1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    viết dài thật! hum nay mới chui vào ngó tháy cái topic này! hẹ hẹ ! sợ quá!
    Box CNN
    box FTU
    [topic]218302[/topic]​
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    hihi thấy chị post bài nên em cũng nói vài câu cho vui vẻ ý mà, thỉnh thoảng chat chit trong topic này cho vui chị Minh bình thường hay vào đây lắm, chắc bây giờ đang bận thi nên ko vào nữa, nhớ chị ý quá! Chị Minh bao giờ thi xong nhỉ?????
    Sư phụ à, có gì mà kinh đâu, đ đ đã bảo là đ đ thừa thời gian nên mới ngồi viết thui, , sư phụ ới ời ơi, sao sư phụ lại ko tiếp tục cái topic Phrasal verb bên EC à? hmmmmz, con đang học dở mà sp, sao lại bỏ dở giữa chừng thế
    10.00 ngày 13/6/2003
    Hì hôm nay là ngày thứ 6 ngày 13, uh cũng hơi xui xui thật, nhưng chỉ chút xíu thôi, còn lại là may Xem nào, sáng phải đi học thầy Nghiêm... hichic, chưa một lần nào mình đi học lại ăn uống cẩn thận cả, toàn đi học luôn nên lúc mới đến đói nhăn zăng, nhớ đến món bún mẹ chuẩn bị ở nhà mà ... hichic . Hôm qua mình mãi mới đi ngủ, thực ra là mình out khỏi mạng từ lúc 1.30 gì đấy cơ, nhưng ngồi đọc mấy thứ linh tinh đến 2.30 mới ngủ. Trời ạ, đêm qua mình ngồi đến 45' trên mạng cơ à , chết rồi, kiểu này kinh dị quá. Bắt đầu từ ngày mai sẽ lên mạng mỗi ngày 30' thôi, chết mất! Cũng chỉ tại.... thôi, mình ngồi trên mạng ko làm gì cả ý, chỉ refresh đi refresh lại đúng 1 trang , nghĩ lại đúng là thấy mình điên....
    Bài thầy Nghiêm hôm nay làm nhanh quá, hihi, 45' đã chữa xong rồi, hì ko ngờ là mình làm đúng nhiều thế đấy, sai có 10 câu à, thế là tốt lắm rồi, bt mình toàn làm sai đến quá nửa . Hừm, hôm qua ngủ muộn, ko làm essay, ngày mai phải làm mới được. Mình phải tập viết essay thui, sợ lắm. Mình học kiểu gì ý nhỉ, không thể nào tập trung hoàn toàn được trong 2.30. Mà cái bài hay mất tập trung nhất là bài nghe, mình cứ nghĩ đi đâu ý, chán quá đi thôi. Bắt đền bắt đền Mà bài nghe hôm nay thật là điên, lúc đầu mình làm đúng nhiều lắm (thực ra có mấy câu đoán), nhưng xong mình nghĩ thế nào lại sửa đi thành sai, hehe. Lúc đi mình đã thấy cái xe có vấn đề gì đó ko bình thường rồi, đúng là đến lúc về... nó dở chứng thật, hichic, thế là phải đợi 30' dưới cái trời nóng ơi là nóng. Trời lúc đấy nóng lắm ý, may mà có cái bóng cây đứng nói chuyện với mấy đứa bạn.
    Trời, thằng Nhật giàu quá, mình cũng chả biết làm gì, ngồi viết mail cho cái ông biên tập ý, ai ngờ chiều ông ý đã trả lời rùi. hihi Dương ơi, ông ý khen thằng đấy lắm nhé... nó đúng là có vấn đề nhỉ, tính tình như con gái ý Uh nếu mình viết gì mà được đăng báo thì tốt, hehe, nhưng không cũng ko sao, ít ra mình có động lực để lên tìm tài liệu chứ ko phải chỉ để chat chit linh tinh phí thời gian, phí tiền quá. Cái hồi dịch cho chị Minh ý, tuy dịch chả hay tẹo nào nhưng học được nhiều phết đấy. À chị Minh có cần nhờ em làm gì nữa ko, cứ mail cho em em làm cho, hihi hè rỗi rãi chả biết làm gì mà chị
    Về nhà lên mạng xem tí, ai chà, hôm nay EC xum xuê nhỉ, sao lắm bài post thế, giá như hôm nào nó cũng thế có phải tốt ko cơ chứ , nhưng chắc ngày mai nó lại ỉu xìu xìu, thôi cũng chả sao lắm, có phải box nào cũng được như EC đâu (cho dù nó cũng chat chit là chính). hì, trưa nay để invi nhưng .... mình lại là người đi gọi mạng như hâm ý nhỉ, hôm qua đang nói chuyện thì tự nhiên mình chả nhận được message gì cả trong khi he nói hỏi đủ thứ mình ko trả lời , thật là điên. À he cũng chơi bóng rổ giỏi ra phết đấy D ạ Chiều nay mình định đi tập bóng rồi, nhưng đến lúc sắp đi thì trời vẫn nắng, mẹ ko thích mình đi, thế là ngủ luôn , thực ra thì lúc đấy mình vừa muốn đi, vừa ko muốn đi vì trời nắng quá, nhà mình lại xa nữa chứ... sáng mai có nên đi tập ko nhỉ? chỉ sợ mình lại ngủ quên mất thôi
    Chiều nay lại lên mạng tiếp, hichic, mình cũng chịu mình rồi đấy, mình biết tại sao mình lên mạng lắm thế, ko phải chỉ để vào EC, HAO xem có gì mới hay để làm test, ko phải để chat với người bình thường.... À hôm nay lúc vừa mới vào thì anh tùng out, hic, em đang định nói với anh mấy thứ mà, nhắn thì ...chả tin tưởng cái yahoo tẹo nào, viết thư thì ngại chết đi được. Chiều này.... tiền đt về. Á may mà nó đến lúc cả nhà mình có mỗi mình ở nhà đấy, hichic, lấy tiền của mình ra trả vậy, à tất nhiên là tiền internet thui. Hic thực ra là tiền đấy cả bố lẫn mình đều phải trả mà, nhưng giơ cái bill ra thì mình chỉ có chết Nào xem Dương hết bao nhiêu tiền nhá
    Tối nay nó mát nhỉ, trời lại mưa Mình đã bảo là ko bật điều hoà rồi mà mẹ cứ nằng nặc đòi bật, bây giờ mình ko chịu được rồi, nhất định phải mở hết cửa ra, cái mát của mưa còn hơn điều hoà nhiều Tối nay chả có phim gì, chán nhỉ, chả biết làm cái gì bây giờ cả. Con mèo đang nằm ngủ dưới cái chiếu, hic, trông nó yêu thế ko biết nữa!!!!!! trời ơi sao nó xinh dữ vậy , mà con mèo này tham ăn thế ko biết được, hì hì ăn suốt ngày, thế thì lớn nhanh lắm, mà mình thì cứ muốn nó bé mãi thôi. Mai phải tắm cho nó mới được, mới tắm được mấy hôm mà đã bẩn hết rồi, hư ghê, cứ chui hết ngõ ngách này đến ngõ nghách khác
    trời mưa.... bật cái đĩa piano lên.... còn gì thú vị hơn ko nhỉ?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Sao đi quái đâu cũng đập vào mày thế,tao bình sinh từ xưa nay lượn khắp chốn,mới chỉ có cái con Chickbox_4ever là đụng ra đụng vào chan chát,thế mà mấy hôm nay dính thêm mày,đúng là cái mặt tao thành cái thớt lâu rồi,đập mãi cũng phẳng ra đáo để
    Ta ở đâu trong trái tim mọi người nhỉ?Ta ở đâu trong trái tim một người nhỉ .Hi vọng chẳng ở đâu cả,cứ để ta là bờ vai của người ấy mãi đi...
    ...Cách một lãng đãng khó nắm bắt
    Một se sắt lòng đau
    Thêm một ngày ta đi lướt qua nhau...
    Ta đi lướt qua nhau hàng ngày,cứ vừa như chạm khẽ vào tâm hồn nhau,lại vội vàng thả nó lướt đi.Mỗi ngày một gần,và lại một xa.There are things to say,yeah,but I don't know where to start ... Perhaps,it doesn't have a start at all
    A little song,for you ( though you won't understand any of it ,keep passing,we are just two strangers passing by ourselves right? )
    J'ai attrapé un coup de soleil,
    Un coup d'amour, un coup d'je t'aime
    J'sais pas comment, il faut qu'j'me rappelle
    Si c'est un rêve, t'es super belle
    J'dors plus la nuit, j'fais des voyages
    Sur des bateaux qui font naufrage
    J'te vois toute nue sur du satin
    Et j'en dors plus, viens m'voir demain
    Mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis
    Quand tu t'en vas j'dors plus la nuit
    Mais tu n'es pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas
    La fenêtre en face et d'visiter ton paradis.
    J'mets tes photos dans mes chansons
    Et des voiliers dans ma maison
    J'voulais m'tirer, mais j'me tire plus
    J'vis à l'envers, j'aime plus ma rue,
    J'avais cent ans, j'me r'connais plus
    J'aime plus les gens depuis qu'j't'ai vue
    J'veux plus rêver, j'voudrais qu'tu viennes
    Me faire voler, me faire je t'aime
    ?a y est, c'est sûr, faut qu'j'me décide
    J'vais faire le mur et j'tombe dans l'vide
    J'sais qu'tu m'attends près d'la fontaine
    J't'ai vu descendre d'un arc-en-ciel
    Je m'jette à l'eau des pluies d'été
    J'fais du bateau dans mon quartier
    Il fait très beau, on peut ramer
    La mer est calme, on peut s'tirer
    Hehe nghịch ngợm viết loăng quăng tí,chỗ nào bạn bè chị nó cùng dòm ngó ngoáy ra được em ạ,thử quẳng mồi vào đây xem chúng nó có chạy vào theo không
    Chị không phá em nữa đâu
    Thơ dỗ dành
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống đã đời hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    9. 30 ngày 14/6/2003
    Ôi chị DE viết giỏi thế, có khi bài của chị là bài dài nhất trong topic của em đấy Cám ơn bài thơ của chị nhé, đọc hay phết nhỉ, nhưng mà còn cái bài tiếng Pháp là gì thế? hì hì chị dịch ra tiếng Anh hoặc tốt nhất là tiếng Việt cho em đọc với, tiếng pháp nửa chữ em còn ko biết thì làm sao hiểu được. À hay cóp ra nhờ anh Tùng dịch hộ nhỉ Bạn chị chắc ko tìm ra nổi topic này đâu , mà em sợ bạn chị lắm, nếu bạn chị kéo vào thì.... hichic có khi loạn topic của em thật hehe jk
    Hic, tối qua mình thức đến tận 3h đêm, không phải vì ko ngủ được đâu nhé, buồn ngủ đến zíp cả mắt lại ý, nhưng không đi ngủ được vì phải.... đợi bố. Rõ ràng là bố gọi điện về bảo bố về muộn, đợi mãi chả thấy bố về gì cả, mà cửa ở dưới nhà thì chưa khoá, mình đành phải gọi điện. Mình buồn ngủ lắm rồi ko thể đợi được nữa nên đành gọi điện hỏi bố. Hừm, lúc đấy bố mới bảo là không về chứ. Thật là tức chết đi được, rõ ràng là bố bảo về muộn, đến 3h bố mới bảo là ko về, thế mà hôm nay bố bảo bố nói ko về ngay từ đầu Cuối cùng thì hôm nay bố bị ốm 1 trận rồi nè, hừm....
    Xuống nhà khoá cửa, trời ạ, con mèo đáng ghét, đang yên tĩnh tự nhiên nó meo 1 phát làm mình giật bắn cả người, suýt nữa hét lên. Nó thật đáng ghét, làm mình thót tim Lên nhà thì mình lại chả thấy buồn ngủ gì nữa, thế đấy... nằm đọc truyện có khi đến 4h mới ngủ ý.... và cuối cùng là.... 1h trưa mình mới dậy Hic sao mình ngủ lắm thế ko biết nữa, nhưng chả ai gọi dậy cả.... mình nằm mơ buồn cười lắm ý, mình chỉ nhớ là buồn cười thôi vì lúc dậy mình cứ cười mãi, nhưng bây giờ thì quên nằm mơ thấy cái gì rồi, hình như là đi chơi với bọn lớp cũ ý Cả ngày hôm nay chả làm gì cả nên cũng chả biết viết gì cả... à cái TV sửa xong rồi, hic, bây giờ thì ko chỉ zán mắt vào máy tính nữa mà zán mắt cả vào TV nữa. Lâu lắm rồi mình không xem MTV, CNN với HBO. nhớ thật, thôi ko viết nữa, phải đi học cái đã, mai phải đi học cả ngày.....
    firefly come back to me....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.23 ngày 15/6/2003
    Mệt quá, hôm nay cả ngày phải đi học dưới cái trời nắng chang chang, mệt thật đấy. Nhưng nó không chán, vì mình có thứ để làm, đầu mình bận suy nghĩ về bài học, không có thời gian để nghĩ đến cái khác..... Bắt đầu từ 0h nhé.
    Hmmmmmmmz, buồn ngủ thật đấy, nhưng mình chả hiểu sao lại sang phòng bên kia bật TV lên xem. Lâu lắm rồi ko xem MTV, nhiều bài mới quá, mình trở nên outdated rồi nên ngồi xem lâu ơi là lâu. Xong rồi chuyển sang HBO xem, hic, đúng cái đoạn Mariah hát Never too far trong cái phim glitter. Cái phim này hình như rất dở thì phải, nhưng mình vẫn muốn xem, xem nó dở như thế nào , tiếc quá, nghe được xong đúng cái bài đấy + cảnh cuối cùng gặp mẹ, thế là hết. Xong rồi xem cái phim the all nighters hay sao ý, chả nhớ tên, đã xem rồi thì xem hết cho xong, hi vọng là nó có gì hay ho, nhưng nó chả có gì là hay ho cả, nó cũng gần giống như crossroads ý, chán phèo. Hết thích xem phim rồi lại chuyển sang MTV, rồi Discovery, xem hay phết, cuối cùng thì 3h mình mới đi ngủ (lại là 3h ), mình có duyên với 3h hay sao ý nhỉ, Dương nhỉ ...
    hic thế là sáng nay lại ngủ muộn. May mà có điện thoại của bạn bố gọi, ko thì mình ngủ quên cả đi học mất. 10.30 học mà gần 10h mới dậy. Mình cứ tưởng là 7.30 học đấy, hoá ra là từ tháng 7. Cái lớp này đông nghịt luôn, ko có 1 chỗ trống nào ý, chật kinh dị, thậm chí nó còn hơn cả lớp thầy Khôi ý Sao mà đông thế, thầy còn bảo ngồi gần nhau cho nó ấm áp nữa chứ, trời này thì ai cần gì ấm áp cơ chứ. Trưa nay bố mẹ đi Bát Tràng gì đấy ý, nên về muộn. Mình rủ Giang đi thuê phim về xem, hic, mình nhất định phải xem cái phim The Ring này mới được, mà nó cũng khoái chí lắm, vì mình bảo cái phim này rất rùng rợn. Thật là xui xẻo, cả 2 đứa đi mãi mà chả thấy hàng thuê phim nào cả. Lạ thật đấy, những hàng thuê phim ở đây bốc hơi hết rồi hay sao ý Trên MFC rõ ràng là có người bảo cái hàng thuê phim đấy rất gần nhà mình, mình cũng chắc chắn là đã từng thuê phim ở đấy, thế mà.... hôm nay nó biến đâu ý. 2 đứa đi mãi, cháy cả tay mà chả thấy hàng nào cả, tức thật, đi về nhà.
    10h mới dậy mà sao mình thầy buồn ngủ thế ko biết nữa, cả Giang cũng thế, cả 2 đứa đều kêu buồn ngủ, nhưng cuối cùng chả ngủ được. Đến 4h lại phải đi học, lần này rút kinh nghiệm lần trước, 2 đứa đã phải uống 1 cốc trà chanh rõ to Hmmmmmz, học liền một mạch đến tận 7.30, bụng đói meo vì trưa ăn mỗi bát mì. Thế là hết 1 ngày, chả có cái gì đặc biệt cả, nhưng nó ko chán, thế là được. Mai mình phải đi mua mũ, mua đĩa + một số thứ mới được, ở nhà chán quá, mong là nó đừng nóng quá, ko thì ở nhà là khoẻ nhất
    À mai SN cái HLinh, mình ko biết nhà nó nên rủ cái Thảo đi cùng, có mỗi nó ở gần nhà mình mà biết nhà, nhưng.... nó hâm mất rồi, rủ mình 2h đi, mày điên không Thảo, đi cái giờ đấy để mấy tháng nữa, mày nhận được cái tin tao sắp chết vì bệnh ung thư da à Khiếp cái nắng này kinh dị thật đấy, ghê chết đi được, chả muốn đi đâu.
    Ôi tôi chả buồn, cái đấy thì đáng gì mà buồn cơ chứ, mà tôi cũng chả quan tâm, thực sự là tôi có quan tâm đâu hehe thế mà vẫn cứ thấy sao ý nhỉ, hì hì chả biết diễn tả nó thế nào nữa, buồn cười thật. Firefly come back to me....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. sinhvienngheo

    sinhvienngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái User này quen quen,không biết có phải Bé con cạnh nhà mình không(Bé có nhớ anh là ai không)
    Hãy cám ơn những khuyết điểm của mình.
    Vì không có những khuyết điểm đó thì làm sao có sự tiến bộ
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    16/6/2003
    .... SMTSTIDKWTB....
    11h tối hôm qua lên mạng, chỉ định xem có gì hay ho với làm mấy cái test đang làm dở thui mà, thế mà mình lại ngồi lỳ trên đấy đến hơn 1h đấy. Hic, kinh dị quá đi mất thôi. Làm sao bây giờ nhỉ???? Mình đã chào hết mọi người để out cơ, nhưng cứ cái lúc nào mình định click vào disconnect rồi ý, thì lại một người nào đó mình muốn nói chuyện vào. Cuối cùng là.... 1h thì out. Chết mất thôi, làm sao bây giờ nhỉ???? Khoảng 15, 16, 17 tháng 7 gì đó mình có độn thổ đi đâu được ko nhỉ? À đúng rồi, 16/ 7 (đúng 1 tháng nữa) là SN lớp mình, phải hô hào cổ vũ bọn nó đi 2 ngày mới được, may ra mình thoát nạn hehe
    Out ra thì ngồi đọc một lúc tất cả những cái mình mới mở ra, hic, đang sắp xếp mấy cái chủ đề trên EC thì khát nước quá, xuống nhà pha cốc nước.... trời ơi lúc lên "công trình" của mình đã thành công cốc hết rồi, con miu yêu quí của mình.... đã xoá sạch tất cả huhuhuhuhu. Mình ko để ý là từ lâu nó vốn đã lăm le cái máy tính và rất muốn chui lên.... tranh thủ lúc mình ko để ý, nó đã trèo lên bàn phím và...... ko hiểu chân (tay) nó làm sao, ấn phải cái gì mà xoá sạch tất cả những gì mình làm...... chỉ 1 giây mình quên ko save lại (cũng tại ai ngờ con mèo hư đốn đến thế ), bao nhiêu công mình sắp xếp tiêu rồi. Trời ơi lúc đấy nhìn mặt con mèo thật đáng ghét, mắng cho nó 1 trận thì nó có hiểu đâu (à chắc là cũng có biết là nó vừa làm gì sai, nhưng ko hiểu hết) thứ 2 là lúc đấy hơn gần 2h đêm rồi, mình hét lên thì có mà..... Đánh cho nó 1 phát thì thương, trông cái mặt nó buồn cười quá.... ghét con miu này quá đi mất thôi. Hình như ko cho nó ăn đòn thì nó ko biết chừa hay sao ý, cứ tiếp tục trèo lên người mình, nếu thế thôi thì ko sao, cho nó ngồi trên người thoải mái, nhưng từ người mình nó lại quờ quạng chân tay nó lên cái bàn phím làm mình ko làm được gì cả. Hmmmmmmmz biện pháp cuối cùng là cho nó ra khỏi phòng và khoá cửa lại Mệt với con này quá, trông nó mà ko yêu thế thì thể nào cũng bị mình đánh cho vài phát rùi
    Tắt máy tính định đi ngủ rồi cơ, nhưng mà.... giờ này ko biết MTV nó chiếu cái gì nhỉ, lâu ko xem mình quên lịch chiếu của nó rùi, thế là lại sang bên kia nằm 1 lúc xem TV. MTV dạo này tự nhiên toàn cái nhạc của khỉ gì ý, mình nghe ko thích lắm, chuyển sang xem phim. Ờ lần này may, xem được cái phim hay chứ như hôm qua thì chán chết, phim chả có nội dung, chả có cao trào gì cả. Còn cái phim hôm qua mình xem thì rất chi là thú vị, hì hì hồi hộp lắm Xem xong phim là 3.30, hơ buồn ngủ rồi nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ lắm, chuyển sang Star sports xem tiếp. Cuối cùng thì 4h mình mới bắt đầu lên giường ngủ... chắc là mình buồn ngủ lắm rồi nên ngủ luôn, chả biết trời đất gì cả.
    Khoảng 3.5 tiếng sau thì mẹ đi làm, hehe sướng thật, được ở nhà một mình, trời ơi mẹ ở nhà chán lắm ý, ko làm được gì cả, vì mình cứ đang làm gì là lại bị gọi đi làm việc khác , chả bao giờ ra hồn... mẹ dặn là ở nhà nấu cơm + luộc bí sao mình chả nhớ gì cả nhỉ? Thậm chí mình còn nhớ thành "Hôm nay mẹ ko về, con tự lo ăn lấy" , dễ đấy là mình nằm mơ lắm. Mình đã bảo bao nhiêu lần là mẹ muốn mình làm gì thì cứ viết ra, lúc mình đang ngủ mẹ cứ nói thì mình chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong chứ có biết cái quái gì đâu 8.30 thì bị Dương đánh thức dậy tiếp, ôi mình lảm nhảm cái gì với nó mà đến 15' ý nhỉ... hình như nó hỏi mình viết cái gì trong nhật ký thì phải , thế tớ trả lời thế nào hả Dương? Tớ có nói lăng nhăng cái gì ko đấy? À xong rồi kể chuyện cho Dương nghe về cái đứa dở hơi đấy đúng ko, thế đọc chưa? choáng quá đi mất!
    Nói chuyện xong với nó mình đã tỉnh tỉnh rồi sao về sau lại ngủ tiếp nhỉ? Chả nhớ gì cả, nói chung là mình ngủ tiếp đến 10h hay sao ý, mà hình như lần này là Giang gọi à? Mình mất trí nhớ rồi, ko nhớ gì hết, nói chung lần nào mình dậy cũng là 1 cú điện thoại Lên mạng xem xét có gì mới mẻ không, hì, được 1 đống acc chùa nhưng bây giờ nó đổi hết rùi. Thế đấy.... (cái này vẫn ko sửa được nhỉ ) Này lần sau có lên mạng thì phải Buzz tớ 1 cái nghe rõ chưa, cả 2 đứa đều để invi, hay thật, nhưng mà lúc đấy tớ cũng đang bận làm cái khác, ko nói chuyện với D đâu Cái friendlist của mình vẫn như thường ngày, vẫn có khoảng 20 người đang online, chắc hè mọi người rỗi rãi, cũng giống mình ko biết làm gì chỉ còn cách lên mạng chơi cho đỡ chán Một đống người đấy mà chả muốn nói chuyện với ai......
    hình như có tiếng mở cửa ở dưới nhà thì phải, hic, sao lại thế? mình nhớ mẹ bảo là mẹ ko về cơ mà? T ơi con nấu cơm chưa??? Cái gì cơ, nấu cơm ý ạ? Con quên rồi, mẹ có dặn con đâu? Thực ra thì lúc nãy, khi out khỏi mạng, mình cũng định xuống nấu cơm rồi (nấu cho 1 mình mình ăn) nhưng nghĩ thế nào lại thôi, ko nấu nữa. Thôi ăn mì vậy, mẹ ăn thôi, mình ko thích. Thế là nghe 1 bài giảng lần nữa, nào là mẹ chưa thấy ai như con, cả ngày ko ăn uống gì thì làm sao sống được. Uh nhưng mình còn thừa nhiều năng lượng lắm mà, nạp thêm làm gì vội , mà mình có thấy đói đâu cơ chứ, mình lúc nào cũng chỉ thấy khát nước thôi. Ặc ặc thôi đành ăn mấy miếng thịt + mấy quả nho cho nó gọi là có ăn vậy. Thế này gọi là gì nhỉ? Chắc gọi là sướng quá hoá điên, ko biết mình đang sướng. Thực ra thì mình biết mà, mình biết là bây giờ ở nhà còn mỗi mình mình, bố mẹ ko lo cho mình thì lo cho ai, nhưng.... quả thật chỉ cần nhìn thấy thức ăn là mình sợ lắm, chả biết sao nữa... giá như mình cho người đang cần thức ăn cái chỗ đấy được thì tốt, nhưng..... làm thế người ta (ít nhất là mẹ) tưởng mình điên.
    Buổi trưa thì chả biết làm gì cả, đấy nắng thế mà cái Thảo rủ mình đi lúc 2h, không hiểu cuối cùng nó có đi ko nữa Hôm nay đầu óc mình đúng là có vấn đề nặng rồi, mình không nhớ được gì cả. hichic xấu hổ quá đi mất, có ai như minh không cơ chứ. Làm hết thức ăn rồi, nấu canh này, rán đậu rồi sốt cà chua, luộc thịt nữa, nói chung là thức ăn mình làm tất.... chỉ riêng quên mất không đặt nồi cơm. Thế đấy.... không biết chui đi đâu nữa. Mà làm xong đống thức ăn ý, mình hết việc làm còn đi ngủ nữa cơ (kiểu này tối nay lại thức đêm tiếp rồi) Thế là cuối cùng 7.30 mới đặt cơm, 8h mới được ăn. Không hiểu đầu mình nghĩ gì nữa nhưng nó cứ đi đâu ý, chả nhớ gì cả It's spinning in my head and driving me insane.
    Tối nay chả có gì để xem nhỉ, TV chán chết, còn MTV thì cũng chả có gì lúc này cả, chả biết làm cái gì cả. Thôi học bài vậy
    ... just a moment and I lose it all. It was all a dream or so it seems...if only I could be back to the place I?Td rather be... You left a fire in my eyes that lighten up the darkest sky. BUT I?Tm giving up I?Tm letting go. I?Tll find my own way so take everything from the inside and throw it all away..... Well, no matter it?Ts wrong or right, no matter what it takes, I?Tve made up my mind and it?Ts my final decision..... No regrets I swear. Maybe I?Tm hard on myself and you may think I?Tm abnormal, that?Ts what my HEAD tells me to do after all. I have faith in myself and I strongly believe what I?Tm doing is good, both for you and for me. :-)
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    phải rồi anh ạ, chính là bé con ở gần nhà anh đấy , hihi lâu lắm rồi ko vào FPT, ko biết cái nick @ của mình đã mất chưa À trí nhớ của bé con rất tốt nên đã gặp ai thì ko dễ quên đâu... cho dù có ko liên lạc :D
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    17/6/2003
    Vậy là ngày mai đã là ngày 18 rồi nhỉ, hihi ngày 18.... xem ngày mai mình gặp xui xẻo gì ko nhé (dù 18 là con số may mắn của mình) Hôm nay buổi sáng đã hẹn đi mua quần áo với Dương + Ngọc Anh rùi. Hic tìm mãi chả thấy 2 con mèo đâu để cho bọn nó ăn, nên đến muộn chút, sorry nhá. Nhưng đến nơi gọi mãi chả thấy đứa nào trả lời, đáng nhẽ Dương phải trả lời để cho tớ biết chứ, Ngọc Anh giọng vốn yếu ớt thế, hàng xóm nhà Dương thì cứ bật nhạc bùm bùm làm sao tớ nghe được hì thôi thế là hôm nay mỗi đứa đều mua được 1 thứ. Hic cái áo tớ mua về bị mẹ chê lấy chê để đây này Tớ biết ngay mà, có cái gì tớ mua về là mẹ tớ ko chê đâu, cái gì của tớ chả là mẹ tớ mua. Đến chán! À may mà mình mua được 4 cái CDs, nghe thích thú quá, lâu lắm rồi mình chưa update cái đống đĩa của mình. Hì mua xong thì đi ăn sữa chua ở lò đúc, cái TGiang quảng cáo kinh dị quá. Uh thực ra ăn ở đấy cũng được đấy nhưng có ngon đến mức như Zz quảng cáo đâu nhỉ. Mà đặc biệt sữa chua chocolate của NA phần cuối kinh wá!!! May mà dâu của tao ko sao
    Đúng là đi thế này đỡ tốn tiền lên mạng thật.... có lẽ sáng nào mình cũng phải đi đâu đấy mới được hehe. Về nhà thì mẹ đã về rồi, chả thấy đói tại ăn linh tinh nhiều quá nên lên mạng xem có gì mới mẻ ko. Lên có mấy phút rồi out vì hết acc chùa rồi, mình dùng 1269 Hmmmmmz, chán rồi thì đi ngủ. Có lẽ trưa nay là lần duy nhất mình ngủ được ngon lành tí, hình như mình mệt vì đi nhiều quá hay sao ý, nên nằm xuống 1 cái là ngủ luôn, chả biết trời đất là gì... cho đến khi Vân gọi. Hm, hôm nay hẹn sang nhà Hương mà. Rõ ràng là hôm qua Thảo bảo 3h nó sang nhà mình rồi cùng sang nhà H tại từ nhà mình sang nhà H gần tí, thế mà đợi mãi chả thấy nó đâu. Mình lên mạng xem H có online ko, out ra thì NA gọi. Hic Thảo sang đấy từ lúc 3h á??? Nó bảo là nó sang nhà mình cơ mà. Bọn này hay thật đấy, suốt ngày hẹn vớ hẹn vẩn
    Sang nhà H có cái rổ bóng ở đấy, mình ném vài quả nhưng do... cái rổ thấp quá, mình ko biết làm thế nào cho bóng nó thấp xuống được + với 1 tháng ko tập nên chả vào mấy. Ôi phải bỏ bóng rổ à? Tiếc quá đi mất, nhưng chả biết làm thế nào bây giờ nữa ý!!!! Bọn nó quyết định đi Hồ núi cốc, mình đã bảo ngay từ đầu là đi HNC mà, thấy chị TT hồi trước quảng cáo kinh lắm Nhưng Thảo + Ly nhất định chỉ đi 1 ngày, trời, thế thì mệt lắm, chơi chưa đã đã phải về rùi Mà có phải lúc nào bạn bè mới được ngủ cùng nhau 1 ngày đâu, bọn này hâm quá đi mất! Eo ui sợ H quá cơ NA ơi, tao thấy nó lấy nick của mày trắng trợn thế, nói năng chả ra gì, thế mà mày cũng chịu được à? Tao mà là mày thì còn lâu nhá, nick của tao ko đứa nào được động vào hết, à nói đúng hơn muốn vào thì cứ vào, nhưng ko được dùng tên tao để chat Ặc mà nó chat kiểu đấy, mày ngồi đấy thế mà cũng chịu, hichic tội nghiệp bạn tôi hiền quá mà À mình cũng lôi thêm 4 cái đĩa về nữa. Nghe nhạc thế này hay ho lắm Thank you music for giving me strength to carry on
    Ngồi chơi với bọn nó một lúc, chả để ý giờ, đến lúc Thảo, Vân, Ly đứa nào cũng đòi về mình mới để ý là 5.30 rùi, hic, mình chưa nấu cơm mà. Kiểu này dễ chết với mẹ lắm. Lúc mình về thì y như rằng mẹ đã ngồi ở nhà rồi, nhưng hôm nay bố đi công tác, tối mới về nên 2 mẹ con đi ăn ở ngoài. May, thoát nạn. Tranh thủ lúc mẹ đi mình lên mạng 1 tí. hehe nhưng ai ngờ được cho acc chùa nên.... ngồi chat chit 1 lúc + làm cái quiz. hehe D làm của NA chưa? có được 100/100 như tớ ko? Đấy mày phải thấy hạnh phúc vì có một người bạn hiểu mày như tao NA ạ Thực ra thì.... có gian lận 1 câu thui mừ. Thôi thế cũng là giỏi lắm rồi , còn hơn cái Giang được có 50. Còn cái quiz của mình, buồn cười quá đi mất, mình biết là mọi người sẽ nhầm mà. Cái tên tiếng Anh của mình đâu phải Britney , tất cả những người làm quiz của mình đều chọn là Britney cả, hehe, đấy chỉ là cái username trên ttvn thui mà. Cả Minh thích nhất màu gì nữa chứ, ai cũng chọn là light pink chắc tại nhiều khi viết mail mình hay chọn light pink + hay mặc màu hồng nữa. Cái màu hồng mình thích nó ko phải màu hồng bt, màu hồng bt trông công nhận là quê lắm, có đúng 1 lần mình nhìn thấy cái màu hồng đó, nhưng chịu, chả có quần áo nào vải đấy cả. À cái câu mình cho là gỡ điểm, Minh yêu ai nhất, thì chả ai trả lời đúng cả chứ (ít nhất là bây giờ) , sao ai cũng chọn là mom & dad nhỉ Mình biết cái này nếu ai ko thân thì sẽ ko trả lời được mà, cho dù nói chuyện có nhiều thế nào cũng ko trả lời được.
    Hic.... thảm hoạ sảy ra khi mình đi ăn mà ko tắt máy tính, mà khổ nỗi là.... cái connection nhà mình save password + automatially log on --> nó log on luôn, lúc mình về đang xem lại, tự nhiên click vào cái ô đấy, đáng nhẽ ko đươc thì nó lại chạy, làm mình thấy choáng quá, ai ngờ .... đang ở trên mạng 45' chứ ko phải đùa, huhu đây là lần thứ 2 mình bị như thế này rồi điên quá!!!!!!!!!!!! thỉnh thoảng mình cứ click nhầm vào automatically log on ý mà, chết mất thui!!!!
    Hôm nay bố đi HP về, mang về bao nhiêu là cua, đáng tiếc là mình ko thích ăn đồ biển, anh T mà ở nhà chắc ăn hết đấy nhỉ Nhưng em đã ăn quá nhiều sea-food bên Sierra Leone rùi, bây giờ ko nuốt nổi. À sao hôm nay lúc nào mình cũng đói thế nhỉ. Mấy hôm trước thì bố mẹ bắt ăn thế nào cũng ko ăn, hôm nay thì lúc nào cũng thấy đói, chỉ tội làm gì có cơm nên cả ngày hôm nay mình toàn ăn linh tinh thôi. Bây giờ cũng đói quá! Thôi mình đi làm cái khác đây, chán viết nhật ký quá, cái muốn viết có viết được đâu cơ chứ! Tại cái đấy chỉ mình mình biết, mình mình nhớ, nếu viết ra thì mình sẽ quên được ngay, nhưng vì ko viết được nên cứ phải nhớ đấy. Mà vì nhớ nên thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến nó, hì, tất nhiên là 1, 2 phút thôi.... hmmmmmmmmmmmmmmz
    Doesn't she know she's.........
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    18/6/2003
    Thực ra thì bây h đã là ngày 19 rồi, nhưng không muốn nhật ký của mình bị thiếu 1 ngày nào nên đành viết linh tinh vậy, chiều sẽ viết tiếp xem hôm nay có gì. Hôm qua á, hôm qua là 1 ngày 18 không có gì xui xẻo cả. hì buổi sáng dậy thì nghe nhạc, mình đang mê mẩn với mấy cái đĩa mà. Xong rồi sang nhà NA trả nó mấy cái đĩa. Mày ơi, hình như đĩa Baby one more time tao trả cho mày rồi hay sao ý, tao tìm mãi chả thấy nó đâu cả. Nếu không có ở nhà mày tức là..... nó mất rồi. Tao xin lỗi nhá, nhưng chả thấy nó ở đâu cả, mà mày cũng cóp nó vào máy rồi đúng ko??? Ôi mày tìm lại ở nhà mày đi nhá!
    Về nhà bảo D đợi mà nó đã out mất rồi, thế là lại phải đợi nó. Hmmmmmmz đúng được có 9/10 thôi à, kém quá đi mất! Nói đùa thôi, NA tuy điểm hiện ra là 100/100 nhưng..... Thực ra thì mày đúng được mấy câu hả mày? Mà sao ai cũng đoán mình thích light pink thế nhỉ? Cái màu đấy mình chỉ thích thứ nhì thui mà. Ông anh yêu quý của tôi ơi, anh đoán kiểu gì mà được có 6/10 thế??? Em biết là anh đoán là chính, chứ anh thì hiểu gì em hehe Bây giờ mà cho mình làm cái quiz của anh Tùng có khi chưa được 5/10 ý chứ. À quên, đấy chỉ là thực sự, còn điểm hiện ra thì vẫn cứ phải là 100/100 NA nhỉ Mà thằng Hiếu Minh cũng được 90/100 á??? Không tin nổi, nếu là nó đoán được thật thì .... ko thể có sự may mắn đến thế, còn nếu nó chơi ăn gian thì.... khỏi nói À trong những người khá thân thì còn cái N. Giang chưa làm hehe, nó mà.... 6/10 thì mình cho nó ăn đập Thảm hại nhất là 2/10 , hehe chắc chả còn ai thảm hại hơn đâu.... hmmmmmmz những người này được mình cho là .... không may, không đoán trúng
    Ngồi chơi trên mạng + tìm mấy thứ linh tinh mà hết cả buổi sáng đấy. Buổi trưa lên tí thì gặp anh Tùng, ơ anh này hay thật, em lên mạng nhiều đến khủng khiếp như vậy mà anh lại nỡ nói "Sao dạo này T biệt tăm, chả thấy mặt mũi đâu cả???" Ơ T lên mạng đủ mọi giờ, sáng có, trưa có, chiều có, tối thì thỉnh thoảng, đêm có, thế mà bảo ko thấy mặt mũi đâu á? mà T cũng để avail mà??? Xong rồi thì chiều hôm đấy phải lao động vì sáng đã ko làm gì rùi. Trời, sao bây giờ mình đổ đốn thế này nhỉ? Mới chỉ dọn xong cái tầng 2 + là quần áo, chuẩn bị valy cho bố + nấu cơm tối mà mình đã mệt lử cả người ra rồi. Thế mới biết hồi lớp 7 mình chăm ngoan thật đấy, ngày nào cũng làm, mà dọn dẹp thì từ đầu đến cuối, lau từng thứ từng thứ 1 chứ ko như bây h đâu, cửa kính gì mình mặc kệ, lau mấy ngày nó lại bẩn nên thôi, ko lau nữa mẹ dạo này yếu nhỉ, hichic mẹ thì đã bao giờ khoẻ đâu cơ chứ.... hichic hôm qua mẹ làm mình lo đấy, sợ quá đi mất thôi
    Tối qua thì chả hiểu làm sao mình đi ngủ từ rất sớm, 11h đã ngủ rồi. Thế nên sáng nay cũng dậy sớm, 7.30 đã dậy rồi, thế là bắt đầu ngày hôm nay. cái này thì tối viết, ngồi máy tính chán quá rồi, mình còn phải đi làm bài nữa.
    yeah, I'm on my way..... good luck to me and good luck to all of yaaaa
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này