 hồi cãi nhau loạn xị mỗi đứa 1 ý kiến thì quyết định đi trượt patin. Hơ hồi sang Anh mình có thử trượt.... nhưng lần đấy mình trượt ngoài đường và đã xuýt đâm phải ô tô... tất nhiên ô tô đấy đang đứng chứ nó mà chạy chắc mình chả có ngày hôm nay Lần đấy may mà chị Amenda phi tới và lôi mình ra, sợ đến chết. Thế nên mình lúc đầu cũng chả muốn đi lắm. Nhưng lớp mình đi nhiều, khoảng gần 10 đứa gì đấy, muốn chơi với bọn nó cho vui trước khi đi nên đi cùng luôn. Đầu tiên là ko có tất, thế là phải chạy đi mua tất Eo ui tất gì mà xấu òm nhưng thôi, cứ lấy 1 đôi để đi đã.
    Trời sao cái đôi giày này nó cao thế? cao hơn nhiều so với cái đôi ngày xưa mình đi. Đã thế nó còn bẩn nữa chứ Nhưng thôi chả sao, người khác đi được thì mình cũng đi được. Không thể nào ra khỏi chỗ đi giày đấy vì mình ko điều khiển được. Bám hết đứa này đến đứa khác nhưng rồi cũng quen. Mình ngã hình như 6, 7 lần gì đấy thì phải, những lần sau ngã thì ko đau lắm nhưng 2, 3 lần đầu thì đau đến chết. Mà sao mình ngã kiểu gì toàn đưa 1 cái tay phải ra đỡ làm cho nó tím bầm. Hic bây giờ vẫn đau lắm, ngày mai tập bóng rổ kiểu gì đây? Chắc nó cũng yếu đi nhưng mà vẫn ném bóng được vì ko động chạm đến phần đấy lắm. Chơi cũng vui phết, chụp được mấy kiểu ảnh. Hic từ đầu năm đến giờ lớp mình chưa có cái nào chung cả lớp cả, ảnh cứ phân tán đi đâu hết ý chán quá Chơi 1 lúc rồi về trường ăn uống rồi về nhà, hết ngày rồi. Nói chung là vui, đầu óc mình đỡ nghĩ linh tinh. Đúng là cái tính suy nghĩ của mình sẽ theo mình suốt cuộc đời rồi, mình cố gắng sửa nó lắm nhưng chịu. Thôi chắc mình sinh ra đã mang theo cái tính đấy, ko sửa được đâu.
    À mai lớp mình cũng có kế hoạch rồi, 1h sẽ tập trung ở Thu Trang (hình như nơi này đã trở thành đại bản doanh của A1 hay sao ý ), bùng luôn cả 4 tiết đi bơi. Trời nóng thế này đi bơi cho mát. Rồi ngày kia đi hát karaoke, ngày kìa làm gì sẽ tinh sau. À thôi chết, ngày kìa là thứ 6, có tiết cô Hạnh, làm sao mà bùng được. Thứ 7 thì phải lên Quốc Tử Giám để nhận phần thưởng hsg rồi. Trời ko biết cái quận BĐ nó cho mình bao nhiêu tiền nhỉ. Cái quận Đ Đ đã thấy chán, hình như cái quận BĐ nó còn chán hơn vì... trường mình có đến gần 400 giải Thôi chả sao.... mà cái Quốc Tử Giám cửa của nó ở đâu nhỉ? Chả biết rẽ ở đâu cả, hình như ở cái ngã tư trước khi ra NTH à? Thôi ko sao, có gì mình lượn 1 vòng quanh cái QTG đấy cũng được đấy Chủ nhật nghỉ ở nhà, thứ 2 tổng kết trường rồi nghỉ hè.

    Thuý với anh Kiên.... break up rồi. Khổ thân dì quá... nó đến lớp với 1 bộ mặt ủ rũ... vừa mới ngồi xuống bàn thì nói "Tớ với anh K hè này ... break up rồi" Cái gì cơ? mình có nghe nhầm ko, mấy hôm trước nó vẫn còn sung sướng biết mấy khi kể chuyện nó với anh ý. Tội nghiệp nó quá, khóc thấy thương. Cả ngày hôm qua nó chỉ khóc thôi... Ôi tại sao lại thế nhỉ??? Không thể hiểu nổi nữa.... nó sẽ còn đau đớn lắm, dì sẽ không sớm quên được nó đâu.... nhưng biết làm sao đây.... cả 2 người đều có cái ý đấy mà. thôi chả muốn nghĩ gì nhiều chuyện của nó, chỉ mong Thúy sớm vượt qua thôi.... tất cả rồi sẽ qua, cái gì rồi cũng sẽ trôi vào quá khứ thôi mà... hãy nghĩ đến ngày mai đi, có thể một điều kỳ diệu nào đó đang đợi mình thì sao?
    ...Nothing lasts forever and we both know hearts can change
    It?Ts hard to hold a candle, in the cold November Rain...
    ....một người bạn thật sự đâu chỉ biết chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong cuộc sống có lẽ nỗi buồn lớn hơn niềm vui rất nhiều, và niềm vui sẽ qua đi nhanh hơn nỗi buồn rất nhiều... nếu là 1 người bạn thật sự, người đó sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi về những lời nói của bạn đâu, cho dù nó rất bi thảm... Chẳng hiểu sao Brit thích người khác kể cho mình nghe về nỗi buồn của họ lắm, vì như vậy tức là họ rất tin tưởng mình, muốn chia sẻ với mình mọi điều. Chia sẻ niềm vui thì dễ nhưng chia sẻ nỗi buồn không đơn giản lắm đâu...
    Cũng chỉ nhớ lại những gì bạn nói mà viết ra cái này thôi... ai biết được nó lại giúp được người khác... không chỉ có tôi.... vậy là rất nhiều người phải cảm ơn bạn đó. Tôi cũng cảm ơn bạn nhé.
    Why do we have to play this game? oh no. So what's the deal, this doesn't seem real. This kind of thing only happens in my dream. Nó có như mình nghĩ ko nhỉ? Đúng thì thảm hại thật
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 21/05/2003
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    3.06 ngày 21/5/2003
    Chết rồi, bây giờ mình có cái thói quen thức khuya hay sao ý nhỉ? Hôm qua đã cố gắng đi ngủ sớm lắm rồi, 12h đã leo lên giường nhắm tịt mắt lại mà vẫn ko ngủ được... đành lôi lưu bút ra đọc... buồn cười quá đi mất! Chẳng hiểu bao giờ mới được gặp lại bọn nó... cái nhóm ngồi chỗ mình thật là vui biết mấy! Mà sao tức thế nhỉ? Bài đứa nào cũng nhắc đến cái thằng T , thật là dở hơi
    Hic đêm qua mình gạt đi gạt lại cái công tắc thế nào mà nó lại sang OFF, may mà mẹ gọi dậy. Chẳng kịp ăn gì uống mỗi cốc sữa rồi đi đến trường luôn. 6.15 đến nơi vẫn còn ít người lắm. Hôm nay nói chung là tập cũng không nhiều, vì 9h đội tuyển quốc gia đến trình diễn kỹ thuật mà! Ối trời ơi sao người ta chơi giỏi thế ko biết nữa!!! Xem sướng hết cả mắt, được xem mấy quả úp rổ tuyệt vời thật. À còn được gặp anh Trio cam cà rốt nữa chứ , cái anh đóng quảng cáo này này. Ai ngờ anh ý trong đội tuyển bóng rổ, chơi hơi bị đỉnh là khác! Vừa mới đến nơi đã thấy chị Việt Anh quảng cáo. Anh này ngoài đời trông đẹp trai hơn nhiều , tóc tai không dựng ngược lên như trong quảng cáo. Hehe cái lớp bóng rổ của mình ngồi đấy xem cũng nhiều mà soi xem anh nào đẹp trai nhất cũng nhiều Mà trong đội tuyển bóng rổ của VN, ít người là VN hoàn toàn lắm, toàn gốc nước này nước nó thôi. Tên khó đọc thế không biết nữa, chẳng hạn như anh Trio này (anh ý có tên mới rồi, bọn mình toàn gọi thế) bố là người Cambodia còn mẹ là người Miên nè (người Miên là người gì nhỉ? ) Ngồi nghe chị Việt Anh kể chuyện sướng cả tai, hay thật.
    Hôm nay khối 12 tổ chức lễ chia tay, hic, mình ngồi ở cái sân bóng rổ nghe cái bài Mong ước kỷ niệm xưa mà nẫu cả lòng... sao cái bài này nó cảm động thế??? Từng câu từng chữ của nó đọc lên đã thấy cảm động rồi, giống như Graduation ý ... không hiểu lên lớp 12 thế nào nhỉ?
    Xem bóng rổ xong về nhà mệt quá! Buồn ngủ không chịu được, về đến nhà đã là 11h rồi. 12.30 phải đi đến trường tiếp dưới cái trời nắng nóng thế này chắc mình chết mất! Thế nên thôi, gọi điện cho NA bảo ko đi bơi nữa. Không đi với lớp mình tiếc thật, đảm bảo bọn nó quậy cực kỳ mà vui cực kỳ luôn, nhưng biết làm thế nào được... lúc đấy chân tay mình dã dời, người đau ê ẩm (hôm nay mới thấy đau do hôm qua ngã mấy cú liền), cổ tay cánh tay đau hết, nói chung chỗ nào cũng đau. Với cả đi bơi bây giờ sợ lắm... nó lại nhiễm SARS thì thôi. hehe mặc dù hôm trước chính mồm mình nói với mẹ là "Cô buồn cười thật, VN hết SARS rồi còn đâu. Cô ko muốn cho đi cứ lấy cớ này cớ nọ" Mong sao hôm nay bọn nó chỉ đi bơi thôi, mà chắc là thế vì đi bơi về xong tóc tai người ngợm ướt hết cả, đi đâu được nữa. Mai lớp mình vẫn đúng cái dự định đi xem phim rồi đi hát karaoke mà thực hiện. Giờ này ko biết bọn nó đang làm gì nhỉ? Ở nhà cứ nghĩ đến cảnh chúng nó cười tươi ơi là tươi đứa nào cũng hò hét ầm ĩ mà tức quá! Không biết hôm nay bao nhiêu đứa đi nữa, bọn nó cũng ko thích cái trò đi bơi này lắm.
    Hì bây giờ cũng chả thấy làm sao cả, có lẽ quen rồi, nhưng mình vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Thế là thế nào nhỉ? ghét thật.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.42 ngày 22/5/2003
    Ôi hôm nay là ngày quái quỉ gì thế này ko biết? Nó là ngày vui hay buồn nhỉ? Chả biết.... Đêm qua mình giỏi thật, ko thức khuya như mọi khi nữa, 11h đã ngủ mất rồi. Chả hiểu sao cả ngày ở nhà chả phải làm cái gì lại buồn ngủ nhỉ? Kiểu này hè mình suốt ngày ngủ rồi lại thành con lợn mất!
    Đêm qua lại mưa, mưa to thật đấy, sấm chớp đùng đùng, mình thức dậy nhưng lúc đấy vẫn còn mơ mơ nên chả dậy được hẳn... sáng nay trời lại tối xầm xì trông ảo não quá nhưng được cái mát mẻ. Hôm qua vừa chat với người trong SG, trong đó cũng mưa khủng khiếp. Ủa bây giờ mới nhớ ra anh này cũng tên là Tùng, tên đẹp thật Hic sao lạ vậy nhỉ? người thì bảo trong SG mưa đẹp lắm, người thì bảo trong SG đã mưa thì mưa to ầm ầm, chỉ thấy ghét chứ chả thấy đẹp gì cả Hic mình chả bao giờ được đi đâu trong cái nước VN này cả, bố mẹ thì bận chả lúc nào đưa đi, nên hè năm nào mình cũng chết dí ở nhà. Thôi bắt chước anh Tùng, khi nào học đh xong thì đi 1 chuyến xuyên Việt vậy
    Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy cũng sớm, hình như 6h thì phải. (Sao hôm qua mình ngủ giỏi vậy, có 4 tiếng đã dậy được rồi, đến trường lại ko buồn ngủ nữa chứ) Mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của bố.... T ơi, mùng 7 thi con nhé! Hic, mùng 7 à? Vậy là còn hơn 1 tuần nữa, thôi chịu khó học 1 tí vậy. Biết đây vẫn chỉ là thi thử nhưng cũng ko nên làm bài thảm hại quá ko thì xấu hổ lắm! Mình ko thể nào kém điểm anh Tùng được, nhất định phải cố gắng như thế. Cái hồi anh ý thi anh ý cũng có giỏi gì đâu cơ chứ, thậm chí bị mình chê cho thối mũi cơ mà. Hic ân hận quá, bây giờ mà kém điểm anh ý thì thảm lắm Nhưng thôi, TA của mình cũng ko đến nỗi dở tệ lắm.
    Mai 6.30 con phải đi ăn với bà Lazinsky với bố. Trời ơi mình chỉ muốn ở nhà thôi. Cái trò phải đi ăn cùng bố mẹ là mình ngại nhất, đến đấy chỉ biết ngồi và ăn, thỉnh thoảng mở mồm ra nói chuyện vài câu cho đỡ chán! Nhưng mấy lần trước mình đã ngồi nhà rồi, lần này ko đi người ta lại tưởng mình láo thì chết. Ôi chắc mình chỉ chịu được đến 2 tiếng thôi. Đến tiếng thứ 2, 1 tích tắc chắc là mình bắt đầu ngáp rồi Mà khổ nỗi tính mình lại còn khó ăn nữa chứ! Mấy cái món cầu ký phức tạp người ta thích mình ko ăn được (thế này là dễ nuôi hay khó nuôi nhỉ? Mình chỉ ăn được món bình thường nhất thôi )
    Chiều nay 5h con đến nhà bà nội, Nga sẽ dẫn con đến lớp học toán. Trời ơi, chưa được nghỉ hè đã phải đi học thêm rồi à??? cái lớp này nó học đến bao giờ nó nghỉ nhỉ? Vì bt các lớp khác học hết tháng 5 là nghỉ, nhưng cái lớp này hôm nay mới bắt đầu thì làm sao mà thế được, chả nhẽ học vài buổi rồi thôi à? Thôi mặc kệ, đi cũng được. Dương ko đi cùng thì thôi vậy, có khi học một mình lại tốt hơn vì có bạn thể nào cũng ngồi nói chuyện. Học thầy Khôi có bao giờ mình với Dương ngồi làm bài đâu cơ chứ. Còn lý - hoá thì học thế nào bây giờ nhỉ? Thôi 2 môn này tính sau.
    Chán cái lớp mình thật, hôm qua bọn nó đi chơi vui vẻ ra phết, mình thì ở nhà. Hôm nay bọn nó quyết định bùng thôi, ko đi học nhưng cũng ko đi chơi mới tức chứ! hôm nay trời râm mát thế này mà bọn mày ơi. Tao ở nhà chắc chán đến chết mất. Lên mạng chả gặp ai cả, toàn những người ko thích nói chuyện thôi Còn mấy ngày nữa là nghỉ hè ở nhà rồi à? huhu ko muốn ở nhà đâu. Lão Cử hôm qua bị điên, ghi tên những đứa nghỉ học lại, cả trường này có mỗi lão ý là còn thích dậy học đấy!
    Thôi mỏi tay quá, vừa nói chuyện với Dương xong lại mỏi mồm nữa . Mình làm sao ý nhỉ? Người ngợm thì ê ẩm, lại còn bị ốm nữa chứ, sáng dậy cứ hắt xì hơi mấy lần liền. Hôm trước thì bị viêm họng, chắc tại nằm điều hòa lắm quá. Ở lớp hò hét với bạn bè chả sao, đến khi về nhà vừa định "Con chào mẹ" thì hình như bị câm hay sao ý, há hốc mồm ra ko nói được câu nào Viêm amindan rồi con ạ, mai uống thuốc vào ngay. hichic... nhớ hồi hè lớp 8 mình bị câm thật, viêm họng nặng đến nỗi ko nói được câu nào, nói chuyện với cả nhà = cách viết giấy. Đt gọi đến thì kệ, lắm lúc điên quá nhấc lên người ta cứ hỏi sao ko nói gì mà chịu, ko mở mồm ra được, buồn cười thật
    Mèo yêu ơi ra đây chơi với tao nào... chán quá chẳng biết làm gì đây... mọi việc cứ lộn tung cả lên... tất cả cũng chỉ do mình nhưng ko đủ khả năng làm cho nó bt được.... chả muốn làm gì cả.... muốn vuốt ve con mèo lắm.... trông nó xinh thế nhỉ.... nhưng nó đang ngủ không muốn nó thức dậy... trông nó yêu thế!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 23/05/2003
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.16 am ngày 23/5/2003
    Lần đầu tiên viết nhật ký sớm như thế này nhưng dậy rồi cũng chả biết làm gì cả. Sao hôm nay nó.... thế này, chết mất! Chẳng hiểu buổi chiều nó thế nào nữa.
    Bây giờ mình biết làm thế nào để ngủ sớm rồi, cả ngày cứ ngồi trong nhà không làm gì hết sẽ ngủ sớm, càng chơi nhiều càng ngủ muộn Hôm qua phí công quá! Mình nghe bà nói thế nào 5.30 học, thế là từ 5h mình với Giang đã đi như bay lên nhà bà rồi, áo đứa nào cũng ướt sũng vì đi nhanh quá! Lên đên nơi cô Hà bảo "Ơ sao đến sớm thế, 6h mới học cơ mà" Hay thật, bà thì cứ bắt mình vào ăn uống cái gì, mình thì đang đi với Giang nên chịu, 2 đứa đi kiếm cái hàng nào để uống vậy. Đi mãi, vòng vèo hết đường này đường nọ chả có cái quán nào cả. Một lúc sau mới thấy được cái hàng chè, buồn cười thật, mình với Giang đều bảo "Uh mày ơi, vào đấy đi" Lâu rồi 2 đứa ko nói chung 1 câu cùng 1 lúc nữa. Năm lớp 7 hình như lần nào đi với nhau, phải ít nhất 2, 3 lần gì đấy mình với nó nói y hệt nhau rồi cả 2 đứa đều phải lăn ra cười. Ăn xong thì về nhà bà, oái cái trường Quang Trung nó đang xây đấy á? thẩm nào mình ko nhận ra. Đi vòng vèo mấy cái đường ở đấy mấy lần liền mà chả thấy cái trường đâu. Giang hỏi "cái trường đấy nó ở đâu hả mày?" "Tao chịu thôi, nó chỉ ở đâu đó quanh đây nhưng chả hiểu nó biến đi đâu ý" ... thì ra là nó đang xây.
    Lên đến nơi đăng ký xong, bác ý phát cho cái lịch học, mình chả thèm để ý cơ. May mà Giang nhìn lại, nó phát hiện ra đáng nhẽ hôm nay phải học Anh.... hichic hoá ra bà ý tưởng mình học lớp 12 nên nói nhầm buổi. ÔI đẹp mặt quá đi mất! Mất công 2 đứa đi từ nãy đến giờ. Nhưng thôi, thế là coi như biết chỗ học rồi, lần sau cứ thế mà đến. Chả muốn về nhà tẹo nào, 2 đứa đi chơi, hehe đi lên trường.... Hôm qua mát thật, đạp xe chậm nên lại càng mát, vào VKO chơi..... lâu lắm rồi bọn mình chả đi với nhau. Hồi trước Giang ở gần nhà, mình với nó hay đi với nhau lắm, đi học gì cũng đi cùng nhau, cả nhà nó nhẵn mặt mình luôn, ai cũng quí nữa chứ! Bây giờ nhà nó xa lắc xa lơ, mình chả hay sang chơi được nữa. Thôi hè này rủ mấy đứa thân thân đi chơi vậy, tao cũng phải mua nhiều thứ lắm.
    Về nhà tắm, ăn xong rồi ngủ. Buồn cười thật, 2 hôm nay thì mình cứ zíp hết cả mắt lại. Hình như 9h hôm qua mình đã ngủ rồi hay sao ý. .... ôi mình nằm mơ 1 giấc mơ... chả biết nó là đẹp hay xấu nữa đây. Những giấc mơ của mình nó cữ lẫn lộn hết cả, cuối cùng nó lạc sang 1 giấc mơ.... lúc mình mơ thì sao nó đẹp vậy... phải chăng đấy là những gì mình muốn à? Chắc thấy mình cười hay sao mà mẹ gọi dậy, "T, con đang nằm mơ cái gì mà cười thế?" Hay thật, mình cười thì cứ để cười chứ sao, sao mẹ lại gọi con dậy làm gì... để rồi giật mình biết đó chỉ là một giấc mơ thôi. Lúc đấy là 11h 15' thì phải.... nằm 1 lúc ko ngủ được vì cái giấc mơ đấy. Thà nó ko có hơn... nó lại làm mình nghĩ ngợi quá! Tức quá tức quá sao lại thế chứ, sao mình ko quên nó đi, nó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà Cuối cùng nó phả hỏng tất cả những gì mình làm đấy.
    Sáng dậy... ôi ở đâu đấy vang lên tiếng "Mẹ Minh lên gác thượng tìm xem có con mèo ko, chả thấy đâu cả" Đây không phải là giấc mơ nữa rồi, mà là hiện thực đấy. Bố gọi mẹ lên gác thượng tìm.... tìm mãi chả thấy đâu cả.... Lúc đấy mình vẫn đang ngủ nên lại mơ tiếp.... mơ thấy con mèo. Mình mơ thấy nó lại meo meo mấy cái làm mình thức dậy, lại mơ thấy lúc mình đang dọn cơm thì nó cứ chạy ra quấn quấn vào chân mình lắm lúc bực mình nữa chứ, mơ thấy nó lại nằm trong cái rổ và mình lại ngồi nhìn nó ngủ như hôm qua... Ôi bây giờ còn cái gì cho mình vuốt ve nữa đây, chả còn có những lúc mình được xem nó ngủ, xem nó ăn nữa. huhuhu mày chạy đi đâu đấy về nhà đi chứ!!!! Ở nhà một mình chán chết, có những lúc có con mèo còn đỡ sợ hơn. Thỉnh thoảng nó cứ như 1 con điên ý, chạy vèo 1 phát từ dưới nhà lên phòng mình làm mình giật thót cả người, rồi lại vèo 1 phát từ phòng mình chạy xuống nhà, chả hiểu nó đang đuổi bắt cái gì. Mình vừa buồn cười vì tức, lắm lúc quát cho nó một cái, lúc đấy mặt nó thộn ra trông buồn cười cực luôn... nhìn nó trông yêu thế lại ôm nó lên. bây giờ nó mất rồi còn đâu... Cả những lúc mình ngồi nghe nhạc nó chạy ra cắn mình 1 phát nữa chứ, nó hâm hâm ý mà, tự nhiên ngứa răng chọn đúng chân tay mình để cắn. Nó cắn chỉ thấy buồn chứ ko thấy đau... Lúc ăn cơm thì cứ lấy chân (hay tay nhỉ?) với lấy cái dây áo của mình làm nó tuột hết cả... trông chân (tay) nó với với yêu lắm lắm ý!!!!........... Nó mất mất rồi
    Tại sao 2 việc này ko đổi chỗ cho nhau cơ chứ, để việc mất mèo chỉ là 1 giấc mơ không đẹp thôi, còn hãy để việc kia là sự thật. Tại sao lại thế?????????????????
    Nothing really matters, whatever you say won't hurt me anymore. Just give me a reason, I need to know why. Plz, I don't know what's happening and it's driving me insane.
    Chiều nay bùng tiếp 2 tiết đầu, 2 tiết cuối đến trả sách, ngồi chơi với bọn nó 1 lúc rồi về. Mai đi văn miếu, thứ 2 đến trường tổng kết rồi rủ lớp mình đi chơi.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    phù, lâu lắm rồi mới chui vào đây hỏi thăm tình hình em Ti. Chị dạo này bận quá. Đang thi mà. Thứ 7 này, tối mai ý. Mu đánh ở Công Viên Nước đấy. Em có muốn đi xem ko? Nếu em đi thì fone xem anh Đức đi thế nào nhé. Em đi thì chị mới đi đây. Còn aĐ chắc vẫn đang cáu chị vụ thứ 7 tuần trước chị hẹn đi xem anh ý đánh mà đến đc có 5' rồi về luôn. Hic, em đi thì fone cho anh ý nhá. Có gì nhắn tin báo lại cho chị sau.
    Tạm thế nhé, chị chỉ tranh thủ đc 1 tẹo đây. Chi quit đi mam mam đây. Bye em, have fun!
    Hôm nào free phải đọc hết mấy cái trang nhật ký của em mà đợt rùi chưa đọc mới đc. Không biết em chị dạo này có gì khác thường ko nữa.
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11.28 ngày 23/5/2003
    Một ngày viết nhật ký 2 lần có phải lắm quá ko nhỉ? Chắc là có đấy nhưng thôi ko sao, mình cũng chả biết làm gì mà. Xem nào, rõ ràng là mình đang làm những gì ngược với khoa học, thường thì lúc nào người ta làm việc nặng nhọc hơn ngày thường thì sẽ dễ mệt hơn và buồn ngủ hơn. Nhưng mình đúng là 1 người ngược đời (cái gì cũng ngược), hôm nay hoạt động khá nhiều thế mà bây giờ 11.30 rồi có thấy buồn ngủ gì đâu. Thế mới hay chứ, những lần mình cần dậy sớm thì mình đi ngủ rõ muộn, còn những hôm dậy chả để làm gì thì ngủ rõ sớm! Có ai hay ho như mình ko?
    Xem chiều nay có gì ko nhé, à chính xác thì từ trưa nay chứ! Ngồi nói chuyện với Dương, mẹ ngồi ngay bên cạnh, nói cái gì cũng phải nói lấp lửng. Đấy Dương đã thấy tớ khổ sở thế nào chưa... thế đấy Dương ạ, những cái câu vào loại bình thường nhất của bọn mình như "Mày điên à?" "Mày dở hơi mất rồi"... kiểu kiểu đấy sẽ bị mẹ tớ nhận xét là "Con nói với bạn mà ăn nói kiểu đấy à. Mẹ ko chấp nhận con ăn nói cái kiểu đấy đâu nhé!" Thế nên việc tớ đôi lúc có cãi lại một cách quyết liệt thì cũng có thể hiểu được thôi Nói như thế mẹ tớ còn chê thì tớ thà câm còn hơn. Ờ mẹ tớ nói đúng đấy, hè xin bố mẹ sang đây ở với tớ mấy ngày, cho Dương nói "Minh điên à" (vốn là most favourite saying của Dương nhỉ ) bao nhiêu lần cũng được, sau đấy đảm bảo mẹ tớ sẽ ko mắng tớ vì cái tội "ăn nói nhố nhăng" đấy nữa! Vào đây viết nhật ký với tớ, viết 1 mình đang chán đây. Dương viết thì sợ gì cơ chứ, có ai biết Dương là ai đâu, còn tớ đây, đầy người quen này, thậm chí thân là khác vẫn cứ viết được cơ mà. Cứ nghĩ đến việc phải cầm bút viết là tớ ngại lắm, tay tớ nó đã bị trai vì viết nhiều rồi, ko muốn nữa đâu, chữ tớ đẹp rồi (hỏi 10 người thì 9 người nói thế, chính xác là từ trước đến nay có 1 người chê chữ tớ xấu) nên cũng ko cần luyện chữ nữa! Dương cũng nên học thêm văn, cái gì mất dậy thì hiểu rất nhanh còn cái gì nó thiên về tình cảm 1 chút thì ko hiểu là thế nào??? Về sau người iu nói cái gì cũng ko hiểu thì hay thật Thôi ko sao, bọn mình bù trừ cho nhau, tớ chả hiểu mấy cái Dương nói đâu.
    12h mẹ với bố mang về 1 con mèo, trùi ui con này trông yêu cực kỳ luôn , vừa nhìn đã thấy thích rồi. Lông nó trắng mượt vuốt sướng lắm, mà nó mới có 2, 3 tháng thôi nên trông lại càng yêu, mình vốn thích những gì bé bé xinh xinh mà Ôi xinh lắm ý!!! Vừa mới thả xuống đất đã chui vào gầm tủ rồi, lúc lôi ra dính đầy bụi trông thật buồn cười. À đặt tên con này là Milơ... mình sợ khi phải nhắc lại cái tên này lắm, vì con chó đã mất của mình cũng tên là Milơ mà, nhưng ko hiểu sao chỉ thích mỗi cái tên này thôi, mặc dù nhiều người cho nó là chán ngắt. Kệ, đây là mèo của mình cơ mà, mình thích cái tên đấy. Đặt tên nó là Milơ, để mình ko bao giờ quên con Milơ cũ của mình. Nhớ nó lắm!!!!
    Mải chơi cái trò bookworm quên béng mất đi học, hic cái trò này expired mất rồi, bây giờ mà bảo anh tùng cho em mượn cái cre*** card chắc anh ý nổi khùng lên mất, với cả chơi thế đủ rồi, bây giờ phải học chuẩn bị thi thôi. Đến lớp chả làm gì cả, nộp quyển sách nói chuyện với bọn nó một lúc rồi vào hàng net chơi, hic, mình biết ngay là vào hàng net mình ko làm gì được mà. Đọc cái gì dài dài là mỏi mắt, mà những bài dài thì mình chỉ thích đọc offline thôi, vừa nghe nhạc vừa đọc mới thích. Hay ghê, mình ngồi đấy ít nhất hơn 1 tiếng và ăn 1 cốc kem, ít nhất khoảng 7k thì chả hiểu chị ý tính của mình 4k , hì lúc đấy cũng chả để ý vì ngồi đấy nóng ko chịu được, về nhà mới nhớ ra
    Về nhà câu đầu tiên nhận được từ mẹ thật là ngố "Con về rồi đấy à? Lên tìm mèo xem nó ở đâu, nó bôc hơi mất rồi" Mình trố cả mắt ra "Mèo nào cơ ạ? mèo cũ hay mèo mới cơ???" "Con mèo vừa mới mang về ý. Buổi trưa mẹ bế nó lên gác 2, thế mà vừa mới đọc xong trang báo đã chẳng thấy nó đâu cả. Mẹ tìm suốt từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy nó đâu" biết là nó ko thể mất được vì mèo này còn nhỏ lắm, chưa chạy linh tinh được, nhưng vẫn sợ vì mình cũng chạy tìm khắp tầng 2 chả thấy nó đâu. Nhớ hồi trước chị TT kể nhà chị ý cũng bị mất tích con mèo, cả nhà chạy bổ đi tìm ko thấy đâu, đến tối nó đói quá mới méo lên 1 cái, thế là mới tìm ra được. Mèo nhà em cũng thế, đến tối chắc nó đói quá nên mới méo 1 cái, thì ra nó ở tít trong cái ngóc ngách nào ở tầng 3. Milơ nhà em cũng giống Bimbim nhà chị TT lắm, nó cũng trắng mượt như thế, cũng kêu méo 1 cái rất chi là đanh đá, chạy cũng gần như nhảy ý, nhưng ko yêu = mèo nhà chị đâu
    Đi ăn với bố thì mệt đến chết, có biết ai đâu mà nói chuyện, ngồi im, may mà ngồi cạnh 1 chị nên thỉnh thoảng cũng nói được đôi chút , tính mình ai cũng nói chuyện được mà. Ai ngờ cái thi này chỉ dành cho student và post graduate. Hic vừa mới đến nói được vài câu bà La đã bảo "But she's still at high school" Choáng! Ngồi nói 1 lúc thì bà ý cũng đồng ý. Tội nghiệp Dương ko thi được rồi, Dương chịu khó năm sau đi thi thật vậy Dương ạ, cái bằng này cũng ko được công nhận ở nhiều trường lắm, mà nói chung mình thi hoàn toàn với ý định xem sức mình ở đâu, chả có ý định gì cả. Có học hành gì đâu mà
    Hôm nay trời cũng mưa nhưng mình ghét mưa kiểu này lắm, nó chỉ được cái mát thôi chứ chả được cái gì cả. Với cả mưa kiểu này sẽ làm mình.... Thích mưa như mấy hôm trước cơ, được nghe tiếng mưa rơi hay tuyệt... listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been... bài này hay nhỉ, ko có đĩa chỉ có băng bài này thôi, nghe headfone hay ra phết, ngày xưa mình với NA suốt ngày hát bài này
    Mai Vân rủ về trường xem tổng kết, khổ thế đấy, mai phải lên Văn Miếu nhận phần thưởng mất rồi, ko đi cùng bọn nó được. Sợ bọn nó hiểu nhầm lắm, tất cả những lần gặp nhau đều do bọn ở Ams bọn mình sắp đặt, bọn nó cứ rủ đi lần nào là bọn mình bận lần đấy. Đã mấy lần Ly nói cái kiểu vào Ams rồi ko thèm chơi với bạn cũ nữa à... bực mình với cái kiểu nói của Ly lắm, nhưng cũng biết tính Ly toàn hay khích bác, đùa bạn bè kiểu đấy rồi nên cũng chả sao.... nhưng cũng thừa biết lắm lúc Ly có ý nghĩ đấy thật. Đâu phải thế, toàn bận thật mà.... hè nhất định sẽ đi chơi với nhau, hứa đấy!
    Lúc nãy mẹ gọi lên gác thượng vì mẹ nghe thấy tiếng mèo.... mình ko tin đâu nhưng lên đến đấy rồi thì đúng thế thật, rõ ràng là tiếng con mèo nhà mình, làm sao mình nghe nhầm được, giọng của nó ko trệch đi đâu được. Hừ nhưng ko biết nó đang ở đâu, cái nhà đấy nó cứ bảo là ko có.... nghi ngờ quá, cả 3 người nhà mình đều nghe rõ mà! mèo ơi mày về với tao đi, có bạn cho mày này!!!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh khi nào rỗi thì đọc thôi, dài bỏ xừ mất thời gian lắm chị ạ Mai chắc em nghỉ khoẻ ở nhà rồi.... mà mấy vụ nhạc Rock đó mẹ em ko thích cho em đi chị Minh ạ, chán thế đấy, hồi trước anh Tùng ở nhà nói mãi mới được đấy chứ! Trùi ui tiếc quá ko được xem MU biểu diễn. Thế tình hình thế nào rồi à? Các anh ý có bận ko? Anh T dạo này lại biến mất chả gặp gì cả. Chị TT hôm trước thấy để cái status là Buồn quá! Gọi mãi mà chẳng thấy chị tt trả lời, chắc là bị treo nick.
    Chúc chị Minh thi tốt nha, rồi hè còn đi chơi. Mà hình như bọn chị có mỗi 1 tháng hè đúng ko ý nhỉ? Cho em gửi lời hỏi thăm MU nhá, Ti nhớ các anh chị lắm
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    4.56 ngày 24/5/2003
    Từng ngày đang trôi qua... thời gian trôi đi chẳng đợi ai, vây là sắp nghỉ hè rồi... Lúc thi đứa nào cũng chỉ mong nghỉ hè cho sớm để con chơi cho thỏa thích, bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ không gặp nhau nữa đâu, sao thấy buồn quá! Vậy là từ thứ 3 mình sẽ không còn phải đạp xe dưới cái trời nắng chang chang đó, mình chỉ việc ở nhà ngủ và ngủ.... lại nhớ những lần lớp mình ngồi trong lớp cãi nhau vui biết mấy! Hè năm nay có mấy đứa đi, buồn nhỉ. Chẳng biết chính xác nó đi lúc nào nữa cơ. Một ngày nào đó gọi điện đến số đấy và sẽ không còn ai nhấc máy... nó đã sang bên kia đại dương rồi (hehe nghe ghê quá cơ, cứ như là sang bên kia thế giới ý ), nhưng đúng là buồn thật đấy, năm sau sẽ chẳng còn được nhìn cái khuôn mặt rất dễ thương của Trần Dương, một người khá điển hình cho tính cách của A1, ra ngoài thì có vẻ rất kênh kiệu, ko bao giờ cười, nhưng khi chơi với nhau thì rất vui vẻ. Trông Dương cười xinh biết mấy! Sẽ chẳng còn được nhìn thấy cái đứa cũng rất hay khóc, khiến mọi người phải xúm lại hỏi thăm tại sao... sẽ ko được cười vì những trò đùa quái đản của Tú Anh và Trần Dương, lại thêm những lời khích bác của Nguyễn Dương làm cho lại càng buồn cười hơn. Nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Dương vẫn sẽ biết được tình hình của lớp mình qua cái topic vốn toàn câu bài và buôn dưa lê ấy (Công nhận là ko chất lượng lắm, nhưng làm gì có lớp nào có 1 topic với số trang tăng vùn vụt như thế, mà nói chuyện lại rất thoải mái nữa chứ! ) 3 năm sau Dương về, lúc đó bọn mình đã đi học đại học, ở Vietnam liệu còn bao nhiêu người đây... chẳng biết còn nhận ra nhau khi gặp ngoài đường nữa không.... mong là lớp mình sẽ gặp lại nhau, 30 đứa lớp mình sẽ cùng hội tụ khi lớn lên để ôn lại những kỷ niệm của 1 thời cấp 3.... ở một nơi vốn là ước mơ của bọn mình.... A1 ơi, yêu A1 nhiều lắm!!! Yêu từng đứa 1, mỗi người đều có 1 nét riêng rất đặc biệt, làm nên 1 A1 ko chê vào đâu được ... đây là cái lớp mình yêu nhất từ trước đến nay, mới chỉ quen nhau có 1 năm, chơi cùng nhau 9 tháng thôi mà bọn mình dường như chẳng thể xa nhau nổi... nghĩ tới lúc chia tay sao mà buồn quá vậy. Trong suy nghĩ ai cũng có cảm giác như mình thôi, nhưng khi gặp nhau, nhất định không khóc! A1 thì làm sao khóc được, vì toàn những đứa nghịch ngợm cá tính mà!!!
    A1 - FOREVER IN MY HEART!!!!
    ...Hôm qua 2h mình mới đi ngủ, đấy, biết ngay mà, ngồi trên mạng cũng chả biết làm gì đâu, nhưng đi ngủ cũng ko được nên ngồi trên mạng còn hơn. Search mãi chán rồi, ngồi nhắn cho mấy người, chỉ định nhắn thôi ai ngờ cũng ở trên mạng, thế là ngồi nói chuyện luôn. Chả buồn để available, cho dù lúc đó chỉ có khoảng 6, 7 nguời online. Ngồi xoá nick, xoá mấy cái nick mình chả biết là ai cả, cứ thấy mấy ngày lại có 1 cái nick mới add mình vào mà chả biết là ai, hỏi ko chịu nói. Mình ko thích nói chuyện cái kiểu đấy, mà bây giờ lên mạng cũng chả có ai mình thích nói chuyện cơ, vào YM đấy nhưng cũng biết thừa những ai đang online, những ai đang invi rồi, chả thèm bật nó lên xem nữa. Anh Tùng biến mất, A biến mất nốt, bọn lớp mình suốt ngày nói chuyện với nhau ở lớp rồi, chả muốn nói chuyện với ai nữa
    Sáng nay 6h dậy mới giỏi chứ! À đúng hơn là 6.30. Mình cứ tưởng cái này bắt đầu từ 7.30 nên 7h mới từ nhà đi. Ai ngờ nó ghi là bắt đầu từ 7h! đến nơi lôi cái giấy đấy ra mới biết. Hehe may mà mình mang cái giấy đấy đi ko thì cóc nhận được quà! Ngồi đấy nóng chết, may mà mình rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên đã mang sẵn cái quạt đi rồi, ngồi đấy quạt cho cả bọn. Lớp mình ngồi đấy có nghe gì đâu cơ chứ, lúc nào thấy người ta vỗ tay thì mình vỗ tay theo, còn đâu ngồi buôn chuyện với nhau. Buồn cười thế, cái đoạn lên lấy phần thưởng, mời em Trần.... (mic tịt) lớp 10A1 (lúc này thì nghe được rồi) lên nhận phần thưởng. Khổ nỗi cả 3 đứa ngồi trên đều họ Trần, ko biết đang gọi đứa nào cả. Cuối cùng Trần Dương lên, nhưng thực ra đáng nhẽ phải là thằng Toàn vì đây là đang trao giải Toán. Buồn cuời thật, Trần Dương cẩm giấy khen với phần thưởng của thằng Toàn đã may, nó lại cầm của đứa nào ý, thế là phải đi đổi quà! Phần thưởng như dở hơi ý, có 1 cái khăn mùi xoa, nói thật là trông như cái khăn sô người ta đội trên đầu lúc nhà có tang ý , nhìn thấy phát ghê, một cái hộp bút xấu xí, có mỗi quyển sổ là còn ra hồn. Đã thế còn bị thiếu nữa chứ, hộp quà của Trần Dương thì thiếu khăn, hộp quà của mình thiếu cái móc chìa khoá Ôi chỉ vì cái móc chìa khóa đấy mà B. Thư với N. Dương làm cả lớp phải đợi, thật là đáng ghét, 2 đứa hâm hâm đi đổi cái hình bóng đá lấy hình bóng rổ, bắt cả lớp đứng đấy đợi lâu ơi là lâu Lúc ra đã bị mắng cho 1 trận. Xong rồi lớp mình đi ăn chè, nóng quá mà! À biết ngay mà, sáng nay mình đúng là đã phải đi 1 vòng quanh cái VM đấy vì chả biết cửa của nó ở đằng nào cả , mình cũng muốn đi 1 vòng như thế mà
    Bố mẹ tìm thấy mèo rồi vui quá đi mất!!!! Khổ thân nó bị mắc kẹt trong cái mái tôn nhà bên cạnh, ko ra được. Mình đã bảo là mình nghe thấy tiếng nó ở đấy mà lị, tai mình làm sao mà nghe nhầm được Chắc nó phải chịu 2 đêm ko được về nhà mệt quá hay sao ý mà về nhà trông hiền khô, chả kêu gì cả, ko chạy vèo 1 phát từ trên gác thượng xuống tầng 2 như mọi khi nữa. Hay thật lúc nhìn thấy con mèo lớn, con Milơ bé cứ gồng hết cả người, xù cả lông lên trông ghê chết, mồm thì kêu inh ỏi như đòi đánh nhau ý! Khiếp quá cơ, gì mà đanh đá thế hả ?! Con mèo lớn thì hôm nay hiền lành một cách lạ lùng, chả làm gì cả, chỉ đứng đấy nhìn con mèo bé. Mà con Milơ này rất tham ăn nữa chứ, mình lấy cá ra cho con mèo lớn ăn thì nó ăn sạch , ko để lại chút nào. Thế đấy.... hôm đầu tiên chắc còn lạ nhau nên bọn nó thế, mấy hôm nữa chắc 2 chúng nó làm loạn nhà lên mất Mà con mèo bé hôi quá, lúc mình bế nó lên định gãi cổ xoa đầu nó thì.... một mùi gì đó bay ra ... hic rõ ràng là từ con mèo này rồi, làm cho mình sợ quá, cho vào chuồng luôn. Mẹ về thì mẹ bảo chưa được tắm cho nó vì nó còn nhỏ quá! hic thế thì mày nghỉ khoẻ nhá, đến khi nào tắm xong tao sẽ vuốt ve cho mày mà sao cả bố lẫn mẹ đều bảo nó ko có mùi gì nhỉ, hay mũi mình thính quá? Rõ ràng là nó rất hôi mà, thậm chí mình đã ngửi cái lông của nó rồi mà, rõ ràng là con mèo này bẩn
    Ăn trưa xong mình lên nhà ngủ luôn, mắt cứ nhắm tịt lại, chắc tại đêm qua ngủ có 4 tiếng ít quá. Mình ngủ chả thấy khoẻ ra tẹo nào, chỉ thấy mệt hơn, may mà dậy được chứ ko chắc tiêu luôn. Cứ lần nào mình ngủ dậy là đầu óc của mình cứ hoa hết cả lên, đứng không vững luôn, mà mình ngủ đâu có lắm, ngủ từ lúc 2h --> 4h thôi mà. Mình nằm mơ toàn những quái đản thôi, hình như toàn là daymares hay sao ý! Mình mơ là nhà mình bị trộm cắp gì đấy nhưng với tài năng của mình tất nhiên là không sao rồi Nhưng nhà mình lại ko phải ở đây đâu mà lại ở tít đi đâu ý. Mơ những cái linh tinh gì ý, hình như mình nằm mơ thấy con Đào Giang thì phải, quái nhỉ, mình có bao giờ nghĩ gì về nó đâu mà lại nằm mơ thấy nó cơ chứ! Không biết là mình nằm mơ có lảm nhảm linh tinh cái gì ko nữa, hehe mình rất sợ là khi năm mơ tự nhiên nói ra tên ai thì teo với bố mẹ... bất kể người đấy có thực trên thế giới này hay ko Ngủ dậy rồi cũng chả biết làm gì cả, ngồi sắp xếp mấy cái topic trên EC. Hic công nhận là mình sắp xếp cũng nhiều thật, cop ra word thấy nó dài tận 9 trang , chẳng hiểu có ai đọc nó ko nữa, trên EC vẫn post bài linh tinh hết cả lên, ko thể nào tập trung được. Cộng với làm cái list nhờ admin ghép chủ đề, hic, hình như cái lần trước mình nhờ còn chưa được ghép hay sao ý nhỉ
    Bây giờ phải đi viết mấy cái linh tinh đã, rồi tối sẽ post cả đống lên luôn. Chiều nay cũng râm mát nhỉ, thế mà chẳng được đi đâu...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.42 ngày 25/5/2003
    hihi cái này ko phải nhật ký nữa rồi, mình đâu có viết về một ngày nào đó, mình toàn viết về tối hôm trước + sáng hôm nay đấy chứ nhỉ. Hôm nay mới sáng tinh mơ thế này nhưng ko thích làm gì cả nên ngồi viết linh tinh vậy.
    Đêm qua mưa to quá, ghê thật đấy, sấm chớp đùng đùng, nhìn ra ngoài đường chẳng thấy ai, mặc dù lúc đó mới có 8, 9h thôi. Uh đi ra ngoài đường dưới cái trời này thì có khác gì điên đâu, lỡ bị sét đánh 1 cái thì có phải hay ho biết mấy ko ... hôm qua bố trực nên ở nhà chị có mẹ và mình, lên nhà đi ngủ từ sớm... mèo ở dưới nhà chắc sợ quá nên kêu inh ỏi hết cả lên. Tội nghiệp nó, trời mưa thế này mình còn sợ nữa là mèo. Bế nó lên gác 2 nằm....Mình yên tâm là chân nó bé thế này thì ko thể trèo lên giường được, đã mang cái rổ vào cho nó nằm rồi.... ai ngờ.... nó nhảy phóc ngay 1 phát lên giường chứ! Đúng là mèo có khác, mình tuổi mèo nhưng chả biết leo trèo gì cả.. từ bé đến giờ cứ có ai rủ mình trèo gì đó là mình sợ.. Mình đi đâu nó đi đấy, mình lên giường nằm nó lên cùng luôn, đuổi mãi nó không chịu xuống nên thôi, cho nó nằm cùng vậy Trời ơi trông nó ngủ yêu quá đi mất! Vuốt lông nó mượt ơi là mướt sướng quá đi mất , trông nó nằm duỗi hết cả 4 chân ra hay lắm lắm ý.... hôm nào phải chụp cho nó cái ảnh mới được... yêu thế! Nhà mình có 2 con mèo rồi, tha hồ chơi với bọn nó cho đỡ chán, giá như có thêm con chó nữa thì hay nhỉ , mình cũng thích chó lắm... nhất là những con vừa mới đẻ bé bé xinh xinh trông hay thật đấy!!!
    Sáng nay mẹ gọi dậy lúc 5.30, mình buồn ngủ lắm, mở mắt ra thấy con mèo đang nằm ngay bên cạnh ngủ say sưa.... thôi nhé, chỉ 1 lần thôi đấy, lần sau ko cho mày lên giường ngủ nữa đâu, mất công tao đi lau giường lắm à! Việc đầu tiên là chạy ra ngoài cửa sổ xem còn mưa nữa ko, mưa thì chắc chắn ở nhà rồi, buồn ngủ bỏ xừ ý, nhưng tạnh rồi, thấy có vẻ mát mẻ quá, trời này tập bóng chắc là tuyệt. 6h ra khỏi nhà, thế này thì chắc chắn đến trước 6.30 rồi, lần đầu tiên mình dậy được sớm thế vào buổi sáng CN... nhưng trời chẳng thương mình
    Đi tắt qua trường cũ thì phải đi qua cái hồ, mình quên mất chỗ này chỉ cần mưa một chút thôi là cũng ngập rồi, thế là phải quay lại... hic... ngập chỗ đầu tiên. Phải đi vòng lại một quãng đường cũng ko đến nỗi ngắn để đi tiếp, lại ngập!!! Bắt đầu thấy chán rồi ... nhưng thôi đi tiếp, vòng qua chợ đi đường Thái Hà lên trường vậy.... đi một lúc đường vẫn khô... tưởng sẽ yên thân đến trường rồi ai ngờ vừa có cái ý nghĩ đấy xong thì thấy một vũng nước ngập đến gần đầu gối! Trời cái gì nữa thế? lại ngập à? đi lên vỉa hè vậy.... thôi sắp đến trường rồi, cố lên.... đi một đoạn ra đến gần rạp chiếu phim quốc gia.... ngập tiếp Trời ơi đến đây thì điên lắm rồi, mình đã đi tất cả mọi đường đến trường, đường nào cũng ngập cả.... bây giờ đúng là chỉ còn cách quay về thôi. Khổ nỗi lúc đi về cũng vất vả chả kém, phần đường bên này thấp hơn phần đường bên kia nên lại phải đi ngược chiều 1 đoạn với mấy cái xe buýt làm bắn tung toé nước lên người thật là điên, cuối cùng thì cũng về được đến nhà. Coi như đáng nhẽ mình tập thể dục = cách chơi bóng rổ thì hôm nay, mình tập thể dục = cách đạp xe liên tục khoảng 10km vậy. Về nhà thì còn sớm ơi là sớm, chưa đến 7h biết làm cái gì đây.... hết buồn ngủ rồi, bật nhạc lên thì mẹ lại kêu vì hàng xóm còn ngủ, thế là chỉ biết connect vào mạng thôi chứ sao... tí nữa ngồi học vậy..
    Cái trò lội nước thực ra là cái trò mình rất khoái đấy, hè năm lớp 8 ngập cả HN, mình với NA, Hương đi lội nước với nhau, è cổ ra mà đạp vì ngã một cái là chết, cả đường có 3 con điên cười với nhau , có hôm thậm chí ngập đến cả hông vẫn cứ đi học vì lội nước mát lắm ... nhưng hôm nay ko lội được, mình đi giầy, với cả cho dù lội nước xong, có đến được trường thì cũng ko tập bóng rổ được với 1 cái chân ướt nhoẹt ra như thế, khăn đâu cho mình lau chân rồi đi tất vào.... nói chung là bỏ mất 1 buổi nữa rồi, tháng này mình lười đi tập quá đi mất!
    Chiều nay đi học toán, cầu mong là nó ko ngập, à mà ngập cũng ko sao, vì chiều nay có phải đi giày nữa đâu Giang làm sao sang được nhà mình nhỉ? Chỗ nhà nó bị ngập mà, khổ thân nó lại chả biết đường nữa chứ!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này