1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chị viết vài dòng vào đây được không Brit? Hôm nay chị có rất nhiều thời gian để đọc tiếp nhật ký của em, thú vị lắm. Tốc độ viết của em thật là đáng khâm phục . Thế con mèo nhà em dạo này thế nào rồi?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui em chào chị janvier!!!!
    Lâu lắm rồi em không nói chuyện với chị nhỉ, em chẳng thấy chị trên YM gì cả, chị không lên hay chị để invisible đấy ạ? Hay chị lên khuya quá, lúc đấy em ngủ mất rùi??? Hì Brit vẫn hay vào topic đêm trắng đó để đọc lắm chị ạ, chị janvier quả là người rất dễ gần và biết chia sẻ với mọi người đấy, nên ai nói chuyện với chị đều rất quí!!! Hì em vẫn thức khuya lắm, nhưng không viết gì được vào topic đêm trắng đó được, vì em ko ngủ ko phải vì buồn, em vui lắm, mà vì sáng ngủ nhiều quá đêm phải thức Em ngược đời lắm chị ạ
    2 con mèo nhà em ý hả chị? Ui buồn cười lắm, chúng nó suốt ngày đánh nhau thui. Có lần khoảng 1, 2 h đêm gì đấy, em đang nằm xem TV thì tự nhiên có tiếng gì ghê ghê ở dưới nhà, em run cầm cập, chạy xuống xem có chuyện gì thì ra 2 con đang đánh nhau. Cái con mà chạy sang nhà khác ý, thì bây giờ tự nhiên không điên nữa, nó không chạy vụt một phát từ trên tầng 3 xuống, rồi lại vụt một phát từ tầng 1 lên tầng 3 mà toàn nằm trên nóc tủ Chắc nó nằm đấy gần cái quạt nên mát Mà con này vẫn ngốc lắm chị ạ, nó vẫn cứ thích trèo sang cái nhà bên cạnh chơi, làm em mỗi lần lên gác thượng là phải tống nó vào phòng rồi đóng cửa lại. Nó mà mất 1 lần nữa thì tiêu
    Còn con mèo bé thì tham ăn hết chỗ nói luôn, chuyên môn tranh ăn của con mèo anh Hình như nó chỉ biết ăn thôi hay sao ý, cứ mỗi lần em xuống nhà pha cốc nước là nó lại kêu inh ỏi lên đòi ăn Mà nó còn nghịch nữa cơ, giấy ăn nhà em bị nó cắn cho không ra gì, hichic, cả 1 hộp giấy bị nó cào tan tành , thùng mỳ cũng chịu nạn tương tự, may mà cái thùng mỳ này ăn gần hết rồi nên không phải vứt đi nhiều lắm. À nó.... nó.... còn rất dã man nữa chị ạ, chân em đã thành nạn nhân của nó rồi đấy. Có lần em đang ngồi chơi máy tính, tự nhiên thấy con mèo từ đâu đi tới, rồi lùi lại mấy bước, nhìn em một cách chăm chú. Em đang thấy lạ không hiểu con mèo này đang có ý định gì thì nó nhảy phóc lên người em 1 cái Nó mà nhảy lên cũng chả sao, em suốt ngày ôm nó ý mà, nhưng nó lại nhảy trượt chứ, thế là cái móng vuốt của nó cào cho chân em 1 phát dài ngoằng đỏ rực lên ... thế đấy chị ạ, nhưng con mèo này yêu lắm, nên em chả nỡ đánh nó hì hì.... ôi hôm nào em phải chụp cho nó mấy cái ảnh mới được, trông nó yêu lắm lắm ý Nhất là lúc nó ngủ ý chị ạ, ôi yêu khủng khiếp luôn.... ko có từ nào để tả được ý hihihi
    À chị ơi, tốc độ viết của em thế công nhận là kinh dị thật đấy, nhưng em thừa thời gian mà chị, em làm việc nhà cả buổi chiều, buổi sáng và buổi tối có lúc em ngồi học, nhưng hầu hết là em dính với cái máy tính... ko viết linh tinh thì làm gì hả chị. hì mới chưa hết 1 tháng hè em chưa có hứng học lắm chị ạ Chị janvier bây giờ có bận ko? hôm trước chị bảo bây giờ chị vui lắm, em chúc chị mãi vui như thế chị nhé, à mong là nhiều người được nói chuyện với chị janvier vì nói chuyện với chị vui lắm thật đấy. Chị là người đặc biệt nhất em gặp trên ttvn đấy hì hì Hôm nào chị em mình sẽ nói chuyện tiếp nhé!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là viết cho ngày hôm nay 19/6/2003
    ôi 7.30 đã dậy rồi, chả biết làm gì cả vào một buổi sáng tinh mơ thế này. Bố mẹ sáng nay cũng đi làm sớm nên mình bật nhạc lên nghe thoải mái, tranh thủ dọn lại cái giường ko thì mẹ về sẽ bị mắng mất. Nghe lại đĩa Britney hay thật đấy. Không hiểu cái đĩa Britney mình cho ai mượn mà tìm mãi chả thấy. Hic đĩa mình cho ai mượn mình chả nhớ gì hết ý. Không biết cái bài Bombastic love có gì đặc biệt nhỉ, nó cũng giống như bao bài khác của Britney (britney thì bài nào chả giống nhau) nhưng mình cứ nghe đi nghe lại phải đến gần 10 lần ý hehe Cả đĩa A*Teens nữa..... hi and goodbye..... yeah, always hi and goodbye but it's ok. I feel nothing about it. Just let it go..... hì
    Đến 8.30 thì mình định đến BC, hôm nay đã hẹn Dương và NA lên đấy rồi mà, mình đã cảm nhận là có cái gì... không hay ho từ sáng rồi, biết ngay mà, cái xe của mình nó hỏng. Hôm trước ông chữa xe đã bảo về thay săm đi mà mình quên mất, tại có đi đâu đâu. Thế là thôi, ở nhà nghỉ khoẻ. Dương thì từ trường đến thẳng đấy rồi nên mình ko gọi được. Gọi sang nhà NA thì nó cũng đã đi nốt rồi. Vừa dập máy thì D gọi đến, uh cái giác quan thứ 6 của tớ chắc nó hoạt động lại bt rồi, nên tớ cũng đoán là D sẽ về nhà Cuối cùng khổ thân mỗi NA nó ngồi trên đấy một mình, lúc ở trong thì mát mà lúc ra ngoài thì không khác gì cái lò Về nhà, người đầu tiên nó hỏi tội là MÌNH hehe mày nên hỏi tội cái xe tao thì hơn
    Cả sáng mình ngồi trả lời mấy bài trên TTVN, chả làm được gì khác cả. À tại ngồi nói chuyện với D cũng mất khối thời gian rùi, hehe, cứ nói kiểu đấy thì chả bao giờ nói chuyện được lâu đâu, ai bảo D cứ suốt ngày hỏi làm cái câu đấy nó ngấm vào người tớ rồi, cứ lần nào D gọi điện là câu đấy nó hiện ra Thế tìm được vở chưa? Ai bảo bày bừa cho lắm vào Tìm dưới gầm giường chưa? dưới bàn máy vi tính nữa, hay để quên bên phòng bố mẹ rồi? chỗ TV ấy, hoặc là ở đâu đấy trong nhà D thôi. Ôi tự nhiên tớ nhớ lại hồi trước mỗi lần sang nhà Dương là tớ phải dọn lại cái phòng của D, chết cười mất Cả NA nữa, sao hồi trước 2 đứa này bầy bừa đến kinh (Ở với mẹ tớ thì chết đấy, tớ chỉ để mấy quyển sách trên giường thui là đủ chết rùi )
    Hôm nay mình giỏi quá, không chat với bất kỳ một ai, có nói cũng chỉ 1, 2 câu. Nói với em honeyduke là nhiều nhất, hì hì chúc em thi tốt! Nhớ lại cái ngày này năm ngoái mình cũng lo lắm đấy, không ngủ được vì lo. Năm ngoái mình cũng thi 20, 21 đúng ko. Hôm sau thi, hôm trước còn đến nhà thầy Khôi để học. hì mà mình làm sao ý nhỉ, lần nào thi cũng quên thẻ học sinh ở nhà. Thi Văn (môn đầu tiên) mình quên nhé, thi HSG năm nay cũng quên Tội nghiệp cái bọn lớp 9 thật đấy. Mà hôm cuối thầy còn đọc số học sinh dự thi, chuyên Anh của mình có 990 người đăng ký, mà lấy có 30 người, hic.... đứa nào cũng lo khủng khiếp.
    Trưa nay mẹ bảo anh Tùng viết thư về cho bố mẹ..... nếu không có YM chắc mình cũng chả mấy khi nhận được mail của anh ý. Mỗi lần nhận được thư của anh Tùng là bố mẹ lại mừng quýnh cả lên (vì chắc khoảng 2, 3 tháng anh ý viết 1 lần) Đấy đấy nhá, cảnh báo tất cả những người nào sắp đi phải chăm chỉ viết thư về nhà cho bố mẹ, viết cho bạn bè ít thôi hehe. NA nghe rõ chưa nhỉ .... ơ nhưng mà nói chung là viết cho bạn bè vẫn phải nhiều... mày sắp thi rồi à.... tao cũng hồi hộp đấy. À đồng chí Tùng yêu quí của em ơi, bố mẹ bảo em..... "vu khống" huhu anh làm đúng lắm, cứ viết thư về nhà nói thế cho em. Thế bố mẹ mới thả lỏng cho T được tí chút T đâu có vu khống gì cơ chứ, bị bố mẹ giam lỏng ở nhà thật mà, hôm qua sang nhà NA trả đĩa, hôm nay bảo lên BC, mẹ đã nói ngay "Sao con đi lắm thế" Thế thì vu khống cái nỗi gì, mà đấy là ko phải em đi chơi nhá, em đi chơi thì có mà còn lâu, ở nhà.
    Lâu lắm rồi ko gọi anh tùng cái kiểu này nhỉ hehe , hồi trước 2 anh em suốt ngày "đồng chí Tùng ra đây đồng chí T nhờ tí" hoặc "đồng chí T ra lấy cho anh...." Đấy cũng là một trong những cái làm mình bất ngờ khi... Ôi bây giờ ở nhà một mình buồn thật đấy. Mấy hôm trước ngồi chat với mấy ông anh năm nay có em đi thi.... hic..... nhớ anh Tùng. Mấy ông anh này cũng tốt đấy, biết chăm chút cho em, mấy người thì đi xin đề thi cho em loạn cả lên, hì hì may mà mình giữ hết, chưa xoá đi. Người thì giảng bài cho em, đến cả môn Văn cũng dạy (cái này thì đầu tiên mình hơi bất ngờ xong mới nhớ ra he chuyên môn làm thơ) , em biết điểm tốt nghiệp ko cao lắm cũng dỗ dành đủ đường. Hic càng nghe càng thấy đau lòng năm ngoái là năm quan trọng với mình biết mấy mà mình phải ở nhà một mình, nó là cái năm mình khủng hoảng về mặt tình cảm cũng đúng thôi. Lần đầu tiên phải nếm trải tất cả mọi thứ một mình. Buồn chả biết nói với ai, bài không biết làm cũng chả biết hỏi ai, có chuyện gì ở lớp cũng chả kể với ai.... còn anh tùng á, được cái ngày thi tốt nghiệp của em thì nhớ ra, còn thi Ams nhận được cái offline ngắn củn ngủn "Ơ hôm nay T thi rồi đấy à? thi tốt nhé" trong khi card và mail của biết bao nhiêu người lạ gửi đến ngày 13/10/2001 - ngày đánh dấu sự thay đổi của em. Nhưng cũng tốt thôi, anh Tùng đi T sống tự lập hơn nhiều, nhưng vì anh đi nên em cũng có nhiều suy nghĩ quá lớn hơn so với những người cùng tuổi. Lúc nói chuyện trên mạng không ai tin em 15 tuổi
    Mẹ bảo bây giờ T mà đi nữa bố mẹ ở nhà chẳng biết làm gì. Uh cũng đúng thật, đấy cũng là một phần tại sao bố mẹ không muốn cho mình đi sớm làm gì. Mình đi bố mẹ ở với ai. Cái nhà này 3 người sống đã thấy trống vắng lắm rồi, bây giờ mình mà đi thì cái nhà này thành nhà hoang mất. Giá như có ai đến ở với mình nữa thì tốt nhỉ, tôi muốn một người anh lắm....... hmmmmmmmmmmmmz 4 năm nữa anh Tùng mới về..... 4 năm bao giờ mới đến đây, mà cái lúc đấy em cũng ko muốn ở VN một chút nào nữa đâu. Còn với anh tùng, cái bằng tiến sĩ đã đâu là gì cơ chứ. anh học lắm thế làm gì không biết nữa
    Chiều nay dọn dẹp xong thì chả biết làm gì cả, quyển vở để trên bàn mà ngại làm quá! Nghe đĩa Norah Jones nó nhẹ nhàng sâu lắng quá làm mình ngủ quên mất. May mà đến 5h cái đĩa hết làm mình tỉnh dậy (hay nhỉ, mình ngủ vẫn cứ nghe nhạc, đĩa hết thì tỉnh dậy, đúng là ngược đời) xuống nhà nấu cơm. Cơm cũng chả phải làm gì nhiều, phải làm thêm mỗi khoai tây sào thôi, còn thức ăn từ hôm qua vẫn còn nhiều lắm. Tối nay thì cũng chả biết làm gì cả, eo ui sao chán học thế nhỉ. Nhưng thôi ngồi làm bài đi, đã để đấy mấy hôm rồi mà chẳng chịu làm Chán Minh quá Minh ơi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Brit à, chuyện về 2 con mèo nhà em buồn cười quá. Chị vừa đọc vừa cười làm mọi người cứ thắc mắc làm sao chị cứ cười một mình. Cảm ơn em về những suy nghĩ tốt đẹp dành cho chị. . Hôm nào chị rảnh sẽ viết nhiều hơn cho em.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    20/6/2003
    hì hì 2 con mèo nhà em hay lắm chị janvier ạ, hôm nay con mèo em được tắm trông yêu lắm. Hì chắc con mèo anh ko tắm được rồi vì nó là mèo ta, lông ngắn cụt ngủn. Trông con mèo lúc mới tắm xong như chuột ý nhỉ, tại con mèo em nhà em vẫn còn nhỏ mà chị, nhưng lúc lông khô rồi thì trông yêu yêu lắm lắm luôn ý. Trời ơi yêu 2 con mèo này quá đi mất! May mà có 2 con mèo chơi với em, nhiều khi ở nhà trông bọn nó chạy đi chạy lại đùa nghịch với nhau cũng thấy vui vui Nhưng sao hôm nay mẹ lại bảo T với anh Tùng cũng giống 2 con mèo này? Yêu nhau lắm nhưng cắn nhau suốt ngày Ơ T với anh Tùng có đánh nhau nữa đâu nhỉ, hì hì
    Đêm qua mình nằm đọc truyện đến 1h mới đi ngủ, tại nghe đĩa Norah Jones nên mới buồn ngủ đấy, nó nhẹ nhàng quá nên ru mình ngủ luôn. Hì hôm qua bố đi trực, ở nhà có mỗi 2 mẹ con, đêm bật cái đĩa này lên hay tuyệt luôn Sao mình thích cái bài Don't know why thế nhỉ? hì mình đặt cứ 1 bài rồi lại don't know why rồi lại 1 bài rồi lại don't know why... Sáng sớm bố về nên mình cũng tỉnh dậy luôn, từ sớm lắm, chắc khoảng 6h , 6.30 gì đấy. Nhưng mình làm những gì thì mình không nhớ, hình như lại nghe nhạc hay sao ý. Vừa mới bắt đầu một ngày mình chả muốn nghe nhạc buồn làm gì nên nghe Atomic Kitten với A*Teens. Cái đĩa Atomic thì bài nào cũng giống nhau, nghe bài nào cũng ổn. Có cái bài It's ok lời cũng được đấy chứ. Còn Hi and goodbye á? Bài này mình thích từ xưa rồi, nó cũng không buồn quá vì nhạc không quá trầm, nói thế nào nhỉ... chả biết nữa, nhưng nó cũng ko vui vì lời của nó nói đến sự chia tay.... Ngày trước mình thích cái nhạc của nó, bây giờ mình thích cả nhạc, cả lời của nó. Hmmmmmmmz nghe nhạc đến 9.30 mới thèm đi đến BC
    Trời lúc đấy cũng chả nóng lắm, không nắng nhưng đến nơi thì mình vẫn mệt phờ cả người vì nhà mình đâu có gần cơ chứ, mà mình cũng đi nhanh nữa. Lúc nãy gọi đến nhà D thì chả ai nhấc máy cả, không biết nó có đến đấy ko, đang nhìn quanh quanh thì tự nhiên một giọng nói thân thương cất lên "Minh ơi, Tú Anh đây" ui trời ơi Tú Anh đấy à, lâu lắm rồi ko gặp (thực ra cũng chưa đến 1 tháng ) nhưng mà nhớ nó quá!!!! Lần trước Dương bảo "Minh ơi hôm nay tớ gặp lại cái Tú thấy nhớ lớp mình quá" Uh thì lúc nào mình chả nhớ, nhưng chắc đến hôm nay mới hiểu cái cảm giác của D hôm đấy, vì tự nhiên thấy nhớ lớp mình khủng khiếp ý, nhớ quá đi mất thôi Sao muốn đến trường học tiếp vậy Ôi yêu cái Anh 1 này thật đấy huhu
    À mà hè sao đứa nào cũng được đi chơi đâu vậy??? có mỗi mình là phải ở nhà một mình à? Hôm qua lên mạng cái đầu tiên hỏi T. Giang là bao giờ nó đi. Cái gì, thứ 4 tuần sau á? Mày với D định cùng 1 lúc bỏ rơi tao đấy à? Thế thì tao lên mạng với ai bọn mày ui. Ôi Dương ơi, tớ mong cái chuyến đi của D nó bị hoãn lại đến tháng 7 đi, bây h ở nhà với tớ đã NA đến tháng 7 nó cũng đi. Ơ thế thì cái đại hội du học kiểu gì nhỉ? Lớp mình định đi hết cơ mà??? À hôm nay ở nhà D buồn cười thật, D thì ko tìm thấy vở thầy Nghiêm, này tớ chắc chắn nó chỉ ở đâu đấy trong nhà D thôi, ai cầm đâu. Lên mạng gặp NA, D hỏi "Mày ơi mày có cầm vở thầy N của tao ko?" NA trả lời lại ngay = câu "Mày ơi mày có cầm vở Lão Thuỷ của tao ko? không có vở tao chả biết học kiểu gì" 2 đứa này hay thật đấy, làm mình buồn cười quá cơ Đấy lần sau nhớ ngăn nắp cẩn thận nghe chưa. Mà khổ thân nhất là NA cơ, nó sắp thi rồi.
    À sang nhà Dương chơi với Minh Anh lại thấy hình ảnh mình hồi bé còn D chính là anh Tùng hehe Thôi coi như bọn mình hoà nhau đi D ạ, tớ thì phải chịu đựng mẹ còn D thì phải chịu đựng em. Tớ cũng thầy buồn cười MA quá đi mất thôi. Nó hơi bị ác ôn nhỉ. Thế mới biết hồi bé mình ác ôn thế nào Anh Tùng cũng suốt ngày phải đi thanh minh như thế, nhưng sự thật thì đúng là D có lên mạng mà , cũng như anh Tùng ngày xưa cũng làm những trò gì đó tớ ko thích nên tớ mách mẹ. Ờ trẻ con chỉ biết nói sự thật thôi mà, thế là tốt đấy Đùa đấy, tớ thông cảm với MA mà cũng thông cảm với D
    Thôi buồn ngủ quá, giờ này sao lại buồn ngủ nhỉ, mới có 8.30 thôi mà? Không viết nữa, còn chưa thèm viết luận thầy Nghiêm đấy, làm thế nào bây giờ? ôi buồn ngủ lắm rồi ý.
    yep, I know why. it's ok. I'll be alright.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    21/6/2003
    Đêm qua mình ngồi đọc mấy bài luận mẫu định ngồi viết mà ngại quá! hichic sao mình lười thế ko biết nhỉ? Làm thế nào để hết lười bây giờ? Chả có hứng học một tí tẹo nào ý Nhưng mình chán học lắm, đầu óc mình có bao giờ tập trung được vào cái gì đâu cơ chứ. Đọc xong rồi thì cứ để đấy đã, trả lời mấy bài trên TTVN này đã. Trả lời xong định để sáng nay mới post lên cơ, nhưng thôi, post luôn. Tất nhiên xong thì mình lại phải ngồi đọc lại tất cả những bài đấy rồi Lúc đấy cũng khuya phết, khoảng 1.30 rồi. Ngoài trời mưa to nhỉ, mình đeo headphone nghe nhạc mà vẫn thấy mưa rơi cơ. Thui chết rồi, mình sửa nhầm rồi, phải lên mạng sửa thui ko mai người ta cười chết, lên rồi lại quên béng mất! hehe hôm nay cũng không phát hiện ra là mình sửa nhầm thì thôi Cuối cùng thì 2h mình đi ngủ vì mắt nhắm tịt lại rồi, ko thể ngồi thêm được nữa.
    Kết quả ra sao thì quá rõ rồi, hôm nay mình dậy muộn không thể tưởng tượng được. 8h mới dậy. Đấy là may mà mẹ gọi dậy nhé! Mình tắt chuông báo thức đi mà chả biết gì ý Mẹ hỏi "Ơ thế con chưa đi à? Mẹ tưởng hôm nay con phải đi học gì cơ mà?" "Hôm nay thứ mấy hả mẹ?" "Thứ 7" "Cái gì cơ a? Trời ơi sao không ai gọi con dậy" Mình thì bắt bố out ngay ra khỏi mạng để gọi cho NA bảo nó đi trước. Hôm nay sao mình nhanh nhẹn thế nhỉ? Chắc muộn quá ko nhanh ko được. Bt mình dậy còn phải ngồi một lúc mới tỉnh, hôm nay đúng 8.30 mình đã có mặt ở nhà thầy, ôi quả là một cố gắng phi thường Cứ tưởng trong 3 đứa mình là muộn nhất rồi, thế mà nhìn mãi chả thấy bọn nó đâu. Ơ lạ nhỉ, hay hôm nay không phải thứ 7 bọn nó ko đến học? Nhưng vừa gọi cho NA rồi mà... Cái chỗ quen thuộc của mình đã bị người khác chiếm mất, thế là đành ngồi ra xa vậy.
    Hôm nay đúng là mệt thật đấy, đã mệt còn ko có hứng học nữa cơ. Cả D cũng thế, trông nó mệt phờ cả người, 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau là chính, có nghe gì đâu Có mỗi NA ngồi 1 mình đằng sau nên còn chăm chỉ tí. Trời, mình với D ngồi đủ mọi tư thế, quay hết bên này bên kia, dựa dẫm đủ kiểu trông đến là buồn cười nhưng mỏi quá! Đến cái bài viết thì chúng nó làm mình cười chết mất! Stay the same cái con khỉ, tao đố bọn mày ngồi được như thế đấy! Cái kiểu của bọn mày cứ mấy giây lại cười thì làm sao mà ngồi thế được. Tại sao biết ko? Tại bọn mày không phải là tao, không có suy nghĩ như tao hiểu chưa. Mà chuyện đấy có gì là buồn cười đâu nhỉ, nó rất bình thường đấy chứ! Có những người điên mới bảo việc đấy là điên (à quên D bây giờ đang bị down nhỉ , thôi tớ thông cảm ) Có muốn nghe hát ko, hát cho mà nghe nhé! There'll come a miracle, WHEN YOU BELIEVE. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle, you can achieve, WHEN YOU BELIEVE. Somehow you will, you will WHEN YOU BELIEVE Hay không? Còn stay the same nữa nhỉ, đang nghe bài đấy đây, thôi lúc khác hát, bây giờ mỏi tay quá! Thôi đùa thế thôi, bọn mày bớt hâm cho tao nhờ, nghĩ vớ va vớ vẩn, tao về nhà vẫn cứ cười làm bố mẹ tao thắc mắc đấy
    Sáng đi thì mát, lúc về sao nắng thế ko biết nữa. Kinh dị thật, mà còn vừa đói vừa khát nữa cơ. Mình với NA quyết định đi ăn chè hì hì chết thôi mày ơi, về nhà tao lại uống thêm cốc sữa nữa nên no căng, ko thể ăn thêm được nữa, nuốt mãi mới hết 1 bát cơm. mà đấy là tao đã phải san sẻ cho bố mẹ mỗi người 1 tí Ăn uống kiểu bọn mình linh tinh quá đi thôi Hoá ra là 3h chiều bố đi à, con cứ tưởng 3h đêm Mình buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, ko chào bố được. Uh tại có ai gọi mình dậy đâu, mình đã dặn mẹ là "Khi nào bố đi gọi con dậy" rồi cơ mà Mình ngủ đến 6h mới dậy, nằm mơ buồn cười quá đi mất! Đúng là những giấc mơ của mình rất quái đản nhá, nhưng vui cực kỳ luôn, tại sao từ cái cánh cửa mình có thể nối mạng được nhỉ? rồi nhiều trò lắm, có lần mình còn nằm mơ lớp cũ của mình nhảy dù đi tìm kho báu gì nữa cơ Hmmmmmz, nhưng hôm nay cũng có lúc nằm mơ chả đẹp đẽ gì đâu, sao mình cứ nằm mơ lại thấy nó là thế nào nhỉ? hì nhưng mình cũng chỉ nhớ qua qua chứ chả nhớ chính xác mình mơ thấy cái gì nữa.
    Lên mạng gặp em honey duke. Trời, vừa mới thi xong em đã lên mạng rồi à. Nó bảo đề năm nay khó lắm, bình tĩnh đã em ui, mình thấy khó thì người khác cũng thấy khó. Nhưng chị thấy mấy câu em nói có khó đâu nhỉ, nhưng chả nhẽ lúc đấy lại nói "Đề thế này thì khó gì" thì mình thành người điên , mà mình thì bây giờ không điên hì chị xin lỗi em, bảo em đừng ôn khó quá nhé! (Nhưng quả thật đề thế thì ko khó ) Mong là em vẫn đỗ vào A1, năm sau học cùng trường với chị hết ngày rồi, chả còn cái gì nữa. Hic quyết tâm ko chat với ai nhưng sao mỗi lần mình lên mạng lâu thế nhỉ? Mình ngồi đến 20' lận Chết mất thôi, hôm nay đã là ngay 21 rồi huhu ai cứu tôi với. Thôi đi học đây, ngày mai học cả ngày, từ sáng đến tối
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    em co can dam viet nhat ki hang ngay the nay thi chi cung tam phuc khau phuc co em quaaaa....
  8. truth

    truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi and goodbye....
    I see you walking down the street
    I catch your eye before we meet
    But you look down to check your feet
    I wish I'd say are you okay?
    You're looking better everyday
    But I just smile and walk away
    Why did two lovers
    End up like strangers
    When did we stop seeing eye to eye
    Everyday you took my breath away
    But now therê?Ts no reply
    Only hi, goodbye
    Like a dream come true
    When it was me and you
    Now I just don't know why
    We say hi and
    Hi and goodbye
    (Hi and goodbye)
    I know it sounds like a cliche
    But when I pass our old cafe
    It always feels like yesterday (like yesterday)
    We shared a blanket in the cold
    To give a promise made of gold
    We had a deal through heart and soul
    Why did two lovers
    End up like strangers
    When did we stop seeing eye to eye
    I remember the way
    We always had words to say
    And nothing could tear us apart
    I knew you by heart
    We were eye to eye
    Now we're only hi and goodbye
    (Hi and goodbye)
    Hi and goodbye (goodbye)
    Hi and goodbye
    Hi and goodbye (ooh ooh ooh ooh ooh)
    Hi and goodbye (goodbye)
    It?Ts OK
    Well I remember all the nights
    I used to stay at home
    On the phone, all night long
    Used to talk about the things
    We really wanna do
    I believed in you
    I remember how you used to say
    Have no fear, you?Tll be OK
    When you told me anything you
    Want is possible
    We could have it all
    I believed in you
    Must have been a fool
    All my dreams were with you
    Chorus:
    I say it?Ts ok, I can promise you it?Ts alright
    You ain?Tt keep me up all night, no more
    You?Tre not here but it?Ts OK, I can assure you babe
    It?Ts alright
    You ain?Tt keep me up all night no more
    You?Tre not here but it?Ts ok
    ......
    Tặng bạn Brit 2 bài này này. T> có nhiều 'iều mu'n nói v>i Brit lắm nhỈng 'f lúc khác nhé. Hẹn gặp lại bạn s>m.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    To chị ling_woo (ko biết có viết nhầm ko, nick của chị khó nhớ quá! ), em viết cho có việc để làm mà chị, em cũng đang chán viết đây, vì em chả viết những gì em nghĩ đâu, thế đấy.... Không ngờ là có nhiều người mình biết vào đây đọc đến vậy, mà nhất là ..... chả muốn viết! À chị ở Paris ạ? thế có quen ai ở Lyon ko?
    To truth: cám ơn bạn tặng cho Brit 2 bài hát đó, hì, hôm nay Brit nghe mãi 2 bài đấy đấy. Bạn có nhiều thứ muốn nói với Brit á? hì hì vậy thì nói nhiều vào, tớ đang muốn nghe người khác nói đây, à đúng hơn là đọc người khác viết chứ! Mà sao It's OK lại bỏ đoạn 2 đi thế?
    22/6/03
    Bây giờ chính xác là 2h 10' AM ngày 23/6 rồi nhưng mình không thể ngủ được. Hic ai bảo lúc nãy đã ngủ rồi thì làm sao mình có thể ngủ lắm thế cơ chứ. Đêm qua mình thức đến 3h đêm ngồi trên mạng rồi đọc truyện. Hơ hơ mình ngồi chat đến 2 tiếng á? Kinh dị thật đấy, mà sao mình lại nói linh tinh thế nhỉ? hâm quá hì hì nhưng chả biết làm cái quái gì bây giờ ý. Sáng nay thì mình dậy sớm lắm, hehe, mình ra khỏi giường đánh răng rửa mặt từ khoảng 8h cơ, nhưng lên nhà ngủ tiếp đến 10h dậy đi học. May có người gọi điện ko lại ngủ tiếp. Cứ kiểu này mình sớm biến thành 1 con lợn mất thôi , ngủ với ăn suốt ngày thế này á Chán học nhỉ, mình thậm chí còn chả thèm mở quyển vở ra xem hôm trước học cái gì cơ. Trời mới có tháng 6 thôi mà, học lắm quá chán thật. Nhìn bài thầy N chẳng muốn làm, tự nhiên ghét môn Anh thật
    Quyển HP dày thật đấy, chả hiểu bố có mua về cho mình ko nữa. Bố mà ko mua nhất định xin xỏ anh tùng mua rồi gửi về cho mình đợi VN dịch vừa lâu vừa chán!
    Hôm nay thì có cái gì đâu, cả ngày chỉ đi học thôi mà. Ngồi học hình hay phết nhưng nó vẫn kiểu gì ý. Học đại thì vẫn dễ ợt, chán! Mà nhìn mặt cái ông ý đáng ghét thật! À hôm nay ngồi chơi cờ với G, trời sao không nghĩ ra chơi cờ sớm hơn chứ, thế là mải chơi, chả muốn đi học. Huhu sao mình ngu thế nhỉ, thật đấy, với 1 bàn cờ như thế chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình. Mình còn 1 con tốt, 2 con tượng và tất nhiên là 1 con vua nữa, nó chỉ còn 1 con vua, nếu mình là anh tùng thì chắc đi khoảng 2, 3 nước nó thua, mình đi đến 10 nước nó vẫn chạy được Mình nhớ mãi cái lần duy nhất chơi cờ với anh tùng, mình còn vua, anh ý còn 1 con tốt + 1 con vua, mình hí hửng bảo "Thôi ván này anh em mình hoà rồi, em giỏi quá" thì anh ý bảo "Hoà là hoà thế nào, cứ đi đi, T làm sao mà hoà được với anh và cuối cùng mình thua thật" Và phương pháp anh ý dạy cho là "dồn đối phương vào góc" Mình nhớ như in cái câu đấy vì lần đấy cú lắm, nhưng hôm nay kiểu quái gì mình ko thể dồn nó được chứ, cứ để nó chạy linh tinh đến lâu. Sao mình ngu thế nhỉ thật đấy, bắt đền anh T nhá!!!!
    Ngồi học thì hôm nào cũng bị tấn công bởi cái bài Holiday bên Vũ trụ bay nó bật, điên thật, nghe lắm quá bực cả mình, cứ suốt ngày holy holiday À đang học thì nó mưa, hay nhỉ, mát ơi là mát, may mà lúc về nó hết mưa rồi. Mình đi dầm mưa 1 mình thì được chứ bắt G đi cùng thấy tội lỗi lắm Buồn cười thật, cả 2 đứa tự nhiên cùng hát "Like a dream come true when it was me and you... now I don't know why we only say hi, hi and goodbye" Đúng là bài này hay thật đấy, trưa cả 2 đứa đã ngồi nghe rồi mà ko chán! À đi qua 1 cái cây thì tự nhiên nước đổ ào xuống cả 2 đứa! Cả mình với nó đều kêu oai oái, tại lúc đấy gió nên nước nó rơi xuống ý mà. Eo ui mình chỉ sợ có con sâu nào trên cây rơi xuống người mình thì ghê lắm , thật đấy, có lần tự nhiên thấy con sâu trên áo rồi nên mỗi lần đi qua mấy cái cây mình phải cảnh giác lắm.
    Đi đến đoạn công viên Lênin tự nhiên có thằng nào dắt xe ra nói cái gì ý, nhưng cả mình lẫn Giang đều nghe là "Nguyệt Minh ơi" , giật bắn cả mình, "úi cái gì thế mày ơi" sao mình với G suốt ngày nói cùng nhau thế nhỉ. Lúc đấy sợ thế ko biết nữa, tại cái giọng đấy rất chi là ghê rợn, mà nghe kiểu quái gì lại ra tên mình, mình suýt nữa đâm phải cái xe buýt đằng trước, may lúc đấy nó đang đi nên mình tránh được, ko thì chắc toi rùi Hết ngày rồi, chả có gì để viết nữa cả! À hôm nay giỏi ghê, ko động đến cái điện thoại 1 tí nào, tức là ko ngồi buôn ý, chứ ko phải là ko lên mạng. Chả đứa nào gọi cho mình mà mình cũng chả gọi cho đứa nào, có ở nhà đâu, mà ở nhà cũng toàn ngủ mà, có khi có ai gọi đến cũng chả biết! Cái điện thoại, ôi cái điện thoại sao mình vừa yêu nó vừa ghét nó, nhìn cái điện thoại mình ghét lắm! Không có nó chằc mình chả sống nổi, nhưng cứ nhìn cái điện thoại thì
    Ui sao ko biến đi cơ chứ, xin mày đấy, mày biến đi cho tao nhờ với, sao mày cứ suốt ngày lởn vởn trong đầu tao là thế nào , chết mất thôi! Mà mình có cần thiết phải thế ko nhỉ? Mình chả hiểu nổi mình nữa, có những lúc mình thấy rất bình thường, nhưng có lúc thấy nó điên điên, ko phải mình điên mà cái đấy điên cơ.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chao em brit
    nick la britney ma ko nghe nhac cua brit à???
    chi chi quen nhung ai co ban o lyon thoi...thuc su ko quen ai o lyon ca em à
    hoi truoc chi cung viet nhat ki day...nhung ma noi chung tinbh chi hoi bi luoi...
    ma tu khi dinh den chuyen luv thi nghi khoi viet luon....chang hgieu tai sao..

Chia sẻ trang này